|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Vũ Anh nóng tính quá. Nồi canh nào cũng có thể có 1 con sâu. Bác chấp gì cái con sâu đó mà đổ cả nồi canh đi thế. Mong bác vẫn tiếp tục thỉnh thoảng ngó qua sân chơi này và góp phần diệt sâu bọ để nó ngày càng lành mạnh hơn. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Bác Vũ Anh quá giận rồi. Mong bác bình tĩnh lại.
Em chỉ biết nói thế thôi, chứ thật ra giận mãi, nói mãi chuyện đã qua thì có vui gì. Chuyện không vui xảy ra không chỉ là 1 sự kiện, nó là quả quá trình, trước và sau, đã qua đi thi ta hy vọng sẽ không lặp lại nữa. Nếu không tất cả mọi người đều bị thương tổn, chả riêng ai đâu bác ạ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Vũ Anh (05-11-2008) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
( nếu bạn tôi không nhầm khi nói với tôi thì sau bài của bác Sunny hình như còn một bài nữa đã xóa ở " hỏi một chút" ) vì bài ấy mà tôi cảm ơn khi tôi cứ login để viết thì bị mất trang luôn lại phải gõ www.diendan.nuocnga để vào lại ( hôm nay tôi vẫn ra vào y như vậy mấy lần từ khi bỏ bài lên ) Tôi cũng chẳng muốn đem " chuyện xưa tích cũ" để nói, vì tôi quả thật tôi không có thời gian để ý xung quanh lắm, chỉ vào đọc để ý những bài viết kiến thức phong phú, độc đáo, những repli hóm hỉnh sâu sắc của những chủ đề những người bạn tôi thích đọc, mà trong số đó cả quen biết mặt, lẫn chưa biết có USY . Mà thôi, có thể tôi hơi giận bởi mấy chữ tiếng Nga Nina dành cho tôi. Nhưng chính xác như USY nói tôi thấy tôi bị tổn thương . Bởi những cái không đáng . Dù sao tôi cũng mong diễn đàn 3N là một sân chơi thoải mái, lý thú và bổ ích trong tinh thần hòa nhã, chân tình với nhau . Xin chúc sức khỏe và niềm vui |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (06-11-2008) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Em tuổi nhỏ nhưng cũng xin có một dòng tham gia, gửi tới các bác.
Em rất mong các bác bình tĩnh, hòa nhã và thân thiện. Chúng ta vào đây và "kéo (rủ)" nhau vào đây là để thưởng thức, giải trí và vui vẻ. Tội gì phải vác những cái khó chịu, bực dọc ngược trở lại cuộc sống? Các bác nhỉ? Đôi khi, em thấy rằng, một số bác trong số chúng ta nên có suy nghĩ coi NNN này là ảo, và internet dầu sao cũng chỉ là ảo mà thôi. Như thế cho nó nhẹ nhàng, các bác ạ? Em thì em xin rút ngay bây giờ đây. Có nói gì không phải mong các bác lượng thứ. Điều thứ 2 đó là, chả phải em "cậy" chức tước gì đâu, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc riêng của các bác với một số thành viên khác thì mong các bác sử dụng tin nhắn dùm em. Chứ cứ thế này, có khi mai ngày kia em đành khóa chủ đề lại. Rất mong các bác thông cảm!
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. Thay đổi nội dung bởi: virus, 06-11-2008 thời gian gửi bài 02:31 |
|
#5
|
||||
|
||||
|
He he lâu ngày lắm mới gặp được bác TrungDN trên đây. Chào bác mấy lần rõ to trên sờ kýp pe mà chẳng thấy bác nói lại câu nào
Về ý thứ nhất của bác: Em đã trả lời trưa nay bên topic " Có thể bạn đã biết hay chưa biết?". Hay là bác chưa biết cũng nên Về ý thứ hai: Em không tán thành cách sử dụng ngôn ngữ của bác TrungDN. Sao lại có thể dùng những từ như vậy với nhau trên một diễn đàn như NNN cơ chứ? Em thấy rất phục bác Vũ Anh, dù bực nhưng vẫn dùng ngôn ngữ rất đúng mực trên 4rum. Em mong bác TrungDN nếu có gì góp ý, cũng nên nhẹ nhàng hơn, bác ạ. @virus:Hungmgmi và Nina đã trao đổi các thông tin với bác Vũ Anh qua PM và cũng đã nhận được phản hồi. Mọi việc cũng nên khép lại ở đây thôi đc admin thân mến ạ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (06-11-2008) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Hoan hô bác GM. Lâu nay vẫn chưa đánh giá đúng bác đấy. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (06-11-2008) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Các bác Admin, Virus và ban điều hành ơi, cái máy đếm "số người đã xem" nó hỏng lâu rồi mà không thấy các bác chữa nhẩy? Hay là đã bỏ chức năng đó?
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm nọ, em nâng cấp diễn đàn lên phiên bản mới (3.7.3 lên 3.7.4) thế nên cái máy đó em quên chưa lắp vào bác ợ. Mai, ngày kia là máy đó sẽ được tra dầu và chạy lại bác nhé. Mà bác nói oan cho bọn em quá, nó hỏng lâu đâu mà bác Hihi, em cám ơn bác Hổ đã nhắc nhở.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Bác Hổ ợ,
Cái máy Tàu, đếm số lần đã xem em vừa lắp lại rồi bác nhé. Cũng hơi vênh tí, vì đời cái máy chính (forum) cao hơn chút. Nhưng đồ Tàu chẳng có gì là không sửa được, không có gì là không thể nâng cấp, không có gì là không thể bắt chước được. Nên chỉ mò mẫm tí là nó khớp liền. Giờ nó đếm như điên bác ạ, bác nhấp 1 phát, có khi nó đếm 3 lần
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Về máy đếm không có gì quan trọng.
Ngày hôm nay, mình được ở cơ quan, sáng đến bấm vào 4R ngay, nhưng hỡi ôi, vào NNN được nhưng vào 4 R thì chịu. Điên hết cả đầu. Mình nhờ mấy máy khác vào, nhưng cũng không được. Đích thị là do máy chủ. 8h45 tối mình vào mới được. Hì hì ý mình nói. mọi ngày vẫn bình thờng, nhưng nó đã thành thói quen, như "riệu" ấy, một ngày không ghé qua là không chịu được. Hình như hôm nay có sự cố phải không?
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Đúng rồi bác ợ. Trưa nay đi ọp ẹp có 2 đồng chí vác laptop đến mà cũng không vào được 4rum, chứng tỏ có trục trặc chi đó.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Rạ đúng rồi các bác ợ
Từ sáng đến tầm chiều nay (22-11) đúng là forum có sự cố một chút. Em được thông báo là có sự cố phần mềm, rất may là dữ liệu không có vấn đề gì. Thôi thì cũng thông cảm cho người ta, máy tính cá nhân của mình còn thỉnh thoảng mất cả ngày cài lại huống gì cái máy của người ta là server. Các bác cứ yên tâm là dữ liệu vẫn nguyên vẹn.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#13
|
|||
|
|||
|
- 11-14/12/2008, hội ngộ ở Bình Sơn sẽ có đâu đó 40 thành viên.
Sự kiện trên "3 năm, 218 ngày, 19 giờ, 47 phút, và 25 giây" chưa có. Và chừng ấy thời gian sau, chưa biết sẽ có hay không. - Ngoài chuyện làm quen, thăm thú đây đó, hầu "riệu" Tửu Cô. Nhìn tận mắt nhà máy lọc dầu bằng xương bằng thịt, à bằng thép, bê tông…. Không biết trong chương trình "nghị sự", nên chăng, dành lúc nào đó bàn về diễn đàn của chúng ta sao cho ngày càng vui & đông hơn ? - Với hi vọng các thành viên cũ cũng như mới (bao gồm cả diễn đàn cũ - backup) sẽ có thêm nhiều bài & thông tin hay, bổ ích, lí thú... Ví dụ : Giải đoán theo Kinh Dịch http://backup.nuocnga.net/forum/view...asc&highlight= Vì cơ hội "face to face" quả là hiếm… P.S. : Lần này, ban quan trị tham gia khá đông. Một số chưa / không đi được đã nêu lí do. Chính đáng hay không thì hậu xét Vậy, còn bác nào trong BQT và các thành viên khác chưa “xuất đầu, lộ diện” liên quan đến chuyến đi Đà Nẵng, nếu được, thì lên tiếng nha Để đỡ nuối tiếc về sau.
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Mỗi lần đọc cái topic trên do bác Sunny dẫn link, rồi đọc các bản dịch lời bài hát nữa của bác tuntin, Gà mờ tôi cứ tiếc hùi hụi...
Giá mà, có một ngày đẹp trời, sẽ xuất hiện thêm những bài như thế của bác tuntin..
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|