Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #121  
Cũ 27-09-2011, 21:50
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cho em hỏi chút, các bác có biết đến Saint Petersburg muốn đi thăm Puskin và đi Petergof thì đi như thế nào không nhỉ? Em chỉ nhớ đi tới ga Metro nào đó, xong đi tiếp bằng Electrictrka nhưng ga Metro nào thì em chịu, không thể nhớ. Nếu không các bác Search chỉ dẫn trên mạng giúp em với, em đang cần quá.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #122  
Cũ 27-09-2011, 22:57
canhadv's Avatar
canhadv canhadv is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 23
Cảm ơn: 21
Được cảm ơn 5 lần trong 4 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới canhadv
Default

tôi đọc xong bài này dường như tôi mới được đi du lịch về, cảm ơn các a chị nhiều nhiều lắm
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #123  
Cũ 28-09-2011, 01:48
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Cho em hỏi chút, các bác có biết đến Saint Petersburg muốn đi thăm Puskin và đi Petergof thì đi như thế nào không nhỉ? Em chỉ nhớ đi tới ga Metro nào đó, xong đi tiếp bằng Electrictrka nhưng ga Metro nào thì em chịu, không thể nhớ. Nếu không các bác Search chỉ dẫn trên mạng giúp em với, em đang cần quá.
Chị vào đây nhé:
http://gopetergof.ru/kak-dobratsya-do-petergofa/
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (28-09-2011)
  #124  
Cũ 28-09-2011, 03:21
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Hai thế kỷ và ba phần lịch sử của Thánh đường Kazan
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
© Photo: ru.wikipedia.org

Lễ trọng phụng vụ do Đại giáo chủ Matxcơva và tòan Nga Kirill chủ trì hoàn thành hôm 21 tháng Chín tại Saint-Peterburg đã khai mạc kỳ hội kỷ niệm 200 năm tuổi của Giáo đường Kazan - một trong những nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất tại thủ đô phương Bắc và là nhà thờ độc đáo ghi dấu niềm vinh quang quân sự của nước Nga.

Mốc bắt đầu lễ hội kỷ niệm trọng đại đã được lựa chọn hòan tòan không phải là ngẫu nhiên. Ngày 21 tháng Chín, toàn thế giới Chính thống giáo đón mừng Sinh nhật Thánh mẫu Đồng trinh. Ở Nga, một trong những biểu tượng được tôn kính nhất là bức tranh thánh Đức Mẹ Kazan. Tương truyền, biểu tượng của Mẹ Thiên Chúa đã hiển linh làm phép lành tại Kazan hồi thế kỷ 16. Ngày nay Kazan là thủ đô của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, còn thời xa xưa ấy, vùng này là trung tâm của Hãn quốc Tatar đã qui phục Sa hoàng Ivan Lôi đế. Như là nhà thờ chính của Nga, trong giáo đường Kazan Saint-Peterburg còn bảo lưu danh sách những biểu hiện kỳ diệu của tranh thánh Đức Mẹ mà tòa giáo đường hùng vĩ này được dựng lên để tụng ca ân điển.

Nhắc về lịch sử của Nhà thờ Kazan, cha Chánh tư tế đương nhiệm Pavel Krasnotsvetov kể: “Tòa giáo đường này được xây dựng dành riêng thờ phụng Đức Mẹ Kazan, dành cho hình ảnh thiêng liêng đã hiển linh ở đây dưới thời cai trị của người sáng lập kinh thành là Sa hoàng Piotr Đại đế. Ngoài ra, Nhà thờ Kazan còn là giáo đường của niềm vinh quang quân sự: đây là nơi mai táng nguyên soái Mikhail Kutuzov, người chiến thắng quân ngoại bang, đập tan uy lực của hòang đế Pháp Napoleon. Nhà thờ đã phồn thịnh suốt từ năm 1811 cho đến tận năm 1930. Sau đó là quãng thời gian chịu sự nhục mạ và tàn phá, thậm chí người ta đã tổ chức ở đây Viện bảo tàng của chủ nghĩa vô thần... Đến thập niên 90, giáo đường hồi sinh, và bây giờ lại bắt đầu sùng thịnh. Lễ hội mừng nhà thờ 200 năm tuổi là dịp tưởng nhớ những người đã tạo lập nên tòa giáo đường bề thế và những người cai quản xứ Nga thời đó. Tất cả những họat động thú vị và quan trọng này là cần thiết, để giúp mọi người hiểu rằng, lịch sử không chỉ đơn thuần là quãng thời gian đã trôi qua, mà tất cả chúng ta luôn học hỏi được rất nhiều từ câu chuyện của quá khứ”.

Lịch sử của Nhà thờ Kazan quả thực rất đáng chiêm nghiệm, do đó mấy lời tổng quan ngắn ngủi của vị cha xứ cần được lý giải thêm. Giáo đường này vốn là hậu duệ kế thừa ngôi nhà thờ nhỏ, nơi gìn giữ bức tranh thánh chủ yếu sau này. Công trình bắt đầu được kiến thiết vào năm 1801 theo lệnh của Sa hòang Pavel I, người muốn rằng nhà thờ mới ở kinh thành Nga tái hiện được những đường nét của nhà thờ Chính tòa Thánh Phêrô ở Roma. Hệ quả của ý nguyện vương giả cầu kỳ khác đời này đã là sự xuất hiện một di tích với vẻ đẹp kiến trúc đáng kinh ngạc, được tạo dựng không thua kém phong cách của những kiến ​​trúc sư kỳ tài người Ý thời Phục Hưng. Ngôi giáo đường có mái vòm cao hơn 70 mét được dựng trong hình dạng một cây thánh giá Latinh và mặt tiền trang trí bằng những bức pano chạm hình nổi cùng vô số tác phẩm điêu khắc. Trước lối vào chính, giống như vòng tay Đức Mẹ bao dung rộng mở, có hai hàng cột với 135 trụ đứng xếp thành hình bán nguyệt. Nhưng đáng chú ý là điều rất khác thường so với những nhà thờ Nga đương thời, tòa giáo đường này được tạo ra và trang hòang thuần túy bởi các nghệ sĩ kiến trúc Nga, không giống như nhiều tòa nhà khác ở Saint-Peterburg theo lối Âu châu. Tác giả của công trình là kiến trúc sư tài ba Andrei Voronikhin. Nhân tiện xin nói thêm, trong khi chỉ huy xây dựng mái vòm ông đã phát minh ra một phương pháp độc đáo và lần đầu tiên trên thế giới, cấu trúc kim loại được sử dụng trong xây dựng. Đặc điểm thuần túy Nga còn là những nguyên liệu được dùng trang trí nội thất và phía ngoài các gian phòng của nhà thờ. Đó là đá granit xám trắng và cẩm thạch phớt hồng, đá phiến sét đen lấp lánh và son ngọc màu thổ hoàng, đá đỏ thẫm ... – tòa nhà này thực sự là một viện bảo tàng khổng lồ, tập hợp các loại đá quí của thiên nhiên xứ Nga!

Năm 1812, ngay khi còn chưa kịp thành giáo đường trọn vẹn vì chỉ mới một năm sau khi làm phép thánh, nhà thờ Kazan đã bắt đầu có thêm tính năng của một bảo tàng chiến tích quân sự Nga. Người ta đã đưa về đây những chiến lợi phẩm ghi dấu ấn cuộc giao tranh ác liệt giữa xứ Nga và đế chế Pháp Napoleon 1812 – 1814, khoảng thời gian mà quân đội Nga đã giành chiến thắng vẻ vang. Đó là biểu trưng và cờ lệnh của các trung đoàn quốc gia, những cây quyền trượng nguyên soái và phù hiệu quân sự, chìa khóa các pháo đài Pháp mà binh sĩ Nga đã đánh chiếm. Đưa về Nhà thờ Kazan còn có hơn 40 put bạc tịch thu của quân Pháp, sau đó được dùng vào việc đúc bệ tranh thánh bằng bạc nặng nửa tấn. Cũng ở đây, trong hầm mộ của nhà thờ vào năm 1813 đã mai táng thi hài vị thống lĩnh tổng chỉ huy quân đội Nga, nguyên soái Mikhail Kutuzov - người chiến thắng Napoleon. Có chi tiết ngẫu nhiên đáng lưu ý là chính Napoleon sau đó cũng yên nghỉ dưới những phiến đá Nga: dành để lát bề mặt chiếc quách chôn Napoleon, chính phủ Nga đã tặng cho nước Pháp chính những phiến đá màu đỏ thẫm, cùng loại đá dùng trần thiết nhà thờ Kazan. Có những khúc quanh bất ngờ như vậy của lịch sử…

Trong thế kỷ 20, nhà thờ Kazan trải qua giai đọan khó khăn. Sự trấn áp tôn giáo đã không dành cho tòa giáo đường này cơ may nào để được họat động như là một nhà thờ. Sau bao lần bị cướp phá vào đầu những năm 1920, rồi trong Thế chiến II phải chịu ngàn rưởi vết thương bởi những trận ném bom và pháo kích, thì thứ ơn huệ cao nhất mà chính quyền xô-viết dành cho tòa giáo đường này lại là bố trí trong khuôn viên thiêng liêng của nhà thờ Kazan một Viện Bảo tàng Lịch sử tôn giáo và chủ thuyết vô thần. Mãi đến năm 1990, nếp sống thờ phụng của giáo đường mới trở lại nơi này, rồi sau đó người ta bắt đầu công cuộc phục chế trùng tu quy mô lớn với tòa nhà. Ngay cả bây giờ vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Tiến tới dịp kỷ niệm sinh nhật chẵn 200 năm, những hàng cột trụ trứ danh được gột rửa cẩn thận, xóa đi bao dấu vết bụi bặm và bùn đất tích tụ qua hai thế kỷ thăng trầm của đời sống đô thị. Công việc nặng nhọc nhưng làm hoàn tòan bằng tay, mỗi cây cột đều được lau rửa kỹ lưỡng bằng thứ xà-phòng vô hại dành cho trẻ em, rồi sau đó nhờ hỗ trợ của thiết bị laze đắp lại những chỗ hư hại nhẹ và bao phủ bề mặt bằng đá vôi mịn. Ngoài ra, các mặt tiền đã phục hồi bây giờ được tô điểm bằng cấu trúc ánh sáng nghệ thuật, với sự đảm bảo của 47 dàn đèn soi công suất mạnh. Toàn bộ công cuộc đại trùng tu cần thiết dự kiến hoàn thành vào dịp công trình huyền thoại này kỷ niệm 205 năm.

Lễ hội kỷ niệm của Thánh đường Kazan, hiển nhiên không chỉ là một dấu mốc tôn giáo biệt lập. Sinh nhật lần thứ 200 của tòa nhà kỳ vĩ được đón mừng trong hình thức hoàn toàn thế tục. Chẳng hạn, trong chương trình kỷ niệm bốn ngày bao gồm cuộc triển lãm về công lao của những người tạo lập nhà thờ, tập hợp tác phẩm của 11 bộ sưu tập nghệ thuật Nga, trong số đó có hiện vật từ Hermitage Saint-Peterburg và Gallery Tretyakov Matxcơva. Dự kiến tổ chức cả các hội nghị khoa học quốc tế và buổi hòa nhạc, diễu hành và trình tấu của dàn quân nhạc thuộc lực lượng vũ trang Nga trên quảng trường trước mặt nhà thờ Kazan. Và thậm chí có cả lời chào thanh khiết với vô vàn hoa cúc trắng do máy bay trực thăng rắc xuống mái vòm thánh đường trong ngày kết thúc lễ hội vào 24 tháng Chín.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
chaika (29-09-2011), hongducanh (09-07-2012), huongkim90 (07-06-2012), nthach (28-09-2011), rung_bach_duong (28-09-2011), sad angel (11-07-2012), USY (28-09-2011)
  #125  
Cũ 20-12-2011, 10:24
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Vườn Tauride

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Vườn Tauride vốn được hình thành vào những năm 1783-1789 trên điền trang của Grigory Potemkin ở phía sau cung điện Tauride, do đó khu vườn này được mang tên Vườn Tauride. Potemkin vốn là một trong những sủng thần của Catherine Vĩ Đại (là một người tình của bà), và Nữ Hoàng đã ban cho Potemkin một khu đất cùng với một tước vị là hoàng thân sứ Tauridia để tặng thưởng cho những cống hiến của ông trong công cuộc chinh phục Tauridia cổ đại (ngày nay là bán đảo Crưm). Vườn Tauride nguyên là một chốn phong cảnh mang phong cách Romantic đích thực, nó được thiết kế mang đậm nét tự nhiên, với những con kênh và ao hồ trong vắt và phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Những bụi cây và thực vật ở đây, được mang về trồng hầu hết có xuất xứ từ nước Anh.


Vào năm 1866, vườn Tauride được mở cửa để công chúng vào thưởng ngoạn, và nơi đây trở thành một địa điểm rất được ưa chhuộng cho dân cư thành phố để tản bộ, và nơi vui chơi của con trẻ. Các nghệ sĩ cũng thường đến đây để trưng bày những tác phẩm của mình, các buổi hòa nhạc miễn phí cũng thường xuyên được tổ chức tại đây. Vào mùa đông, những chiếc hồ bị đóng băng, và trở thành những nơi trượt băng rất ưa chuộng của dân chúng – Thực sự là khi mùa đông đến, nơi này trở nên với tên gọi rất nổi tiếng "Môn trượt băng Tauride". Đến cuối thế kỷ 20, có thêm nhiều những công trình thể thao hấp dẫn khác cũng được dựng lên ở đây.

Trơng thời kỳ Leningrad bị phong tỏa trong thế chiến hai, vườn Tauride được sử dụng cùng mục đích giống như các khu vườn khác ở St. Petersburg, nó trở thành một vườn rau để cung cấp thực phẩm cho dân cư của thành phố. Ở đây còn có một trạm sửa chữa xe tải và các loại xe cơ giới khác, để vận chuyển lương thực và con người dọc theo Con Đường Sống. Vườn Tauride vốn bị hư hại nghiêm trọng trong thời kỳ chiến tranh, do một chiếc máy bay Đức bị bắn rơi trong khu vườn vào ngày 5 tháng 11 năm 1941. Sau chiến tranh, vườn Tauride được tu bổ lại hoàn toàn, và đến năm 1962, một khu tượng đài Những Người Anh Hùng Trẻ Tuổi Bảo Vệ Leningrad đã được khánh thành tại đây. Đến tháng sáu năm 2003, đại lộ Parlamenta được khai thông nhân lễ kỷ niệm 300 năm ngày St. Petersburg được thành lập.
Đường đến nơi đây:

Đi tàu điện ngậm đến ga Chernyshevskaya, đi ra đường Furshtatskaya Ulitsa, và đi thẳng đến cuối đường. Một trong những đường vào khu vườn Tauride nằm ngay bên đường.

Theo dòng lịch sử:

1783 – 1789; Khu vườn Tauride được I. Starov xây dựng
1896: Hàng rào được dựng lên xung quanh khu vườn.
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20: Khu vườn được thiết kế lại một phần
1962: Khu tượng đài Những Người Anh Hùng Trẻ Tuổi Bảo Vệ Leningrad được khánh thành.
2003: Đại lộ Parlamenta được khai thông.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #126  
Cũ 10-05-2012, 15:38
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Mời các bác từng sống ở Leningrad cùng ngắm lại thành phố này qua một dự án ảnh airpanorama tuyệt vời:
http://www.airpano.ru/files/Saint-Petersburg-HiRes/1-1
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cartograph (09-07-2012), Cá Măng (10-07-2012), chaika (09-07-2012), hongducanh (09-07-2012), Mien trung (11-05-2012), rung_bach_duong (10-05-2012)
  #127  
Cũ 09-07-2012, 12:27
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Công viên giải trí và văn hóa trung tâm - Kirov

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Công viên giải trí và văn hóa trung tâm – Kirov nằm trên đảo Elagin, là một địa điểm rất ưa chuộng của người dân Petersburg làm điểm dừng chân trong những thời gian rảnh rỗi của mình cùng với gia đình và bạn bè. Vào mùa đông, ở đây hình thành một sân trượt băng, bạn có thể thuê ván trượt tuyết để đi khám phá mọi nơi trên đảo. Đến mùa hè, lại nở rộ ra nhiều sân chơi cầu lông, đường chạy xe cho trẻ em, và có những chuyến du ngoạn trên thuyền chạy vòng quanh thành phố. Ở giữa trung tâm đảo là cung điện Elagin, ở đây hiện nay trở thành nhà bảo tàng dùng để trưng bày bộ sưu tầm kỳ thú về nghệ thuật trang trí và ứng dụng.

Công trình xây dựng công viên được bắt đầu từ năm 1931. Nó được định hình dựa trên nền tảng kiến trúc của vườn hoa trong cung điện Elagin, cung điện này vốn được xây dựng cho Nữ Hoàng Maria Fyodorovna và ở đây còn có một dinh thự mùa hè của Hoàng gia, bao quanh dinh thự này là những cánh đồng và khu rừng xanh tươi. Vào năm 1932, Một phần của công viên được mở cửa để đón công chúng, và những phiên chợ cũng được họp tại đây, Một khu công viên dành cho trẻ em, cùng với một nhà thuyền cũng được tiếp tục xây dựng ở đây: vào mùa đông thì nơi này dùng để trượt tuyết, chạy xe trượt tuyết và trượt băng.

Sau khi công viên được mở cửa toàn bộ, các công việc xây dựng vẫn còn được tiếp tục thực hiện. Lối đi chính được mở rộng ra, và những luống hoa cùng với những khoảng không gian xanh được tạo dựng dọc theo con đường mới mở rộng, bên cạnh đó là những bức điêu khắc cùng với những chiếc bình trang trí cũng được dựng lên. Một nhà hát ngoài trời được xây dựng, nơi đây dùng để tổ chức các buổi hòa nhạc và các chương trình giải trí khác. Nhưng các công trình xây dựng phát triển tiếp theo bị ngưng trệ hoàn toàn trong thời kỳ thế chiến thứ hai. Trong thời chiến, trong công viên được lắp đặt các hệ thống phòng thủ quân thù, và các hệ thống này mãi đến năm 1944 mới được dỡ bỏ.

Trong hai mươi năm tiếp theo, công viên được mang tên một nhà lãnh đạo đảng cộng sản Leningrad tên là Sergei Kirov, người đã bị ám sát vào năm 1934, và được tiến hành tu bổ. Cung điện Elagin cũng được phục hồi, các loại khóm cây và hàng cây lại được trồng mới thêm, cùng với nhiều tòa nhà khác trong công viên được khôi phục và xây dựng mới. Ngày nay công viên đã thu hút được rất nhiều người dân Petersburg và du khách thập phương đến đây tham quan và giải trí, họ đến đây để được du ngoạn trên các chuyến du thuyền, cưỡi ngựa, hoặc chỉ đơn giản là thả bộ dọc theo các lối đi đẹp như tranh vẽ.

Phong cảnh đẹp nhât nơi đây phải kể đến là mũi phía tây của đảo Elagin, nơi đây vào năm 1926 từng được tu sửa thành một sân thượng bằng đá granit, nó được "bảo vệ" bằng những khối tượng sư tử đá đặt trên những chiếc đôn cao.

Đến đây như thế nào.
Từ nhà ga xe điện ngầm Krestovsky Ostrov, đi ra phố Ulitsa Ryukhina, đi dọc theo phố và vượt qua cầu Elagin thứ hai.
Theo dòng lịch sử:

Năm 1926 mũi phía tây đảo Elagin được thiết kế lại bởi đồ án của kiến trúc sư L. Ilin
Năm 1931, các công việc xây dựng được bắt đầu tiến hành ở trung tâm công viên.
5 tháng 8 năm 1932, phần đầu tiên của công viên được mở cửa đón công chúng.
1936-1938, lối đi chính được mở rộng, cùng với các công trình khác được tiến hành hành xây dựng thêm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
chaika (09-07-2012), hongducanh (09-07-2012), quangnam (12-07-2012), rung_bach_duong (09-07-2012)
  #128  
Cũ 09-07-2012, 17:55
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Một vài hình ảnh nằm trên đại lộ Moscow (Москoвский проспект) thuộc quận Moscow (Москoвский район) - Saint-Petersburg

Gửi lên để các bác nào đã từng đi qua đại lộ này và cũng đã từng sống ở đây để nhớ lại...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
chaika (09-07-2012), LeBinh (10-07-2012), nthach (10-07-2012), quangnam (12-07-2012), rung_bach_duong (09-07-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Cánh buồm đỏ thắm ở Saint Petersburg nguyenthuhanh82 Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 2 25-10-2008 20:32


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:11.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.