|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#281
|
|||
|
|||
|
Nhưng mà như thế thì chẳng gợi đến lính phòng không bác ạ
![]() - Chúng tớ không bay, nhưng kẻ khác cũng đừng hòng bay! |
|
#282
|
||||
|
||||
|
Судья:
- Что побудило Вас ударить жену? Подсудимый: - Судите сами, Ваша честь. Она стояла ко мне спиной, под рукой у меня была сковородка, а дверь позади меня была открыта. Ну как было не воспользоваться таким благоприятным стечением обстоятельств. Quan toà: - Cái gì đã thôi thúc bị cáo đánh vợ? Bị cáo: - Thưa Toà, Toà thấy đấy. Nó thì đứng quay lưng về phía tôi. Tôi lại sẵn cái chảo trong tay. Cánh cửa đằng sau lại còn mở toang nữa. Chỉ có thằng ngu mới không biết tận dụng thiên thời địa lợi đến như vậy!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#283
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vỏ thép càng dày - tăng chạy càng nhanh! "Сами не летаем и другим не даем!" Ta không bay nhưng cũng chẳng ai bay được với ta!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (05-05-2010) | ||
|
#284
|
||||
|
||||
|
Thế là khẩu hiệu "thật" hả các bác?
Vì rằng tôi vẫn chẳng thấy ẩn ý hài hước gì?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
|
#285
|
|||
|
|||
|
Gửi bạn Anh Thư.
Tôi thèm được cái tính nghiêm túc của bạn quá – giá mà bạn san bớt được cho tôi một ít thì còn gì bằng! Tôi làm cái nghề luôn đòi hỏi tính nghiêm túc, nhưng oái oăm là từ bé tôi đã rất hay buồn cười về những điều nhỏ nhặt mà tôi nhìn thấy (nghe thấy) xung quanh - đến bây giờ vẫn chưa sửa được. Ví dụ: 1) Cách đây 7-8 năm gì đấy cạnh đường cao tốc ra sân bay Nội Bài có một khẩu hiệu (biển quảng cáo) rất to giữa ruộng: “NHÀ CÓ HAI CON VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC”. Tôi thấy buồn cười. Không hiểu có nhiều người cũng thấy buồn cười như tôi không? 2) Trước đây Trường tôi có đặt 7 khoá KSXD tại ĐH Vinh, năm nào tôi cũng phải vào đấy dạy 1,5 tháng. GV Kiến trúc chúng tôi thường vui vẻ hoà đồng với sv, và điều này khiến GV ĐH Vinh không hài lòng (vì ở đấy là môi trường Sư phạm, các thầy cô luôn rất mô phạm – nôm na là giữ khoảng cách rất xa với sv). Và đương nhiên là chúng tôi không hài lòng в ответ – càng đàn đúm với sv của chúng tôi hơn. Có lần tôi đi cùng sv của tôi trong khuôn viên trường. Lúc đi ngang qua cái bảng rõ to tuyên truyền lối sống lành mạnh trong sv: “ĐỂ KHÔNG BỊ LÂY NHIỄM HIV, BẠN: 1 – KHÔNG NÊN CÓ NHIỀU BẠN TÌNH; 2 - …” thì tôi nhận thấy có mấy GV trường ĐH Vinh đi ngay phía sau, tôi bèn quyết định trêu họ. Tôi chỉ vào cái bảng ấy và nói với sv của mình: “Cái điều 1 viết thế này gây khó hiểu: biết thế nào là nhiều - 2000? 1000? 500? Lẽ ra phải viết là “Bạn nên có ít bạn tình thôi”. Sv của tôi đáp: “Thế thì vẫn chưa rõ thầy ạ. Biết thế nào là ít ạ?”. Tôi nói: “Dù sao thì ít vẫn dễ xác định hơn là nhiều. Theo tôi thì có lẽ 50 trở xuống thì gọi là ít”. Hôm sau điều 1 được sửa thành “1 – NÊN SỐNG CHUNG THUỶ;”. 3) Gần nhà tôi có một khách sạn, các chú gác cổng ở đấy có bộ trang phục màu mè rất lạ mắt (giống hệt con tốt đen - tốt đỏ [trong Nam gọi là “chốt” ] trong bộ bài tam cúc). Một buổi sáng tôi ra ăn phở ở quán gần đấy. Hai chú “tốt đỏ” cũng sang ăn phở. Một chú hất hàm về phía ông khách Hàn Quốc đứng ở cổng khách sạn, nói với chú kia: “Cái lão Hàn Quốc kia nói tiếng Anh cực siêu đấy nhé!”. Chú kia bĩu môi: “Siêu cái gì! Hôm qua tao hỏi mấy câu mà mặt lão cứ nghệt ra, chẳng hiểu tao nói gì cả!”. Tôi suýt sặc phở vì cái lô-gíc của chú “tốt đỏ”! Thế đấy bạn Anh Thư ạ, tôi đến khổ vì cái tính hay buồn cười của mình. Cái môn của tôi khô khan lắm, nhưng thỉnh thoảng sv lại cười ầm cả lớp. |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (05-05-2010), BelayaZima (05-05-2010), doia (05-05-2010), Мужик (05-05-2010), Hoa May (05-05-2010), hongducanh (05-05-2010), hungmgmi (05-05-2010), Kóc Khơ Me (06-05-2010), Nina (05-05-2010), nn? (16-05-2010), Old Tiger (06-05-2010), Thao vietnam (05-05-2010), virus (05-05-2010) | ||
|
#286
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Vidinh!
Chắc có lẽ do môi trường từ bé, ba mẹ tôi dạy học và cũng nghiêm khắc nên tôi bị thế chăng? rồi những ngày đi học hay o ben Nga cũng chẳng có điều kiện tiếp xúc để mà trau dồi như các bác Thựa ra, tôi chỉ chậm hiểu những cái gì thâm thúy "ý tại ngôn ngoại" thôi cũng chính vì thế ở đâu có tôi thì ở đó mọi người tha hồ cười tính hay hỏi "ngu" của tôi. Có người mới gặp còn tưởng tôi giả bộ mới ức chứ. Về tài của bác tôi đã cảm nhận khi đọc topic "ngày xưa ơi", nên đã PM riêng cho bác. Có những cái tôi lại có trực giác rất tinh mới lạ. Nhiều người bảo "khiếp, con ruồi bay qua biết đực cái".. riêng lĩnh vực này thì tôi học hoài vẫn quên
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Мужик (05-05-2010) | ||
|
#287
|
||||
|
||||
|
Cháu vừa xem được video clip này trên Youtube, không phải truyên tiếu lâm nhưng cũng buồn cười kinh dị.
http://www.youtube.com/watch?v=d6BZH...eature=related (Nếu được cháu xin nhờ 1 bác hiện thị video trên trang web của diễn đàn với ạ!!!)
__________________
Путин "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак" Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước, Giận thói thường xích chặt tựa lao tù. Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước, Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu. Thay đổi nội dung bởi: Nina, 05-05-2010 thời gian gửi bài 14:05 Lý do: hiển thị video theo yêu cầu |
|
#288
|
||||
|
||||
|
Chào các bác!
Nhân đọc bài thú vị của bác vidinh, tôi lại nhớ thêm 1 giai thoại đầu đất của tôi hồi trước Nếu bác vidinh có mặt chắc tôi còn bị chọc quê nữa. Xin kể cho các bác nhưng hơi lo, sợ Virus xóa cảnh cáo vì lạc đề không liên quan gì đến dịch truyện tiếu lâm cả. Hồi đó các Sếp ở Lũng Lô vào SG họp, khi ngồi trong xe tôi được phân công mời 1 sếp đi ăn tối. Ông ấy trả lời: Cảm ơn em, nhưng tối nay anh phải đi Đồng Nai lo vụ gieo giống đậu Tôi ngạc nhiên quá hỏi: - Dạ, em tưởng Lũng Lô chỉ rà phá bom mìn và xay dựng thôi chứ lại còn làm cả nông nghiệp cơ ạ? (đã có tiếng cười) - Ừ, anh phải đi gấp chứ nghe đồn bọn nó gieo giống bắp tùm lum tà la, sợ hết đất. Cả xe cười lăn lóc. Riêng tôi vẫn tỉnh queo, thây các thủ trưởng già mà hay cười vu vơ thế. Tiệc trưa xong về Cty, một chị trên xe mới kể lại cho cả Cty nghe, mọi người lại 1 phen ngặt nghẽo, thì ra ông Sếp mà tôi hỏi mang họ Đậu, còn ông trong SG họ NGô đang góa vợ Quả là tôi chậm hiểu và không nhạy bén lắm trong vấn đề này như bác vidinh. Có lẽ chính vì thế mà mọi người khi say thường quay ra hỏi "đểu" tôi để cười với nhau vì biết thế nào tôi cũng trả lời một nẻo. Lần nào tôi cũng bị bẫy, mà chẳng lần nào giống lần nào cả.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
|
#289
|
|||
|
|||
|
forum có "Angela Merkel" (lộn Ekaterina II) thăm nên cũng rôm rả dữ
|
|
#290
|
|||
|
|||
|
Thưa bác vờ-hờ-bờ-mờ...
Tuy xét về tuổi tác thì cháu chỉ đáng là con cháu của bác thôi nhưng cháu cũng mạnh dạn góp ý với bác thế này: bác vừa bị BQT cho đi "nghỉ mát dài ngày" vì tội đưa tin thất thiệt, nay mới quay lại đã có ý không tốt rồi. Nếu bác làm được việc gì đó có ích cho diễn đàn thì mong bác góp sức, còn nếu bác vào đây chỉ để chọc ngoáy thì không hiểu bác làm thế để làm gì? Vừa mất thời gian vô ích, vừa bị mọi người ghét. Chẳng lẽ bác không còn việc gì để làm nữa sao? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (06-05-2010) | ||
|
#291
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ai đó nói bác "giả bộ", có thể đúng đấy, hihi Trích:
Em biết chuyện này. Nhưng chỉ ở mức độ mọi người tự đùa bằng cách xê dịch dấu phẩy từ "Nhà có hai con, vợ chồng hạnh phúc" thành "Nhà có hai con vợ, chồng hạnh phúc" thôi |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (06-05-2010) | ||
|
#292
|
||||
|
||||
|
Tặng các bác Câu chuyện của khỉ:
Phương trình 1 Ðàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí Con khỉ = ăn + ngủ Tương đương hoán đổi: Ðàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí Chuyển vế và đổi dấu => Ðàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc Kết luận: Ðàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc Phương trình 2 Ðàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền Con khỉ = ăn + ngủ Suy ra: Ðàn ông = con khỉ + kiếm tiền và chuyển vế đổi dấu: Ðàn ông - kiếm tiền = con khỉ Kết luận: Ðàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ ! Phương trình 3 Ðàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền Con khỉ = ăn + ngủ Ðàn bà = con khỉ + tiêu tiền và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Ðàn bà - tiêu tiền = con khỉ Kết luận: Ðàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi. Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được 1/ Ðàn ông không biết kiếm tiền = Ðàn bà không biết tiêu tiền 2/ Ðàn ông kiếm tiền để cho Ðàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1) 3/ Ðàn bà tiêu tiền để cho Ðàn ông không trở thành con khỉ Nếu cộng lại thì: Ðàn ông + Ðàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là: Ðàn ông + Ðàn bà = 2 con khỉ sống với nhau... !!!!!!!!!!!! !!!!
__________________
Путин "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак" Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước, Giận thói thường xích chặt tựa lao tù. Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước, Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu. |
|
#293
|
|||
|
|||
|
@ Nàng Hoa May.
Về cái biển quảng cáo đó thì tớ không hề bịa chút nào. Có gì đâu, chắc là anh chàng viết cái khẩu hiệu đó đếm chữ cái, thấy mấy từ đầu thì ít chữ cái, còn 3 từ sau thì nhiều chữ cái nên chia như vậy cho cân bảng mà. Dzậy mới có chuyện để nói chớ! Mà có bữa tui đi uống cà-phê với bác hongducanh rồi lỡ miệng khai ra điều tui giấu kín trong lòng bấy lâu nay: "Chà, Hoa May đẹp dữ ha?" thì ổng nói: "Tôi chân thành khuyên ông đừng có gặp nàng! Tôi đây thần kinh thép mà sau vụ Đè Nẽng còn khật khừ mất mấy bữa, thần kinh nhạy cảm như ông hả - kết cục sẽ vô cùng bi thảm!". @ Tất cả bà con. Xin cảm ơn thịnh tình của 12 vị thành viên NNN (định dùng chữ "chlen", nhưng lường trước được rằng sẽ có 1 tên TS đeo kính cận sẽ không để cho yên nên thôi) đã nhấn nút "cám ơn" cho bài viết của tớ. Tất nhiên là tớ thừa biết các vị nhấn cái nút nhạy cảm ấy không phải vì bài viết của tớ xuất sắc, mà là vì động viên tớ để tớ hăng hái thêm ý mờ. Cám ơn, cám ơn v otvet, nhưng tớ có hay dỗi như "con mèo to nào đó" đâu! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#294
|
||||
|
||||
|
Trích:
May mà chợt nhớ ra: Đây là box “VUI CƯỜI”! Vội vàng nhấn “thanks” cho một chuyện cười độc đáo! Hahaha |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (14-06-2010) | ||
|
#295
|
||||
|
||||
|
Hoa May nên nhớ anh bạn tôi quá kinh nên tính thẳng thắn, chân tình chứ không хитрый như tôi đâu, còn tin hay không thì tùy cậu.
vidinhdhkt viết: Cách đây 7-8 năm gì đấy cạnh đường cao tốc ra sân bay Nội Bài có một khẩu hiệu (biển quảng cáo) rất to giữa ruộng: “NHÀ CÓ HAI CON VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC”. Càng đọc càng thấy buồn cười!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#296
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi!
Tôi xin hỏi thật lòng, cái bà Thủ tướng Đức Angela Merkel được 1 bác ám chỉ gì trong topic này? Và vì sao 1 bác thuộc hàng con cháu lại phản ứng dữ vậy? Báo hại đầu đất tôi cắn móng tay suy nghĩ. Có lẽ nào 2 bác cháu họ vào nhầm topic?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
|
#297
|
||||
|
||||
|
Cháu vừa vào kiểm tra lý lịch trích chéo của 2 bác cháu nhà họ. Bạn vờ-hờ-bờ-mờ-sờ..gì gì đó thì có ghi ngày sinh là 22-3-1982, còn bạn Masha90 thì cháu không rõ, có thể sinh năm 90 chăng? Nhưng dù thế nào thì tuổi của bạn Masha không thể đáng tuổi cháu của bạn vờ hờ bờ mờ... được, trừ khi bạn ấy thuộc thế hệ 2Y.
__________________
Путин "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак" Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước, Giận thói thường xích chặt tựa lao tù. Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước, Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu. |
|
#298
|
||||
|
||||
|
Đã giống người Nga chưa?
Thời chiến tranh lạnh, Mỹ - Xô kìm nhau nên gài tình báo hoạt động. Chuyện xảy ra ở Mát-xcơ-va. Tay điệp viên Mỹ nằm vùng ngày kia có khách lớn từ Cục tình báo CIA đòi sang đánh giá khả năng xâm nhập địch. Tất cả kéo ra quán nhậu ở Quảng trường Đỏ, giữ bí mật tuyệt đối để anh điệp viên Mỹ trổ tài cho Sếp lớn đang giả dạng thường dân ngồi trong góc quan sát, thấy mình là dân Nga chính cống. Anh ta tới Bar, xổ tiếng Nga đặt chủ quán 2 chai Wodka không cần li nhấp nháp, khui nắp đưa lên miệng ực ực tài tình, rồi quay lại hỏi chủ quán: - Sao? Tui có giống dân thủ đô chính cống? Chủ quán nhìn nhìn, đáp ngay: - Anh chì hơn cả tụi Nga ở cực Bắc, tu Wodka kiểu này … nhưng tui … thấy anh hơi khác … Anh điệp viên Mỹ búng tay kêu mang ra một cây đàn Măng-đô-lin, gãi tăng tăng một bài dân ca điệu nghệ làm cả quán vỗ tay hoan hô kịch liệt. Anh điệp viên dừng tay hỏi lại: - Sao? Xem tui có giống dân Nga chính cống? Chủ quán lần này nhíu mày chăm chú ngó, khen: - Chưa thấy đứa Nga gặt nào đờn hát siêu như chú em, nhưng … vẫn còn có gì khác biệt! Anh nhân viên CIA bực lắm, búng tay bảo dàn nhạc trong quán dạo lên bài "Tạm biệt người em gái Slaver", rồi xắn quần lăn tròn nhảy theo điệu dân tộc cổ truyền Nga. Cả quán đứng lên reo hò … Anh điệp viên Mỹ khi đó phủi tay phủi quần hỏi to mọi người: - Sao rồi, tui có giống người Nga chưa? Không khí bỗng im lìm, khó thở. Chủ quán bước ra, ấp úng nói như vỗ về chàng người Nga đặc biệt: - Nhìn tài nghệ thì … chú em hơn cả bọn Nga tui nữa. Nhưng thú thiệt là ở Mát-xcơ-va tụi tui, tìm đỏ mắt cũng không có ông Nga nào … da đen hết á!!! - !!!
__________________
Rất khó để có thể thu phục được ý chí , lòng tin của con người người chỉ bằng lời nói suông . |
|
#299
|
||||
|
||||
|
— Папа, кто такой Маркс?
— Маркс – это экономист. — Как наша тетя Роза? — Нет, наша тетя Роза – старший экономист. За профессионализм вождей мирового пролетариата!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-05-2010), Dang Thi Kim Dung (09-05-2010) | ||
|
#300
|
||||
|
||||
|
Vô đề hay là "Người Thủ Đô Nga"
(chuyện xảy ra trong Metro Matxcova) В переполненном вагоне парень уступает свое место симпатичной девушке. Та садится и, немного поразмышляв, говорит ему: — Молодой человек, а вы недавно в Москве, да? Тот отвечает: — Это так. Но как вы узнали? — Ну как, вы вот, например, уступили мне место… — Гм, зато вы — коренная москвичка! — Да, действительно. А как вы догадались? — А вы даже спасибо не сказали. Trong toa xe đầy ắp hành khách có một chàng trai đứng dậy nhường chỗ cho một cô gái dễ thương. Sau khi ngồi xuống, hơi một chút áy náy cô gái nói: _ Này bạn, mới lên Mát xcơ va hả? _ Uhm! Mà sao biết hay vậy? _ Thì……., tại thấy nhường chỗ cho mình… _ Thế hả! ấy người gốc Mát-xcơ-va à! _ Tất nhiên. Mà sao lại hỏi vậy? _ Thì nãy giờ chưa thấy nói “cám ơn” gì cả. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (12-05-2010), dienkhanh (13-05-2010), doia (13-05-2010), hongducanh (12-05-2010), hungmgmi (12-05-2010), kim hong (13-05-2010), сирень (12-05-2010), USY (14-05-2010), vietdung88 (12-05-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xem truyền hình Nga | daniel | Truyền hình | 166 | 03-10-2013 08:23 |