|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Con gái thứ Putin lấy chồng Hàn quốc!
Theo RIA. Ru: http://v-mire.com/inrussia/5934-puti...html?fr=adv&24. Cô con gái thứ xinh đẹp cành vàng lá ngọc nhà Putin (sinh ra tại CHDC Đức) lấy chồng Hàn, lúc đầu Putin có ý phản đối song cuối cùng đã chấp nhận.
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://www.mk.ru/social/article/2010...-koreytsa.html
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (14-12-2011) | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Độc tài và Dân chủ là hai mặt của tờ giấy thể chế xã hội loài người xưa nay, con kiến bò hết mặt này thì sang mặt khác chứ không thể bò đến cái mặt nào không tưởng gọi là Tập thể cả! Độc tài kiểu V.Putin cũng có cái hay là còn có người dám đứng ra tự tin làm và nhận trách nhiệm, vì chẳng có cách nào làm thỏa mãn ý muốn của cả hàng trăm triệu con người được!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (14-12-2011) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em ko nhớ rõ lắm, hình như định nghĩa của nền chuyên chính vô sản được ví, giống như cánh cửa 1 ngôi nhà "chuyên chính", chống và ngăn sự dòm ngó của hàng xóm
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Bác Liensovsky không để ý đến dòng cuối của tin rồi:
Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
hungmgmi (15-12-2011), Liensovsky (14-12-2011) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
![]() Hôm nay 27.01.2012 là ngày kỷ niệm lần thứ 68 Thành phố Leningrad thoát khỏi 900 ngày đềm bị bao vây bởi quân Đức. Thành phố đã chịu nhiều tổn thất không gì bù đắp được cùng với hàng triệu người dân trong thành phố đã hy sinh. Thủ tướng V.Putin đã về dự lễ kỷ niệm này cùng với nhân dân thành phố St.Peterburg. Tại buổi lễ ông đã cho mọi người biết rằng một người anh của ông đã chết vì bệnh khi thành phố bị bao vây mà cho đến giờ ông cũng chưa hề biết mặt cũng như nơi chôn cất. Trích:
"Điều quan trọng là phải luôn ghi nhớ về một thời gian khổ, một thời hào hùng" Trích:
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
baodung (28-01-2012), coffeecandy (28-01-2012), eurasia2010 (30-01-2012), hungmgmi (27-01-2012), micha53 (28-01-2012), Nhật Minh (30-01-2012), Old Tiger (02-02-2012), quangnam (30-01-2012), USY (27-01-2012) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Русская душа, китайский ум и чекистское сердце Những gì tổng thống sắp đem đến cho chúng ta? Thời thơ ấu và những quan tâm khi trưởng thành của Vladimir Putin, môi trường quanh người đứng đầu nhà nước và quyển nhật ký của người huấn luyện viên Judo - tất cả cho thấy rằng nhà lãnh đạo Nga có tâm hồn Nga bình thường, nhưng có tư chất rất đặc biệt.Tâm hồn Nga, trí tuệ Trung Quốc và trái tim KGB Tư tưởng lãng du đây đó gắn liền với tâm hồn Nga. "Nhà nghiên cứu Địa lý về tâm hồn Nga" Berdyaev đã viết: "Tâm hồn Nga không ở yên một chỗ, nó không phải là một tâm hồn phàm tục thiển cận, không là kiểu tâm hồn cục bộ địa phương. Ở Nga, trong tâm hồn con người có sự tìm tòi không ngừng nghỉ ... " Du lịch - niềm đam mê Putin. Tháng 9 năm 2010, trong 11 ngày ông đã dành 29 giờ đi trong không trung, bay hơn 24.000 km. Trên chiếc xe "Lada Kalina" ông đã lái hơn 2500 dặm qua vùng Viễn Đông và Siberia. Tháng 11 năm 2010, Putin đã thử trên xe đua "Thể thức 1": trong một vài giờ người đứng đầu chính phủ đã điều khiển chiếc xe đua, tăng tốc đến 240 km một giờ. Trước đó, ông Putin đã có mặt trong buồng lái trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160, máy bay tiêm kích Su-25UB và Su-27UB, chữa cháy rừng từ trên không trung trong máy bay lội nước Be-200ES. Ông đã đi ra biển trên một chiếc tàu ngầm hạt nhân và lặn xuống đáy hồ Baikal trong chiếc Tiềm Thủy Cầu. Và cuối cùng, ông đã xuất hiện trên chiếc "Harley" màu đen giữa các thành viên hội môtô. Ông không mệt mỏi gầy dựng một hình ảnh của "gã lãng du" đã in sâu trong trái tim của mỗi người dân Nga. Nhưng trí tuệ của Putin, có lẽ là trí tuệ Trung Quốc. Thế có gì trong trí tuệ của người Trung Quốc? Người Trung Quốc chưa bao giờ đối lập lẫn nhau giữa các hình thức khác nhau của hệ thống chính trị - chế độ quân chủ, quân phiệt và dân chủ. Họ chỉ phân biệt ở thời kỳ "trật tự" và "rối loạn". Nguyên tắc cầm quyền rất cá nhân ở Trung Quốc chưa bao giờ bị đặt thành vấn đề. Và ngày nay thỉnh thoảng vẫn có những tranh cãi: không có lý tưởng khác ngoài lý tưởng cộng sản, và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giữ vị trí thống trị, mặc cho các khả năng khác trong thực tế chỉ đơn giản là không tồn tại. Căn cứ vào những ghi chép trong nhật ký, ông Putin - một người am hiểu và ngưỡng mộ Khổng Tử. Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thức của nhà nước Trung Quốc và là nhân sinh quan cần thiết cho tất cả các quan chức. Các quan chức cấp càng cao càng cần cẩn thận tuân thủ các nghi thức đặc biệt, các qui tắc ứng xử của "công chức". Khổng Tử là một người theo thuyết bất khả tri luận. Ông chỉ tin vào giá trị được hình thành một cách đúng đắn của xã hội loài người. Khổng Tử không tham gia trong các vấn đề liên quan đến thế giới bên kia (thế giới tâm linh). Ông đã dạy rằng bất cứ ai cũng có thể sống như một quân tử, "một người cao quý". Khổng Tử đã truyền đạt ý tưởng Trung Quốc theo "đường vòng", mà không đưa ra những kết luận rõ ràng. V. Putin đã đến cái nôi của Thiếu Lâm Tự như để chiêm nghiệm Á Đông ![]() Và thái độ của Putin trong tôn giáo truyền thống Chính Thống giáo Nga, Hồi giáo và Do Thái giáo có thể được gọi là thực dụng. Tôn giáo chỉ đóng một vai trò khiêm tốn trong việc làm "hài hòa" tình cảm người dân. Ví dụ, chính quyền trả tiền thuê các biểu tượng văn hóa-lịch sử, biểu tượng tinh thần, tôn giáo cho Giáo Hội Chính Thống Nga để đổi lấy sự ủng hộ cho chính quyền. V. Putin là vị Tổng thống Nga đầu tiên đã đến với Nhà Thờ Cổ Athos ![]() Chúng ta không còn sống trong nước Nga hậu Xô Viết, mà trong nước Nga "hậu Nga." Liên Xô đã biến mất mãi mãi cùng với giấc mơ Cộng sản, nhưng sự trở lại những lý tưởng truyền thống của "Thánh Nga" trong 12 năm tiếp theo chưa thấy có trong kế hoạch. Tôi đoán rằng Putin đã chọn cách thứ ba, không giống với chủ nghĩa cộng sản, và truyền thống lịch sử Nga. Một trong số đó tên gọi là - Eurasianism. Lai thuyết Eurasianism, xuất hiện vào những năm 20 của thế kỷ trước, đem nước Nga đối lập với Châu Âu "mục nát" và kêu gọi nước Nga hướng nhiều hơn về phía "Châu Á thích hợp và đang phát triển thịnh vượng". Những người theo lai thuyết Euaianism đã xem tôn giáo chỉ là một trong số các đặc thù của "sự phát triển địa phương" của một quốc gia. Để hỗ trợ cho "Eurasianism" sẽ là "... vô số các nhà kinh tế giàu có của Nga, là một trong những quân đội hùng mạnh nhất thế giới, những kinh nghiệm tổ chức phong phú của các GPU, một nguồn lực tâm lý bao la của lòng tự tôn dân tộc đang bị xúc xiểm, là thói quen của dân chúng tự chia thành một bên là đại biểu được bầu chọn nắm quyền và bên kia là đám dân chúng ngoan ngoãn phục tùng chỉ với một khát khao tinh thần là được sống yên ổn an bình, có một công việc với đồng lương kha khá", điều mà gần một trăm năm trước nhà triết học nổi tiếng của Nga FA Stepun đã dự đoán. Thử xem rằng chúng ta đang ở bên cạnh một nhà nước chưa từng có. Một nước Nga Mới có một trí thông minh Trung Quốc, một tâm hồn Nga, hòa quyện với nhau bởi trái tim KGB. Và có vẻ như đã đến lúc mà môn nghệ thuật phổ biến nhất ở Nga không còn là phim ảnh nữa, mà là kimono. ![]() ... Hãy thử hình dung bức tranh sau. Thị trấn cổ xưa của nước Nga xa xa trong đất nước bao la bát ngát, khu đất hoang vắng đìu hiu với cái tháp canh cũ kĩ, cái nhà thờ rách nát; một tượng đài Lenin bên cạnh tòa nhà kệch cỡm, nơi có cái sàn nhảy mang tên "nỗi buồn màu xanh lá cây". Ở giữa khu đất một người đàn ông say khướt khoác chiếc áo bạc màu đang nhảy nhót. Với điệu bộ của một con gấu chuyên làm xiếc, ông vỗ vỗ vào ngực của mình, và bất ngờ dậm đôi ủng da lấm đầy bùn đất. Khuôn mặt người đàn ông bê bết dưới lớp phấn màu rực rỡ ... tựa như cái mặt nạ oai vệ nghiêm dữ của một con rồng Trung Quốc. Lẽ nào đấy lại là một biểu tượng dữ dội của nước Nga tương lai? ![]() Nguồn tại đây. Lược dịch: Kóc Khơ Me.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 03-02-2012 thời gian gửi bài 09:02 Lý do: dùng từ cho thuận "tai" hơn! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
baodung (02-02-2012), htienkenzo (02-02-2012), hungmgmi (02-02-2012), Old Tiger (02-02-2012), Saomai (02-02-2012) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cũng xin giới thiệu với các bác có một Putin nhí của Việt Nam đây ạ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kóc Khơ Me (02-02-2012) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Từ "китайский ум " không dịch là "trí tuệ TQ" được, các bác mở lại Từ điển coi giùm ạ!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kóc Khơ Me (03-02-2012) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thế phương án của bác là gì ạ? |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
(Ум: - Такая способность, развитая в высокой степени, высокое развитие интеллекта.)
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (03-02-2012) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Trích:
Vậy thì có thể nói là "hiểu biết tinh tế" hay "trí tuệ năng động"... gì gì đó cho nó kêu kêu và hợp văn cảnh, chứ nói "Trí tuệ TQ" thì hiểu sao đây? hay là TQ là đỉnh cao Trí tuệ cho ngài Putin noi theo, hay trí tuệ người Do Thái, Đức... đều chưa đáng kể...?
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
Ông Putin không loại trừ khả năng bầu cử hai vòng
TTO - Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 1-2 thừa nhận ông có thể không giành đủ đa số phiếu để thắng ngay từ vòng một cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra vào tháng 3 tới, nhưng cảnh báo việc bầu cử hai vòng có thể dẫn đến bất ổn chính trị ở nước này. Ông Putin sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 4-3 tới và nếu thắng cử, ông sẽ có nhiệm kỳ thứ ba làm tổng thống sau ba năm làm thủ tướng. “Tôi hiểu rằng có khả năng xảy ra bầu cử vòng hai, theo luật pháp hiện giờ - Hãng tin Interfax dẫn lời ông Putin nói trong một cuộc gặp mặt với các luật sư trẻ tuổi ở Matxcơva - Tôi cũng hiểu rằng, và tôi nghĩ các bạn cũng hiểu, một cuộc bầu cử vòng hai có thể gây ra những bất ổn với tình hình chính trị trong nước. Nhưng không có gì phải sợ hãi, tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc bầu cử hai vòng, nếu cần thiết”. Nếu không giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử vòng một ngày 4-3, ông Putin sẽ phải chờ đợi cuộc bầu cử vòng hai ba tuần sau đó với đối thủ gần ông nhất lúc này là ứng viên của Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov. Năm 1996, ông Zyuganov cũng từng khiến tổng thống khi đó là Boris Yeltsin phải tranh cử vòng hai. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây của Trung tâm Levada dự báo ông Putin sẽ thắng ngay sau vòng một, nhưng những cuộc thăm dò khác lại cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông đang giảm. Ngoài Zyuganov, ba ứng viên khác sẽ ra tranh cử với ông Putin là Sergei Mironov của Đảng dân túy Một nước Nga công bằng, Vladimir Zhirinovsky của Đảng cực hữu Dân chủ tự do và nhà tỉ phú Mikhail Prokhorov. HẢI MINH - báo Tuổi Trẻ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kóc Khơ Me (02-02-2012) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Câu chuyện 1: http://vndefence.info/modules.php?na...=asc&start=749
Yahoo Bán Thư Cá Nhân Của Người Dùng Cho Các Cơ Quan Mỹ Bản Hướng dẫn dịch vụ kèm giá cả dài 17 trang, mà Yahoo đã cố gắng để ngăn chặn thông qua các lá thư đòi hỏi pháp lý gửi đến trang web www.Cryptome.org, do nhà quán quân John Young điều hành, mô tả chính sách của Yahoo về việc lưu giữ các dữ liệu người dùng Yahoo Email và Yahoo Groups, cũng như khả năng giám sát và do thám mà có thể được gửi cho chính phủ Mỹ và các cơ quan của Mỹ. Danh sách giá cả mà Yahoo cố gắng ngăn cản công bố có trong một đoạn nhỏ của tài liệu 17 trang bị rò rỉ nói trên. Theo danh sách này, Yahoo đòi chính phủ Mỹ $30 đến $40 cho các nội dung, bao gồm e-mail, tài khoản của người dùng, chi phí $40 đến $80 cho các nội dung của một Yahoo Group. Hiện, Cryptome vẫn lưu ở đây: http://cryptome.org/isp-spy/yahoo-spy.pdf Câu chuyện 2: http://en.rian.ru/world/20110318/163066729.html Mỹ phát triển phần mềm thao túng các trang mạng xã hội Guardian viết: Quân đội Mỹ đang phát triển các phần mềm để phát tán tuyên truyền thân Mỹ tuyên qua các A-cao giả mạo trên các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Twitter. CENTCOM, Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và Trung Á, đã được trao hợp đồng để phát triển một "dịch vụ quản lý cá nhân trực tuyến", cho phép mỗi nhân viên kiểm soát và điều khiển đến 10 danh tính giả. Các danh tính giả, được gọi là "con rối hài-sock puppets" sẽ có một kiến thức đầy thuyết phục, lai lịch và các chi tiết khác, gây ảnh hưởng đến cuộc hội thoại trực tuyến "mà không sợ bị phát hiện bởi những kẻ đối địch tinh khôn." "Các công nghệ hỗ trợ phân loại các hoạt động viết blog trên các trang web tiếng nước ngoài để kích hoạt CENTCOM chống cực đoan bạo lực, chống tuyên truyền kẻ thù bên ngoài nước Mỹ", Guardian dẫn lời phát ngôn viên Tư lệnh CENTCOM Bill Speaks cho biết. Bài báo viết rằng dự án có thể gợi ý các nước khác, các công ty và các tổ chức phi chính phủ NGO phát triển các kỹ thuật tương tự. Câu chuyện 3: http://rt.com/politics/spam-medvedev...ook-syria-233/ Spam từ Syria tấn công trang Facebook của TT Medvedev Một số lượng các accounts Facebook Nga, kể cả của TT Medvedev đã trở thành nạn nhân bị tấn công spam từ Syria. Các Users đã để lại rất nhiều comment tiếng Nga, Anh, Arab về tình hình Syria. Một trong đó viết: "Nếu không vì bị Nga phủ quyết, các vụ tàn sát thường dân ở Syria đã bị ngăn chặn vài tháng trước." Thực ra thì phủ quyết ở đây là sai, Nga chưa phủ quyết cái gì, chưa dùng đến quyền phủ quyết và mới chỉ phản đối, buộc "hội đồng" phải soạn lại dự thảo nghị quyết. Thứ nữa, không rõ là tàn sát nào? Vụ đánh bom kép Syria có được các "nhà dân chủ" coi là tàn sát không? Câu chuyện cuối cùng: 1, 2 và 3 dĩ nhiên có mối liên hệ với câu chuyện sau đây, từ khoảng này năm ngoái, các video về Putin trên youtube tràn ngập các comment chửi bới và các dislike còn trước đó thì không có hiện tượng đột biến như thế. Tìm bất cứ cái video tử tế nào về Putin cũng có thể thấy vô số dislike cùng những comment chửi. Nó tạo ra cảm tưởng toàn thế giới ghét Putin, hình thành cả một thế hệ "Like" ghét Putin. http://diendan.nuocnga.net/showpost....8&postcount=97 Tình cảm không thể thay đổi nhanh đến như vậy, còn tiền bạc thì có thể. Tiền có thể làm đổi trắng thay đen, trong chớp mắt. Không rõ các "nhà dân chủ bàn phím" thấy thế nào, có ý kiến gì trong vấn đề này? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
coffeecandy (19-03-2012) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Thưa giáo sư, vì sao ngài có vẻ hằn học mỉa mai khi nói đến thế giới phương Tây vậy? Vậy nếu không lấy làm bận rộn, xin giáo sư giải thích tại sao mức sống của phương Tây lại cao hơn chúng ta, chất lượng giáo dục lại cao hơn chúng ta? Nếu con của giáo sư học giỏi đến nỗi được quyền lựa chọn đi học giữa Nga và phương Tây, giáo sư khuyên con mình chọn nơi nào?
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
Phía trên hanoi có tổng hợp lại các con số thống kê, các con số này cho thấy khả năng điều hành đất nước Nga của ông Putin. Các con số ấn tượng này cho thấy ông Putin hiện nay là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí TT nước Nga. Ông cũng là ứng cử viên sáng giá duy nhất mà người Nga chắc chắn sẽ lựa chọn, sẽ ko có bất ngờ hay hồi hộp nào xảy ra. Tuy vậy việc nước Nga với hơn 147 triệu dân mà chỉ có duy nhất một ứng cử viên thực sự sáng giá tranh cử vị trí TT 2012 cho thấy hệ thống chính tri của Nga đang có vấn đề lớn. Tôi kỳ vọng rằng trong nhiệm kỳ 2012, ông Putin sẽ tích cực thay đổi và giải quyết vấn đề này để trong tương lai người Nga có nhiều sự lựa chọn tốt hơn.
Liên quan đến suy nghĩ của phương tây về Nga và ông Putin. Tôi cho rằng người phương tây hiện nay ko quan tâm đến nước Nga, thậm chí họ biết rất ít về nước Nga. Trong các buổi ăn trưa, cả phòng làm việc của tôi gồm nhiều người có các quốc tịch khác nhau, chủ đề về Nga thường ko được nhiều người quan tâm và các câu chuyện về Nga chỉ tiếp diễn được vài phút trước khi kết thúc mặc dù phòng làm việc hiện nay của tôi có đến 3 người nói tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ từ Ucraina (1) và Nga (2) sắp tới sẽ có thêm 2 sinh viên nữ từ Moscow và Saint Peteburgh sang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ ở đây. Kể cả khi số lượng người nói tiếng Nga sẽ chiếm gần phân nửa nhóm thì vấn đề về nước Nga chắc chắn sẽ chẳng phải là vấn đề gì thú vị trên bàn ăn trưa đơn giản vì nó chẳng liên quan gì đền công việc, sinh sống và học tập của những người ở đây. |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (06-02-2012) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=Julia;103268]"Em cũng đồng ý với anh HN là những người có công việc như anh quan tâm đến các vấn đề khác như "học bổng", "công việc" nghiên cứu, "lương", "thuê nhà cửa", cuộc sống sinh hoạt, trợ giảng, .. chứ ai quan tâm đến nước Nga làm gì ..."
Bạn nói đúng, có nhiều người chẳng bao giờ quan tâm đến ai nữa là quan tâm đến 1 nước khác! họ chỉ biết có tiền, tiền và tiền! bởi cuộc sống của họ chỉ suốt ngày xoay quanh "kế sinh nhai", họ bị bó buộc bởi sự luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống thì làm sao mà còn đầu óc để lo cho những chuyện khác, nói gì đến chuyện quốc gia đại sự! Trừ khi nước Nga ... cho họ một số tiền lớn thì họ ok ngay thôi! |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để thuyết phục các thầy của tôi mời cả hai sang phỏng vấn với lý do là cần phải ưu tiên tuyển nữ vào nhóm vì nhóm hiện nay rất nhiều nam giới. Lý do thứ hai là ở Nga nhiều GS ko còn liên hệ với thế giới bên ngoài cho nên các sinh viên hầu như ko xuất bản bài báo nào nào bằng tiếng anh cũng như có ít kinh nghiệm nghiên cứu, một tiêu chí cực kỳ quan trọng khi tuyển người, mặc dù các sinh viên này có thể rất giỏi và muốn biết được điều này cần phải trực tiếp phỏng vấn tại chỗ để đánh giá. Cuối cùng thì họ đồng ý mời cả hai qua phỏng vấn tận nơi và cả hai đã dược nhận khi đã chứng tỏ được khả năng của mình qua phỏng vấn trực tiếp. Tôi muốn nói ra điều này để các bạn biết rằng tôi vẫn rất quan tâm đến nước Nga, và tôi quan tâm theo cách của tôi. Mọi người có quyền chọn cho mình cách quan tâm về nước Nga khác nhau nhưng ko nên độc quyền sự quan tâm đó. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Hình như bác BT chưa đọc kỹ bài gốc dài ngoẵng đăng trên tờ Tuyệt Mật, một tờ báo hấp dẫn ra đời vào nửa cuối thập niên 80 ở LX và đến nay vẫn giữ nguyên phong cách. Link bác KOK đã dẫn và lược dịch chút đỉnh cho chúng ta.
http://sovsekretno.ru/magazines/article/3033 Bác xem đoạn này nhé, phải dịch là Trung Quốc bác ạ. Theo em, có thể dịch là tư duy theo kiểu Trung quốc thì hợp hơn. Đoạn trên tác giả cho biết Putin đã từng được nhận giải thưởng mang tên Khổng Tử. Phần quan trọng này bác Kok chưa dịch ra trong bài trên: Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Vladimir Ilich Lenin | hongducanh | Con người | 153 | 14-07-2012 19:42 |
| Vladimir Mayakovsky | Nina | Thi ca | 4 | 04-04-2012 22:15 |
| Thơ của Vladimir Nabokov | Geobic | Thi ca | 25 | 01-09-2009 16:02 |
| Cuộc giao lưu trực tuyến của Putin | Đan Thi | Con người | 0 | 05-12-2008 20:14 |
| Giai thoại về V. Putin | Edin | Vui cười | 2 | 14-05-2008 16:16 |