|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||
|
||||
|
Tính Pavel như thế, nỏng nảy, thẳng thẳn tự nhận là "tham lam". Bạn thông cảm. Phim thì cứ hỏi anh Dangoc.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#42
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#43
|
||||
|
||||
|
Tối qua xem chương trình " ai muốn trở thành triệu phú" của kênh 1, mới biết chàng trai của Pugatrova - Gankin làm MC, ngạc nhiên chưa?
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#44
|
||||
|
||||
|
Còn em ngạc nhiên hơn vì thấy bác mãi đến tận bây giờ mới xem Chương trình này
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (16-03-2008) | ||
|
#45
|
||||
|
||||
|
Bác ơi, chương trình này đã bắt đầu phát trên kênh NTV từ năm 1999 với tên gọi «О, Счастливчик!», sau 1 năm rưỡi thì chuyển sang ORT với tên gọi hiện nay: «Кто хочет стать миллионером» do Maksim Galkin dẫn chương trình.
|
|
#46
|
||||
|
||||
|
Sau CT Vremia tối Chủ nhật hàng tuần, hai AC đó còn dẫn "2 ngôi sao" nữa.
|
|
#47
|
||||
|
||||
|
Там, вдали, за рекой, Засверкали огни, В небе ясном заря догорала, Сотня юных бойцов Из буденновских войск На разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине По широкой украинской степи, Вдруг вдали у реки Засверкали штыки : Это белогвардейские цепи. И без страха отряд Поскакал на врага, Завязалась кровавая битва, И боец молодой Вдруг поник головой, Комсомольское сердце пробито. Он упал возле ног Вороного коня, И закрыл свои карие очи. Ты, конек вороной, Передай дорогой, Что я честно погиб за рабочих. Там вдали за рекой Уж погасли огни, в небе ясном заря загоралась. Капли крови густой, Из груди молодой На зеленую травку сбегали. Xa xa ánh lửa thấp thoáng nơi bờ sông Sương đêm tan vào bầu trời trong sáng Vai đeo súng oai hùng trên chiến mã Chiến sĩ trẻ Bônsêvích hăng hái lên đường Vai đeo súng oai hùng trên chiến mã Chiến sĩ trẻ Bônsêvích hăng hái lên đường Màn đêm tĩnh lặng phủ khắp thảo nguyên Sáng quắc thanh gươm trong đêm tối mịt mùng Các chiến sĩ cảnh giác với từng âm thanh rung động Rồi bất chợt bị quân thù mai phục Họ xông lên dũng cảm hô vang lao tới quân thù Thảo nguyên bao la bỗng biến thành chiến trường khốc liệt Một chiến sĩ trúng đạn gục xuống mình ngựa Anh đã hi sinh vì tự do cho Tổ quốc và nhân dân ... Mịt mùng bên sông thấp thoáng trong ánh lửa bập bùng Phía xa chân trời ánh dương đang sáng dần Những chiến binh từ xa tới, tiếng vó câu dồn dập bước Bừng lên ánh gươm nguyện xé tan thây quân thù Này bạn thân ơi, hãy nhớ lấy ta sống chỉ một lần Sống sao cho trọn với ước mơ của mỗi người Hãy sống như vầng dương sáng, sống đấu tranh vì giai cấp Đời ta hiến dâng dòng máu ta luôn dâng tràn
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) Thay đổi nội dung bởi: Nina, 01-04-2008 thời gian gửi bài 17:56 Lý do: Font chữ cỡ to thế nhức mắt quá! Bạn Jan lưu ý nhé! |
|
#48
|
||||
|
||||
|
Там, вдали, за рекой, Засверкали огни, В небе ясном заря догорала, Сотня юных бойцов Из буденновских войск На разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине По широкой украинской степи, Вдруг вдали у реки Засверкали штыки : Это белогвардейские цепи. И без страха отряд Поскакал на врага, Завязалась кровавая битва, И боец молодой Вдруг поник головой, Комсомольское сердце пробито. Он упал возле ног Вороного коня, И закрыл свои карие очи. Ты, конек вороной, Передай дорогой, Что я честно погиб за рабочих. Там вдали за рекой Уж погасли огни, в небе ясном заря загоралась. Капли крови густой, Из груди молодой На зеленую травку сбегали. Xa xa ánh lửa thấp thoáng nơi bờ sông Sương đêm tan vào bầu trời trong sáng Vai đeo súng oai hùng trên chiến mã Chiến sĩ trẻ Bônsêvích hăng hái lên đường Vai đeo súng oai hùng trên chiến mã Chiến sĩ trẻ Bônsêvích hăng hái lên đường Màn đêm tĩnh lặng phủ khắp thảo nguyên Sáng quắc thanh gươm trong đêm tối mịt mùng Các chiến sĩ cảnh giác với từng âm thanh rung động Rồi bất chợt bị quân thù mai phục Họ xông lên dũng cảm hô vang lao tới quân thù Thảo nguyên bao la bỗng biến thành chiến trường khốc liệt Một chiến sĩ trúng đạn gục xuống mình ngựa Anh đã hi sinh vì tự do cho Tổ quốc và nhân dân ... Mịt mùng bên sông thấp thoáng trong ánh lửa bập bùng Phía xa chân trời ánh dương đang sáng dần Những chiến binh từ xa tới, tiếng vó câu dồn dập bước Bừng lên ánh gươm nguyện xé tan thây quân thù Này bạn thân ơi, hãy nhớ lấy ta sống chỉ một lần Sống sao cho trọn với ước mơ của mỗi người Hãy sống như vầng dương sáng, sống đấu tranh vì giai cấp Đời ta hiến dâng dòng máu ta luôn dâng tràn
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) Thay đổi nội dung bởi: Jan, 01-04-2008 thời gian gửi bài 17:50 |
|
#49
|
||||
|
||||
|
Chào các bạn, bạn nào có phim "người Mông cổ" ko?
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#50
|
||||
|
||||
|
Mấy hôm trước thì tôi có, nhưng cái ổ cứng mới bị hỏng nên mất nhiều phim lắm.
Bác thử hỏi bác phucanh xem có thể có không. |
|
#51
|
||||
|
||||
|
Hehe, bác TrungDN nhanh thật, em đang định thông báo là một phần kho nhà bác đã được em khuân về nhà em trước khi kho bị "chập điện", trong đó có Монгол, thế bác nào có nhu cầu thì liên lạc với phucanh nhé.
|
|
#52
|
||||
|
||||
|
Em có cuốn tuyển tập kịch bản phim "Anh hùng thời nội chiến" của Đốp - gien - cô in từ trước năm 1975, nội dung cũng tương tự Thép đã tôi thế đấy !, tức là bối cảnh diễn ra ở U cơ ren thời nội chiến ...
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
| Được cảm ơn bởi: | ||
gionhe (14-04-2008) | ||
|
#53
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thanks
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#54
|
|||
|
|||
|
Tôi đã nhận được phim Người cá của Phucanh gửi rồi. Vô cùng cám ơn bạn Trung DN và Phucanh. Phim chất lượng tuyệt vời nhưng hơi tiếc là đĩa phim màu tím nên cứ chạy khoảng 1 giờ thì bị lỗi, đứng đĩa, phải đem qua đầu máy khác mới xem tiếp được, hơi mất thời gian. Giá mà có đĩa phim trắng ( đĩa đúc) thì chất lượng tốt hơn, không bị đứng đĩa. Thật là một món quà tuyệt với mà lâu nay tôi mơ ước, tuy mới biết các bạn qua 3N nhưng các bạn thật nhiệt tình với tôi. Xin chúc các bạn tổ chức sinh nhật 3N thật vui vẻ. À, lại làm phiền các bạn lần nữa, thông cảm nhé vì tôi chẳng biết nhờ ai và tìm ở đâu. Nhờ các bạn chép cho tôi những đĩa phim Xô viết sau nhé nếu các bạn có ( nếu được đĩa đúc, đĩa trắng thì càng tốt), tôi xin hậu tạ các bạn sau:
- Người thứ 41 - Đàn sếu bay qua - Bài ca người lính - Số phận một con người - Những đêm trắng - Sông Đông êm đềm - Hăm lét - Anna Karênina - Đội cận vệ thanh niên - Thép đã tôi thế đấy - Những tên cướp biển của thế kỷ 20 - Nàng tiên cá - Nàng Vácvara xinh đẹp - Rutslan và Lútmila - Những kẻ báo thù không thể bị bắt Còn nữa nhưng sợ các bạn đau đầu. Cám ơn các bạn trước nhé. |
|
#55
|
||||
|
||||
|
có ai đã xem phim "Ngôi sao" kể về 1 tiểu đội trinh sát của Hồng quân trong Chiến tranh thế giới II chưa nhỉ ?
__________________
Georgi Konstantinovich Zhukov |
|
#56
|
||||
|
||||
|
Trích:
Một phim mới làm về chiến tranh nhưng hay, đáng xem.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#57
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mà bác cần nhiều thế phim này là kinh doanh hay chỉ quan tâm xem cho biết hở bác? Nhữn phim này đã phổ biến trên 4R lâu rồi đó bác. Có gì sẽ gom lại và gửi cho bác. Nhưng bác chỉ dẫn giùm vụ tím hay đúc đi bác nha. |
|
#58
|
|||
|
|||
|
Bác TrungDN ơi, chuyện đĩa tím và đĩa đúc chẳng qua là tôi sưu tầm rất nhiều phim rồi nên có chút ít kinh nghiệm do bạn bè nói lại. Vì đĩa đúc màu trắng là đĩa loại A có chất lượng tốt, còn đĩa tím chất lượng thấp hơn một vài bậc gì đó. Thường bây giờ ai sưu tập phim cũng dùng đĩa đúc hết để bảo quản đĩa được lâu bền, chỉ có thế thôi.
Bác Trung DN ơi, bác mà nghĩ tôi kinh doanh phim thì oan ức cho tôi quá. Oan hơn Thị Mầu nữa đó. Tôi chỉ là một người rất mê phim ảnh, đặc biệt là phim Xô Viết nên lâu này tìm mọi cách sưu tập phim nhưng chủ yếu là phim Mỹ chứ phim Xô Viết thì không biết làm cách nào sưu tập được. Biết được và gia nhập vào 3N là may mắn lớn đối với tôi. Và càng may mắn hơn khi được làm quen với các bác cũng có cùng sở thích đó và đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Có dịp là tôi sẽ hậu tạ các bác. Tôi đã có cả một kho sưu tập về phim ảnh, gồm cả sách báo, ảnh nghệ sỹ, đĩa phim tuy nhiên mới có vài bộ phim Xô Viết thôi. Tôi mong muốn có một "kho" phim Xô Viết như các bác để làm "thư viện gia đình". Mong các bác đừng hiểu nhầm tôi. Tôi tham gia 3N hoàn toàn với mục đích thân thiện, vô tư như mọi thành viên khác. À, buổi gặp mặt mừng sinh nhật 3N hôm qua của quân khu SG vui quá phải không bác. Các bác hãy đưa ảnh lên diễn đàn cho mọi người cùng chia vui với và tôi cũng muốn biết mặt các bác nữa để làm quen dần. |
|
#59
|
||||
|
||||
|
Mình có cả truyện, phim thì cả bản B/W năm 1949 của Lenfilm sản xuất và bản mới của Nga sản xuất. Phim sẽ được mình mang về Việt Nam vào đầu tháng 7, nếu bạn vẫn cần mình có thể gửi được. Có gì PM nhé!
__________________
|
|
#60
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cám ơn bác nhiều cái vụ đĩa tím đĩa đúc nha. Tôi thường để vào HDD là chính, còn đúc ra đĩa chỉ để gửi thôi nên không rành lắm. Xin lỗi bác cái vụ hiểu lầm nhau làm bác oan hơn Thị Mầu nha. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|