Cảm động hết chỗ nói và cảm ơn bác Siren rất nhiều. Người đâu mà lạ nhỉ, nick như người vậy, gặp 1 lần đã nao cả lòng. Đồng chí chồng em khen bác Siren xinh đẹp hết lời, mà ý kiến này thì em không thể không đồng ý
Xin buôn thêm chuyện ngoài lề là ngay sau lúc bác Siren về, phòng tranh đón khoảng chục người, mang theo tấm lòng yêu nghệ thuật vô bờ bến, dù tất cả chưa bao giờ đặt chân đến nước Nga. Chuyện trò từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, sau đó có 1 gia đình quyết định sẽ đi Nga trong một ngày không xa, chỉ bởi sự ám ảnh không thể dứt từ 1 bức tranh... Họ ngắm bức đó khoảng 2 tiếng, và quyết tâm xin gặp chủ sở hữu của nó để... mua lại. Tất nhiên, việc này không thuộc "thẩm quyền'' của em, chỉ có thể nói là: tuỳ duyên thôi.