|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Thời đó gọi là "Câu lạc bộ Thiếu niên". Mãi sau này xây lại mới mang tên "Cung Thiếu nhi"
Khi ấy bể bơi ở Hà Nội không nhiều. Người lớn chủ yếu ở Tăng Bạt Hổ, hay CLB Lao động. Còn trẻ em thì có bể bơi Ấu trĩ viên |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Serguei Kouzmic (08-05-2008) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Bây giờ trên ti vi đang có chương trình "Còn lại với thời gian" - một chương trình ca nhạc đặc biệt kỉ niệm ngày 30/4.
Những bài hát thật hay, những lời ca đầy cảm xúc! Trong đó, cảm xúc thật sự xúc động khi được nghe bài hát "Thăm Bến Nhà Rồng" do NSƯT Thái Bảo trình bày. BZ còn nhớ hồi còn bé, đã được nghe nghệ sĩ Thái Bảo vừa đánh đàn vừa hát bài hát này. Sau bao nhiêu năm, có lần đã được nghe ca sĩ Hương Mơ hát trong ngày kỉ niệm 110 năm ngày sinh nhật Bác. Rồi ở CD thì được nghe ca sĩ Anh Thơ trình bày, nhưng BZ vẫn luôn cảm thấy không ai có thể hát bài hát đó hay hơn nghệ sĩ Thái Bảo. Tối nay, BZ lại cảm thấy rất vui và xúc động khi được nghe bài hát ấy một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Vừa nghe tiếng đàn bầu ngân lên đã có một cảm giác thật lạ, thấy trong lòng mình vui làm sao. Xin mời các bác cùng thửong thức giọng hát của NSƯT Thải Bảo trình bày ca khúc " Thăm Bến Nhà Rồng" tại đây THĂM BẾN NHÀ RỒNG Nhạc và lời: Trần Hoàn Hò ơ... Ai về Thủ thiêm ai qua Bến Nghé. Ai xuôi ai ngược nhớ ghé bến Nhà Rồng. Chiều về khói tỏa trên sông, lẳng nghe câu hát ơ hò... Hơ hờ hơ... Lẳng nghe câu hát ơ...chạnh lòng nước non ... Tôi đến bên nhà Rồng một chiều xuân nắng tỏa Qua hàng dừa tóc xõa nhìn sông nước xôn xao Tiếng còi tầm ôi da diết làm sao Tưởng con tàu rời xa bến năm nào Bến nhà Rồng xa xưa vẫn còn đây Với chiếc cầu tàu nhưng nay Bác ở đâu Bùi ngùi xót xa về những ngày qua Lúc cập thuyền ai đã tiễn Người đi Hay chỉ một mình Bác khăn gói biệt ly Bến nhà Rồng xin ghi tạc dạ chẳng quên Vì nước quên mình Người dâng cả cuộc đời Nghe sóng vỗ rì rào mà trào dâng nước mắt Nhớ lời Người ước hẹn ngày thống nhất vô thăm Bến nhà Rồng ôi trăm nhớ ngàn mong Mãi trông chờ mà chưa thấy Bác về Sóng Sài Gòn đang vỗ nhịp bài ca Ghi nhớ đời đời công ơn Bác dành cho Dù còn khó khăn, còn dư niềm tin Tiếc rằng Người không có dịp vào Nam Để ngày ngày con chờ Bác về thăm Phố Sài Gòn khi xuân đẹp nắng tươi Thăm bến nhà Rồng lòng tôi bỗng lệ rơi.
__________________
Take It Easy |
|
#23
|
||||
|
||||
|
Chương trình này truyền trực tiếp, các cụ NSND không hát nhép nên có bài hơi đuối vì các cụ không được khỏe nữa. Nhưng xem vẫn rất xúc động, như được nghe lại bác Tường Vi 76 tuổi hát Tiếng đàn Ta lư, bác Quang Hưng hát Anh quân bưu vui tính...Tuy nhiên Chương trình lại có sạn, lỗi là do tay đạo diễn hình. Đạo diễn kiểu gì mà toàn chọn vào khuôn hình những hàng ghế trống hoác, và mấy tay xem thì í éo nghe và gọi điện thoại di động...Mấy lần như thế. Phản cảm hết sức!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
NgoVu (05-05-2008) | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Take It Easy |
|
#25
|
|||
|
|||
|
Trích:
Học sinh trường Nguyễn Phong Sắc ngoài chị Thanh Lam, còn có Anh Quân (chồng ca sĩ Mỹ Linh), chị Phan Huyền Thư nhà thơ- con của ca sĩ Thanh Hoa nữa đấy, các bác có biết không? Bác WDM chắc cũng ở đâu đó quanh đây thì mới rõ chuyện như thế, bác có học trường em không ạ? Hồi ấy bọn em rất chi là nể phục chị TL vì chị ấy có người "iu" sớm. Còn các chị khác thì còn suốt ngày lo đi xếp hàng gánh nước, giặt giũ... như đi trảy hội ở vòi nước công cộng, chứ chả hiểu "yêu" nó là cái giống gì. |
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#27
|
|||
|
|||
|
Vé giá gốc cũng 500K mà bác...
__________________
Đã rời NNN... |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Một nhà báo Nga làm thơ về Bác bằng tiếng Việt
Sergei Aphonin nguyên là phóng viên Thông tấn xã TASS (Liên Xô) thường trú tại Hà Nội trong những năm chiến tranh. Hiện nay ông là nhà Việt Nam học và Hồ Chí Minh học có uy tín ở Nga. Trong trái tim người đàn ông Nga gốc Ucraina này vẫn hừng hực ngọn lửa tình yêu đối với Việt Nam và đối với Bác Hồ như 46 năm trước. Năm 1961, tốt nghiệp khóa tiếng Việt ở Khoa Ngôn ngữ phương Đông, Trường Đại học tổng hợp MGU, Aphonin đến Hà Nội để thực tập tiếng Việt. Tại đây ông đã gặp Bác Hồ lần đầu tiên. Aphonin đã viết bài thơ “Người đã thấy Mặt trời tháng Mười” và “Việt Nam” bằng tiếng Nga và bằng tiếng Việt. Dưới đây là phần trích bài thơ viết bằng tiếng Việt. Người đã thấy Mặt trời Tháng Mười Những hàng tre hiện về trong giấc ngủ Và bến cảng Sài Gòn, và hình bóng mẹ cha Tim nhức nhối nỗi đớn đau ly biệt Người nén lòng vượt lên mọi buồn đau Trong ngục tối người làm thơ Nhật ký Ánh thái dương xuyên vượt cả màn đêm Và rọi soi tận sâu thẳm tâm hồn Gió quê hương vỗ về Người, an ủi Trước lăng Người bao vòng hoa tươi thắm Của bạn bè khắp năm châu bốn biển Trong tim ta hình ảnh của Bác Hồ Và di huấn của Người còn sống mãi Ba Đình - Ngày tuyên ngôn độc lập Lời Bác Hồ còn mãi ngân vang Cả dân tộc Việt Nam như một Cùng nguyện thề gìn giữ núi sông (Nguồn TP Online) http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/11/753291/
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 02-05-2008 thời gian gửi bài 15:14 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
Ấm lòng bên tượng đài Bác ở Mátxcơva
Tượng đài được Chính phủ và nhân dân Liên Xô dựng từ thập niên 80 thế kỷ trước, đặt trang trọng tại nơi mang tên quen thuộc với cả người dân Nga và cộng đồng người Việt Nam - Quảng trường Hồ Chí Minh. ![]() Trên quảng trường Hồ Chí Minh, gần ga tàu điện ngầm Akademicherskaia ở phía nam thủ đô Mátxcơva, tượng đài thể hiện chân dung Hồ Chủ tịch màu đồng đen đặt trên nền đĩa tròn tượng trưng cho vũ trụ bao la, phía dưới là hình ảnh tượng trưng của Thánh Gióng và phía sau là hình ảnh làng quê VN thể hiện qua lũy tre làng. Dưới chân tượng đài nổi bật dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do... Hồ Chí Minh" bằng tiếng Nga. Việc Chính phủ và người dân Nga quyết định xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của một đất nước Châu Á khiến những người VN ở Nga vô cùng cảm động. Nơi đây gần một ngã tư đông đúc. Cách đó khoảng vài trăm mét là khu cư xá "đôm 5" cũ (theo cách gọi của cộng đồng người VN tại Nga), nằm trên con phố mang tên người anh trai của Lênin là Dmitri Ulianov. Nơi từng tập trung nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam. Tuy tượng đài Bác Hồ nằm ở phía nam Mátxcơva, không thuận tiện lắm cho đa số người VN ở phía bắc thành phố tới thăm; song vào các dịp lễ, Tết, cán bộ nhân viên Đại sứ quán VN tại Nga đều tới đặt hoa dưới chân tượng đài tưởng nhớ Bác. Cộng đồng người VN mỗi khi có đám cưới cũng tới đặt hoa, quay phim và chụp ảnh lưu niệm, ghi nhớ công ơn trời biển của Người. Tôi tới thăm tượng đài Bác Hồ ngày cuối tháng 12.2006. Nơi đây cỏ vẫn xanh dù tiết trời buốt giá và khi tôi tới đúng lúc có hai công nhân Nga thuộc Công ty bảo vệ di tích lịch sử tới làm việc. Họ vui vẻ trò chuyện, nói một người tên Nicolai còn anh kia là Andrei, họ đang làm nhiệm vụ làm đẹp cho tượng đài để đón năm mới 2007. Cuộc trò chuyện ngắn giúp tôi cảm thấy ấm lòng và càng vui thêm khi chứng kiến cảnh quanh tượng có một số người dân Nga đưa con đi dạo, ngắm chân dung Bác Hồ. Vài em nhỏ vui vẻ chạy tới bên tượng đài để cha mẹ chụp ảnh lưu niệm. Tác giả Võ Hoài Nam (từ Matxcơva) ( Bài viết được đăng trên báo Lao động Xuân 2007. Đọc tại đây)
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 04-05-2008 thời gian gửi bài 00:54 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#30
|
|||
|
|||
|
Phim tài liệu Bác Hồ ở Maxtcơva
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/H...oomatxcova.wmv Không biết có bác nào có bài hát Xô Viết nào nói về Bác không ạ |
|
#31
|
||||
|
||||
|
Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn
Năm 1996, Lâm Hồng Long được Ðảng và Nhà nước ta trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật từ đợt đầu tiên với hai tác phẩm: “Mẹ con ngày gặp mặt” và “Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn”. Dưới đây là câu chuyện kể về thời khắc chụp bức ảnh lịch sử này của ông. Phóng viên nhiếp ảnh Lâm Hồng Long được giao nhiệm vụ đặc biệt: chuyên chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bức ảnh Bác Hồ do Lâm Hồng Long chụp khá nổi tiếng như: Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn; Bác Hồ với các cháu thiếu nhi; Bác Hồ với các anh hùng dũng sĩ miền nam; Bác Hồ tặng hoa cho Mẹ Suốt; Bác trồng cây đa ở Vật Lại - Ba Vì... Năm 1960, anh đã ghi được giây phút xuất thần khi Bác chỉ huy dàn nhạc trong một dạ hội quần chúng tại công viên Bách Thảo chào mừng thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ III (9-1960). Từ dáng điệu, cử chỉ, nét mặt của Người thật đẹp, như truyền cảm hứng và những rung động nghệ sĩ cho mỗi chúng ta. Biết tin Bác đến dự dạ hội, Bộ Văn hóa bố trí dàn nhạc giao hưởng hợp xướng thật hoành tráng. Xen kẽ trong dàn hợp xướng là một số phóng viên nhiếp ảnh được "cài cắm" vào vị trí thuận lợi. Bạn đồng nghiệp của anh Long rất vui mừng vì chỗ đứng đắc địa của mình và tỏ ra ái ngại cho Lâm Hồng Long đến hơi muộn, đành phải "chốt" ở vị trí sau lưng Bác! Không sao - anh nghĩ: chụp sau lưng Bác cũng được. Xem ảnh ai chẳng nhận ra Bác đang chỉ huy dàn nhạc. Hậu cảnh ở phía trước khuôn hình lại có dàn nhạc giao hưởng làm "nền" cho bức ảnh, càng nổi rõ chủ đề: Bác chỉ huy dàn nhạc chứ sao! Công viên Bách Thảo đã chìm trong bầu trời đêm. Từng hàng bóng điện tỏa sáng lung linh huyền ảo như trời đầy sao. Nghe tin Bác đến, đồng bào thủ đô đến dự hội đã chật ních cả không gian công viên Bách Thảo. Giờ khai hội đã đến. Bác bước lên bục cầm que chỉ huy dàn nhạc và bắt nhịp bài ca Kết đoàn. Các nhạc công và ca sĩ rất hứng khởi nhìn vào người nhạc trưởng và đồng thanh cất lên với một giọng trầm hùng: "Kết đoàn chúng ta là sức mạnh"... Chiếc que chỉ huy của người nhạc trưởng vang lên hạ xuống nhịp nhàng cùng "ông cụ" xoay một vòng... đến lúc Bác quay về phía Lâm Hồng Long, anh vô cùng hồi hộp và sung sướng. Thời cơ đã đến! Xoạch! - Anh bình tĩnh bấm máy. Ðèn phát sáng, anh nhìn rõ chiếc que chỉ huy của Bác vung lên ở một tư thế cực đẹp. Anh thật sự hài lòng: Vậy là mình đã bấm máy đúng lúc. Sau đó anh có chụp thêm hàng chục kiểu khác nhưng không thể "chớp" đúng thời cơ bấm máy lần đầu. Về cơ quan tráng phim và làm ảnh xong anh vô cùng xúc động. Hóa ra ảnh của Lâm Hồng Long lại đạt hơn các bạn đồng nghiệp đứng ở vị trí thuận lợi nhất. Sáng hôm sau, ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn của Lâm Hồng Long được in trên báo ở vị trí quan trọng nhất. Cho đến hôm nay, tác phẩm Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn đã hàng trăm lần in trên báo, phóng lớn để triển lãm ở trong nước và quốc tế. Người xem ảnh đều có chung nhận xét: "Bác Hồ là người nhạc trưởng vĩ đại! Cả dân tộc Việt Nam là một dàn đại hợp xướng!". Trích từ www.phuyen.info.vn
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (18-05-2008) | ||
|
#32
|
||||
|
||||
|
Bài ca Kết đoàn
Sinh thời, Bác Hồ rất yêu thích bài hát Kết đoàn: “Kết đoàn, chúng ta là sức mạnh. Kết đoàn, chúng ta là thép gang...”. Nhiều thế hệ người Việt nam đã từng hát bài hát này theo nhịp tay của Bác. Những lúc đó, Bác như trẻ lại, ánh mắt sáng ngời. Trong những thời kỳ vô cùng khó khăn của cách mạng, Bác đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân, đã cảm hóa được cả kẻ thù nhờ sự khoan dung và hiểu thấu lòng người: mọi người dân đều tha thiết với Tổ quốc và ai cũng mong mỏi có Tổ quốc của mình, được thật sự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, người dân sẵn sàng hi sinh tất cả. Đó chính là sức mạnh vô song làm nên chiến thắng. Kết đoàn Kết đòan chúng ta là sức mạnh Kết đòan chúng ta là thép gang Đòan kết ta bền vững, dù thép hay là gang Mà thép với gang còn kém bền vững. Chúng ta thề đánh tan quân thù, thực dân đế quốc Sài lang với phe phản động, ta đập tan hoang. Tiến tiến mau mau kìa Tự Do đang reo Bừng trong ánh dương, Xây Đời mới trong Dân Chủ mới! P/S Trước kia, khi chưa có "Như có Báctrong ngày vui đại thắng", đây là bài hát thường vang lên trong những dịp họp mặt, mittinh đông đảo. Lời ca rất mộc mạc, giản dị. Chắc được sáng tác thời kỳ CMT8, không biết là của ai ?
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 17-05-2008 thời gian gửi bài 14:17 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#33
|
||||
|
||||
|
Ngày mai 19/5 là sinh nhật Bác, xin giới thiệu những tư liệu mới liên quan đến Bác mới sưu tầm được:
Kỷ niệm 118 năm ngày sinh Bác Hồ Những tài liệu quý về Bác Hồ sưu tầm được tại Nga Theo Anh Thi (tạp chí Heritage) Bài đã đăng trên tạp chí Bạch Dương số 1/2008-Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga Cách đây ít lâu, Bảo tàng Hồ Chí Minh có thêm những tài liệu mới sưu tầm về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những thập niên 20, 30 của thế kỷ trước, do đoàn cán bộ của Bảo tàng sưu tầm tại Liên bang Nga. Đợt sưu tầm tư liệu tại Kho lưu trữ Lịch sử Chính trị Xã hội Nga của Đoàn cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2006 đã phải mất khá nhiều công sức. Trước đó đoàn mất nửa năm để tìm hiểu và nhờ cậy sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan. Sau cả tháng làm việc cật lực tại Kho lưu trữ, đoàn sưu tầm được gần 1.000 trang tư liệu trong số hàng vạn trang tư liệu về Người. Việc Kho lưu trữ của Nga có được hàng vạn trang tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh do trước kia những năm 1923 – 1938, Nguyễn Ái Quốc (tên Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó) là cán bộ của Quốc tế Cộng sản, và từ tháng 04 năm 1931, Đảng Cộng sản Việt Nam là phân bộ của Quốc tế Cộng sản, vì vậy các báo cáo và tài liệu vẫn phải gửi sang trụ sở của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva (Liên Xô cũ). Các trang tài liệu sưu tầm lần này được scan lại giống như những trang tư liệu gốc. Đó là thư từ, báo cáo, bản thảo, bút tích, những bài viết của Người từ những năm 1923 – 1952; Các bài phát biểu của Người trên các diễn đàn quốc tế; Giấy tờ cá nhân liên quan đến hoạt động của Người những năm 1922 – 1938 như thẻ dự các Đại hội Cộng sản Pháp; Đại hội Quốc tế Cộng sản; Quốc tế Thanh niên; Thị thực nhập cảnh nước Nga, hộ chiếu, bản khai lý lịch… Những tài liệu này là những phác thảo, bút tích của Bác, chủ yếu được viết bằng tiếng Pháp, Nga, Anh, trong đó có một số tài liệu lần đầu tiên sưu tầm được. Ngoài những tư liệu khai thác được, đoàn còn được xem những thước phim về Người tại Viện lưu trữ phim ảnh, phim Bác dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, Hội nghị Quốc tế nông dân những năm đầu thế kỷ XX… Tra cứu trên máy tính có hàng trăm phim tư liệu liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Và thật may mắn, đoàn đã chụp ảnh được 13 địa điểm Nguyễn Ái Quốc đã từng ở, học tập và làm việc tại Liên Xô những năm 1923 – 1938. Những người trong đoàn đi lần này đều thực sự xúc động khi được cầm tận tay và xem tận mắt những hình ảnh về Người qua gần một thế kỷ. Bà Phạm Thị Lai, cán bộ Phòng tư liệu Thư viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, một trong ba người đi sưu tầm tư liệu lần này nói: “Khi nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ trong bộ áo dài với dáng vóc gầy gò thì xúc động lắm. Đọc những trang tài liệu, ở mỗi nơi lại gợi lên một hình ảnh về Bác”. Để có được những thước phim cũng như những trang tài liệu quý còn giữ được nguyên vẹn đến ngày hôm nay cũng nhờ cách lưu giữ, bảo quản cẩn thận và trân trọng của nước bạn. Bà Lai nhớ mãi hình ảnh người phụ nữ Nga đã luống tuổi, ngày ngày cặm cụi bên những trang tài liệu về Người, bà nói: “Đây là tài sản của dân tộc mình, nhưng lại được nước bạn lưu giữ rất tốt. Đồng lương của những người làm công tác bảo tàng của Nga không cao, nhất là trong thời buổi khó khăn hiện nay, nhưng họ có thái độ làm việc rất nghiêm túc. Tuần ba ngày, đoàn được một người phụ nữ Nga phục vụ, và chúng tôi thực sự cảm động khi thấy bà vuốt lại từng trang tư liệu cẩn thận khi đoàn làm việc xong”. Theo Anh Thi (Heritage) BOX 1 Khi đến thăm Bảo tàng, ông Tổng kiểm toán Liên bang Nga S.V .Stepashin đã thực sự thích thú trước những tư liệu về Người tại Bảo tàng. Sau đó, theo đề nghị của ông, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị APEC lần thứ 14 được tổ chức hồi tháng 11 năm 2006, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết một số tài liệu và bộ phim tài liệu “Tên Người là Hồ Chí Minh” sản xuất năm 1969. BOX2 Hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh đang lưu giữ hơn 130.000 tài liệu, hiện vật về Bác, trong đó đang trưng bày hơn 2.500 tài liệu, hiện vật. Những tài liệu sưu tầm được tại Nga vừa qua chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng vạn trang tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam đang được lưu giữ tại các kho lưu trữ ở Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan… mà Việt Nam chưa có điều kiện khai thác. ![]() ![]() ![]()
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#34
|
||||
|
||||
|
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (18-05-2008) | ||
|
#35
|
||||
|
||||
|
Hôm tối 18-5 TV có trực tiếp chương trình trực tiếp với chủ đề này. Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng.
CHương trình này công nhận là rất hay- ý nghĩa vô cùng ***Lyric*** Đất nước nghiêng mình Đời đời nhớ ơn Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng gọi Bác bốn ngàn năm dồn lại hôm nay, Người sống trong muôn triệu trái tim Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người rạng rỡ núi sông Vì độc lập tự do đường lên phía truớc rực màu cờ sao Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, Nguời là niềm tin tất thắng sáng ngời Thế giới nghiêng mình Loài người tiếc thương Đây người chiến sỹ đấu tranh cho tự do Người là ước mơ của các dân tộc Tiếng Người vang vọng đến mai sau Nguyện ước theo con đường Bác đi. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh ôi trái tim Người nặng nghĩa bốn phương. Vì độc lập tự do đường lên phía truớc rực màu cờ sao Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, Người là niềm tin tất thắng sáng ngời
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
|
#36
|
|||
|
|||
|
Kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin chia sẻ với các bạn hai bài thơ của Chế Lan Viên và Tố Hữu mà mỗi khi nhắc về Bác, tôi thường hay nhớ đến.
NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC (Tác giả: Chế Lan Viên) Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp Một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn Trăm cơn mơ không nổi một đêm dầy Ta lại mặc cho mưa tuôn gió thổi. Lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ Tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử Bao giờ dãy Trường Sơn bừng giấc ngủ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây Rồi cờ sẽ ra sao, tiếng hát sẽ ra sao Nụ cười sẽ ra sao ơi ngày độc lập Xanh biết mấy là trời xanh tổ quốc Khi tự do về chói ở trên đầu Khi mặt trời nghe bừng chói ở phương Đông Cây cay đắng đã ra mùa trái ngọt Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc Sao vàng bay theo liềm búa công nông Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước “Cơm áo là đấy, hạnh phúc đây rồi” Hình của Đảng lồng trong hình của nước Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười Bác thấy: Hiểu sao hết “Người đi tìm hình của nước” Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người Một góc quê hương nửa đời quen thuộc Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất Sắc vàng nghìn xưa sắc đỏ tương lai Thế đi đứng của toàn dân tộc Một cách vinh hoa cho hai lăm triệu con người Có nhớ chăng hỡi gío rét thành Ba Lê Một viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa đông băng gía Và sương mù thành Luân Đôn có nhớ Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya. Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi Những đất tự do những trời nô lệ Những con đường cách mạnh đang tìm đi Đêm mơ nước ngày thấy hình của Nước Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt Ruộng theo trâu về lại với người cày Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, bể bạc Không còn người bỏ xác trên đường ray Giặc nước đuổi xong rồi trời xanh tiếng hát Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân Những kẻ quê mùa đã thành trí thức Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng Nước Việt Nam nghìn năm Đinh, Lý, Trần, Lê Thành nước Việt Nam nhân dân mát suối Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc mới Những đời thường cũng có bóng hoa che Ôi đường đến với Lê Nin là đường về tổ quốc Tuyết Mát cơ va sáng ấy lạnh trăm lần Trông tuyết trắng như đọng nghìn nước mắt Lê Nin mất rồi nhưng Bác chẳng dừng chân Luận cương của Lê Nin theo người về quê Việt Biên giới còn xa nhưng Bác đã đến rồi Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đá Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai. ------------------------------------- Bác ơi Tố Hữu 6-9-1969 Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa... Chiều nay con chạy về thǎm Bác Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa! Con lại lần theo lối sỏi quen Đến bên thang gác, đứng nhìn lên Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa? Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn! Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười! Trái bưởi kia vàng ngọt với ai Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài! Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm Quanh mặt hồ in mây trắng bay... Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời Bác ơi, tim Bác mênh mông thế Ôm cả non sông, mọi kiếp người. Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ Cho hôm nay và cho mai sau... Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha Bác nghe từng bước trên tiền tuyến Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa. Bác vui như ánh buổi bình minh Vui mỗi mầm non, trái chín cành Vui tiếng ca chung hòa bốn biển Nâng niu tất cả chỉ quên mình. Bác để tình thương cho chúng con Một đời thanh bạch, chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu? Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..." Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều Bác đã lên đường theo tổ tiên Mác - Lênin, thế giới Người hiền A'nh hào quang đỏ thêm sông núi Dắt chúng con cùng nhau tiến lên! Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Thanhxuan1974 cho bài viết trên: | ||
|
#37
|
|||
|
|||
|
Thế giới hát về Người
Việt Nam hát về Người Đã ở sg công tác được kha khá năm mà đến tận hôm thứ bảy rồi tôi mới có dịp vào Bến Nhà Rồng và Bảo tàng Hồ Chí Minh thăm Người. Không mang máy ánh đi là một sai lầm của tôi, tôi đã không chụp được những tấm ảnh thời kỳ Bác ở Liên Xô. Sinh nhật Người, tôi chép dâng tặng Người bài thơ của một số người bạn Liên Xô dành cho Bác Hồ kính yêu của chúng ta( do đọc được trên mạng) Bình sinh đầu ngẩng tới trời xanh Khuất núi hồn THƠM quyện đất lành Anh hùng HỒ dễ nên nghiệp ấy Tâm hồn bình dị CHÍ anh MINH Bài hát Vào lăng viếng Bác Con ở miền nam ra thăm lăng Bác Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát... là tình cảm của chúng tôi trong ngày sinh nhật Bác. Năm nay sinh nhật Bác trùng với ngày Phật Đản cả 3 miền đều làm lễ rất lớn, hy vọng là Trời Phật và Bác phù hộ độ trì cho nước ta tiến vững bước trong thời kỳ mới.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (19-05-2008), Tanhia (19-05-2008) | ||
|
#38
|
||||
|
||||
|
Đã lâu lắm CK mới được đọc lại bài thơ "Bác ơi" của Tố Hữu, thật xúc động. Cám ơn bác ThanhXuân.
Xin chia sẻ với các bạn một hình ảnh rất thân quen đã được nhà thơ Tố Hữu nhắc tới trong bài thơ này, nó gắn liền với cả cuộc đời hoạt động CM của Bác, như một biểu tượng cho một nhân cách vĩ đại. Đôi dép Bác Hồ ''Đôi dép đơn sơ- Đôi dép Bác Hồ Bác đi từ ở chiến khu Bác về...'' Đôi dép cao su của Bác Hồ ra đời từ năm 1947, được ''chế tạo từ một chiếc lốp (vỏ) ôtô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phá hủy ở Việt Bắc. Đôi dép không dày lắm, quai trước to bản, các quay sau nhỏ, đều làm bằng cao su (ruột xe hơi) màu đen loại tốt. Gót đôi dép đã mòn vệt. Phía mũi dép còn giữ nguyên vết lõm do dấu ngón chân của Bác hằn xuống. Trên đường đi công tác, Bác thường nói với anh em cán bộ đi cùng: Đây là ''Đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa. Khi tiếp khách quốc tế, khách trong nước, Bác cũng thường đi đôi dép ấy. Về mùa đông, Bác đi thêm đôi tất cho ấm. Khi gặp suối hoặc đường trơn khó đi Bác bỏ dép xách tay. Khi thăm bà con nông dân đang cày cấy Bác cởi dép, xắn quần lội ruộng. Khi tham gia cùng nông dân chống hạn, Bác cũng cởi dép, xắn quần trèo lên guồng máy đạp nước vào ruộng.... Bác đã sử dụng đôi dép đó trên 11 năm trời. Các đồng chí cảnh vệ đã mấy lần xin Bác đổi dép mới, nhưng Bác bảo: ''Vẫn còn đi được'' Và có một điều thật lạ. Những ngày Bác ở thăm Ấn Độ, những tờ báo lớn đều có bài nói về đôi dép của Bác, xem đó như một huyền thoại về con người tuyệt vời của thế kỷ 20. Ở một nước khác, có nhà báo lại gọi đôi dép của Bác là “đôi dép hải, lục, không quân”. Vì với đôi dép ấy, cụ Hồ Chí Minh đã từng đi lên máy bay, xuống thăm các tàu hải quân và hành quân trên đường đi chiến dịch... Năm 1960, Bác Hồ đến thăm một đơn vị hải quân. Mọi người ai cũng muốn đi theo Bác. Không may dép của Bác bị tụt quai. Vì dép đã phải đóng đinh chi chít nên các chiến sĩ phải dùng búa và đinh đóng lại cho chắc rồi thưa với Bác: ''Dép của Bác cũ quá, thưa Bác, Bác thay dép đi ạ'' Bác mỉm cười nhìn các chiến sĩ nói: ''Đôi dép của Bác cũ nhưng nó chỉ mới tụt quai. Các cháu đã chữa lại chắc chắn cho Bác thế này thì còn ''thọ lắm. Mua đôi dép khác không đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa nên mua. Ta phải tiết kiệm vì đất nước còn nghèo'' Noi gương Bác Hồ, trong hai cuộc kháng chiến, bộ đội ta cũng sử dụng dép lốp cao su để hành quân lên Điện Biên với lòng ''quyết tâm còn cao hơn núi, và hành quân vào Nam với chí khí ''xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược tạo nên biết bao kỳ tích anh hùng.... Nhà thơ Tố Hữu viết: ....''Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn Xin nguyện cùng người vươn tới mãi... ![]() Nhạc sĩ Văn An đã phổ nhạc cho bài thơ của Tạ Hữu Yên về Đôi Dép này: Đôi dép Bác Hồ Sáng tác: Văn An Thơ: Tạ Hữu Yên Đôi dép đơn sơ đôi dép Bác Hồ Bác đi từ ở chiến khu Bác về, Bác đi từ ở chiến khu Bác về. Phố phường trận địa nhà máy đồng quê đều in dấu dép Bác về Bác ơi, đều in dấu dép Bác về Bác ơi. Dép này Bác trãi đường dài, đã cùng Bác vượt chông gai xây non nước nhà. Đường đi chiến đấu gần xa dấu dép cha già dẫn lối con đi, dấu dép cha già dẫn lối con đi. Nghe và download tại đây
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 19-05-2008 thời gian gửi bài 16:36 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|