Trích:
Hoa May viết
Có lẽ nào bác Oti .. chán sống rồi?
Sao dám công kích gây thù chuốc óan với những áo đỏ áo xanh của Miền Nam? Đúng là “vuốt mặt mà không nể mũi” bác Cả Micha và Hội Miền Nam roài!
Bác Oti có xót thương ai đó thì cứ việc dùng oai danh và lưng hùm che chắn nhé. Nhưng mà bằng cách gây sự trong lúc áo đỏ Họan Thư, à quên, Anh Thư đang đi công cán, e rằng không … ngon rồi!
|
Ối Giời ơi! Nhà em biết nhà em nhỡ mồm rồi

. Định ăn cơm trưa xong về rồi sửa bài ngay nhưng không may "Thớt" lại bị khóa mất. Nên đành gửi vài nhờ vào đây đặng có ngày còn có thể thò mặt vô miền Nam.
Mà tự nhiên các bác BQT lại khóa Thớt "Có Lẽ Nào" lại nhỉ? Vì nếu người ta muốn viết về "Vụ này" thì vẫn có thể viết chỗ khác được cơ mà? Hơn nữa nhiều vấn đề khác còn "
Có Lẽ nào" lắm, như vấn đề Cụ Quái và bác Ninh đang bàn...