|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Úi dà, nhiêu khê quá nhỉ? Vòng vo Tam quốc thế cơ à? Dzậy thì thế này: tớ rút đây, rút hẳn, coi như tớ chưa nói gì cả. Các chị em cứ việc cù cưa với nhau.
Tớ xin giải thích: tớ chợt nhớ ra lời giảng giải của một chuyên gia tâm lý cho cánh đàn ông hiểu về phụ nữ (không nhớ là cái đoạn này đang nói về lĩnh vực nào): "Ví dụ 1: cần phải cắt đứt 1 cái que to bằng ngón tay. Đàn ông sẽ lấy dao chặt đánh phập 1 phát là xong, nhưng phụ nữ thì không, họ sẽ cưa - kể cả cái que chỉ bằng que diêm thì họ vẫn cứ cưa! Ví dụ 2: đi chợ. Đàn ông trước khi đi chợ là trong đầu đã có rõ ràng thứ cần mua, họ đi thẳng đến chỗ có thứ ấy, mua, đi về - và không quan tâm đến tất cả những thứ không phải thứ họ đang cần. Phụ nữ đi chợ kiểu khác: họ không cần có bất kỳ ý định nào ngoài ý định đi chợ. Họ sẽ lang thang cả buổi chiều trong siêu thị - thử cái này, ướm cái kia, mặc cả, trả giá v.v... - có thể sau 4-5 tiếng đồng hồ họ quay về và...không mua gì cả! Nhưng họ vẫn vui! Đàn ông có thể lấy làm ngạc nhiên: chẳng mua được gì thì đi chợ làm gì? Ấy đấy, đàn bà họ thế đấy: họ đã được cái mà họ cần: họ đã được đi chợ! Kểt luận: cái mà phụ nữ cần là quá trình chứ không phải kết quả! Khi giải quyết một vấn đề gì đó thì đàn ông thường tìm cách đạt được kết quả càng nhanh càng tốt, nhưng phụ nữ thì ngược lại: họ thích nhẩn nha cù cưa kéo xẻ càng lâu càng tốt!". Vì nhớ ra bài học trên đây nên tớ rút lui cho chị em kéo cưa lừa xẻ. Chứ cánh đàn ông chúng tớ thì làm kiểu khác: cần quỹ à? Đa-vai, anh em ta giải quyết! Thế là xong! Đang phê nên khoái dài dòng tí chứ không tự ái tự iếc gì đâu nhớ! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bẩm cụ! Con bái phục cụ! Cụ còn là nhà gì nữa ạ? Mà cụ ơi sao tối nào cụ cũng phê (chỉ được cái giống nhà cháu) thế? Cụ cố gắng giữ sức khỏe để vào ĐN nha!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
hongducanh (25-03-2010), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thế mà bác lại định tặng cho Thần Hộ mệnh! Bác thật là tuyệt vời, mang tặng cái cần thiết nhất của mình cho người bác yêu quý! Какая красивая душа у вас! Nhà em mong rằng ai đó trúng chiếc quạt tai voi sẽ tặng lại cho bác Vidink nhé!
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
hongducanh (25-03-2010), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Chào tất cả các bạn thân yêu!
Đêm qua tớ thức hơi khuya, đâu như gần 5 giờ mới đi ngủ. Trong mơ thấy đang nằm trên tuyết (?) và sắp bị hổ ăn thịt. Sợ quá, choàng tỉnh dậy. Nhớ đến truyện Tam Quốc - Mã Siêu cũng từng mơ thấy giấc mơ hệt thế này. Nhưng tớ không tin vào điềm gì cả mà nghĩ ngay rằng: "Chắc bác Hổ đang đợi trên NNN". Vùng ngay dậy. Lướt qua vài bài mới nhất. Cảm động - các bạn ở đây yêu quý mình quá. Xin gửi đến các bạn lời cám ơn tự đáy lòng của Vỉ Đinh (Ví Dụ) này. Trước hết xin trả lời bác Hổ: một nhà..., một nhà..., lại một nhà...Cám ơn bác Hổ, nhưng quả thật chẳng xứng đáng được gọi là nhà nào cả đâu - kể cả là Nhà Giáo cũng không. Riêng cái gánh Nhà Giáo cũng đã quá nặng với tớ rồi - không gánh nổi! Chỉ là một thầy giáo thôi. Và là một người trung thực. Có thể sai, có thể xấu, có thể bướng, có thể gàn. Nhưng luôn trung thực. Thế là cũng đủ để hài lòng về mình rồi. Vì có thể là Nhà nọ Nhà kia - nhưng nếu gian dối thì cũng đáng bỏ đi mà thôi. Tớ nghĩ thế. Và tin là thế. Bất tài nhưng có cái Tâm còn hơn là lắm tài nhưng không có cái Tâm - đấy là quan điểm của tớ, chứ tự xét thì thấy mình chưa có gì đáng gọi là tài, chẳng qua chỉ đủ để vui anh vui em quanh bàn nhậu mà thôi. Cám ơn cô Siren đã quá khen, nhưng không dám nhận những lời khen "tuyệt vời", "tâm hồn đẹp" của "nàng mèo" đâu (yên tâm đi, quyết không khai xuất xứ của biệt danh "nàng mèo")! Riêng có một câu khen của Siren thì tớ nhận ngay và rất lấy làm tâm đắc (vì rất chính xác - cứ như là đi guốc trong phổi tớ ấy!): đúng là tớ luôn tặng cái cần thiết nhất của mình cho những người tớ yêu quý! Cám ơn USY rất nhiệt tình dịch bài thơ của tớ ra tiếng Nga cho anh bạn @@@ hiểu được. Nhưng lưu ý USY là dịch thơ thì coi như làm hẳn một bài thơ mới đấy, đừng có bám chặt lấy ý mà bị gò bó. Tớ cũng đang hồi hộp xem kết quả thế nào - biết đâu chúng ta lại được thưởng thức một bài thơ rất hay của USY và hình như có họ hàng xa với bài của tớ. Cám ơn bạn MU (tớ đọc chuẩn đấy, không đọc theo kiểu của Siren đâu) đã phong cho tớ cái tâm hồn Nga - tớ xin nhận (vì tớ cũng đang muốn thế). Cuối cùng xin tự kiểm điểm là từ hôm tiếp bác Hổ đến giờ tự nhiên thèm bia kinh khủng, đêm nào cũng ngồi uống tì tì - lạ thật, hơn nửa thế kỷ không thèm bia, nay bỗng thèm! Chắc là lây bệnh "tưng tưng" của Hổ. Một lần nữa xin cám ơn sự ưu ái mà các bạn đã dành cho. Tớ hiểu: sẽ là một gánh nặng đây. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
dienkhanh (25-03-2010), Hoa May (25-03-2010), hongducanh (25-03-2010), htienkenzo (25-03-2010), hungmgmi (25-03-2010), Kóc Khơ Me (25-03-2010), Old Tiger (25-03-2010), Siren (25-03-2010), Thao vietnam (26-03-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Đọc bài trên của bác Hổ và bác Vỉ đinh, em bỗng dưng nảy ra một câu đố:
Một nhà...một nhà...lại một nhà Nhà nào cũng rộn tiếng ha ha Nhà nào cũng tuyệt và giàu có Giàu nghĩa ân tình bạn gần xa. (Đố là gì?) Giải đáp: Chung cư những người vui vẻ
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
tí nhé:Nhà một...nhà hai...lại nhà ba Nhà nào cũng rộn tiếng la la Nhà nào cũng "nhọn" và nhân ái Giàu nghĩa ân tình bạn gần xa Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 26-03-2010 thời gian gửi bài 01:11 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
hongducanh (25-03-2010), hungmgmi (26-03-2010), LyMisaD88 (26-03-2010), Tanhia (27-03-2010), vidinhdhkt (28-03-2010) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Nhanh nhẩu đoảng cái nhẩy: nhà NNN của chúng ta chứ gì nữa!
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
còn o ở Hà Nội khi nao off đây quân khu thủ đô gì mà trầm quá. Khi nào off ở HN nhớ cho minh đăng ký một xuất nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Có 2 khả năng xảy ra: 1. Hoặc là bác đang "tưng tưng"!!! (Chẹp chẹp!!! Thèm quá!!!) 2. Hoặc là bác đang làm ít nhất 2 việc cùng 1 lúc: mắt đọc bài ở chuồng "Thành viên tự giới thiệu", tay viết bài ở chuồng "Offline 18/4/2010..."
Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 26-03-2010 thời gian gửi bài 01:22 |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Cái vụ quạt tai voi đến đâu rồi ý ạ? Deadline là ngày nào hả Tanhia, Cá Măng?Trời trở lạnh nên các bác lại cố thủ vào trong áo ấm rồi
![]() Mặt trời ơi!
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
hongducanh (28-03-2010), Tanhia (27-03-2010) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Siren ơi, tớ mạn phép hỏi: ngày xưa ở CCCP có môn marketing không mà Siren rao hàng duyên dáng thế? Thế này thì ... quạt dù không tai các bác nhà mình cùng tranh nhau mua tuốt luốt cho xem.
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
Các bác ơi, mong các bác đừng nhớ nhầm nhé, quạt của cửa hàng chúng em được "kéo cửa lừa xẻ" đến tận mùa hè cơ, đặc biệt trong đợt offline nếu bác trai nào mua quạt sẽ được khuyến mãi một chầu cà-fe với nàng Siren mà, em với Cá Măng đi theo đếm tiền bán quạt và trả tiền ca-fe, tranh thủ hai chị em em cũng rúc vào một xó cắn hạt dưa tâm sự chia chác số tiền bán quạt vào các khoản: thuê host, in lịch... hát hò (nếu dư dả tí chút)...
Bác Vidinh ơi, xin bác cứ trả giá một hai lời đi chứ, vừa mới mở hàng mở họ bác lại nỡ phẩy tay thế làm chúng em tủi thân quá. Bác lại còn bảo chuyện mua mua bán bán này để chị em kéo cưa lừa xẻ thì chết em rồi, bác thử tính xem: giả sử bác đi chợ mà gặp toàn các ông đàn ông với nhau đầy chợ thì bác có chán đời không? Bác thông cảm cho tâm lý bán hàng của cửa hàng chúng em tí chứ bác |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Kinh nhỉ, chị em nhà này có vẻ quân sự gớm - nào là "lấy thân làm giá súng", nào là "thổi kèn kiêm đánh trống" (!) - [cứ như một đội quân nhạc ý, các bác nhỉ?].
Còn về "xin bác cứ trả giá một hai lời đi chứ" thì tớ thấy...gay quá - cái khoản mặc cả này tớ kém lắm (ví dụ như đi mua một cái áo rét, người ta phát giá 500N thì tớ ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế này nhé: tớ chỉ có thể mua với giá 120N thôi, bán được thì bán, mà không bán thì tớ 1 đi không ngoảnh lại chứ không nói lần 2 đâu", người ta lắc là tớ đi luôn, có rối rít gọi "này, 140N có mua không?" thì tớ cũng không ngoảnh lại, kệ cho những lời mắng nhiếc tiễn bước chân). Cù cưa với chị em lâu lắm, nói thật là tớ không đủ kiên nhẫn (ngày xưa tớ thấy vợ tớ đột nhiên dịu dàng là tớ bảo ngay: "thôi thôi nàng ơi, để thời gian làm việc khác, tốt nhất là nàng cho tớ biết con số phải nộp đi!"). Ơ, sao mới thấy bảo rằng là "lấy thân làm giá súng" rồi "thổi kèn, đánh trống" cơ mà, sao tớ post xong lại chả thấy đâu nữa? Hay là tớ lẫn cẫn rồi, đọc bài ở một topic rồi lại post trả lời ở topic khác? Có khi thế thật! Hừ, chị em nhanh thật, xóa béng cái đoạn đầy tính chất quân sự đi rồi (làm cho bài của tớ bị vô duyên!). Kệ, tớ cứ post đủ! Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 28-03-2010 thời gian gửi bài 00:53 Lý do: thiếu dấu, ối chết rồi!, a, bỏ đi rồi à? |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Nhà bác Rẻn có vẻ sành điệu cái vụ làm ăn này ghê, lại còn dùng cả "thuật ngữ chuyên môn sâu"- làm em ngồi ngây râu- nghĩ ngợi một lúc lâu- à, ra có gì đâu- khoảng mười thìa một nhát.
Đấy rất nhẹ nhàng tình cảm nhé, mời các bác khai đao chặt chém: 10.000 đồng/ một phát @ Chị Si-ren nhé, vì việc lớn không mặc cả lôi thôi, sao lại sợ uống cà-fe riêng là nghĩa lý làm sao? Chị không thấy em đã nháy nháy là có Cá Măng và em ngồi rang ngô trong góc đấy là gì, bốn mắt công suất như đèn sương mù Compac 80 thì bác kia lại chả rét run lên chứ nói gì đến chuyện cà-fe với giải khát nữa mà chị đã khéo lo |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Bác OT tigr ơi, sáng nay chủ nhật (28/3) bác có ở Đà Nẵng không? Nếu có ới em một tiếng. Em gọi bác Bi và bác Vi nhưng hình như các bác ấy ngủ dậy muộn tắt đèn. Mấy bác ở QKDN có lẽ đa số là dân VTV hôm qua phải thức đêm ngại không dám gọi.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (29-03-2010) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tiếc quá, tiếc quá! Hình như em đã cho bác số a lô, sao bác không a lô cho em? Hôm qua Chủ nhật 28.3 em có ở Đà Nẵng, nhưng báo cáo bác là không phải em về xem pháo hoa. Chủ nhật bọn em vẫn phải làm việc, hơn nữa năm ngoái em đã đi xem và ớn lắm rồi, thằng cu em nó lại đau cả tuần nay. Nhưng đến trưa thứ Bảy, thằng cu nhà em sau khi ở Quảng Ngãi khám đủ các bác sỹ và uống đủ thứ thuốc vẫn không bớt mà có phần nặng thêm, em đành đưa gấp ra ĐN để khám. Cũng chẳng có lòng dạ nào mà đi xem pháo hoa cả. Có mấy ông bạn gọi thế là tối xin phép vợ đi uống vài ve với anh em. Sáng qua đi bệnh viện khám cho cu cậu xong, em lại phải vù ngay về QN. Bận quá, giờ online mới thấy bác hú. Hôm qua mà liên lạc được với bác thì em sẽ mừng lắm và nhất định sẽ ở lại để tiếp bác. Ai zà, thật tiếc. Thôi hẹn dịp khác vậy, bác nhé! Chúc bác mạnh khỏe và vui vẻ!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (29-03-2010) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Thấy mấy bác có vẻ bẽn lẽn, bá cáo Tanhia là em trả cái quạt hiếm này 500k.
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Bác Hổ cho em đăng ký:
Admin + Em sẽ vào Đà Nẵng tối 22 bác nhé. Cám ơn bác nhiều |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Hoan hô Admin! Mong mãi, sắp tới thảo dân mới có dịp diện kiến Quốc vương!
***** Em cũng xin "cầm đèn chạy trước .. bác Lymisa" |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Offline NNN в Харькове (Украина). | @@@ | Давайте общаться по-русски | 9 | 28-04-2010 18:25 |
| Offline ở Hà Nội | nguyenthuhanh82 | Hoạt động chung | 2 | 01-02-2010 10:25 |
| Offline Miền Bắc(18-04-2009) Sinh nhật NNN tròn 4 tuổi | hongducanh | Hoạt động chung | 235 | 27-06-2009 09:38 |
| Offline của QK Đà Nẵng kỷ niệm SN NNN! | Sunstar | Hoạt động chung | 172 | 13-06-2009 08:08 |
| Offline Quân khu Miền Nam chào mừng Sinh nhật NNN 4 tuổi! | Hoa May | Hoạt động chung | 193 | 19-05-2009 10:58 |