Trích:
SSX viết
Thí dụ, ngay phía bắc trung tâm Paris, kinh thành xa hoa tráng lệ, là bãi rác hôi thối, nước chảy tràn trên đường phố, còn dân thì ngủ trên những tấm nệm bẩn thỉu trải trên vỉa hè. Từ đồi Montreal đi đến đó mất độ 10 phút. Nhưng không bao giờ truyền thông Pháp nói đến điều này.
|
Trích:
SSX viết
Thông tin kiểu này sẽ vô tình hay cố ý gây hiểu nhầm, giống như mụ phù thủy trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết mô tả nửa quả táo đỏ đẹp, mụ có nói nửa quả bên kia có thuốc độc đâu. Thực sự homeless ở Pháp rất nhiều, chủ yếu ở khu ngoại vi Paris.
|
Thưa bác SSX, bác bảo là không bao giờ truyền thông Pháp nói về chuyện dân ngủ trên nệm bẩn thỉu. Bác hanoi dẫn nguồn Le Figaro rằng họ có nói, có chụp hình, có bản đồ. Nhưng thông tin cố ý gây hiểu nhầm thế này vẫn chưa được tính là truyền thông Pháp nói đến điều này, phải không ạ.
Nhân đây xin bác cho em xin thêm ít thông tin về cái đồi Montreal ạ. Em định tháng 10 này đi thăm Paris một chuyến nhân dịp lễ Eid của người Hồi giáo ạ. Xin cám ơn bác trước.