|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Акт о безоговорочной капитуляции Германии
Bác nthach mới dẫn dắt mọi người đến năm 1944, nhưng vì tôi mới tìm được ảnh văn bản đầu hàng của Đức bằng tiếng Nga nên "cầm đèn chạy trước ô tô" một chút, các bác thông cảm (nhân Ngày chiến thắng). Văn bản được ký kết tại Karlshorst, Đức vào đêm 08.5.1945 (giờ Trung Âu), trình bày bằng 3 ngôn ngữ: Nga, Anh, Đức (nhưng chỉ có bản tiếng Nga và bản tiếng Anh có giá trị pháp lý - hehe). Tôi lấy làm ngạc nhiên khi trang http://ru.wikipedia.org/wiki/Акт_капитуляции_Германии lại trưng hình ảnh bản tiếng Anh và đó là lý do tôi lùng sục bản tiếng Nga. Câu trả lời nằm ở livejournal, tôi tải về ngay! Đây là 3 trang văn bản: ![]() ![]() ![]() Ngoài ra, các bác có thể thăm lại nơi ký tại: một trang khác.
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Và đây là bản tiếng Anh (té ra là trang wiki dẫn ở bài trước đăng hình sai, văn bản đó của ngày 7.5, không phải bản của Ngày chiến thắng):
![]() ![]() ![]() Bản tiếng Đức: ![]()
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Ninh à, tài liệu khá lắm!
Trần Vinh đây mà, khỏe ko đồng chí? Bọn Anh Mỹ đúng là thâm thật, ngay từ hồi đó nó đã bày trò bịp rồi nhỉ, 1 mặt nó tìm mọi cách đi đêm để Đức đầu hàng nó và hạ vai trò của LX xuống bằng 0, đẩy Đức chống cự LX quyết liệt ở phía Đông, mặt khác nó lại vội vã tổ chức ký đầu hàng ở Rheims (Pháp) trước khi LX thực sự chiếm Béc-lin. Có 1 quyển sách của Starikov nói về những cái mất dạy của ANh Mỹ trong CTTG2, mình thấy rất hay, Ninh xem chưa ? Mình có cuốn đó ở dạng Audio Book (những file MP3, đọc bằng tiếng Nga) "Кто заствил Гитлера напасть на Сталина" Thay đổi nội dung bởi: TranVinh, 25-05-2011 thời gian gửi bài 05:55 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ninh (25-05-2011) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Chào bác và xin cảm ơn bác!
Có điều bác là Trần Vinh của 779 hay Trần Vinh của những năm 8x (khi chỉ cần nhớ tên và ghép thêm "Trần" nữa là đủ họ-tên)? Tôi chưa đọc tác phẩm đó, nhưng Starikov thì tôi có tìm hiểu qua một số tác phẩm và rất kính trọng. Xin bác đưa mấy cái MP3 đó lên mạng (nếu chưa có) và giới thiệu link cho tôi cùng bà con Vâng, tôi nghĩ là tôi tìm được tài liệu xứng đáng được khen, mất 4 giờ tìm kiếm với đầy đủ kỹ năng cao nhất mới lùng được bản tiếng Nga. Những ai có lương tâm thì không thể hài lòng với bản tiếng Anh ngày 07.4.1945 ký tại Rheims (Pháp) như trang http://ru.wikipedia.org/wiki/Акт_капитуляции_Германии được. Đọc những trang sử cũ, lại thấy sự quyết đoán sáng suốt của Stalin trong những giờ phút trọng đại ấy (trong loạt bài về Kharkov tôi có viết rằng chính sách sơ tán triệt để với quy mô cực lớn của Stalin được các nhà sử học đánh giá rất cao). Người đã lập tức không công nhận văn bản ở Rheims với hai lý do: một là những người ký không phải là đại diện cấp cao nhất tại chiến trường lúc đó (đại diện LX lại không có sự ủy quyền của Stalin) và hai là nơi ký không phải là cái nôi của chủ nghĩa phát xít. Đức bị yêu cầu cử đại diện cấp cao nhất để ký với Nguyên soái Giukov, Anh và Mỹ cũng đành phải cử đại diện đủ thẩm quyền đến Berlin, mặc dù xin Stalin thông cảm vì đã tuyên bố chiến thắng tại quốc gia mình. Vì thế, ở phương Tây mừng chiến thắng vào ngày 08.5... Và như vậy, bản ký đêm 08.5 có tính pháp lý cao nhất, đồng thời vai trò của Liên Xô được thể hiện qua một trong hai ngôn ngữ chính: tiếng Nga. Các bác có thể tham khảo thêm rất nhiều tư liệu hình ảnh hiếm trong "kho hàng" của thành viên livejournal admiralin tại http://admiralin.livejournal.com/ --- Mấy bữa nay tôi đang tập trung vào cơ sở dữ liệu thành viên 779 để chào mừng ngày truyền thống 23.7 sắp tới, vì vậy ít lảng vảng ở đây. Vậy mà như có linh tính, vào là có ngay điều cần tâm sự. Một lần nữa cảm ơn bác.
__________________
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cuốn sách Audio đó mình nén tất cả các file mp3 thành 5 file <= 100MB/1 file Tải về cả 5 file, cho vào 1 thư mục, giải nén cái file có đuôi .zip là được nhá. zip - http://www.4shared.com/file/Uh-ABkYD...napast_na.html z01 - http://www.4shared.com/file/Q13MadfN...napast_na.html z02 - http://www.4shared.com/file/nQ_z0Xbu...napast_na.html z03 - http://www.4shared.com/file/STxYh63y...napast_na.html z04 - http://www.4shared.com/file/octiYCTd...apast_na.html? Muốn xem giới thiệu và trao đổi về cuốn sách này với chính tác giả và những người khác, thì vào đây: http://nstarikov.ru/books/9811
Thay đổi nội dung bởi: TranVinh, 25-05-2011 thời gian gửi bài 17:57 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ninh (25-05-2011) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Thì ra là dân 779. Ở đây còn có Cương nữa đấy. Mình mới gửi tin nhắn cho Vinh.
Rất cám ơn bạn đã chia sẻ, đang chờ đủ links sẽ tải luôn "một mẻ"
__________________
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tải dần đi, gần 500MB cơ mà. Mình dạo này chỉ thích nghe sách đọc audio thôi, ngồi đọc chán rồi ông ạ Còn cái sách của Starikov kia thì nó đọc tiếng Nga chuẩn lắm, âm thanh cực tốt, hình như là 1 nghệ sĩ đọc thì phải. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Những vì sao đất nước hay "почему страны"
He he, Ngày trước đọc bài của bác ninh, cứ bán tín bán nghi không biết có phải bác này là dân pachemu không. Bây giờ thấy cái con số 146 thì có lẽ đã gần như chắc được. Sau ngày miền Nam giải phóng, có vẻ mọi cái khí thế cứ hừng hực. Trong cái hừng hực trống giong cờ mở đi lên CNXH ngày ấy (oái, còn có bác to giọng bảo "đi lên CNXH với/từ (?) mo cơm nắm và quả cà" chi đó nữa kia), bác Đặng Quốc Bảo (chính ủy kiêm hiệu trưởng ĐHKTQS) chính thức hóa việc thành lập các đại đội đuôi 6. Tiền thân của các đại đội này là A9 của đại đội chúng tôi, tiểu đội 9 của đại đội 173. Tiểu đội trưởng của A9 ngày ấy là Phan xi, con trai bác Nguyễn Cơ Thạch. A9 ngày ấy điểm mặt bây giờ thấy có các khuôn mặt như thứ trưởng Bộ TT&TT LNT, Giám đốc VNCERT Dr. VQK, Phân viện trưởng Phân viện điện tử của VKH_CNQS Dr. Hiền "pi-nhê 50" (ngày mới vào lính cao và gày như một cái com-pa)... A9 ngày ấy học theo chương trình riêng, có nhiều môn học bằng tiếng Nga do một số PTS vừa tốt nghiệp từ Nga về trực tiếp giảng dạy. Hết năm thứ nhất thì đi Nga học, cùng đợt có chừng ba mươi anh em khác của C173. Sang đến khóa 8 thì bắt đầu có đại đội 186, lần đầu tiên tổ chức thành đại đội riêng học dự bị 1 năm trong nước để đi học ở nước ngoài và cũng lần đầu tiên có một số bạn dân sự từ dưới Thanh Xuân lên cùng học chung để chuẩn bị sang Nga học thẳng không qua năm dự bị. Từ đó bắt đầu kỷ nguyên của các đại đội đuôi 6. Có thể nói là người ta đã thực sự rất kỳ vọng vào các đại đội đuôi 6 này, bởi thực sự nó là những đại đội tập trung những thanh niên ưu tú, cả về năng lực học tập lẫn phẩm chất chính trị tiềm tàng. Không thể chối cãi về điều đó bởi sau này, từ các đại đội đuôi 6 ấy đã sản sinh ra rất nhiều cán bộ có năng lực thực sự cho rất nhiều lĩnh vực. Từ cái 146, bây giờ có thể thấy nhiều khuôn mặt rất sáng giá như gã trưởng khoa khàn như vịt đực của khoa tôi, hay ông anh rể của nàng siren, hoặc như Phó TGĐ tập đoàn Viettel hùng mạnh NMH... và ... Tuy nhiên, có vẻ như người ta đã nói hơi quá lên về cái sáng kiến thành lập các đại đội đuôi 6 (một thời người ta vẫn gọi những cái như thế theo cái ngôn từ dân dã là "bơm vá"). Những cái đã đạt được, của những người đã thành đạt nói chung và của các học viên các đại đội đuôi 6 nói riêng, chủ yếu từ năng lực thực sự của họ và từ đào tạo bài bản của các nước bạn thời bấy giờ - cái mà chẳng có đại đội đuôi 6 thì họ cũng chẳng vì thế mà mất đi tất cả những cái kia. Bàn cãi về điểm này thì có lẽ có thể còn phải nói dài dài mà chẳng liên quan gì lắm đến 3N cả, cái tôi định kể ở đây là về xuất xứ cái danh pachemu nhân thấy cái con số 6 đằng đuôi của một bốn sáu (đại đội cũ của bác ninh hở?, nếu đúng vậy thì vị tất bác đã biết cái chiện này đâu). Cái danh pachemu kia là một chủ đề gây cười ở trường. Ngày ấy, bác Đặng Quốc Bảo trong một lúc cao hứng đã hùng hồn nói rằng những học viên của các đại đội đuôi 6 ấy là những vì sao của đất nước (một lối ngoa ngôn đầy ẩn dụ thường thấy của cái thời có bác GV chính trị cứ dứt khoát giải thích cho chúng tôi về thời kỳ Cộng sản chủ nghĩa của cải như không khí và con người thì thảy đều như thánh hiền rằng nghĩa là đến CNCS thì con người phát triển toàn diện: người ta sáng ra cánh đồng làm việc, chiều vào nhà máy và tối thì đến nghiên cứu tại viện hàn lâm!, ô hô, thật là một thứ xã hội không thể tả-pí-lù hơn, sản phẩm tưởng tượng của những cái đầu đất). Đám GV phần đông đi học ở Nga về, nghe thấy thủ trưởng tuyên như vậy thì lăn đùng ngã ngửa ra cười - sít nữa phải chở tất đi khâu mép ở QY109 Bây giờ, lâu lâu lại có ai nhắc đến các đại đội đuôi 6, nhất là những ngày kỷ niệm chẵn năm nhập ngũ/nhập trường của đám quân lẫn dân (ớ, là những anh đã nhanh chân té thôi phận cá về làm nước sôi |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Hỏi các cao thủ tí:
Hôm rồi случайно xem kênh Discovery, nói về sự suy tàn của đế chế Đức, có một thông tin thấy nghi ngờ, nay hỏi các bác: Có hay không cuộc dội bom của 700 máy bay Anh xuống Hamburg, tạo nên những đám cháy khủng khiếp tại đây, góp phần làm suy yếu nước Đức?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bọn Anh Mỹ ném bom hủy diệt vậy nhằm đẩy Đức sang phía đông đánh LX. @nqbinhdi Nói đúng đó! |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu các bác quan tâm đến Thế chiến II, tối chủ nhật hàng tuần xin mở kênh Discovery, đang có seri phim về sự kiện này, phim tài liệu màu, có phụ đề tiếng Việt hẳn hoi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bác Dị ơi,
Tôi rất cảm động khi được bậc đàn anh như bác khen và khích lệ Trích:
Trích:
Hehe, xả một chút theo đà "cụ Dị", xin bà con bỏ qua. ThanhVinh@NNN: đã cập nhật твой портрет vào danh sách 779.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: ninh, 26-05-2011 thời gian gửi bài 09:22 |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Lượng bom ném xuống Dresden khá nhỏ so với việc Liên Xô ném bom Berlin, nhưng đã giết chết rất nhiều dân Đức, theo trang http://ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировка_Дрездена thì số liệu có nơi ghi 25 ngàn, có nơi ghi 200 ngàn, thậm chí 500 ngàn người. Trong cả hai lần, số máy bay lúc huy động tối đa đều trên 700.
__________________
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hóa thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người như chân lý sinh ra |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
VĂN KIỆN ĐẦU HÀNG CHIẾN TRANH (bản lập tại Berlin ngày 08 tháng 5 năm 1945, có thể chữ "văn kiện" không được hay lắm)
Đã ký ngày 08 tháng 5 năm 1945 ở thành phố Berlin (chính xác hơn nữa là khu quân sự Karlshorst, ngoại ô Berlin). Thay mặt Bộ tư lệnh Tối cao Đức: Keitel, Friedeburg, Stumpff. Trong sự hiện diện của: Nguyên soái Zhukov, thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Tối cao Hồng quân, ............................... Thống soái không quân Tedder, thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Tối cao Lực lượng viễn chinh Đồng minh. Với sự có mặt với tư cách người làm chứng của: Tướng Spaatz, Tư lệnh Không quân chiến lược USA, .................................................. ............... Tướng de Lattre de Tassigny, Tổng chỉ huy quân đội Pháp. ./. |*| 23:01 ngày 08.5 giờ Trung Âu ứng với 01:01 ngày 09.5 giờ Moskva. Phần chữ nghiêng do tự nó nhảy vào! Bác nào là Dịch Giả thì dịch thật dùm bài báo chi tiết này: АКТ О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ: «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА» В РЕЙМСЕ И «ОФИЦИАЛЬНАЯ РАТИФИКАЦИЯ» В БЕРЛИНЕ
__________________
Thay đổi nội dung bởi: ninh, 08-09-2011 thời gian gửi bài 16:15 Lý do: bỏ bớt một số chữ "và" vẫn còn lủng củng vì câu dài quá |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
ambien10000 (18-11-2011), htienkenzo (08-09-2011), mayden1790 (27-09-2011), Ngo_Lam_Vu (09-10-2011), USY (20-12-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Hỏi đáp về văn học Liên Xô và Nga | Seryoshka | Văn học | 140 | 20-03-2015 05:22 |
| Những di sản văn hóa thế giới của Nga | Dementieva | Địa lý | 14 | 03-01-2011 17:37 |
| Các tác phẩm và các nhà văn đã được giới thiệu ở box Văn học | BelayaZima | Văn học | 2 | 08-02-2009 21:01 |
| Học Văn học | Дьявол | Văn học | 1 | 09-12-2008 19:43 |
| Báo Nga đưa tin: cựu TT Võ Văn Kiệt qua đời | sinhvienirk | Nhịp cầu hữu nghị | 3 | 16-06-2008 11:45 |