Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Giới thiệu - Làm quen

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 05-10-2009, 14:23
nguyentiendungrus_83's Avatar
nguyentiendungrus_83 nguyentiendungrus_83 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Đến từ: Vũng tàu
Bài viết: 827
Cảm ơn: 421
Được cảm ơn 747 lần trong 386 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới nguyentiendungrus_83
Default

Trích:
Tanhia viết Xem bài viết
Đây đúng là những điều mà chắc chắn bạn đọc của NNN (kiểu như em) rất quan tâm đây, nhưng biết làm thế nào mà đọc được bây giờ khi không có bác VN nào ở Nga tả cho mà nghe ạ?

Em vào NNN mấy năm chỉ mong được xem 1 bộ ảnh nội thất của 1 căn nhà chung cư điển hình cho 1 gia đình Nga trung lưu điển hình mà còn chưa thỏa ước nguyện nữa là, mong thì vẫn mong- nhưng phải đợi cơ duyên nào đó có người nào đang ở Nga vô tình viết bài về chủ đề đó thì may ra.

Cảm ơn bác старая собака về những gợi ý xác đáng của bác!
Híc bó tay chấm com. Không biết những ai là người bảo thủ ở đây? hay có những cái không biết người ta cố tình không hiểu hay không hiểu thật.Còn tôi đây thì không hiểu một số cụm từ sau: Thế nào là hội chứng yêu nga của người việt? Nói đến hội chứng là phải diễn ra trên diện rộng , đa số trong cộng đồng người việt. Vậy hầu hết người việt đều thế chăng? mà nghe cái từ hội chứng sao đó nó thật tiêu cực, trong một xã hội tôi thích anh này nhưng anh này làm cho người khác nghét,không phải ai cũng đc lòng tất cả. Vậy thì tại sao lại là hội chứng? bởi rõ ràng ở đây là đang bàn luận về sở thích ,sở ghét mà người nga có câu tôi không viết tiếng nga ra đây nhưng chắc hẳn ai cũng biết, nếu trực dịch ra thì là " không nên bàn luận về sở thích" . Tại mỗi người một kiểu cơ mà! Câu ngược lại cũng thế? thế nào là hội chứng người nga ghét người việt ? Có con số nào thống kê cụ thể là bao nhiêu % người nga ghét người việt hay người việt yêu nga chưa? mà lại có thể gọi đó là hội chứng? Nước nga rộng lớn thế kiểu gì chẳng có thằng nó ghét người việt (Chưa tính bọn đầu trọc nha) . Nhưng mình cũng có thằng ghét nga mà! Nhưng mà có thể gọi là hội chứng chưa? Yêu hay ghét là tùy mỗi người,mà điều này thì có gì không bình thường ở đây nhi? Theo tôi đc biết thì người nga mà ghét người việt nhất là bọn đầu trọc ,theo thống kê thì trên toàn nga có khoảng hơn 10 nghìn thằng như thế? Nhưng mà bọn này đâu chỉ ghét người việt ,bọn chúng ghét tất những người nước ngoài mà không phải da trắng mà? Mà thậm trí da trắng thỉnh thoảng cũng ăn đòn. Theo tôi đc biết thì số người da đen bị giết trên đất nga ,nhiều hơn là người việt . Chưa kể một số đến từ các nước thuộc liên xô cũ ngày xưa mà ở bên nga hay gọi là người "đầu đen" rồi người những người đến từ châu á khác đặc biệt là Trung Quốc chắc chắn ở nga so với người việt là nhiều hơn. Mà với bọn đầu trọc thì người việt với trung quốc khác gì nhau. Thế mà lại chỉ là hội chứng người nga ghét người việt là sao? Nhớ hồi trước mình học bên nga, 1 lần sinh nhật một anh bạn người việt học cùng lớp ,rủ cả lớp ra công viên ngồi uống bia và tán gẫu với nhau tất nhiên chỉ có con trai, khoảng hơn 15 người trong đó có 4 người chúng tôi là người việt ,khi tiệc tàn đang chuẩn bị ra về tôi và một anh bạn người việt đi trước đám bạn người nga và 2 người việt còn lại một quãng, bỗng nhiên tôi và bạn nhìn thấy một nhóm cả trai cả gái khoảng 4,5 đứa trong đó có mấy thằng con trai toàn đầu trọc, đi giày khủng bố mặc quần áo dằn di, bọn chúng nhìn chúng tôi hằm hằm ,một thằng cầm cái khúc gỗ như chân ghế đập đập vào bàn tay kia và nhìn chúng tôi. Chúng tôi kệ cứ đi thẳng bởi cũng không lo lắm do mình có nhiều bạn đi đằng sau, nhưng vẫn đề phòng sợ bị tấn công bất ngờ ,bọn tôi cố tách chúng ra,đi xa hơn chỗ chúng ngồi ,chắc cũng may đang là ban ngày có nhiều người nên chúng không dám manh động . Đi đc đoạn khá xa chỗ chúng, bọn tôi dừng lại để chờ nhóm đi sau. Khi lên đến chỗ chúng tôi ,tôi liền chỉ bọn kia và bảo với mấy người bạn nga : "Chúng mày nhìn kìa,bọn đầu trọc. Lúc chúng tao đi qua bọn nó cứ nhìn như muốn ăn thịt bọn tao". Thế là ngay lập tức mầy thằng bạn nga của chúng tôi nhao lên và bảo cả lũ quay lại cho chúng nó một trận. mình đông hơn sợ gì. Nhưng tôi can ,tôi bảo không nên ,tại chúng nó cũng chằng làm gì chúng tôi cả . Bảo mãi chúng nó mới thôi. Thế là bọn tôi đi về nhà! Còn nhiều vụ nữa cơ nhưng không có thời gian để có thể kể cho mọi người nghe. Nhưng tôi kể câu chuyện này ý muốn nói gì? là chỉ trong 1 lớp thôi nhưng đã có đa số người nga, họ đối xử với những người việt nam chúng tôi rất hòa đồng thân ái, thậm trí còn muốn đánh lại bọn đầu trọc với ý bênh vực chúng tôi . Vậy đây là hội chứng gì đây? Kể cả bọn đầu trọc có hơn 10 nghìn thằng đi nữa thì cũng chỉ có là bộ phận trong cả cộng đồng người nga trên đất nga nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Có thể đầu óc tôi không thông minh như một số người, vậy ai hiểu biết rộng hãy làm ơn trả lời một số câu hỏi tôi nêu trên hộ cái !!!!

Thay đổi nội dung bởi: nguyentiendungrus_83, 05-10-2009 thời gian gửi bài 14:49
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (05-10-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Quy chế làm việc của Ban quản trị Diễn đàn NuocNga.net virus Thông báo của BQT 0 06-09-2008 15:54
Nhớ ngôi nhà nuocnga.net nguyenthuhanh82 Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 6 17-06-2008 21:46


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:50.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.