Trích:
Old Tiger viết
Điện giựt vẫn chưa toi các bác ạ. Nhưng chưa hoàn hồn thì lại thêm cú giựt nữa!
 
...
Không hiểu trời xui đất khiến sao sáng qua dù xe chưa hết xăng nhưng tự rưng em lại đi đổ đầy bình. Sáng nay đi làm biết tin giá xăng dầu tăng gấu nhà em cười cứ gọi là ngoác miệng! 
|
anh Hổ đang dừng DQ để khắc phục sự cố dưới mác bảo trì định kỳ, đã báo trước thị trường VN hụt 400K tấn xăng dầu hàng tháng với giá thấp, nên tự nhiên hum qua anh đi dổ đầy bình xăng thì có gì lạ! Tui dám cá anh còn "vô tình" mua thêm mấy can xăng lớn loại 30 lít trữ dủ cho đến lần tăng sau vào dịp lễ 30 tháng 4 rồi ( khi nhà máy của anh chạy lại)!!!
Cứ hơn một tháng anh Hổ sẽ tăng thêm hơn hai giá để đạt chỉ tiêu đề ra cuối năm giá xăng hơn 30K đứng đầu thế giới, oai nhé! (Ta chưa có cái gì nhất thế giới về kinh tế mà).
Dưng mà anh Hổ nên viết kiến nghị cho lần sau tăng "đón đầu" hẳn đi ạ, chứ cứ nhích nhích kiểu "rùa chạy thi" thế này thì bà kon dễ nôn ruột lắm lắm...