|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Em buồn cười quá, chả hiểu sao trong bản dịch bài "Hy vọng" của em lại có thêm một câu rất dở hơi "Mây lượn bay in bóng trên hồ" - chả ăn nhập gì, chả có trong bản gốc, lại còn làm mất hết cả vần với điệu
. Cứ tưởng chị USY khuân thừa, ai ngờ qua forum cũ, thấy còn nguyên câu đó . Đúng là ... có trời mà biết ![]() Thôi em xin phép chị USY xóa câu đó đi nhé
|
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| NHỮNG NGÔI SAO BAN NGÀY-Olga Bergon | Siren | Văn học | 43 | 07-07-2010 22:44 |