|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trước hết, xét về điều lệnh quân đội và qui định của nhà nước thì thủ tướng đội mũ có gắn quân hiệu như vậy là vừa SAI ĐIỀU LỆNH vừa vi phạm qui định của nhà nước. Nếu bác nào đang tại ngũ có thể confirm, đã đội mũ có gắn quân hiệu là phải mặc quân phục và chỉ có quân nhân mới được phép mặc quân phục. Bác Dũng hiện không phải là quân nhân, mặc như bác Dũng mà đội mũ gắn sao đi ra đường chắc chắn mấy anh kiểm soát quân sự sẽ hỏi thăm ngay lập tức. Thứ hai, cả công trường đều đội mũ bảo hiểm theo qui định về an toàn, vậy mà một mình bác Dũng lại phá lệ, đội mũ cối. Tôi không hiểu như vậy thì có gì tốt hơn? Không rõ các bác khác nghĩ thế nào, nhưng tôi không nghĩ rằng các chuyên gia nước ngoài có mặt tại công trình thấy việc làm đó của bác Dũng là hay. Theo tôi, đã là lãnh đạo thì phải gương mẫu, nhất là trong việc chấp hành luật pháp, qui định... vậy mà ở đây Thủ tướng đã vi phạm tới 2 lần. Xem ra thật không hay. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (31-07-2008) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Trích:
Lần trước thì chọc quê Chiến hạm Rạng Đông. Lần này thì vi phạm Luật BHLĐ. ( Không có nguyên thủ nào vào công trường vô tư như thế này ). |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ha ha, không biết các bác nghĩ như thế nào, chứ em thì thấy TT đội mũ cối là hoàn toàn đúng. Không biết ở các công trường khác thì thế nào, chứ ở NMLD chỗ bác Hổ già làm toàn "thực dân, đế quốc" cả nên phải đội mũ cối, có Quốc huy cho bọn nó sợ ( Thứ 2, em cá với các bác là đội mũ cối chắc chắn và an toàn hơn mũ bảo hộ lao động, bằng chứng là nó đắt hơn, các cụ kể mũ cối xịn của Tàu ngày xưa đạn bắn không thủng ấy chứ. Vậy thì bộ phận thư ký của TT lo cho TT đội mũ cối hoàn toàn không có vấn đề như bác Gấu nói ![]() ![]() ![]()
|
|
#24
|
||||
|
||||
|
Bác PUTIN ơi, bác cũng "phá cách" hơi oanh liệt đấy chứ! Bác Iozik ...có hài hước tý chắc cũng không quá lắm đâu. Bác quên à?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() "Это очень приятное чувство. Думаю, что так летают во сне..." Владимир Путин Đã là "nguyên thủ" thì...làm gì chẳng được!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#25
|
||||
|
||||
|
Về cái mũ của anh Ba Dũng, thì hoàn toàn không có gì sai phạm khi anh ấy đội mũ gắn quân hiệu. Tại sao ạ?
Theo Hiến pháp CHXHCN Việt Nam thì Chủ tịch nước là Thống lĩnh các lực lượng vũ trang (cả du kích, dân quân tự vệ (là lực lượng được xây dựng do sự huấn luyện của bộ đội địa phương, cụ thể là các Huyện, Quận đội - theo Pháp lệnh dân quân tự vệ), dân phòng (là lực lượng được xây dựng theo sự hướng dẫn của lực lượng công an các địa phương theo chiến lược an ninh nhân dân)) như vậy chú Triết mà đội mũ gắn quân hiệu thì vô tư đê. Em lạc đề chăng? Ồ không. Anh Ba Dũng là Thủ tướng Chính phủ, đứng đầu nội các, mà trong đó có hai bộ: Bộ quốc phòng và Bộ Công an. Như vậy về lý thuyết anh ấy là chỉ huy trưởng của cả hai lực lượng quân đội và công an. Vậy thì anh ấy đội hoàn toàn đúng, thậm chí nếu gắn cả hai loại quân hiệu là của Bộ đội và Công an cũng chẳng làm sao cả. Về chức vụ, anh ấy đã có thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công an (hồi còn là Bộ nội vụ) khi anh vừa từ miền Nam ra và sau đó chuyển sang làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Như vậy đã là thứ trưởng Bộ công an, thì đã là quân hàm cấp tướng rồi, dù Chủ tịch nước hồi đó chưa ký quyết định phong quân hàm cho anh ấy. Nhiều nước hiện nay Hiến pháp đã chuyển sang chế độ người chỉ huy lực lượng vũ trang (như Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ hay Cảnh sát) là dân sự (Mỹ, Nga...) nhưng không vì thế khi đi làm nhiệm vụ họ không được phép mặc quân phục, đeo quân hàm, quân hiệu. Việc họ ăn mặc như thế được ghi nhận như là sự quan tâm, sự hòa nhập của người chỉ huy vào lực lượng thuộc quyền mình. Theo em thì anh Ba Dũng đã rất hay khi đội chiếc mũ đó, thể hiện sự yêu quý quân đội là một, và dường như anh đang đại diện cho quân đội sát cánh cùng những người "lính" dầu khí trên công trường xây dựng NMLD. Cá nhân em thì em thấy đội cái mũ cối vào giời mưa là sướng nhất, còn đi xe máy thì cái quai nó căng rách cả cằm. Có điều nó đang làm chúng ta nhớ đến mấy ông cai bến xe Tam Bạc là thứ nhất; mấy ông cai bến bãi Lạng Sơn ngồi Camry vẫn đội mũ cối Tàu là thứ hai... Còn anh Ba Dũng với cái mũ có quân hiệu thì làm ta nhớ đến mấy anh Tây balô đội cái mũ vừa mua được ở Hàng Gai... Về vụ các bác chỉ trích thanh_lam; em nghĩ các bác nâng cao quan điểm rồi. Vừa qua có một bài của Vietnamnet có viết, Việt Nam ta phát triển nhanh nhưng nếu đem so sánh hầu hết các chỉ tiêu thì thậm chí Lào và Campuchia còn phát triển nhanh hơn! Mỗi người đều có quyền có quan điểm riêng của mình, kể cả với vấn đề NMLD! Theo em nhẽ ra chúng ta nên dừng lại từ lúc ông thày giáo của bạn thanh_lam bị chỉ trích kia!
__________________
|
|
#26
|
||||
|
||||
|
Nói nhiều cũng mệt, mời các bác xem tiếp một số hình ảnh của NMLD:
![]() Con cua của NMLD. ![]() Bia mộ kiểu NMLD. ![]() Hoa của NMLD. ![]() Nấm của NMLD ![]() Cò mò tôm của NMLD ![]() Lưới bóng chuyển kiểu NMLD ![]() Giấc ngủ trưa kiểu NMLD ![]() Giải lao và họp kiểu NMLD ![]() ![]() Công trường hay chuồng cọp? ![]() Một mình chống lại ...bê tông cốt thép! ![]() Dấu tích chiến tranh. ![]() ![]() Tiến độ chậm ư? Hỏi ông Giời ấy! ![]() He he các chú cứ tranh luận nhưng đừng động chân động tay! Tôi lại phải ra công trường đây. Chúc mọi người bình an! |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Vâng em xin lỗi các bác là có vi phạm chút đỉnh điều đã nhắc nhở. Nhưng quả thật không nói ...cũng không chịu được. Tính nhà em thế.
Theo bác Geo, em cũng sưu tầm một số ảnh này: Những người thợ Dung Quất(cũng ảnh do cụ Gu Gờ cung cấp), biết đâu thấy bác Hổ trong này! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nhất là trong tấm ảnh này- Đố các bác biết bác Hổ già đứng chỗ nào?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Hừm, em nghi một trong mấy ông đang giơ giơ cái máy ảnh góc trên giữa giữa cái ảnh là bác hổ già. Nhưng mà bác hổ à, cho bà con NướcNga.net chiêm ngưỡng dung nhan đi chứ lại giấu kỹ quá. Bác hơi đen thì cũng ... không sao đâu, còn hơn là trắng như ... con gái (em nè
)
__________________
Ra đời trong bão táp Trưởng thành từ Nước Nga |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (31-07-2008) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (31-07-2008) | ||
|
#30
|
||||
|
||||
|
@Tâm sự to all:
Những ngày này làm việc ngoài công trường, Hổ già tôi thấy buồn buồn lạ. Chẳng có vấn đề gì về niềm tin cả, nhưng sao trong lòng cứ thấy xót xa thế nào ấy! Ngắm nhìn những tháp tách vươn cao trên nền trời miền Trung xanh ngắt, những phân xưởng công nghệ như những tòa tháp khổng lồ… rồi nhìn những khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi phơi ra giữa cái nắng hè gay gắt, những bữa ăn trưa đạm bạc của người thợ ngay trên công trường pha với bụi và cát, giấc ngủ trưa ngắn ngủi trong cái nóng cái ồn … Trộm nghĩ: không lẽ cả đống tiền đã đổ vào đây – những đồng tiền chắt chiu từng cân gạo, hạt muối, giọt dầu… bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa… chẳng lẽ lại chẳng có ý nghĩa gì đối với một số người chăng??? Hầu hết những người thợ tôi hỏi đều trả lời, họ tự hào lắm khi góp sức xây dựng một công trình vĩ đại như thế này. Và mong muốn, suy nghĩ của họ cũng thật đơn giản: Mong cho NM sớm hoàn thành và đi vào hoạt động để giá xăng dầu giảm bớt, chư như bây giờ mắc (đắt) quá, chịu không nổi. Giá dầu chắc chẳng thể giảm (chỉ mong đừng tăng nhiều thôi). Nhưng những gì đang diễn ra ở cái mảnh đất toàn nắng và gió này thì ai chứng kiến cũng không thể không mừng. Dù còn bộn bề ngổn ngang, nhưng Dung Quất đã thành một khu kinh tế có vốn đầu tư lớn và tăng rất mạnh. Bên cạnh là Vạn Tường, bãi chiến trường ác liệt ngày xưa, nay đã dần dần hình thành một đô thị xinh xinh, hiện đại, mà về “địa lợi” được coi như sự kết hợp của Đà Lạt và Vũng Tàu. Tôi rất mừng cho người Quảng Ngãi. Bữa cơm trên công trường: ![]() ![]() ![]() Thiếu nữ ngủ ngày: ![]() Cho cụ vào kiếm ít phế liệu với! ![]() Một tấc không đi, một ly không rời (về mấy vụ đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng): ![]() Mũ kiểu NMLD: ![]() Đi đều bước! ![]() Trốn việc kiểu NMLD: ![]() ![]() ![]() ![]() Và em đây các bác! Vì quy định trên công trường em buộc phải tuân theo (chứ không như anh Ba đâu ![]() Chúc các bác bình an! |
|
#31
|
||||
|
||||
|
Úi chao, bác Hổ già Ninnja đẹp trai dễ sợ quá!
Bác ấy đội mũ trắng - mũ dành cho các sếp trên công trường - thì phải. Mà bác đem máy ảnh chụp nhiều như vậy trên công trường... có sao không bác?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#32
|
||||
|
||||
|
Xem ảnh Tay dung của bác mà ...cười ngất!
Những người đẹp của NNN này ...chưa khen ai đẹp trai bao giờ! Bác Hổ được ưu ái quá!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#33
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#34
|
||||
|
||||
|
Thấy tranh luận mãi cũng hay?!..Từ vị trí NM tới các quan điểm xã hội, cách sống..tới cảng biển..
Thế thì tớ góp vào cái này: Thời đi thực tập trên công trường ở CCCP, người ta có quy định: - Trắng: Lính của Chủ thầu ( Genpodriachikb ) - Xanh: Lính của Thầu phụ ( Xuppodriachik ) - Vàng: Xếp - Đỏ: Khách Lý do thật đơn giản: theo màu của đèn tín hiệu giao thông, Chiến sĩ lái cẩu nhìn thấy mấy cái nón đỏ là phải chú ý hơn vì mấy thằng đội nó "ngu" về BHLĐ. ( Khác với CN giao thông thì luôn phải vàng với đỏ cho người đời chú ý ) Về nước, đề xuất quy định với các xếp và nhận được câu trả lời: Nước ta còn nghèo, thôi thì có gì đội nấy..vv Đấy, nếu tranh luận thì sẽ còn tiếp tục đi lung tung nữa vì có ai mà thông thạo được hệt các bộ môn kĩ thuật đâu. Quan trọng là TT lúc đó dám tin ( có thể ) vào 1 anh nào đó tự nhận là giỏi nhất..vv Và còn nhiều chuyện khác nữa mà cứ bị mắc cạn thế này thì hình ảnh của NM sẽ ít đi nhỉ. Mong tiếp tục được thấy NM quê tớ. Rất cám ơn. |
|
#36
|
||||
|
||||
|
|
|
#37
|
||||
|
||||
|
Đẹp lắm bác à! Nhưng mà sao cái ảnh phân xưởng cracking có chữ "Hogia" to quá bác ạ
.Chúc mừng bác và tất cả những con người trên NMLD. Chúc mừng nào. (xăng tăng giá nên hơi buồn, mong bác cố gắng "ăn bớt giai đoạn" làm cho nhanh ).
__________________
Ra đời trong bão táp Trưởng thành từ Nước Nga |
|
#38
|
||||
|
||||
|
Các bác thân mến!
Hôm qua 26.7 NMLD Dung Quất đã chính thức cho chạy thử 1 trong 4 lò hơi của NM điện. Mỗi lò hơi có công suất 196 tấn/h ở nhiệt độ 505oC và 105 at. Các lò hơi này trước mắt cung cấp hơi để thông thổi làm sạch hệ thống ống và để chạy các máy phát điện cho NMLD. Các bác mừng cho chúng em nhé! ![]() ![]()
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
NguoiXua (18-07-2012) | ||
|
#39
|
||||
|
||||
|
Em xin phép copy các post có những bức ảnh về NMLD và các bài bình luận có liên quan sang một topic khác để các bác tiện theo dõi, đồng thời vẫn giữ những hình ảnh đó ở topic cũ. Tại topic này, kính mong các bác chỉ bình luận về những bức ảnh trên, tránh bình luận lạc đề về các vấn đề khác. Em xin cảm ơn.
@ bác Hổ: kính mong bác post tiếp các bức ảnh về NM của bác vào topic này bác nhé, topic kia để các bác tranh luận thôi ạ. Em cũng cảm ơn bác.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
|
#40
|
||||
|
||||
|
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (07-08-2008) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| NMLD Dung Quất - NMLD đầu tiên của Việt Nam | Old Tiger | Các chủ đề khác | 1077 | 13-11-2012 20:28 |
| Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN | hungmgmi | Hoạt động chung | 373 | 05-11-2010 11:35 |
| Giao lưu tại Đà nẵng và Dung quất của các thành viên 3N | micha53 | Hoạt động chung | 470 | 11-12-2008 22:16 |
| Chuyến thị sát NMLD Bình sơn của Đặc phái viên 3N | micha53 | Hoạt động chung | 21 | 28-10-2008 11:37 |
| Họa sĩ chân dung Aleksei Petrovich Antropov | nthach | Mỹ thuật | 0 | 27-12-2007 16:10 |