|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#401
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vấn đề nguy hiểm nữa là các công đều được mở vô tội vạ mà không cần qua sự kiểm tra nào. Sáng này,sau khi vào chợ và nhìn thấy cảnh tượng như vậy tôi đã quyết định phải lôi hàng ra bằng mọi cách. Biết là lúc này rất khó khăn khi phải chi ra tầm 5000$ để lấy được một xe hàng là xót lắm nhưng không thể ngồi yên được.Tôi chi 167000rup cho chuyến đầu,chuyến sau giúp anh bạn thì đỡ hơn vì biết cách rồi) . Với tình trạng thế này,chỉ mấy ngày nữa có thể chúng nó cắt khóa mở công của mình lấy hàng rồi lấy khóa khác khóa lại thì cũng chả biết kêu ai. Tình hình thật sự nguy hiểm với những ai còn để hàng trong công. Hôm nay được cái tôi lấy cả 2 chuyến hàng của nhà và của ông bạn đều được bọn nó áp tải ra đến điểm yêu cầu an toàn.Hú vía ! Lời khuyên chân thành là ai còn hàng thì cố gắng bằng mọi giá lấy ra càng sớm càng tốt. Để đến nước sau chúng nó bắt chẹt,nhất là bọn fit trong chợ và cai cửu vạn hay bị cắt khóa lấy mất hàng thì đúng khốn khổ. Việc nữa là có một lực lượng người của ban QT chợ KT sẽ đi đặt vấn đề trên danh nghĩa là BQT để lôi hàng ra nhưng các bác sẽ bị chặt hơi bị đẹp vì cái mác BQT,ít nhất là đắt hơn 50-80 ngàn rúp. Chính vì vậy,các bác cần có cách giải quyết an toàn và chi phí thấp nhất để không cháy túi trong lúc khó khăn này. Các bác ai cần nắm rõ hơn xin liên lạc qua nickname: win_andwin,có gì cần tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bác ! Thân. Thay đổi nội dung bởi: rocketvn, 26-07-2009 thời gian gửi bài 04:52 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
backieudong (26-07-2009), DHung (26-07-2009), nguyenquyetchien (26-07-2009), thanhha_svmos (26-07-2009), tupoi (26-07-2009), USY (26-07-2009), virus (26-07-2009) | ||
|
#402
|
|||
|
|||
|
Bác rocketvn ơi, ở KT nguy hiểm vậy kia à? Tôi làm bên ACT mới, thi thoảng có đứng bên Chaika ngó sang, nhìn chung quanh vùng ngoài này vẫn thấy trật tự sạch sẽ và bình yên. Bởi vậy tôi nghĩ chợ nào cũng thế. Nay nghe bác rocketvn kể sự thật ở KT mới thấy choáng. Hóa ra sự phẳng lặng chỉ được ở những chợ phía ngoài. Vậy mà tôi cứ thật thà nghĩ theo kiểu "cơm không ăn thì gạo còn đó", nên lại bảo gia đình anh bạn ở cùng kva (làm ở KT) là cứ để mọi người lấy hết ra cho vãn rồi thì đàng hoàng lấy sẽ không phải tranh nhau trước sau nữa.
Thế này thì buồn quá các bác nhỉ. Hôm trước nghe tin Trích:
Bây giờ sự thật thì gay cấn và nguy hiểm như các bác nói, còn cái anh NGHỊ QUYẾT kia không biết bao giờ mới tới gặp dân đây? Chắc em và gia đình anh bạn ở cùng sẽ liên hệ nhờ bác rocketvn truyền đạt kinh nghiệm để tự lo lấy thân vậy. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tupoi cho bài viết trên: | ||
Bom-em (26-07-2009), nguyenquyetchien (26-07-2009), rocketvn (26-07-2009), thanhha_svmos (26-07-2009) | ||
|
#403
|
|||
|
|||
|
Bà con nên lựa chọn những thông tin và kinh nghiệm hữa ích để liên hệ trao đổi cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tình hình như vậy thì đúng là mọi người nên tự lo cho nhau và tự lo cho bản thân thôi. Công ty KT từ khi còn thuở "hoành...tá...tràng"...đã đầy tai tiếng (việc chèn ép bà con,...), giờ đã nhận trách nhiệm mà vẫn vô trách nhiệm trước NGHỊ QUYẾT của hội nghị do ĐSQ VN tổ chức, chỉ vì mải loay hoay đi mở chợ mới. Vậy xin hỏi bà con ta: ai còn có đủ lòng tin để đi theo KT nữa đây?
__________________
:c5: Bờm-em còn thiếu quạt mo! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Bom-em cho bài viết trên: | ||
|
#404
|
|||
|
|||
|
Cái nhà bác Bờm-em này hỏi rõ lạ! Không biết các bác phản ứng thế nào, chứ đến ngu như em đây còn có ngay câu trả lời bác Bờm-em chỉ sau 2 giây, không cần nghĩ: họa có điên em mới lao đầu vào chỗ các anh ấy!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Bom-em (27-07-2009) | ||
|
#405
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: virus, 27-07-2009 thời gian gửi bài 10:12 |
|
#406
|
||||
|
||||
|
Tôi đã đọc, ngày nào có điều kiện online đều đọc, tất cả các entry của các bác trong cái topic về Chợ Vòm này. Nhiều nhất là những nỗi lo cho hàng hóa trong container; sau đó là những bàn soạn khác về cuộc sống...
Thế nhưng đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao người Việt Nam ta, và cả người Trung Quốc nữa, phải lang thang đông đến như thế, rét mướt khổ nhục đến thế? Xin gửi tặng các bác bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, thay cho câu trả lời. Trích:
__________________
|
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
backieudong (26-07-2009), Cartograph (26-07-2009), hongducanh (26-07-2009), Huunghiaru (27-07-2009), mitdacbiettuot (28-07-2009), nn? (26-07-2009), nthach (29-07-2009), rocketvn (26-07-2009), Tanhia (27-07-2009), Thao vietnam (26-07-2009) | ||
|
#407
|
||||
|
||||
|
Một tin không mấy vui vẻ mà có người vừa gọi cho tôi là chiều nay tại khu chợ KT,giá kéo hàng của một xe cửu vạn(xe bé) ra bãi xe ngay cổng chính chợ KT đã là..12000rup(gần 400$) đấy ạh. Tình hình này chắc nhiều nhà phải bỏ hàng lại thôi.
Đến giai đoạn sau sẽ càng ngày càng phức tạp và nguy hiểm đấy các bác ! "Thế nhưng đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao người Việt Nam ta, và cả người Trung Quốc nữa, phải lang thang đông đến như thế, rét mướt khổ nhục đến thế?" ... Cũng tại vì cái nghèo,cái đói cả thôi các bác ! Từ xuất khẩu lao động,nghiên cứu sinh,sinh viên...tất cả đều vì cuộc sống,vì muốn thoát khỏi cái nghèo,cái khổ mà quyết chí để bươn chãi,để vươn lên. Với những người ở quê thì mấy chục ngàn thật sự là họ thấy quý và to lắm rồi. Thế mới có câu chuyện vui thế này: Rằm tháng 7,nhà nọ có thằng cu con sang nhà hàng xóm chơi về mới nói với bố : Bố ơi,bên nhà bác A hôm nay ngày rằm được ăn cơm với thịt bố ạ,mai bố mua thịt nha bố..! Ông bố nghe con nói chưa dứt câu đã quát ngay : Thịt gì mà thịt,mới ăn hôm Tết đấy thôi hôm nay đã đòi ăn nữa là làm sao...!!?? Năm 2006,tôi về VN thăm nhà. Khi lên thăm cậu(em mẹ tôi) và để thắp hương cho ông bà tổ tiên,tôi cũng chưa biết hết giá trị của đồng tiền Việt Nam một cách rõ ràng lắm,tôi đem một cái mũ bere và 200 ngàn đồng biếu cậu làm quà. Khi tôi đưa quà,cậu ôm lấy tôi,nước mắt cậu rưng rưng rồi bảo rằng,cậu nhận chiếc mũ của cháu để mùa đông đội cho ấm,còn tiền thì cậu không lấy của cháu đâu,cháu dành dụm mà lo việc lớn chứ sao lại cho cậu nhiều thế? Tôi phải nói mãi cậu mới chịu cầm 2 tờ tiền trên đôi tay gầy run run. Thế rồi sau đấy tôi mới thấy rằng giá trị 200 ngàn ấy không thấm tháp gì so với sự chi tiêu của mình hàng ngày. Chỉ trong mấy ngày mà tôi đã ngốn mất hơn 200 ngàn tiền điện thoại. Đến lúc trở lại Nga rồi,tôi mới thấy rằng đã nhiều lúc mình tiêu tiền vô tội vạ mà không vì một mục đích gì. Thay đổi nội dung bởi: rocketvn, 27-07-2009 thời gian gửi bài 01:02 |
|
#408
|
||||
|
||||
|
Điều này quá đúng rồi. Đặc biệt là nông dân ở các vùng biên giới(đồng bào dân tộc). Đến việc đi dép, mặc áo ấm mùa đông cũng đã là thứ ...sa sỉ cơ!
Chúng tôi, và các đồng đội trên biên giới, hơn ai hết hiểu về cuộc sống của họ. Và vì thế nên cuộc vận động " Mái ấm tình thương" của lực lượng đóng góp tiền của(lương, phụ cấp) làm được hàng ngàn ngôi nhà cho đồng bào(mỗi căn 20 triệu), đang được xã hội rất quan tâm, ủng hộ. Năm nay lại làm thêm hơn một ngàn căn khác(có vận động thêm các công ty, xí nghiệp liên quan...). Tuy nhiên, đó cũng chưa phải là giải pháp để giải quyết vấn đề . Những thành quả của công cuộc đổi mới hầu như chưa có tác động tích cực nào đến nông dân miền núi cả. Nếu các bác biết được : Tài sản trong một gia đình đồng bào đáng giá bao nhiêu ? thì đọc bài của Nguyền Quang Thiều cũng chẳng mấy khó khăn..... To Phuongnn: Chắc cái nhà máy của bác ở vùng cao ấy đã tạo điều kiện cho bác thâm nhập thực tế , hiểu ra nhiều điều hử?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (27-07-2009) | ||
|
#409
|
|||
|
|||
|
Các bác ơi, các bác trình độ cao siêu, nói chuyện ở châu Âu làm chết anh Tàu ở bên Mỹ…!
Giá kể mọi chuyện bớt căng thẳng hơn tình hình hiện nay, bọn em sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận mọi khó khăn vất vả, vẫn còn có cơ hội kiếm được "đồng ra đồng vào", còn hơn về nhà một nắng hai sương "lấy đuôi trâu làm thước ngắm" đến cuối đời! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tupoi cho bài viết trên: | ||
Bom-em (27-07-2009), hungmgmi (27-07-2009), nguyenquyetchien (27-07-2009), thanhha_svmos (27-07-2009) | ||
|
#410
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: backieudong, 27-07-2009 thời gian gửi bài 00:36 |
|
#411
|
|||
|
|||
|
Hôm trước có "chót" đăng mẩu tin về "sáu biện pháp cấp bách nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt" của ĐSQ vì thấy có liên quan đến bà con chợ Vòm. Thế mà hóa ra lại bị 'mang tiếng" là người phát ngôn chính thức và làm nhiều bác không hài lòng. Thú thật là tôi lấy nguồn tin này từ một báo trong nước và không thấy các site thông tin hay báo chí cộng đồng đăng trước đó (chắc các bác đọc nhưng không để ý đến chi tiết này). Rất đáng ngạc nhiên là trong lúc "nước xôi lửa bỏng" này mà các thông tin chính thống lại đi vòng vèo như vậy mà không phổ biến trực tiếp tại khu vực chợ hay nơi có đông đảo cộng đồng. Rất hy vọng ĐSQ và các hiệp hội người Việt sẽ có hành động thiết thực để giúp đỡ bà con.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Huunghiaru cho bài viết trên: | ||
Bom-em (27-07-2009), thanhha_svmos (27-07-2009) | ||
|
#412
|
|||
|
|||
|
Em đùa vui một chút, sợ có bác hiểu nhầm nên em xin giải thích thêm: chẳng qua buồn và đau đầu vì công việc mãi cũng vậy thôi, em chỉ đùa vui một chút, có ý muốn nhắc mấy bác khỏi lạc đề của chúng ta đang bàn (vấn đề chợ Vòm) hiện tại thôi mà!
Cuộc sống rất cần tiếng cười ở mọi lúc mọi nơi đúng không các bác? Nhất là trong những lúc này càng cần có những phút giây thư giãn để giảm căng thẳng đúng không ạ! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tupoi cho bài viết trên: | ||
Bom-em (27-07-2009), thanhha_svmos (27-07-2009) | ||
|
#413
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thực lòng mọi người vẫn cảm ơn tấm lòng của bác! Phải tôi ý à? tôi mà vớ được "tin vui" như vậy có khi còn nhanh hơn nhà bác ấy chứ lị! Bác chẳng có lỗi gì sất cả!
__________________
:c5: Bờm-em còn thiếu quạt mo! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Bom-em cho bài viết trên: | ||
nguyenquyetchien (27-07-2009), thanhha_svmos (27-07-2009) | ||
|
#414
|
||||
|
||||
|
Loạn chợ trong thời “khủng hoảng chợ Vòm”
Bà con cộng đồng ta chú ý! Sau sự kiện chợ Vòm, rất nhiều nhóm người khác nhau (thường là đầu đen) tổ chức đặt công mở chợ ở các vùng quanh vành đai MKAD. Bởi vậy sắp tới các chợ mới sẽ mọc lên như nấm sau mưa! Trong khi đó việc giải quyết vấn đề chợ nói chung (mà mở đầu là chợ Vòm) của chính quyền còn chưa đi đến hồi kết! Theo lời khuyên của những người biết việc và có trách nhiệm (là chính những người bạn Nga) thì hầu hết những trường hợp đó là tự phát, không có giấy phép mở chợ. Họ tự mua công về đặt trên những mảnh đất hoang được cấp tạm thời cho mục đích khác (hiển nhiên không phải được cấp cho việc dựng chợ). Tiếp tay cho họ còn những đội ngũ cò mồi đông đảo. Khi bạn nhận được thông tin chợ mới, cần thận trọng kiểm tra lại thông tin, ít nhất cũng cần phải biết một số điều cơ bản: cơ sở đó có đủ thủ tục pháp lý hay không? người tổ chức là đối tượng nào, có đủ năng lực về mọi mặt hay không (trình độ, kinh nghiệm tổ chức, các mối quan hệ, tư cách pháp lý, tư cách cá nhân,…)?..v..v.. Nếu không kiểm nghiệm kỹ, rất có thể mọi người sẽ phí tổn công sức, thời gian, tiền bạc, hàng hoá, và rất có thể “tiền mất tật mang”! Tốt nhất là bà con ta không việc gì phải vội vàng hấp tấp, tạm thời cứ "nén" lại cho chắc ăn. Trong lúc này nên thực hiện phương châm mà các cụ nhà ta khi xưa đã dạy: “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Vậy kinh nghiệm chốt lại cho bà con ta là: trong lúc khủng hoảng này, bà con nên tạm thu hẹp mức độ đầu tư. Hàng hoá nếu cần bán để giải quyết cuộc sống hiện tại hay chạy thời vụ, trong trường hợp này nên tìm chỗ tạm thời hoặc kết hợp cùng nhau vài ba người thuê một chỗ (nhằm giảm chi phí và mức độ rủi ro), hoặc gửi ít một nhờ người quen (đã có chỗ ở các chợ cũ) giải toả giúp…Trong trường hợp không cần thiết phải bán ngay thì nên tìm kho bãi an toàn, "ém" hàng lại chờ thời cơ. Vài lời chân tình trao đổi cùng bà con, mong bà con ta bình tĩnh để giảm thiểu những tổn thất không đáng có, vì bà con ta đã tổn thất quá nhiều rồi cả về tinh thần lẫn vật chất. Chính những lúc khó khăn này mọi người mới nhận rõ đâu là sự chân thực! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn thanhha_svmos cho bài viết trên: | ||
Bom-em (27-07-2009), hungmgmi (27-07-2009), mitdacbiettuot (28-07-2009), nguyenquyetchien (27-07-2009), Nina (27-07-2009) | ||
|
#415
|
||||
|
||||
|
Thật cảm động trước tấm lòng của các bác với đồng bào ta! càng về giai đoạn đỉnh điểm của mọi khó khăn, tôi cảm nhận thấy tính chia sẻ trong tình đồng loại cùa một số bác đầy trách nhiệm và càng thấm đậm tình người! Chính những lúc này mới giúp mọi người nhận rõ xung quanh mình: ở đâu có thể đặt lòng tin được! Tôi tin rằng bà con ta cũng nhận biết được điều này.
Tôi thực sự cảm phục về cả sự hiểu biết sâu sắc, sự chân thực và nhiệt tình của các bác qua sự chia sẻ của các bác! Các bác nói hết ý mà tôi muốn nói rồi nên tôi chỉ còn biết nhấn nút CẢM ƠN một cách chân thành! Mong các bác tiếp tục trao đổi những tin tức cùng kinh nghiệm với bà con ta nhiều hơn nữa, dìu dắt nhau tự vượt qua giai đoạn khó khăn này! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nguyenquyetchien cho bài viết trên: | ||
Bom-em (27-07-2009), hungmgmi (27-07-2009), mitdacbiettuot (28-07-2009), Nina (27-07-2009), thanhha_svmos (27-07-2009) | ||
|
#416
|
|||
|
|||
|
Trên site Mekongnet có bài này bà con ở nhà co thể tham khảo hiểu thêm về nỗi đoạn trường của người "đi Tây":
Người Việt thất nghiệp ở chợ Vòm đi về đâu? Thất nghiệp, theo nghĩa đen, có nghĩa là mất việc làm, hoặc không tìm được việc làm. Có hai dạng thất nghiệp: Người thất nghiệp có tiền và người thất nghiệp không tiền. Chợ Vòm đóng cửa, hàng chục nghìn người Việt lâm vào cảnh thất nghiệp. Những ngày qua, họ đã xoay sở thế nào? Những người thất nghiệp có tiền: Những tiểu thương ở chợ Vòm, có tiền, nhưng bị mất việc bất thình lình vì chính quyền đóng cửa chợ không báo trước. Họ chạy đôn chạy đáo đi tìm chỗ mới ở các chợ khác trong Matxcơva, trước mắt, để giải quyết số hàng mùa hè còn trong kho (không nằm trong khu vực chợ Vòm), và giải quyết số hàng lấy được từ chợ Vòm ra. Trước hết, người ta hướng đến những chợ lớn. Người ra chợ Liublino, người ra chợ Emeral, người ra chợ Luznhiki. Những người ra chợ Luznhiki, mới bán được vài ngày, đã bị đuổi, mất trắng số tiền thuê chỗ tháng 7. Lại phải nháo nhác chạy tìm chỗ khác. Những người ra chợ Emeral, được hưởng một số ưu đãi của BQT, tuy khách chưa đông bằng các chợ khác, nhưng đã bắt đầu nhộn nhịp và tình hình tương đối bình ổn. Mọi người hy vọng, khi các chủ hàng kéo về đây, khách đường dài đổ về, sẽ trở thành chợ sầm uất. Chợ Luiblinno thì giá thuê cao ngất ngưởng, có quầy “hét” đến 380 nghìn rúp một tháng (12 ngàn đô), dân tiểu thương trung bình thì không chịu nổi, nhưng các chủ lớn vẫn chấp nhận, để giải quyết số hàng hè. Gần đây, nhiều ông chủ vội vàng dựng chợ mới, nhiều tờ rơi quảng cáo được bung ra. Bà con đang phân vân, chưa biết những chợ này có đủ độ tin cậy để đặt tiền vào đó hay không? Về tình hình các chợ trong Matxcơva hiện nay, xin có một bài riêng. Nhiều người cảm thấy ở lại trong tình hình bất ổn này chưa làm được gì, ngồi không, tiền thuê nhà, sinh hoạt còn tốn kém nhiều hơn, thì tính chuyện tạm thời về nước. Người Việt tại Nga không có tính ổn định như cộng đồng người Việt ở các nước khác, vì không được phép định cư. Vì thế, khi nước Nga có biến động, khó khăn, họ lại rút về hậu phương Việt Nam. Lúc nào tình hình ổn, tìm cách sang lại. Vụ khủng hoảng năm 1998, Vụ Nghị định 683 năm 2007, không cho người nước ngoài bán lẻ tại chợ, họ đều làm như vậy. Lần vỡ chợ này, tình hình còn căng hơn hai lần trước. Bên cạnh đó, số người muốn xù nợ, cũng tìm cách nhanh chóng “chuồn” về nước. Số người về đông đột xuất. Vé máy bay không còn chỗ. Bình thường, giá vé hai chiều Matxcơva – Hà Nội trên dưới một nghìn đô tuỳ thời vụ. Nay vé một chiều tăng vọt từ 17 nghìn lên đến 25, rồi 29 nghìn rup (giá 1 đô hiện nay là 31,5 rub). Các đại lý của Vietnam Airline tự động tăng giá vé, bắt chẹt bà con. Ở sân bay Domodedovo mấy hôm nay, đã vô cùng nhốn nháo. Những người thất nghiệp không tiền Những người thất nghiệp không tiền, trong tình cảnh này, thật khốn khổ. Đó là những công nhân may tại chợ Vòm. Trong chợ, có rất nhiều quầy trên tầng 2 dãy C6 chợ KT, được những người làm nghề thợ may, thuê công khai, làm nghề sửa chữa quần áo, Cũng có rất nhiều xưởng may “chui” trên những “nóc “ngôi nhà của Học viện thể thao, trong những ngóc ngách tầng hầm. Mỗi xưởng chỉ dăm người, hoặc chục người. Số công nhân này ăn ngủ ngay trong chợ. Còn số đông nữa là những người bán hàng thuê cho các chủ quầy hàng vải, một số người bán hàng rong như hoa quả, nước chè… Mất chợ, là họ chẳng có tiền để sống. Có những công nhân xây dựng, may mặc, bị các công ty môi giới trong nước bị lừa sang. Từ sân bay, họ được người đem xe ra đón, chở về đến chợ Vòm. Tại đây, mỗi người được phát 500 rup, bảo tự đi mua quần áo, rồi sẽ được chở về nơi làm việc. Phát tiền xong, người đó lên xe bỏ chuồn, bỏ mặc họ bơ vơ giữa chợ. Họ lang thang tìm việc, ngủ vạ ngủ vật. Hoặc những người làm xây dựng được mấy tháng ở Matxơva, bị chủ tuyên bố hết việc, quỵt lương, rồi cũng bò ra chợ Vòm. Trong chợ còn có kẻ nghiện ngập, những cô gái cave... Nhà hàng “Cơm Việt”, ban ngày bán hàng ăn, ban đêm là chỗ trú cho đủ mọi thành phần cơ nhỡ, lang thang… Chợ đóng cửa, họ tan tác nơi đâu, không ai rõ. ![]() Những căn lều như thế này, là nơi ở của các công nhân Việt Nam và các đồng hương từ chợ Vòm dạt về Nghe có người mách, tại các vườn rau ngoại ô, có nhiều người chợ Vòm dạt về, tôi đã tìm đến hỏi thăm. Tại đây, tôi đã được gặp họ. Đa số là những người mới sang Matxcơva được một vài tháng, có người được hai năm, quê ở mọi miền đất nước: Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hải Dương, Bắc Giang… Người làm thợ may, người bán hàng thuê. Vỡ chợ, nhờ có bạn bè, hoặc người cùng quê đang làm công nhân đang trồng rau tại các vườn rau ngoại ô mách bảo, họ bắt taxi đến tìm ở nhờ. Họ ngại, không muốn cho chúng tôi chụp ảnh. Khu trồng rau ngoại ô có nhiều chủ. Tôi đã gặp anh Long, anh Thắng, anh Thanh…những chủ vườn rau. Các anh cho biết: Năm nay, rau bị ế, có vườn phải đổ đi hàng chục tấn bầu, rau mùi…nhiều chủ đang bị lỗ, lo cho công nhân chuyện ăn ở đã khó khăn, nay lại thêm đội ngũ ở chợ Vòm dạt về… Trước tình cảnh của đồng hương người Việt, không ai nỡ từ chối, cũng đành chấp nhận cho họ tá túc. ![]() Dù sao, có việc làm ở vườn rau đã là điều hạnh phúc (Các công nhân VN làm việc cho ông chủ Hasan người Uzơbek) Mùa hè, công nhân ở trong những lều trại lợp giấy dầu, dựng ngay dưới những lùm cây, hoặc ở giữa đồng. Điện thì dùng máy nổ. Nhưng ở vườn rau của ông chủ người Uzơbek tên là Hasan, có 8 công nhân Việt Nam, thì chẳng có máy nổ phát điện, cũng chẳng có nến. May mà ông chủ tốt bụng, tiếp nhận mấy người vừa ở chợ Vòm về. Chị X, thợ may ở chợ Vòm, hiện đang làm cho ông chủ Hasan kể, mới đầu mất việc ở chợ Vòm, bị hoảng loạn, về đây chán nản chẳng thiết làm gì. Nhưng đến hôm nay, chị đã bình tâm làm việc. Chị bảo, ơn Trời, có được chỗ trú chân và việc làm, đã là điều may mắn hơn nhiều người khác… Bài và ảnh: Đoàn Yên Ly http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=8253 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-07-2009), DUA HAU (27-07-2009), hungmgmi (27-07-2009), Huunghiaru (27-07-2009), mitdacbiettuot (28-07-2009), Thao vietnam (28-07-2009), USY (27-07-2009) | ||
|
#417
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mình đọc bài viết của bác Nguyễn Quang Thiều viết về nông thôn VN sao mà thấy " thê thảm" quá! Không biết Bác ấy lấy thông tin ở đâu ra mà thê thảm thế. Nếu theo đúng như những gì bác viết thì có lẽ những người sống ở nông thôn của chúng ta chết đói hết mất. ( Nhưng thực sự không có ai chết đói cả) Chứ 40 ngàn đồng /tháng thì sống làm sao được??? Không biết có bao nhiêu bạn đọc trong diễn đàn tin bài viết trên là xác thực. Chứ theo tôi tất cả các thông tin trong bài đều là quá thậm xưng, nếu không nói là đang miệt thị đời sống ở nông thôn. Bao nhiêu bạn trong đàn là người sống ở nông thôn? Bao nhiêu bạn có bà con sống ở nông thôn? Bao nhiêu bạn mỗi hè mỗi tết về nông thôn? Chắc các bạn có thể thấy đời sống ở quên các bạn thế nào phải không? Các bạn có thấy nhà nào giống như trong bài viết của bác Thiều không? Chắc là cũng có nhưng có lẽ mỏi con mắt tìm kiếm may ra sẽ gặp. Đúng là đời sống ở nông thôn còn nghèo, còn khó khăn so với thành thị thật đó. Người nông thôn thì đa phần vẫn là trồng lúa. Quê tôi, vùng Nông cống - Thanh Hóa với câu nói truyền miệng: " được mùa Nông Cống sống mọi nơi', ý chỉ một vùng quê nghèo khó. Tuy thế, gia đình các cô cậu tôi ngoài đó cũng thu hoạch được trên 3 tạ /sào. Khi được mùa thì có thể lên tới trên 5 tạ. Còn mức trung bình thì chỉ 3 -4 tạ. Trừ những khi mất mùa do dịch bệnh thiên tai... thì kém. Giá bán lúa loại thường cũng khoảng 4200 -4500 đồng. Còn nếu lúa giống gạo ngon thì được giá hơn. Không biết qua con số tôi cung cấp các bạn có thể tính thu hoạch trên lúc là bao nhiêu không. Chắc chắn nó khác với con số trên bài báo nêu. Tôi cũng không thống kê mà chỉ hỏi vài người bà con ngoài quê làm đại diện Còn những vùng đồng bằng Bắc bộ, quê lúa Thái Bình ... thì rõ ràng sản lượng sẽ cao hơn vùng Thanh Hóa. Người làm lúa hiện nay cũng đã có rất nhiều cải tiến. Thời gian trên đồng ruộng của họ không nhiều như trước đây vì đa phần thuê máy móc. Không hoàn toàn thì cũng một phần tùy công đoạn. Không phải vụ mùa 4 tháng là họ phải làm liên tục 4 tháng. Tổng thời gian họ đầu tư trên đồng ruộng hơn 1 tháng thôi. Thời gian còn lại họ làm việc khác chứ. Trồng rau, nuôi heo, gà vịt, cá. Chưa kể vùng quê tôi có nghề truyền thống: may nón lá, dệt chiếu cũng kiếm vài chục ngàn một ngày, rồi có những nhà làm lò gạch. Nói chung ở quê cũng có đủ nghề đủ món. Tất cả những công việc đó đều có thể kiếm tiền. Các anh tôi ở quê cũng trở thành " tiểu gia" với nghề nung gạch, thợ xây, làm đường nhựa ở nông thôn. Nếu ở thành thị nhà nào cũng phải đi chợ mua gạo, gạo trung bình cũng khoảng 10.000 đồng /kg. Người ăn 1 tháng ít nhất cũng hết 10kg nhân lên thành 100.000 đồng. Nhà 5 nhân khẩu tốn hết 500.000 đồng. Ở nông thôn họ cũng ăn cơm chứ. Mà gạo họ ăn cũng quy ra thành tiền. Rồi mua rau, ít nhất cũng phải 10.000 đồng /ngày ( đó là rau bình dân nhất đó). Nếu nông thôn mà rau đó quy thành tiền 1 tháng cũng là 300.000 đồng rồi. Chắc chắn nhà nào cũng ăn rau. Rau không tự trên trời rơi xuống. Mới có gạo với rau không mình cũng thấy sơ sơ là khoảng 800.000 đồng /tháng cho 1 gia đình khoảng 4 -5 nhân khẩu. Sau đó là tới thức ăn. Nông thôn chắc chắn họ cũng ăn cơm với cá với thịt chứ nhỉ, có thế số lượng không nhiều như thành phố thôi. Chứ nếu chỉ ăn cơm với rau không làm sao mà có sức lao động. Thử tính thêm tiền thịt cá nữa là bao nhiêu nhỉ??? Mà họ lại còn được ăn đồ tươi ngon, được ăn gà ta, chẳng phải ăn gà công nghiệp như dân thành thị. Ở thành thị nhiều khi muốn ăn con gà ta cũng phải suy nghĩ đó. Vì giá hơi bị cao. Cả trăm ngàn 1 kí lô. Thế thì với 40 ngàn họ ăn như thế nào nhỉ??? Không biết bác Thiều tính toán như thế nào mà lại ra con số đó. Hay 40.000 đồng là số dư ra sau khi trừ tất cả các chi phí. Đó là tôi mới nói riêng khoản ăn uống thôi. Còn chưa kể đến với số tiền đó thì tiền đâu cho con cái đi học, tiền đâu để xây nhà ngói, mua xe máy, mua tivi... Hơn phân nửa sinh viên xuất thân từ các vùng quê. Cha mẹ họ cũng lo được cho họ học hành tử tế đó thôi, tuy có không được thoải mái dư dả. Tôi nói dài dòng như thế để các bạn thấy rằng thực ra nông thôn chúng ta ngày nay thay đổi nhiều lắm rồi. Bố mẹ tôi về quê mà còn lạc đường vì thay đổi quá. Nhà ngói xây cao, đường nhựa rộng rãi, giá cả sinh hoạt ở quê cũng cao hơn trước rất nhiều, bằng khoảng 70% - 80% so với giá cả thành phố đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm, còn có những cái bằng hoặc mắc hơn. Cũng có nhiều cái rẻ nhưng đó là mặt hàng / dịch vụ không phổ thông. Ở đâu cũng thế. Nếu chúng ta có sự siêng năng, có lòng nhiệt huyết với công việc thì chúng ta sẽ có kết quả tốt. Ở nông thôn, nếu lao động siêng năng thì không những no đủ mà còn có của ăn của để, có thể tích góp được đó cũng là điều bình thường. Chỉ có một điều tôi thấy ái ngại với một số thanh niên nơi nông thôn, rất lười biếng lao động nhưng lại muốn đổi đời nhanh chóng, "bóc ngắn cắn dài", đua đòi, ham mê rượu chè, dính phải các tệ nạn. Bài viết nói một số người bỏ quê lên thành phố làm những việc không trong sạch như trong quán bia ôm, gái mại dâm...Xin thưa, chỉ những thanh niên như tôi mới nói trên mới làm những công việc như thế thôi. Còn lại đa phần ở nông thôn lên thành phố là những người lao động chân chính, và số đông là những người thành đạt, thoát nghèo. Cá nhân tôi luôn thấy tâm niệm câu: Không đâu bằng quê mình. Nếu mình có quyết tâm làm giàu thì không đâu thuận lợi hơn trên quê hương đất nước. Chỉ có bất đắc dĩ lắm mới phải ra đi nơi xứ người. Làm được đồng tiền nơi xứ người chắc " cay " hơn ở xứ mình, chắc là phải đánh đổi nhiều hơn, nhiều khi đánh đổi cả bằng tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng nữa. Nên xem ra được mất chưa chắc gì có thể đong đếm được. Tôi ở Việt Nam và có cuộc sống cũng dễ chịu, sung túc sau nhiều cố gắng nỗ lực của gia đình, của bản thân. Tôi rất muốn chia sẻ với các bạn bị "ám ảnh" bởi bài viết trên mà ngại về quê hương làm ăn sinh sống. Các bạn hãy vững tin rằng ở bất cứ nơi đâu trên đất nước mình, nếu các bạn có bàn tay và khối óc thì bạn sẽ không đói nghèo, nỗ lực của các bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Tôi không có thời gian và cũng không đủ " tầm " để đi thống kê này nọ. Tôi chỉ trình bày những cái biết được trong một phạm vi hẹp. Từ gia đình tôi, từ quê tôi và từ nhận thức, thông tin tôi có được. Hi vọng các bạn cùng chia sẻ với tôi. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn DUA HAU cho bài viết trên: | ||
hanhdalat2001 (15-08-2009), hungmgmi (28-07-2009), Huunghiaru (28-07-2009), nguyenquyetchien (01-08-2009), Nina (27-07-2009), nn? (28-07-2009), Tanhia (28-07-2009), Thao vietnam (28-07-2009), virus (28-07-2009) | ||
|
#418
|
||||
|
||||
|
Hôm nay nhẹ cả người,lấy hết hàng trong Kt rồi,mất 2 ngày thiếu ngủ
|
|
#419
|
|||
|
|||
|
Em cũng mừng cho các bác đã giải quyết xong với chợ Vòm, và mong các bác còn lại cũng may mắn như thế.
Còn về số phận tương lai của chợ Vòm, thì em chỉ thấy - quá nhiều quan chức tuyên bố chính thức về đóng cửa chợ Vòm, nên nó khó mà tồn tại được... http://rian.ru/video/20090727/178839209.html - chợ Vòm sẽ đóng hẳn không muộn hơn tháng 12 năm nay - đó là tuyên bố của Khu trưởng Khu vực hành chính Đông Moskva Ngoài ra ông này cũng cho biết sẽ đóng cửa vài chục cái chợ nữa trong thành phần chợ Vòm, trong đó có chợ Izmailov. Và trong các tít báo chí, có thể để ý thấy hàng tít - người dân địa phương vui mừng vì đóng cửa chợ Vòm. Có thể, đây chỉ là động thái tuyên truyền thôi, nhưng có lẽ cũng là tín hiệu để bà con nên cẩn trọng hơn. |
|
#420
|
|||
|
|||
|
tìm được việc làm thực sự là 1 vấn đề
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|