Trích:
minminixi viết
Đã gọi là "Hổ về rừng" thì Bộ nào còn điều tiết được nữa! mà DQ là trực tiếp TT kia mà. Sáng nay anh Hổ Giữ lời hứa gấp đôi: không phải tăng giá xăng 10% mà là hẳn 20% cơ, bất ngờ thú vị cho bà kon cứ tưởng chỉ là 10% như ông này ông kia đã phân trần.
Cú trả đòn tuyệt diệu!
Mà anh Hổ nói đúng, đây không phải "trả thù" nữa rồi. Trả thù thì thường là một đổi một, một tháng tù thì chỉ nên lấy đi một tháng lương thôi chứ, nhưng mỗi ngày có hàng chục triệu lít xăng dầu bán ra, anh "vặt" thêm mỗi thằng 3 ngàn thì có hàng chục tỷ đồng mỗi ngày rồi. hi hi! Cuối năm nay anh Hổ sẽ thu mỗi lít xăng 25K là chắc chắn, đạt thưởng tết gấp đôi năm nay...
|
Bẩm bác Bộ trưởng!
Chiều nay trên đường đi làm về gấu nhà em hỏi:
- Chiều qua ông đổ xăng chưa?
- Ơ ơ tôi mới đổ hôm kia, bình xăng còn đầy mà?
- Thì cả ngày hôm qua chạy rồi (bọn em đi làm vừa đi vừa về hết 70 km) cũng phải đổ thêm ngay chứ! Vớt vát được xu nào, hay xu đấy! Gấu nhà em đay nghiến!
Khổ thế đấy bác Bộ trưởng ạ!