|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chiều tối hôm qua QKTĐ gặp mặt đón tiếp khách quý – Đại tá Valery ở Moskva sang Việt Nam công tác là bạn học của bác Cartograph.
Lúc mình đến thì bác cả QKTĐ có việc bận đã về sau khi đón bác Valery từ khách sạn đến 3F Nhanh Nhanh. Hà Nội dạo này tắc đường kinh khủng, liên tục, nhất là vào giờ cao điểm tan tầm nên mọi người ở các ngả đường dần dần mới đến được nhưng vẫn thiếu một số bạn có việc bận không tham gia được. Quán 3F Nhanh Nhanh rất nhiều đèn nhưng vẫn tối như địa đạo nên ảnh chụp chẳng được như ý đâu, mình post tạm vài cái nhé. Hai bạn học lâu ngày gặp lại. ![]() Một lúc sau thì nqbinhdi rồi USY đến ![]() ![]() Chai rượu vang Hungari quý hiếm của nqbinhdi để dành đã lâu mang đến. Uống như có mật ong nhưng là do hương vị đặc biệt của loại nấm mình quên tên rồi. ![]() Tiếp đến nàng tiên cá rồi Cá Măng. ![]() ![]() Chạm cốc nhớ lại những ngày còn học ở Leningrad. ![]() chandaingoaituyen và nhnam đến mang theo chai 5* ![]() Chai rượu đây. ![]() Diên Khánh tới và được cử ngồi cạnh bác Valery để tiếp chuyện. ![]() Bác Valery cũng nói chuyện với mọi người rất vui vẻ và thân tình. ![]() Hôm qua có cầu truyền thanh Hà Nội - Moskva do nhnam tài trợ. Mọi người kể cả Valery cũng nói chuyện với Rocketvn, sau đó Rocketvn lại gọi lại vào di động của nhnam nói chuyện tiếp mặc dù nqbinhdi đề nghị tắt đi để nqbinhdi tài trợ vì nqbinhdi có máy của Thạch Sanh (không phải niêu cơm hết lại đầy mà là cơm được ăn miễn phí). Nqbinhdi thật là một người toàn tài. Tất cả mọi topic mà có Ong Bò vẽ vào post bài là rôm rả ngay, mọi cuộc gặp mà có Ong Bò vẽ là vui hơn hội. ![]() Nhnam hát cùng nhưng nqbinhdi hát xung quá nên trông như tàng hình thế này có khổ tôi không? ![]() Tất cả mọi người cùng nqbinhdi hát thêm mấy bài làm Valery rất thích cũng hòa giọng hát. ![]() Cuối cùng một số bạn bận việc về trước còn lại vẫn ngồi tiếp đến hơn 22h. Với sự nhiệt tình, mến khách của QKTĐ hôm qua Hongducanh đã đón, đưa Valery đi chơi làng lụa Vạn Phúc và một số nơi, sáng nay Cartograph cùng thủ trưởng đơn vị tiếp đãi còn chiều nay nhnam đưa đi làng gốm sứ Bát Tràng. Sáng mai hình như Diên Khánh đưa bác Valery đi tham quan Bảo tàng dân tộc học và buổi chiều do nàng tiên cá phụ trách. Hôm qua hai Ong Bò vẽ và Ong Họa đồ quý mến cũng chụp một số ảnh nếu có ảnh rõ hơn thì đưa thêm vài cái nhé.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov Thay đổi nội dung bởi: Huonghongvang, 10-09-2011 thời gian gửi bài 22:08 |
| Có 20 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-09-2011), BelayaZima (10-09-2011), Cartograph (12-09-2011), chaika (11-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), Dang Thi Kim Dung (10-09-2011), dola911 (10-09-2011), Мужик (11-09-2011), Hoa May (11-09-2011), hongducanh (11-09-2011), htienkenzo (11-09-2011), hungmgmi (11-09-2011), LyMisaD88 (11-09-2011), ngocbaoruss (11-09-2011), nhnam (11-09-2011), ninh (16-09-2011), NISH532006 (11-09-2011), nqbinhdi (10-09-2011), Old Tiger (10-09-2011), rocketvn (10-09-2011) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hôm qua các bác rôm rả quá làm em bên này cũng được vui lây. Các bác QKTD vừa đón khách quý lại vừa kết hợp uống trà vì cái vụ bác Bản Đồ...vai nặng thêm một hạt phải không ạ?
Bác Bản Đồ khoe rằng có người bạn bên Nga về đang góp vui uống trà ở đấy,vì điện thoại hơi khó nghe nên em không nghe rõ là bạn bác ấy ở Nga về hay bạn người Nga,rồi bác đưa điện thoại em nói chuyện. Lúc đầu em cứ tưởng bác ấy là ngài mình bên này về và nghĩ em đang ở Moscow nên nói tiếng Nga cho khí thế,rứa là em cũng nói theo kiểu tưng tưng hơi đùa một chút. Được mấy câu em mới nghe ra âm điệu Nga làm em cũng quýnh lên và biết mình nhầm. Rất chân thành cảm ơn các bác đã chiếu cố nối cầu truyền miệng sang với QK Moscow. Theo thể thức 3N là chung thìa với nhà mạng,em ở xa hơn nên xin chung trước nhưng bác Nhnam và bác Binhdi cứ tranh nhau,làm em chung được một tẹo thì bác Binhdi cắt mất để nối ngược sang cho em. Em nghe bác ấy bẩu rằng điện thoại nhà bác ấy...không dùng simcard mà vẫn xài tẹt ga được mới kỳ lạ.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-09-2011), BelayaZima (11-09-2011), Cartograph (12-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), Dang Thi Kim Dung (10-09-2011), hongducanh (11-09-2011), LyMisaD88 (11-09-2011), ngocbaoruss (11-09-2011), nhnam (11-09-2011), NISH532006 (11-09-2011), nqbinhdi (10-09-2011), Old Tiger (10-09-2011), Viet Nga (04-11-2011) | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Bẩm chị huonghongvang,
Em phải xin lập tức cải chính cái câu chị đã viết rằng: Nqbinhdi thật là một người toàn tài. Chị viết thiếu đúng một từ: nô. Em xin sửa lại câu này cho thật chính xác như sau: Nqbinhdi thật là một người toàn nô tài (tức là toàn chỉ nô là tài thôi ạ). Cả nhà em, tất cả anh chị em đều rất hay trêu chọc nhau và nô đùa rất tự nhiên. Đến độ, dạo còn chiến tranh, bà chị nhà em từ ĐHTH về nghỉ hè bảo rằng: Về nhà là sướng nhất, không chỉ vì được gần mẹ, gần các em, được bồi bổ mà còn vì đã về đến nhà mình thì ai cũng phải rũ bỏ mọi nỗi ưu phiền ngoài cửa rồi mới vào nhà được, nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười vui. Đến khi bắt đầu mới lớn, đi bộ đội lại được ở cùng đơn vị với nhiều anh lính cựu, toàn những người tính tình cực hài hước. Nhiều đêm, kèn ngủ nổi lên rồi mà cả lán vẫn còn cười rinh rích hàng nửa tiếng sau mới ngủ vì đủ mọi thứ chuyện trêu chọc nhau chí chóe cả nhà lính. Hỏi sao các anh ấy lại hay đùa thế, chẳng ai nói. Về sau có lần xem phim bãi, phim chiến tranh của LX, có cảnh pháo bắn như mưa, lính trong hầm không sao chịu nổi hóa điên vọt cả ra khỏi hầm hứng đạn mà chết, về đến lán thì anh T. mốc - anh lính cựu nhất trung đội, lúc ấy đã 28 tuổi, đã 7 năm trong chiến trường, tóc đã rụng gần hết do chất độc hóa học nên gọi là T. mốc - mới trầm ngâm bảo bọn em rằng: Lính mình ngoài mặt trận ăn thì đói, nhiều khi chẳng có gì ăn (ở chốt thì tới bữa có khi anh nuôi bò lên dưới làn đạn kéo theo bao tải cơm nắm, ném từng nắm vào hố cá nhân hay giao thông hào như liệng lựu đạn, lính ta nhặt lên, lấy dao găm gọt vỏ dính đất đi mà ăn, phần dính đất gọt ra cũng không vứt đi đâu mà nhét vào ống bơ, đựng vào bát sắt hay dúi vào túi cóc ba-lô trong hầm, đề phòng nhỡ bữa sau nếu nuôi quân không tiếp tế được - có khi hy sinh ngay khi bò ra chốt - thì còn có cái mà gặm cho khỏi chết đói), bom đạn thì kinh khủng còn bằng mấy trong phim kia, thế mà chẳng ai phát điên lên như thế. Ấy là nhờ ai cũng lạc quan, lính mà không lạc quan, lúc nào cũng ủ rũ thì đã chết hết ngay từ đầu rồi còn đâu! Cả đời cứ như thế nên em chẳng bao giờ buồn lâu được và đích thị thuộc loại đại nô tài. Ngày ở bên Hung vẫn phải đi chợ bán hàng kiếm ăn vì học bổng không đủ, thậm chí mấy năm cuối còn không còn học bổng nữa. Ra chợ (đi xa cả 200 km) bán hàng mà nhiều hôm mưa hay tuyết/lạnh không có khách mấy, từ sáng tờ mờ tới trưa chỉ có lèo tèo vài khách, cặp vợ chồng giáo viên Hung cũng đi bán hàng vì lương không đủ sống đứng ngay cạnh em thì buồn lắm song lại thấy em vẫn tươi hơn hớn, còn chọc ngoáy chúng nữa, hỏi rằng: "Sao mà mày vẫn có thể vui vẻ thế được chứ?". Em chỉ cười và bảo rằng: "Chúng ta khóc lên thì khách hàng có đến đây mua hàng đông thêm được không? Nếu mà khóc lên đời lại tươi hơn được một tý, hẳn ngoài phố ta sẽ chỉ gặp toàn người khóc lóc thôi nhỉ". Hai vợ chồng ấy nghe em nói thì à lên thích thú, từ đấy kết thân với nhau. Lâu lâu em mải làm ở Lab không lên được, cứ hỏi thăm. Em lên là giữ chỗ cho vì họ ở gần, đi sớm được. Thỉnh thoảng lại mời đến nhà nấu ăn với nhau rất vui, rủ cả hàng xóm sang khoe và giới thiệu em với họ. Năm em sắp ra về, nhân có Koncz Zsuzsa lên thành phố họ biểu diễn bèn rủ em đi xem hát cùng - đi 160 km lên nghe hát. Tiếc là năm ngoái quay sang, không có ô tô (đúng hơn là vì bằng lái do Hung cấp của em đã quá hạn và bị thất lạc nên dẫu anh em bên đó có ý cho mượn hẳn 1 xe để tự lái đi đây đó nếu cần trong cả đợt mà cũng không dám nhận - luật lệ bên ấy thì nghiêm) nên đành chịu không lên thăm được. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 10-09-2011 thời gian gửi bài 23:19 |
| Có 19 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-09-2011), BelayaZima (11-09-2011), Cartograph (12-09-2011), chaika (11-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), Dang Thi Kim Dung (10-09-2011), hongducanh (11-09-2011), htienkenzo (11-09-2011), hungmgmi (11-09-2011), Huonghongvang (15-09-2011), LyMisaD88 (11-09-2011), ngocbaoruss (11-09-2011), ninh (16-09-2011), NISH532006 (11-09-2011), Old Tiger (10-09-2011), rocketvn (10-09-2011), rung_bach_duong (11-09-2011), thanhdieu (13-09-2011), Viet Nga (04-11-2011) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Trích:
Làm gì có chiện ấy. Chẳng qua là gọi từ VN đi bây giờ khá rẻ nên muốn đỡ bạn chút thôi chứ gọi thì phải trả xèng chứ (tôi thì được một khoản hàng tháng cho thông tin liên lạc trả vào tài khoản cùng lương của Cty - nói chung thì cả 2 vợ chồng có gọi tẹt ga cũng không hết được - gọi ít thì cũng có tí tiền xài thêm, gọi nhiều thì cũng còn ít tiền xài đỡ thôi). Năm ngoái sang Hung thì thấy gọi điện thoại di động về VN giá đắt hơn gọi từ VN sang đến 23 lần (80 k VND/phút), kinh hãi quá. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em phải sửa lại lời bình dưới đây: Rằng: Bác Cả Mì Chả Sài Gòn chỉ còn biết nhìn cụ Dị mà than: Trời đã sinh ra Mì, sao còn sinh ra Dị??? Lại mong Cụ Tổng cũng được ân xá sớm! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), ngocbaoruss (11-09-2011), ninh (16-09-2011), rocketvn (10-09-2011), thanhdieu (29-01-2013) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Vì vậy cho nên thời gian ấy em toàn cho bác xơi cờ tây qua loa bằng xiền của Nông Phát đấy thôi. Giờ đừng đòi phạt nợ em nữa nhé!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (16-09-2011) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cái chi phí a-lô kia, đòi bác/chị cả HDA ấy nhé, sao lại đổ vào đầu nhà ta? Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 11-09-2011 thời gian gửi bài 09:35 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), hongducanh (13-09-2011) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cốm - một món ăn chơi dân gian. Em nhấm thử rồi - ngon lắm. Em ngồi nhân nha tý cốm, uống ngụm nước nụ vối - cảm giác thật tĩnh tại. ![]() Ở Lế hội này các mẹ có thể cho con mình tham gia trực tiếp chơi các trò chơi, nặn tò he, cắt dán, vẽ, chơi con quay... rất nhiều trò chơi dân gian. Hình ảnh các anh chị tình nguyện viên đang hướng dẫn các em gập con châu chấu bằng lá dừa, và nhiều con khác rất đẹp. ![]() ![]() ![]() ![]() Những nam thanh nữ tú đang tập đi cà khoeo ![]() Màn đi cà khoeo của đội Xã Hải triều - Nam định ![]() ![]() Rối nước - một tiết mục độc đáo được khán giả yêu thích và gây nhiều tiếng cười ![]() Nhà rông trong khuôn viên của Viện bao tàng ![]() Giây phút nghỉ ngơi giữa 2 cuộc kéo co của Đội tình nguyện - những hoạt náo viên, hướng dẫn viên chơi trò chơi.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 11-09-2011 thời gian gửi bài 21:47 Lý do: Bổ sung ảnh |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), BelayaZima (11-09-2011), Cartograph (12-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), Dang Thi Kim Dung (12-09-2011), hongducanh (13-09-2011), htienkenzo (12-09-2011), LyMisaD88 (13-09-2011), ngocbaoruss (12-09-2011), ninh (16-09-2011), NISH532006 (12-09-2011), Old Tiger (14-09-2011), Tanhia (13-09-2011), thanhdieu (13-09-2011) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Và em cũng có lời vừa xin lỗi vừa cảm ơn gửi tới các bác HongDucAnh, Nhnam, DienKhanh, Siren và các bác nữa mà em chưa nhớ ra: Vì đã bỏ bạn lại HN để đi ...ăn lẻ một mình! Mong có dịp gần đây nhất, em xin được ...tạ tội ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Đây, bên trong cái Vạn Vân gallery nó như thế này đây ạ: Sau đó chúng em thẳng tiến đến quê lụa Hà Đông để bác Valery chọn thêm một số quà lưu niệm cho bạn gái, người yêu, mẹ vợ, ... gì gì đó nữa. Thú vị nhất là trên đường rẽ qua Picomall bác còn quan tâm đến một sản phẩm làm từ da các sấu thật, một chiếc cặp đựng tài liệu, nhưng không biết vì bác ấy ngại Anh chị Hoạn Thư đang có chiến dịch bảo vệ môi trường bằng mọi giá, kể cả chụp ảnh à la Ngọc Quyên hay sao mà từ chối mang món đồ trị giá nhõn 2000USD này về quý quốc. Cuối cùng là bữa ăn trưa kéo dài đến tận gần 5 giờ chiều tại House of Nem 43 Mai Hắc Đế, chẳng biết bác Valery ăn có ngon thật không nhưng thấy bác ấy khen luôn miệng làm chúng em cũng mát cả mặt. Bác Siren đâu rồi, vào đưa tin và ảnh đi, để còn có lý do bắt bác Bản đồ khao tiếp chứ! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn dienkhanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), Cartograph (13-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), dola911 (13-09-2011), Мужик (14-09-2011), hongducanh (13-09-2011), hungmgmi (13-09-2011), LyMisaD88 (13-09-2011), ninh (16-09-2011) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Cartograph Xin lần nữa được đa tạ, đa tạ hai bác " 2 trong 1"!
Nhà em rất ân hận về cái vụ bỏ bạn chạy , đùn cho các bác ôm tiếp khách quý. Xin tạ tội sau ạ! Bác Siren ơi, máy của bác chắc chưa" hết điện", bác pót ảnh thăm quan lên cho nhà em nghía với, " thèm quá" đi mất! Em mải "trà" quá, quên hết cả bấm máy, có mấy tấm của riêng này trình các bác , chia vui: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Và đây là một số nhân vật chính của buổi ọp tại "Cửu Ngư Lầu" trưa ngày hôm sau(10/9) Nhà hàng nhìn ...hơi ghê! ![]() Hai Đại trưởng lão của ngành nhà em: Thiếu tướng họ Bùi cùng Khách quý. ![]() Đại tá đương kim trưởng lão họ Trần: ![]() Vào bàn chưa có mồi đã...giở nghề! ![]() Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian vàng ngọc ghé thăm!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 13-09-2011 thời gian gửi bài 17:50 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), dola911 (13-09-2011), hongducanh (13-09-2011), Huonghongvang (15-09-2011), LyMisaD88 (14-09-2011), ninh (16-09-2011), Old Tiger (14-09-2011) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bản mặt này đẹp zai (đẹp lão)thế mà ai đặt tên cho lão là "Ong bò vẽ"? Lão ấy mà nhuộm tóc hơi đen một chút thì khó lường được những sự việc gì sẽ xảy ra... Tôi đã đưa bác Valery đến làng lụa tơ tằm Vạn Phúc theo cái danh thiếp mà bác ấy cầm từ Nga sang VN. Tôi chọn đường Lê Văn Lương kéo dài để đưa bác ấy đến làng Vạn Phúc. Ông ấy chỉ vào những tòa nhà cao tầng đang xây thô và sắp hoàn thiện dọc hai bên đường mà hỏi tôi: ông có thấy những dãy nhà này có nét gì giống với khu đô thị mới ở Len không?. Hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng tôi cũng trả lời ngay: Khu đô thị mơi này giống với khu đô thị mới ở Купчино? Ông ấy cũng đã gật đầu xác nhậnl Đi một đoạn nữa thì thấy những cánh đồng rộng mênh mông...ông ấy bảo: sao đất rộng thế này mà cứ phải xây dựng những chiếc hộp lớn chồng lên nhau cao ngất thế kia?... Chúng tôi vào khu mua bán lụa tơ tằm sầm uất nhất ở ngoại ô Hà Nội - Làng lụa Vạn Phúc - Hà Đông. Ông ấy mua những thứ mà vợ ông ta đã căn dặn, chọn lựa kỹ càng và cũng mặc cả giá như những bà nội trợ... Khi ông ấy hỏi tôi ở đâu bán chuỗi hạt ngọc trai? tôi vội liên lạc ngay với USY và được hướng dẫn cụ thể và được biết việc mua bán sản phẩm này rất khó khăn...Tình cờ, tôi hỏi cô chủ hàng lụa có biết nơi nào bán chuỗi hạt trai không? cũng rất may là cô chủ này lại có quan hệ mật thiết với chủ xưởng sản xuất trực tiếp. Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của cô bán lụa đến làng La Khê cách Vạn Phúc cũng không xa, chính là đường vào đến Bia Bà. Chúng tôi vào khu đô thị mới La Khê, dùng xe trước của một khu nhà khá đồ sộ. Chúng tôi được làm quen với vợ chồng ông chủ là nghệ nhân mỹ nghệ - Họ đưa chúng tôi lên tầng hai, vào phòng trưng bày sản phẩm và cũng là phòng khách... Ông Valery xem rất nhiều sản phẩm về mỹ nghệ bạc, bạc khảm trai, bạc với ngọc trai...cuói cùng ông lắc đầu là không có cái nào ưng ý!. Ông lấy một tờ giấy khổ A4 in đen trắng một số mẫu hình ảnh của đồ trang sức ngọc trai. Như vậy cho đến lsc này mọi thứ vẫn chưa có gì để nói. Ông ấy hỏi nghệ nhân: Xưởng của anh có những loại ngọc trai nào? ngọc trai nhân tạo, ngọc trai nuôi, ngọc trai tốt nhất... Nghệ nhân hỏi lai: ông muốn dùng loại nào? Cho tôi loại tốt nhất. không ngần ngại nghệ nhân trả lời 2.000.000VND/ hạt = 100$/hạt. Trời ơi! đắt thế kia ư? Vậy loại ngọc trai nuôi thì sao? - Loại này giá rẻ hơn rất nhiều. Anh có thể cho tôi 1 viên được không? tất nhiên là được! Nhà anh có búa không? Nghệ nhân nhìn tôi như dò hỏi điều gì...nhưng ngay tôi cũng chẳng biết ông ấy hỏi búa để làm gì... Tôi có thể đập vỡ viên ngọc trai này không? tôi hơi ngần ngại nói lại với nghệ nhân điều đó nhưng cũng rất may là anh nghệ nhân trẻ tuổi này rất am hiểu tâm lý khách nước ngoài. Ông Valery cầm viên ngọc trai mài lên mặt kính không thấy xước, ông lấy cái búa đập mạnh ba lần vào viên ngọc trai mới vỡ thành ba mảnh. Anh làm ơn cho tôi mượn cái bật lửa, hiểu ý sau khi tôi truyền đạt lại cho nghệ nhân đồng thời anh ấy đưa luôn cả cái kẹp đẻ kẹp vào mảnh ngọc trai. Kể cũng hay thật, ông ta có cách thử khá chuyên nghiệp! Ông Valery đồng ý làm một bộ: bao gồm: vòng cổ (vòng kép), Vòng cổ tay (vòng kép), khuyên đeo tai (2 đôi) Nhẫn đeo tay (hai chiếc có hình dáng khác nhau). Sau khi thống nhất việc cần làm và nghệ nhân tính giá là 680$ - Tất nhiên bác ấy bảo: sao đắt thế? 600$ có được không? ...cuối cùng là 650$. Ông ấy nói với tôi: thực ra, giá cả không đắt bằng ở Mát, nhưng có điều ở các cửa hàng ở Mát rất sẵn các Modell, chỉ việc ngắm và chọn - nhưng ở đây mới đang chỉ là khái niệm...Tôi nói lại điều băn khoăn của ông Valery vơi nghệ nhân và ngay lập tức cậu ta nói: Ông là khách nước ngoài đến với tôi không biết là người thứ bao nhiêu? nhưng tôi cam đoan với ông rằng ông là khách hàng không khó tinh! Khó tính hơn ông rất nhiều mà tôi vẫn giữ được lòng tin, vậy ông cứ yên tâm... Tiền đặt cọc 100$ và hẹn sau ba hôm đến lấy, Hôm bác Dienkhanh di cùng với bác Siren đưa bác Valery đi Bát Tràng, bác Valery nói qua điện thoại: ông làm ơn gọi điện báo trước cho ông nghệ nhân là ngày mai chúng ta đến lấy hàng nhé! OK. Thứ hai ngày 12 - 9 mà "trời tuôn mưa", mưa tầm tã...Tôi giữ đúng lời hứa đẫ đưa ông vào La Khê nhận hàng. Khi anh nghệ nhân lần lượt lấy từng vật phẩm ra..ông Valery ngạc nhiên về sự tinh tế trông mỗi đường trang trí trên những thanh bạc nhỏ và cong được nối liền cứ khảong 2,5cm đính một hạt ngọc trai...Ông ta vui mừng ra mặt, như vậy tôi cũng an lòng... Bạn của bạn cũng là bạn của mình mà lão Bản Đồ ơi! Tôi vẫn câm chai nước khoáng của ông Valery tặng ông đây này. Hôm nào rỗi mời mất bạn NNN uống chay là vui rồi.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), Cartograph (14-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), dienkhanh (15-09-2011), Мужик (13-09-2011), htienkenzo (14-09-2011), Huonghongvang (15-09-2011), LyMisaD88 (14-09-2011), NISH532006 (14-09-2011), Siren (13-09-2011) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Hôm nay USY thay mặt QKTĐ đón khách thân tình từ miền Trung ra - bạn Dola911. Một số bác vì em bận và vội không báo kịp, một số bác gần khu cq em, em có báo thì lại bận việc công không đến được, nên 2 chị em em ngồi vui chuyện xanh cả một buổi trưa Hà Nội!
Bạn Dola911 công tác ở HN hết thứ năm, đến thứ sáu lại bay về Quảng Trị. Bạn có quà đặc biệt từ miền Trung, bác nào liên hệ với em trước thì sẽ ưu tiên nhận quà trước nhé! Nói thêm là quà này là фирменный, không đâu có đâu các bác ạ, đặc biệt lắm!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), BelayaZima (13-09-2011), Cartograph (14-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), dola911 (13-09-2011), Мужик (14-09-2011), Huonghongvang (15-09-2011), LyMisaD88 (14-09-2011), NISH532006 (14-09-2011), Siren (13-09-2011) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nói vậy thôi, có rất nhiều lý do để hai chị em em và DK lút thút đội mưa thu Hà Nội đưa bạn quý của bác đi tham quan "nhiều trong 1" khi bác phải bôn ba nơi xứ Huế tiếp kiến chị áo đỏ dép đỏ...Em nói thật nhá, bác mà không phải bạn anh rể em thì thì em ứ giúp đâu! Nhưng dù có ấm ức với phận "làm em ăn thèm vác nặng" thì em cũng phải cảm ơn bác và cảm ơn các bác khác vì đã nhường cho em cơ hội được 1 ngày chia động từ mỏi tay và trình nói tiếng Nga của em lên đến mấy chân...răng ạ. Sau đây là hình ảnh của "Путешествие по исскуственном действием: Đầu tiên 2 chị em quyết định mời bác Valery đi cà phê phố cổ trước khi thẳng tiến Bát Tràng. Thú vị làm sao khi lại lạc vào quán cà phê với decor là đồng hồ, điện thoại, ống nhòm và sắc-cốt của Liên Xô ![]() Sang làng gốm, bạn bác BĐ được xem các công đoạn nhào đất, cho lên mâm xoay, nặn, vuốt đến khi ra các sản phẩm là các bình lọ xinh xinh ![]() Sau đó đến Gallery để được ngắm nhà cổ, các loại hình thủ công mỹ nghệ như sơn mài, chạm khảm, gốm, điêu khắc: ![]() ![]() ![]() ![]() Em có giải thích về hình ảnh con chó đá, bác Valery liền phát hiện ra nhà cổ đó không có cửa và nói về ngày xưa khi tất cả mọi người sống trong tình làng xóm thân ái, chẳng phải cảnh giác với kẻ xấu và cửa đóng then cài như bây giờ... ![]() Cả chiếc đèn bão một thời giúp rất nhiều các bác ôn thi dưới hầm tránh máy bay Mỹ ![]() Thích nhất là gặp được khóm trúc đang lên măng, trúc thuộc họ tre, mà tre là biểu tượng của Việt Nam, ai mà không biết bài Cây tre của Thép Mới... Cạnh đấy là biểu tượng chữ Thọ trong tiếng Hán nữa ![]() À, em nhớ 1 đoạn của bài hát về thình hữu nghị Việt Xô thế này: "Ở Liên Xô bạn thích cây gì nhất? Ở Liên Xô tôi thích cây Bạch Dương Ở Việt Nam bạn thích cây gì nhất? Ở Việt Nam, tôi thích nhất cây tre"... Nhờ có bác Valery em biết được thêm kiến thức về thực vật, ví dụ như cây Bạch dương chỉ có thể sống và sinh trưởng ở những vĩ độ nhất định trên địa cầu. Em nhờ bác Bản Đồ gửi tới bác Valery lời cảm ơn và chúc bác thật nhiều sức khỏe, luôn nhớ đến kỷ niệm với những người bạn Việt Nam bé nhỏ nhưng chân tình và mến khách. Em nhớ ngày này của hơn 20 năm trước, khi đặt chân lên nước Nga, em và các bạn cũng được chào đón và yêu quý với những tình cảm thật ấm áp, bây giờ chẳng có cơ hội để sang đất nước ấy, gặp lại những con người Nga đôn hậu ấy chỉ để nói 1 lời cảm ơn… Những cuộc gặp gỡ thế này như những mối duyên lành cho ta đáp lại tình cảm với những con người thật tử tế và xứng đáng được nhận tấm chân tình của mọi thành viên 3N phải không các bác?
__________________
Ласковый Май |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), Cartograph (14-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), dienkhanh (15-09-2011), dola911 (13-09-2011), Мужик (14-09-2011), Hồ Trương (14-09-2011), htienkenzo (14-09-2011), hungmgmi (14-09-2011), LyMisaD88 (14-09-2011), NISH532006 (14-09-2011), Old Tiger (14-09-2011) | ||
|
#15
|
||||||
|
||||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Thưa bác, nhờ bác chọn giúp em một ngày đẹp giời, đừng có mưa nào đấy(sau 25/9, vì ngày tới em phải đi công việc hơn tuần) để cho nhà em xin ra mắt bà con 3N nhân nhiều sự kiện vui và có nhời cảm tạ tới bà con 3N! Trích:
Trích:
Trích:
(Không có cái Icon hôn) Cảm ơn các bác!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), Chandaingoaituyen (14-09-2011), dienkhanh (15-09-2011), dola911 (15-09-2011), Huonghongvang (15-09-2011), LyMisaD88 (14-09-2011), Siren (15-09-2011) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
@ nqbinhdi:
Khiếp khiếp khiếp ![]() Thật ra mà nói thì diễn đàn NNN có rất nhiều người tài. Mình thấy nqbinhdi và vidinhdhkt tuy mỗi người một vẻ nhưng đều là hai người toàn tài. Nói về nô đùa thì anh chị em nhà nào mà chả rinh rích trêu đùa nhau, vui vẻ suốt ngày. Đến như bây giờ già rồi như đại gia đình nhà mình mỗi lần có giỗ ông nội, bà nội mình thì từ già nhất là anh mình 85 tuổi, chị mình 84 tuổi xuống đến bọn mình trên 60, gặp nhau là lại hớn hở chào nhau, trêu đùa nhau, nhắc lại những chuyện từ hồi xửa hồi xưa rồi cười ròn rã. Những lúc ấy như được trở lại tuổi thơ bố mẹ cho về quê thăm bà nội hay hồi sơ tán về quê học năm 1965, lại thấy mình sao mà bé bỏng và thư thái đến thế bên các anh chị. Các anh, chị mình già lắm rồi nhưng rất vui tính, sống rất lạc quan, chẳng bao giờ thấy kêu ca điều gì. Dân Việt Nam mình phần lớn vốn sống lạc quan mà. Nhưng giờ già rồi hay quên thế không biết. Chai rượu Tokaji Aszú hôm offline nqbinhdi nói là uống như có mật ong là do loại nấm gì mình nghe xong quên ngay chả nhớ nữa. Hôm vào post ảnh offline đón khách quý, mình đọc topic bên kia thấy nqbinhdi thắc mắc về lời bài hát Lời ca gửi noọng là của dân tộc nào. Lời hát đó nếu chép theo giai điệu hát thì khó chính xác về dấu lắm. “Ma giào nằng lo noọng ơi noọng, ma nhằm nằng nâu ủ chỉn cha. Văn nay chầu văn đây râu noọng, vắn nay ca văn phằng râu noọng...” sáng nay mình và cụ bà nhà mình vừa đến nhà một chú người Tày (chú 86 tuổi, quê ở xã Liêm Thủy - Na Rì - Bắc Kạn) hồi kháng chiến chú hoạt động cùng các cụ nhà mình, nhân tiện mình đưa lời bài hát ra hỏi thì sau khi đọc xong chú bảo “Chú không biết đâu. Không phải tiếng Tày quê chú. Quê cô Nhi (vợ chú) ở xã Cường Lợi (cùng huyện Na Rì) cách xã chú mấy km mà nói nhiều từ cũng khác, tiếng ở đấy nói khó nghe lắm, chú nghe còn thấy khó”. Mình nghe xong tiu nghỉu quá. Chú bảo nếu “xuân về nở hoa thắm ngàn nơi, xuân về đời tươi thắm noọng ơi. Nghe gió ngàn gọi trăng về suối, nghe tiếng ca gọi tâm tình ơi noọng” tiếng Tày quê chú có nhiều từ giống tiếng Kinh thì là thế này “xuân mà nở joóc thắm ngàn tỳ, xuân mà tời tươi thắm noọng ơi. Tình lồm ngàn gọi trăng mà khuổi, tình tiếng ca gọi tâm tình ơi noọng”. Thấy mình lẩm nhẩm hát thử chú cười rồi bảo là “nhiều từ lâu quá ít dùng chú cũng quên”. Có mấy cô, chú là người Thái cùng hoạt động với các cụ nhà mình nhưng nhà xa quá mình chưa có dịp đến hỏi được mà có vẻ không phải tiếng Thái. Mình đoán mò có lẽ lời bài hát ấy là tiếng Nùng? Vì hát Sli là làn điệu dân ca đặc trưng của dân tộc Nùng, hát Lượn, hát Then mới là làn điệu dân ca của dân tộc Tày dù người Tày cũng hát Sli. Vidinhdhkt ơi ời! Em mau mau vào đây xem lời bài hát có phải tiếng Tày ở Lạng Sơn không nhé. Người Mông thì mình lại không quen ai để hỏi. A bây giờ viết và đọc là dân tộc H’mông là không đúng đâu. http://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB...%B4ng%E2%80%9D Trích:
Trích:
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), Cartograph (16-09-2011), Chandaingoaituyen (15-09-2011), htienkenzo (16-09-2011), lavangbay (16-09-2011), LyMisaD88 (16-09-2011), ninh (16-09-2011), NISH532006 (16-09-2011), Old Tiger (15-09-2011), USY (16-09-2011) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu em đã nghỉ thì thể nào cũng làm theo tư vấn của bác rồi! Lụa quê em đẹp, mà lại rẻ hơn Vạn Phúc nhiều! Mua cả vác luôn lại càng rẻ ạ! Mấy năm trước , hai đứa em trong nhà cũng mở xưởng dệt lụa, suốt ngày nghe tiếng thoi đưa nhức đầu lắm! Bác Valery khi về tới nhà, đã gửi mail cho em nhờ nhắn tới bà con 3N mình, em đoảng và bận, giờ mới gửi lên đây ạ: Trích:
1- Đồ chơi của bác ý ![]() 2- Những khoảnh khắc nhớ: Mem 3N trong buổi gặp mặt đầu tiên tại Phương Nguyên quán: ![]() 3- Bên Lăng Bác Hồ: ![]() 4- Em gái Việt : 5- « Làm quen » với nền Văn hóa Việt : ![]() ![]()
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-09-2011), dienkhanh (16-09-2011), hongducanh (02-10-2011), htienkenzo (16-09-2011), hungmgmi (16-09-2011), LyMisaD88 (16-09-2011), ninh (16-09-2011) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Xin trân trọng thông báo để các bác thành viên của QKTĐ được biết: Có một thành viên của NNN bỗng nhiên ngẫu hứng nhờ tôi kính mời các bác tới đâu đó để dự buổi tiệc trà. Khi gặp mặt chúng ta sẽ biết rõ nguyên nhân, vì khổ chủ yêu cầu giữ bí mật đến phút chót. Nhân tiện tôi đang giữ vài chai trà nồng độ kha khá cũng đang muốn giải tán...Thời gian dự kiến vào chiều thứ năm, sáu, bảy hoặc chiều chủ nhật... Theo chủ quan cá nhân tôi thì thời điểm thích hợp nhất là chiều thứ năm tuần tới (06-10). Địa điểm thì đến quán nhanh 3F cho tiện.
Những bác nào có hứng thú tới dự xin cho biết ý kiến. Thay mặt khổ chủ xin cảm ơn sự có mặt của các bác!
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 02-10-2011 thời gian gửi bài 20:00 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
baodung (02-10-2011), Cartograph (03-10-2011), dienkhanh (02-10-2011), Dmitri Tran (03-10-2011), thanhnam76 (02-10-2011) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kóc Khơ Me (02-10-2011) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Ôi! Em vừa may 1 áo dài đỏ chưa biết tỏ cùng ai. Tò mò quá đi mất vì em cứ tưởng cái bác thành viên này 16.10 mới về HN chứ? Và hẹn khoảng 22 -23 tháng 11 QKTD tụ tập mà? Vậy là bác ấy đổi vé hay là bác thành viên khác đây?
Tối 11.10 em mới có mặt ở HN được, thế cái bác bí mật và các bác có chịu hoãn cái sự sung sướng chờ em với không?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 02-10-2011 thời gian gửi bài 18:44 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|