|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||
|
||||
|
Tôi vốn không thích tranh luận, nhất là những đề tài nếu tranh luận quá đi một tý là có thể dẫn đến vi phạm nội quy diễn đàn. Tuy vậy, những bài viết trên diễn đàn không thể không đọc mà có bài đọc qua thấy nó chẳng ra làm sao.
Có người viết trong topic này đến gần chục bài về đất nước Lybia mà đọc qua tôi hình dung thấy ông này đang cởi trần, râu ria lởm chởm, hình xăm đầy ngực, ngồi trên xe bán tải lở loét, tay cầm AK bắn từng tràng lên trời ở thành phố nào đó của miền Nam. Thực ra, những chuyện thành viên này viết ra thiên hạ ai cũng nghe nói cả rồi, nhưng chỉ nghe nói một chiều thôi, lượm lặt thông tin, áp thêm cái suy luận "Ếch ngồi đáy giếng" của cá nhân mình rồi tương lên diễn đàn để tỏ ra mình thông thái hơn người là điều không nên làm, nhất là đối với những lớn tuổi, có học thức, có hiểu biết. Lại có người hằn học rủa các nguyên thủ của các quốc gia khác, rủa ai là quyền cá nhân của họ, còn khi đã đưa lên diễn đàn lại là vấn đề ảnh hưởng chung. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
minminixi (25-10-2011), thanhnam76 (25-10-2011) | ||
|
#82
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (25-10-2011) | ||
|
#83
|
|||
|
|||
|
Trích:
Theo nhà em thì có lẽ đã rõ ông Gaddafi phần nào qua các thông tin trái chiều, mỗi cá nhân có thể tự chọn cho mình cách để tin, đúng thì tốt mà sai cũng không phải điều gì đáng hổ thẹn. Nhà em đề nghị các Mod đóng topic này vì mục đích của nó là cuộc chiến tại Libi thì nay đã xong xuôi, cần bàn tiếp thì ai đó sẽ mở topic khác về tình hình Libi mới sau này. |
|
#84
|
|||
|
|||
|
Kính chuyển các bác tham khảo:
Ông Gaddafi đã không thức thời! Vạn vật đều có một mùa của chúng và có một thời khắc cho mỗi việc dưới bầu trời này: có một thời để được, có một thời để mất, có một thời để giữ, có một thời để vứt bỏ! Cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi ở Libya quả rất đáng tiếc! Ông phải chết cho dù Tòa án hình sự quốc tế có muốn ông phải sống đi nữa để đưa ông và con cái ra xét xử về các “tội ác chống lại nhân loại dưới hình thức các vụ giết người khắp đất nước Libya bởi bộ máy nhà nước cùng lực lượng an ninh Libya”. Song như trong mọi cuộc lật đổ bạo lực khác, hiếm khi nào không “nhổ cỏ, nhổ tận gốc” để tránh hậu họa một khi “đương sự” còn sống. Ông Gaddafi quả đã không thức thời để hiểu rằng muốn hay không muốn, ông cũng phải chấp hành nghị quyết ngày 17-3-2011 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. “Hội đồng Bảo an yêu cầu: 1-Thực hiện ngay ngưng bắn và chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động vũ lực cùng mọi sự tấn công và ngược đãi thường dân. 2-Thiết lập vùng cấm bay trên toàn cõi Libya. 3-Cho phép mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân cùng các khu dân cư...”. Ông đã không nhận ra rằng nghị quyết này một khi đã được 15/15 quốc gia thành viên thông qua hoặc bỏ phiếu trắng có nghĩa ông đã bị xem như là “có lỗi” rồi và đang ở trong “tầm ngắm” của những thế lực quốc tế muốn “lấy đầu” ông qua trung gian là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chỉ cần một nghị quyết như thế là đủ để kết liễu ông rồi. Song ông lại không thức thời để nhận ra rằng lần này Nga và Trung Quốc đã không phủ quyết như vẫn thường phủ quyết, coi như “định mệnh đã an bài” và ông không tài nào “cải số” được nữa, nhất là bằng vũ lực! Nếu ông đủ tỉnh táo để “đọc” nghị quyết đó, có lẽ ông đã phải nhận ra cái gọi là “lệnh cấm bay” chỉ là thứ yếu, đứng sau yêu cầu thứ nhất là “ngưng bắn và chấm dứt toàn bộ mọi hoạt động vũ lực cùng mọi sự tấn công và ngược đãi thường dân”. Nếu ông hiểu đó mới là cái “thòng lọng” hờm sẵn, có lẽ ông đã không làm như ông đã làm, để ba tháng sau, ngày 27-6, Tòa án hình sự quốc tế có cơ sở để ra bản cáo trạng số ICC-01/11, trong đó liệt kê tội trạng ông như sau: “Trong diễn văn trên truyền hình nhà nước ngày 15-1-2011 cùng trong một loạt diễn văn sau đó, Muammar Gaddafi và con trai mình là Saif Al-Islam vốn đang nắm quyền thủ tướng trong thực tế đã khẳng định ý định tận diệt mọi sự phản kháng chống chế độ... Hôm 22-2-2011, Muammar Gaddafi tuyên bố: Chúng ta sẽ di dời hàng triệu người để lành mạnh hóa từng centimet của đất nước Libya, từng ngôi nhà, từng con ngõ... Về vấn đề vừa nêu, tòa ghi nhận có những chứng cớ cho thấy: 1- Lực lượng an ninh đã trải ra trên khắp nước. 2- Đã có những hoạt động tuyển mộ người nước ngoài làm lính đánh thuê để yểm trợ cho bộ máy an ninh. 3-Đã có những chỉ thị ra lệnh tuyển 2.000 người chuẩn bị sẵn sàng hành động tại Benghazi...”. Nếu ông đủ tỉnh táo như ông từng tỉnh táo, có lẽ ông đã không chết và vô số người Libya thuộc cả hai phe, nhất là thường dân, cũng đã không phải chết! Thật vậy, cách đây năm năm, chỉ sáu ngày sau khi ông Saddam Hussein của Iraq bị bắt, ông Gaddafi đã lẹ làng tuyên bố từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời hoan nghênh quốc tế đến thanh tra xem ông có “nói là làm” hay không. Trước đó năm 2003, ông đã chịu “nhận trách nhiệm về hành động của các viên chức Libya” về cái chết của 259 người trên chuyến bay 103 của Hãng hàng không Mỹ Pan Am bị nghi do tình báo Libya đánh bom rơi trên bầu trời Lockerbie ngày 21-12-1988, và chi 2,7 tỉ USD cho gia đình các nạn nhân. Phải nói là những “bài học xương máu” của phe Taliban ở Afghanistan năm 2001 và của ông Saddam Hussein năm 2003 ở Iraq đã tác động rất nhiều đến khả năng thức thời của ông Gaddafi. Tiếc thay, lần này ông đã không nhận ra đâu là điều khoản sinh tử trong nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an! Thức thời là điều mà nay đặt ra cho không ít người trong hoàn cảnh như ông Gaddafi. DANH ĐỨC |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn baodung cho bài viết trên: | ||
|
#85
|
||||
|
||||
|
Không hẳn là ông ta không thức thời, mà với một người hồi giáo, danh dự quan trọng hơn tính mạng. Ông ấy không bỏ chạy hoặc đầu hàng vì lẽ đó.
Quả là: trường giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không! Còn việc ông Gadhafi là anh hùng hay không thì quả thực là khó đoán định, ranh giới của nó rất mong manh, nhưng chắc chắn hình ảnh ông ta sẽ dần chìm đi hoặc bị nêu ra như một tên phản quốc, đơn giản vì LỊCH SỬ THUỘC VỀ KẺ THẮNG TRẬN. Thay đổi nội dung bởi: dangkiena3, 25-10-2011 thời gian gửi bài 10:57 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn dangkiena3 cho bài viết trên: | ||
minminixi (25-10-2011), thanhnam76 (25-10-2011) | ||
|
#86
|
|||
|
|||
|
Trích:
Những ngày cuối cùng của thì các tin tức đều thống nhất không có tinh thần tử thù gì ở đây, đơn giản vì ông chưa thể trốn được, vì ông đi lại không đơn giản như vợ con ông được. Ngay các báo chí ta cũng đăng rất rõ, không hiểu sao nhiều bác vẫn cứ cho rằng ông ở lại chiến đấu vì danh dự đến hơi thở cuối cùng: http://tuoitre.vn/The-gioi/461794/Nh...a-Gaddafi.html Xin copy luôn vì bản tin này cũng ngắn gọn, có thể mọi người cũng đọc rồi hoặc không để ý: "Chủ Nhật, 23/10/2011, 16:12 (GMT+7) Những ngày cuối đời của Gaddafi TTO - Người từng nắm quyền lực tuyệt đối suốt 42 năm tại Lybia đã phải sống những ngày cuối đời trong cảnh trốn chui trốn nhủi, ăn gạo sống và mì ống nhặt được từ các nhà dân bỏ hoang. New York Times đăng tải tường thuật của Mansour Dhao Ibrahim - một phụ tá và được cho là anh em họ của ông Muammar Gaddafi, về những ngày cuối cùng của vị đại tá này. Thi thể ông Muammar Gaddafi đang được đặt tại Misrata - Ảnh: news.cn “Rất sợ NATO” Dhao cho biết sau nhiều tuần bị bao vây, ông Gaddafi ngày càng mất kiên nhẫn với cuộc sống cứ vài ngày lại chạy trốn ở Sirte. “Ông ấy luôn hỏi tại sao không có điện, tại sao không có nước”, Dhao kể. Dhao cũng cho biết mặc dù những người ủng hộ Gaddafi dựng lên hình ảnh ông như một người sẵn sàng chiến đấu đến phút chót và luôn vũ trang khi ra trận, thực tế ông không hề tham chiến. Thay vào đó, ông thích đọc sách hoặc gọi điện bằng điện thoại vệ tinh của mình. Ông Gaddafi chạy trốn tới Sirte ngày 21-8, ngày Tripoli thất thủ, cùng đoàn tùy tùng khoảng 10 người gồm các phụ tá thân cận và các vệ sĩ. Mutassim - con trai ông Gaddafi - đi riêng do lo ngại điện thoại vệ tinh của mình bị theo dõi. Chính Mutassim là người quyết định cả nhóm ở lại Sirte với lý do đây là thành trì ủng hộ ông Gaddafi, là nơi cuối cùng mà những người ủng hộ ông hướng tới. Dhao tiết lộ khi chạy trốn Gaddafi “rất sợ NATO”. Lúc này ngoài chiếc điện thoại ông hay dùng để chuyển tải thông điệp tới một đài truyền hình Syria, Gaddafi gần như “bị cô lập với thế giới bên ngoài”: ông không có máy tính và hiếm khi có điện xài. Ông đã dành nhiều thời gian trong ngày để đọc kinh Koran. Dhao nói Gaddafi không muốn nghe ai khuyên ông từ bỏ quyền lực. “Chúng tôi đã thử khuyên ông một lần nhưng ông đóng sầm cửa lại”. Trốn chạy Dhao kể trong vòng nhiều tuần quân nổi dậy bắn vũ khí hạng nặng bừa bãi vào thành phố. Một quả rocket hay đạn pháo đã trúng một trong các ngôi nhà Gaddafi ở làm ba vệ sĩ bị thương. Người nấu bếp cho cả nhóm cũng bị thương, vì vậy mọi người bắt đầu tự nấu ăn. Cách đây khoảng hai tuần khi quân nổi dậy tràn vào trung tâm thành phố, ông Gaddafi và con trai bị kẹt giữa hai ngôi nhà ở một khu vực dân cư được gọi là quận 2. Hàng trăm phiến quân đã bao vây, nã đạn vào khu vực bằng súng máy hạng nặng, rocket và súng cối. Ông Gaddafi sau đó quyết định đi, và lên kế hoạch chạy tới một trong các ngôi nhà của ông ở gần đó. Chuyến đi dự kiến diễn ra lúc 3g sáng 20-10 nhưng bị trì hoãn 5 tiếng do bất đồng trong nội bộ những người trung thành với ông. 8g sáng 20-10 trên một chiếc Toyota Land Cruiser, ông Gaddafi cùng trưởng nhóm an ninh, một người họ hàng, lái xe và ông Dhao đã lên đường. Trong suốt chuyến đi ông Gaddafi rất ít nói. Khoảng 30 phút sau, máy bay NATO và quân nổi dậy phát hiện họ và tấn công. Dhao sau đó bị thương bất tỉnh. Lúc tỉnh lại ông thấy mình ở bệnh viện. “Tôi rất tiếc vì tất cả những gì xảy ra cho Libya từ đầu cho tới khi kết thúc”, Dhao nói. MINH ANH " Chưa thấy nguồn tin nào nói về việc ông Gddafi đã anh dũng tổ chức chiến đấu khi chiến trận thu hẹp, hay có điều kiện mà ông không chịu ra đi. Bác nào có thông tin việc này xin đưa lên cho rộng đường hiểu biết! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (25-10-2011) | ||
|
#87
|
||||
|
||||
|
Đó vẫn là "tin đáng tin cậy" từ phương Tây thôi bác ạ. Không phải trực tiếp chứng kiến thì chả dám tin cái gì. Riêng về việc ông Phi quản lý đất nước, thì mỗi vùng đất nó có cái riêng, không thể áp đặt mô hình nào vào được, ở Châu Phi mô hình như ông Phi là không có gì đáng chê trách. Đã làm vua thì phải thế nào, cái lẽ bá vương phải thế nào, chứ không như bác bơm xe có thể làm gì mình cho là đúng.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn dangkiena3 cho bài viết trên: | ||
minminixi (25-10-2011), Ngo_Lam_Vu (25-10-2011) | ||
|
#88
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#89
|
||||
|
||||
|
Một bài viết khá thú vị!
Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Ngo_Lam_Vu cho bài viết trên: | ||
LyMisaD88 (25-10-2011), thanhnam76 (25-10-2011) | ||
|
#90
|
||||
|
||||
|
Một vài hình ảnh kẻ thù của Kaddafi.
Tuy không phải là quân chính qui song cũng đầy đủ đồ chơi đấy chứ. Phe Kaddafi bị tiêu diệt toàn bộ xe tăng, máy bay và các cứ điểm phòng thủ ngay tử ngày đầu chiến tranh bởi tên lửa có cánh, bom điều khiển bằng laze của phe Liên quân. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() theo bigpicture.com
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (26-10-2011) | ||
|
#91
|
||||
|
||||
|
Bài viết từ một người bạn của Vũ, bài viết rất logic và chặt chẽ, thuyết phục dựa trên hệ thống thực tiễn - lý luận triết học.
Kỳ1: Sự thật đằng sau cuộc chiến Lybia Trích:
|
|
#92
|
||||
|
||||
|
Tiếp theo bài trên...
Trích:
|
|
#93
|
|||
|
|||
|
Vũ, cách tốt nhất để hiểu rõ bản chất của CNTB là hãy học thật giỏi để có dịp sang sống ở các nước tư bản vài năm. Bạn sẽ tự trả lời được các câu hỏi của mình.
Làm như thế tốt hơn việc các bạn ôm vài quyển sách cũ, đọc vài bài báo rồi đưa ra các kết luận quá sớm. Tuổi các bạn còn trẻ hãy bỏ nhiều thời gian rèn luyện ngoại ngữ, thể thao, đọc nhiều tin tức và đừng nên ấn định bản thân vào một luồng tư tưởng, một ý thức hệ nào đó cho tới khi các bạn có thể nhìn thấy, so sánh bằng mắt bằng tai cuộc sống giữa các thứ chủ nghĩa khác nhau. Bài viết của bạn của Vũ có nhiều điểm sai, thiếu logic. Tôi ko có nhiều thì giờ để phân tích, Vũ cứ post bài đó trên các diễn đàn mở hơn, sẽ có nhiều ý kiến phân tích tốt hơn. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
gps (26-10-2011) | ||
|
#94
|
|||
|
|||
|
Các đồng chí cứ chửi tư bản thoải mái, nhồi thật nhiều lý luận Mác xít, Lê nin nít, Mao ít, Kim ít, Cha vét ít, Gát đa phi ít... cho tụi nó kinh, nhưng làm ơn đừng dùng hàng hóa của nó, đừng học tiếng nước nó, đừng đi du lịch hay học hành gì ở đó (kẻo mà bị nhồi sọ, không tốt cho tư duy) - vì như thế là tiếp tay cho bọn thối nát ấy trở nên... ít thối nát hơn đấy. Tỉ như lãnh tụ vĩ đại Gadhafi luôn bày tỏ lòng căm thù sâu sắc trước sự bành trướng của chủ nghĩa tư bản phương Tây (ừ, nói phệt ra là thực dân đế quốc đi) ; nhưng mặt khác, ngài vẫn đi đêm với mafia Ý trong lĩnh vực dầu mỏ, con cái ngài thảy đều du học ở Tây Âu (chứ không phải Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba...), riêng anh con út - Saadi, vì ham thích đá bóng mà mới 20 tuổi đã làm Chủ tịch LĐBĐ Libya, hồi còn thi đấu ở quê nhà, CLB của chàng đá hay đến mức, cứ mỗi lần ra sân là y như rằng... tỉ số không dưới 10-0, đến khi sang Serie A chuyên mài đũng quần trên ghế dự bị - mà thực ra, anh này sang thi đấu theo một thỏa thuận ngầm giữa ngài Đại tá và CLB...
|
|
#95
|
||||
|
||||
|
Bí mật về gia đình Gaddafi. Lời kể của người con dâu Nga trong gia đình Gaddafi. Xem ở đây:
http://www.mk.ru/politics/interview/...-ego-semi.html
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (26-10-2011) | ||
|
#96
|
|||
|
|||
|
Các bác hăng quá!!!
Nhiều ý kiến phát biểu thế này: Gaddafi là độc tài (ông bố tây bảo thế, khỏi cần bằng chứng)! Gaddafi giết dân bằng bom (ông bố tây của mình bảo thế, cũng khỏi cần bằng chứng)! Bác tây học nào chỉ cho em cái hố bom em tự treo nick ngay tắp lự đấy!! Một số bảo Gaddafi chui cống!!! Síc, cãi cả Reuter với CNN, bọn chúng, và báo tây khác tố Gaddafi bị lôi trên xe xuống sau khi bị máy bay NATO tấn công đấy. Và tranh luận dựa trên 2 cái không cần bằng chứng, coi là đúng rồi kia thì chẳng đi đến đâu. Sai lầm của Gaddafi thì nhiều, nhưng có thể tóm lại vào mấy ý chính: 1. Ông ta đã từ bỏ mọi chức vụ nên không thể chỉ huy quân đội chống trả. 2. Bị cấm vận quá lâu, không chú ý nâng cao khả năng quân sự. 3. Mở cửa theo tây, tưởng rằng đó là 1 bảo đảm, Gaddafi cũng hệt như Milosevic và Saddam. Ông Diệm chết cũng hệt như Gaddafi đấy các nhà tây học ạ, quên rồi sao? 4. Đám teen được cấp tiền sang tây học, đám này ăn chơi học đòi theo tây rồi đòi dân chủ. 5. Gửi tiền vào tay đúng đám tài phiệt bị bọn chúng thu trắng, cái mà người ta gọi là "khủng bố tài chính". Tiền đó dùng để mua chuộc đám binh lính, quan lại y như hồi Iraq, dùng để tuyển rebel, kể cả Al Qaeda đánh lại chính mình. Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
|
#97
|
||||
|
||||
|
NHỮNG VIÊN ĐẠN CỦA NHÂN DÂN.
- Lê Hoài Nguyên - ![]() Nhà thơ Lê Hoài Nguyên tên thật là Thái Kế Toại, đại tá an ninh, nguyên là cục trưởng A25, sau làm giám đốc Hãng phim công an. Anh là tác giả của tập thơ “Thế giới đang tồn tại”; tập bút ký “Hãy tỉnh táo”. Các kịch bản phim truyện: “Cỏ lau”; “Con của sông Dinh”; “Mùa hạ không quên”; “Quê ngoại…”. Thời làm A25 , anh Toại đối xử với mấy ông văn nghệ có cá tính rất tử tế, không bao giờ anh coi họ là lực lượng thù địch, anh luôn coi họ là bạn với nhiều ưu ái đặc biệt, trong đó có mình. Lâu ngày không gặp anh, nay bất chợt thấy bài thơ anh ở trang bác Trần Nhương, mình rất phấn khởi vội vàng đưa lên. Giá những tướng, tá an ninh ai cũng được như bác Toại thì mình tin cuộc sống sẽ dễ thở biết bao nhiêu. Chợt nghĩ sao mấy ông to không tuyển những người như bác Toại làm có vấn an ninh cho họ nhỉ, hu hu. (Nguyễn Quang Lập - http://quechoa.info/2011/10/24/nh%E1...%A7a-nhan-dan/) NHỮNG VIÊN ĐẠN CỦA NHÂN DÂN. Những viên đạn của nhân dân Đã thiêu cháy mọi nỗi sợ hãi, mọi đống rác lịch sử. Những viên đạn của nhân dân Đổi hàng vạn, hàng triệu cái chết lấy một cái chết. Những viên đạn của nhân dân Đổi hàng triệu nỗi ô nhục lấy một hạt giống tự do. Những viên đạn của nhân dân cuối cùng cũng kết liễu Các số phận độc tài. Những viên đạn của nhân dân cuối cùng cũng đến đích… Những viên đạn của nhân dân thế nào rồi cuối cùng cũng đến đích Gaddafi… 20-10-2011
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (26-10-2011) | ||
|
#98
|
|||
|
|||
|
Trích:
- ý 1: Bác có nguồn tin nào về việc ông Gadhafi đã tuyên bố rời bỏ chức vụ thì kính nhờ bác dẫn link cho anh em mở rộng tầm mắt. Truyền thông của bọn Tây xấu xa toàn đưa ra vài lần tuyên bố của Ngài về lời hiệu triệu nhân dân Libi đứng lên đánh đuổi đám NATO mà báo chí ta cũng dịch lại, thậm chí còn tuyên bố sẽ thắng lợi sau cùng. - ý 2: Lúc đầu cuộc chiến cũng đã có thông tin so sánh tình trạng quân lực của Chính quyền Gadhafi với quân nổi loạn như đội quân chính quy của Anh hùng Gadhafi là 50000 người, quân nổi loạn 12000.... cũng là báo ta đưa lại ở đây http://dantri.com.vn/c36/s36-465728/...ai-o-libya.htm. Với hơn 6 triệu người Libi thì đội quân này chiếm gần 1% dân số, là tỷ lệ cao hơn cả ở VN đấy ạ. Việc Chính phủ và quân đội dần tan rã trong khi nội chiến nổ ra thì không thuộc kết luận này, và em không tin người ta bỏ một người Anh hùng đầy tài đức với cuộc sống thần tiên để dấn thân sang phe nổi loạn làm gì! - ý 3: việc ông Gadhafi mở cửa theo Tây mà coi là sai lầm, thì như VN ta hay Bắc Hàn bây giờ cũng phải dần mở cửa ra Thế giới thì có phải sai lầm không ạ? Nếu ông Gadhafi đóng cửa cho đúng, thì dầu của ông bán cho ai? Ngoài dầu mỏ thì ông còn có gì để đóng cửa tự cung tự cấp, để con cái đi khắp các trường danh tiếng Thế giới học hành, để ngay cả sang Nga kiếm vợ ạ? - ý 4: Có lẽ cái này bác đúng, ông Gadhafi lẽ ra nên gửi con cái sang ta học hành mới phải, thì đã không xảy ra kết cục buồn kia chăng! - ý 5: Người Anh hùng Gadhafi đường đường là "Vua của các vua châu Phi", tài sản ước tính hơn trăm tỷ obama gồm tiền mặt, cổ phần, bất động sản các nơi...Tiền thuê lính nước ngoài chắc từ ngân khố quốc gia chứ chả ai lại bỏ tiền túi ra cả. GDP của Libi trước 2004 chỉ khoảng 20-40 tỷ obama, năm 2008 khi giá dầu kỷ lục đã đạt hơn 90 tỷ, năm 2009 là 62.36 tỷ obama (http://www.google.com.vn/publicdata/...1%BB%A7a+libya). Bác nên nhớ với dân số Libi tăng dần từ dưới 2 triệu lên hơn 6 triệu hiện nay thì bình quân đầu người cà chục ngàn obama, các phúc lợi cho dân như các bác dẫn nguồn đâu có gì ghê gớm, lẽ ra cần nâng lên hơn để dân khỏi bất bình, dù chỉ một số nhỏ bất bình cũng không nên (thiểu số đôi khi nguy hiểm hơn đa số đấy ạ). Vậy bác có nguồn tin nào nói rằng lính đánh thuê của Ngài Gadhafi quay lại đánh ông trong khi lĩnh lương từ ông không ạ, và lý do họ phản thùng là gì ạ? Nếu nguồn của Tây cũng là vớ vẩn, nguồn từ báo chí ta cũng không đáng nghe vì luộc lại của Tây, thì nguồn đáng tin của các bác từ đâu tới ạ? Bác đọc qua cái link mà bác Julia dẫn ra cũng của Nga, về một phần sự thật trong gia đình Ngài thì có lẽ đáng tin hơn chút chăng, vì trườc đây có bác dẫn link từ Nga để vạch mặt sự dối trá của TB phương Tây. Nhà em đọc hoài câu chuyện của cô con dâu Nga kia mà chưa thấy hình ảnh đâu của người Anh hùng, mà Anh hùng sao lại sai lầm nhiều thế, tới tận 5 điểm chết người như bác đã cất công tổng hợp. Còn nếu cái gì cũng cần cùng nhau tận mắt chứng kiến, thì ngay tại VN này cũng chẳng thể thực hiện. Nguồn đáng tin nhất có lẽ là nguồn tin đúng theo ý minh nhất, lẽ đó chắc đơn giản hơn cả!
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
baodung (26-10-2011), htienkenzo (26-10-2011) | ||
|
#99
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://tv.vtc.vn/1-306417/kinh-te/ca...ha-gaddafi.htm
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#100
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tuy nhiên, chẳng có ai tin chuyện dàn dựng binh lính biểu tình ở đây cả. Chuyện bạn Vũ tâm đắc nên được kiểm chứng.
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (26-10-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|