|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
CHUYỆN SƠN TINH VÀ THỦY TINH
Sơn Tinh - Thủy Tinh là một truyền thuyết nổi tiếng của Việt Nam. Truyện lấy bối cảnh thời Hùng Vương thứ 18, kể lại cuộc kén rể đặc biệt của vua Hùng cho người con gái tên Mỵ Nương của mình. Hai nhân vật trung tâm của truyện là Sơn Tinh và Thủy Tinh - hai người đến kén rể, đều mang trong mình sức mạnh phi thường. Vua Hùng rất khó xử về việc nên gả con gái cho ai, nên ông đã ra quyết định ai dâng những lễ bao gồm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì ông sẽ gả con gái cho. Vì ở dưới biển nên Thủy Tinh đã chậm chân hơn nên mất Mị Nương. Khi Sơn Tinh trở thành con rể vua Hùng, một cuộc chiến lớn đã xảy ra giữa hai người. Vấn đề ở chỗ : Tại sao vua lại đưa ra những lễ vật bao gồm : voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, những lễ vật này chỉ Sơn tinh mới có? Nếu đưa những sản vật của biển, ví dụ : Cua chín càng, tôm chín râu, cá trâu chín mồm chẳng hạn… thì chắc gì Sơn Tinh đã thắng cuộc?! Vì thế, Thủy tinh ngoài việc tức giận vì mất Mỵ nương còn có sự uất ức vì bị ép của Vua Hùng thứ 18. Thế mới hay, từ thời vua Hùng đã có những chiêu rất hay để chọn người và tại sao dòng nước hôm nay lại hung hãn và tàn ác như thế! Mời các bạn suy ngẫm.
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
binhminh (22-09-2010), Cartograph (08-09-2010), doibo (08-09-2010), Мужик (09-09-2010), Hoa May (08-09-2010), htienkenzo (08-09-2010), kim hong (08-09-2010), LyMisaD88 (08-09-2010), ngocbaoruss (08-09-2010), sad angel (08-09-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Sống cho hiện tại, học từ quá khứ, lên kế hoạch cho tương lai và làm tất cả những gì lương tâm mách bảo là quan trọng. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
"... Tôn Ngộ Không thần thông, quảng đại. Trư Bát Giới vừa dại vừa ngu. Đường Tăng có mắt như mù..." Khi thầy trò Đường Tăng vào được "sào huyệt" của cửa Phật, không chịu hối lộ, thế nên "mừng quýnh" vác "KINH" giả về. May mà có cơn bão!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chủ dự án (Vua Hùng) đưa ra hồ sơ mời thầu với các điều kiện (voi, gà, ngựa) mà chỉ có nhà thầu chủ dự án "ưng cái bụng" (Sơn Tinh) mới có thể đáp ứng được. Thủy Tinh xử sự như vậy bởi "chung quy chỉ tại Vua Hùng"! Dù sao thì truyền thống vẫn được con cháu kế tục và phát huy.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Theo tôi thì Mafia VN có nguồn gốc từ...xa xưa
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Qua một đêm suy, em ngẫm ra: "Muốn lấy được vợ, nhiều khi phải "đi đêm" với bố vợ tương lai".
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Bác hiểu thế cũng chuẩn ạ. Mà làm được như thế có khi còn đem lại hiệu quả nhanh hơn. Chẳng cần voi, gà, ngựa gì hết. Chỉ cần vài bức ảnh làm vật chứng thì một Mỵ Nương chứ vài Mỵ Nương cũng phải gả.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#9
|
|||
|
|||
|
1. Là bằng chứng chắc chắn là thời Vua Hùng chưa có thương mại điện tử.
Phải chi ngày ấy có thương mại điện tử, cái gì mà chả mua được trên e-bay. Lúc ấy hả, cứ trả thật nhiều xèng thì cái gì mà chả có, ngựa nọ gà kia chứ đến cả Sơn Tinh cũng mua được nốt. 2. Dân gian có câu "Rừng vàng, Biển bạc". Thủy Tinh như thế là nghèo hơn Sơn Tinh thấy rõ, thua là phải, còn than vãn cái khỉ gì nữa. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Mà Thủy Tinh cũng dốt cơ, không biết người, biết ta. Vua Hùng sống trên núi nên ưu ái Sơn Tinh là đúng rồi (đất có Thổ công). Nếu như Vua Hùng sống trên du thuyền thì Thủy Tinh chắc chắn được là con dê cụ (sông có Hà Bá).
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Bác Nish bảo suy ngẫm nhưng em suy diễn:
Là Vua của một đất nước rừng vàng, biển bạc nên thứ gì nhà Vua cũng có. Chỉ có điều Vua ra điều kiện thách cưới thật oái oăm, những con vật mà chỉ có trong tưởng tượng để nhằm mục đích làm cho Sơn Tinh và Thủy Tinh bó tay. Nhưng không. Vua cha đã nhầm, cứ ngỡ thế gian này những của ấy cực kỳ hiếm không thể có nhưng... Theo kết quả ngâm cứu của các nhà cổ vật học, sử học, suy diễn học...thì chuyện lại rất đơn giản: Sơn Tinh và Thủy Tinh thực sự bó tay, nhưng vì Sơn Tinh có dáng vóc đẹp chai, khỏe mạnh nên Mỵ Nương ưng bụng đã gà bài cho thế này...thế này... Sơn Tinh về nhà mua một voi, một gà, một ngựa, đi săn trộm lấy ngà voi rồi dùng keo "Con voi" gắn vào thành voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao...Cái đó ngày nay người ta thường gọi là hàng nhái...chất lượng cao. Kết quả là Vua không thể phát hiện ra hàng nhái và bằng lòng gả Mỵ Nương cho. Nhưng hồi kết: Sau khi được xem mặt vợ tương lai, Sơn Tinh mới thực sự oải...Cứ tưởng công chúa cấm cung trong lầu son gác tía thì...nhưng ai ngờ. Chàng buồn bã chấp nhận số phận nhưng nhất quyết không tiết lậu thiên cơ cho Thủy Tinh biết. Thường cái gì càng cấm đoán, bí mật thì càng gây tò mò nên cứ đến hẹn lại lên, hai chàng cứ chiến đấu với nhau liên tu bất tận...cho đến ngày nay. Các bác cho thêm dị bản khác nhé... |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
binhminh (22-09-2010), Мужик (09-09-2010), Hoa May (09-09-2010), htienkenzo (09-09-2010), hungmgmi (09-09-2010), ngocbaoruss (09-09-2010), sad angel (09-09-2010), USY (09-09-2010) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
Quả là đúng thế thật! Cái câu "Ngậm Bồ hòn làm ngọt" cũng bắt đầu từ "Tích" Sơn Tinh-Thủy Tinh mà ra, có phải không bác? Bái phục bác!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Vâng, đây là dị bản của Gà mờ:
...Sau khi bị Vua lừa cho một vố, Thuỷ Tinh a-kay lắm. Hàng năm, chàng cho những trận mưa như trút nước xuống hạ giới để hả cơn giận. Thời gian đầu, Sơn Tinh cũng hăng hái chống trả, nhưng sau thì nản, bởi chàng còn bận tập trung cho việc đầu tư, mua bán đất đai mạn núi non giờ đang lên cơn sốt sau khi có tin đồn Triều đình sẽ chuyển về đây. Còn Vua thì sao, nước lên thì Triều đình xây nơi cao, thuyền rồng, trực thăng luôn sẵn sàng nên chả việc gì phải lo. Bữa nọ, có đứa hầu nghe lỏm được chuyện to nhỏ của Vua với quan Tể tướng, Thượng thư... Chuyện rằng: Sau khi nghe các quan "báo cáo" tình hình ngập lụt kinh đô do Thuỷ Tinh gây ra, Vua cười ha hả mà rằng:"Các ngươi biết một mà không biết hai. Có nhiều lụt lội, nước không tiêu được, thì mới có nhiều dự án thoát nước do ngoại bang viện trợ, kho đụn ta mới đầy thêm ngàn vạn ưc triệu lạng bạc. Hết giai đoạn một, ta lại sang giai đoạn hai, ba, bốn...Của cải ở đó chứ còn ở đâu nữa. Ha ha ha, thằng rể hụt Thuỷ Tinh nó mắc mưu ta rồi, hàng năm cứ tạo cớ để kho ta ngày càng đầy thêm. Nghĩ cũng tội, cũng tội...". Nói rồi, Vua bèn ôm mặt khóc rưng rức, khiến các quan ngẩn người rồi cũng oà khóc theo. Người đời từ đó mới có câu "Vui sao nước mắt lại trào". Chuyện này đứa hầu kể lại, không biết thực hư ra sao.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 09-09-2010 thời gian gửi bài 11:35 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
binhminh (22-09-2010), Мужик (09-09-2010), Hoa May (09-09-2010), htienkenzo (09-09-2010), LyMisaD88 (09-09-2010), ngocbaoruss (09-09-2010), NISH532006 (09-09-2010), sad angel (09-09-2010), USY (09-09-2010) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cho em "tám" với (thông cảm cho em, đọc bài ở "suy ngẫm" mà cứ tưởng ở "lạc vô biên", hihi): Nếu như tin này đến tai chàng rể hụt Thủy Tinh, không biết chàng ấy sẽ cư xử thế nào nhỉ? Hô phong hoán vũ lôi đình hơn nữa? Hay là rút lui êm êm cho kho của Vua cha vợ hụt ... hết đầy? |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Tôi thấy bác LyMisaD88 vào topic nầy nên mượn đất "Suy ngẫm" nhắn bác LyMisaD88 một chút. Bác làm ơn đọc PM nhé!
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em chào bác. |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Các bác suy ngẫm vậy mà không lo phạm thượng với tổ tiên a ?
Nhưng suy ngẫm lại thấy các bác cũng có lý, vì vua Hùng thứ 18 là đời cuối cùng, chấm dứt triều đại vua Hùng chắc cũng do cái nạn bè phái không đoàn kết đó chăng, hay đúng là nàng Mỵ nương không có baby nối dõi thật như dị bản của bác Lý, và đến nay hai chàng vẫn uýnh nhau suốt chưa phân thắng bại. Nhưng có một cái hơi vô lý, là ngày xưa Thuỷ tinh dâng nước từ biển, còn ngày nay hình như nước dâng ngay từ núi, tại đất của Sơn tinh. Thế là sao nhỉ? Hay Thủy tinh đang thắng thế, gần đạt đến thắng lợi để cướp vợ về? Đất Sơn tinh ngày càng hoang tàn chắc cũng do nhiều người noi gương tìm voi 9 ngà gà 9 cựa ngựa...để dâng vua chăng? Các cụ ngày xưa đúng là tiên đoán giỏi thật ! TB: kính nhờ các bác có biết vua Hùng là theo họ hay tên nhỉ? sao bây giờ không có ai họ Hùng nữa hết? mà họ của vua Hùng là gì vậy các bác? Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 09-09-2010 thời gian gửi bài 19:00 |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Các bác đọc một bài thơ vui về Sự tích Sơn Tinh Thuỷ Tinh và mấy truyện chế cùng chủ đề nhé. Hoá ra cũng nhiều bác có cảm hứng thật:
http://s7.zetaboards.com/H4R/topic/8095155/1/
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Có mấy bức ảnh do chú em chụp. Không biết đưa vào đâu, tôi xin đưa vào mục "Suy ngẫm" vậy.
Chủ đề Trẻ em trong bệnh viện ![]() Nỗi lo của một gia đình trẻ ![]() Bệnh nhân nhí ![]() Bà và cháu chờ đến lượt khám ![]() Suy tư... ![]() Ánh mắt
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Học sinh ở huyện Cần Giờ tp. Hồ Chí Minh rất vất vả vì gia đình nghèo lại ở xa trường. Có người mẹ nghèo Lê Thị Hoàng Loan (ấp Thạnh Bình, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) có hai con trai học lớp 10 và 11 ở trung tâm huyện Cần Giờ. Cho con nghỉ học không đành, kiếm tiền cấp cho con thì không đủ, hằng ngày bà Loan phải nấu cơm vượt biển mang vào huyện cho hai con.
![]() Suốt mấy năm trời bất kể nắng mưa, sóng gió, không bao giờ các con của bà bị nhỡ bữa cơm của mẹ. Lối xóm có hoàn cảnh như bà thấy vậy liền nhờ bà mang cơm giùm cho con mình. Nay con bà Loan đã tốt nghiệp THPT, một người trong quân ngũ, một người học tiếp đại học nhưng bà vẫn tiếp tục được gần 50 gia đình ở hai ấp Thạnh Bình và Thạnh Hòa nhờ chuyển cơm giúp cho con em học THPT ở huyện. ![]() ![]() Việc làm này đã giúp những đứa trẻ nghèo, xa nhà hằng ngày vẫn được ăn bữa cơm của mẹ, tiếp tục con đường học hành, như lời một phụ huynh “không có cách gửi cơm này chắc học sinh nghèo ở đây nghỉ học hết”. XUÂN TRƯỜNG (Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4...en-truong.html ) ................... Kóc: vất vả và công phu như vậy, chắc không có bà Mẹ nào lại nghĩ rằng sau này con minh lại có những phát biểu kiểu như vài người có đầy đủ điều kiện để học hành như thế này "Xin chào các bạn! Hôm nay tự nhiên say quá, lên forum tâm sự vài điều. Các bạn biết không? Tôi rất yêu nước Nga. Mặc dù bây giờ tôi đang ở VN. Nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến nước Nga. Nhớ những chiều Mátxcơva, nhớ những chuyến đi rừng, nhớ thịt nướng, nhớ những hạt tuyết đầu đông, nhớ những người Nga thật tốt bụng, nhớ những cô gái Nga thật xinh đẹp. Chắc là 2 tháng nữa tôi cũng sẽ sang Nga. Tôi mong từng ngày. Mặc dù ở VN cũng vui. Nhưng ở VN vui thế thôi nhưng thật sự kiếm tiền quá khó. Ở VN mỗi tháng tôi nhận được 4 triệu. Thật là kinh khủng 200 đôla một tháng cho 1 người có bằng cấp như tôi. Tôi không tưởng tượng được nữa. Ở bên Nga có ngày tôi cũng làm được 300 đôla một ngày. Thật sự là quá chênh lệnh. Nước Nga vĩ đại, Tôi yêu nước Nga, россии в моем сердце ". Thật là tương phản! |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-10-2010), binhminh (22-09-2010), chaika (19-09-2010), Hoa May (13-09-2010), htienkenzo (13-09-2010), ngocbaoruss (13-09-2010), NISH532006 (14-09-2010), sad angel (14-09-2010), Siren (14-09-2010), toanbeoVT (14-09-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|