|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#541
|
||||
|
||||
|
Suỵt, ba cái vụ biểu quyết lậu xin các bác quên ngay cho, nếu chưa quên thì cũng đừng viết ra nữa. Hèn chi kỳ rồi em không trúng vào Quốc hội
__________________
|
|
#542
|
|||
|
|||
|
Ai anh hùng? Ai thuyền quyên?
Sáng sớm hôm nay xảy ra một việc tại cầu số 9 trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (sát cầu Trương Minh Giảng) được dân địa phương bàn tán sôi nổi. Có hai cô bạn sinh viên tạm gọi là A và B. Cô A có chuyện buồn đã quyết định tự tử, cô B tìm theo kịp và khuyên giải bạn mình. Cả hai ngồi trên thành cầu nói chuyện nhưng cuộc khuyên giải bất thành, cô A quyết tâm nhảy xuống dòng kênh đen. Vì cầu cao hơn mặt nước chỉ 3-4m và dòng kênh thì ô nhiễm nổi tiếng, cô A lại là tay bơi khá nên không chịu chìm, cứ vật lộn giữa cái quyết tâm và bản năng. Cô B trên bờ luống cuống vừa kêu cứu vừa chạy sát mép nước khi cô A dạt vào sát bờ, luống cuống thế nào mà B lại trượt luôn xuống kênh. Biết bạn mình không biết bơi, cô A bèn lao đến cứu B đưa lên bờ. Việc tự tử của A tạm gác lại vì phải đưa B đi cấp cứu do cả hai đã lỡ uống kha khá nước dòng kênh nổi tiếng này. Có lẽ nếu là dòng kênh sạch thì quyết tâm của A dễ thực hiện hơn, có người qua đường đã nhảy xuống cứu ngay... Nhưng kết quả lại êm đẹp, và không biết ai là anh hùng cứu ai là gái thuyền quyên nữa. Báo chí có thể sẽ đăng vào ngày mai, các bác đón đọc! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
chaika (01-09-2011), Мужик (26-08-2011), htienkenzo (26-08-2011), micha53 (26-08-2011), PhamNgocSan (10-09-2011), sad angel (17-10-2011), USY (01-09-2011) | ||
|
#543
|
||||
|
||||
|
Nhớ
Paris đẹp thật, nước Pháp lộng lẫy, yêu kiều và rực rỡ. Nhưng những cái đẹp ấy chỉ là của người ta mà thôi, làm sao so sánh với quê hương của nó được. Hà Nội của nó những ngày này sẽ đẹp hơn thường lệ vì khắp nơi sẽ có cờ hoa chào mừng Quốc khánh. Nó cũng sẽ mừng Quốc khánh ở trên một mảnh đất xa lạ, với những người xa lạ, với một thứ tiếng xa lạ. Nhớ nhà! Bước dọc sông Sein để ngắm Paris vào thu, cảnh vật thật đẹp, hiện đại, sạch sẽ, không bụi bặm. Thế mà nó lại nhớ đến nhiều cái cảnh khu phố nơi hàng ngày đông đúc những người công nhân đi chợ chiều muộn ở múi giờ cách đây năm tiếng, nhớ cảnh trẻ con nô đùa trước ngõ, nhớ cảnh hàng xóm cho nhau góc mít rừng mới mua và dĩ nhiên nó nhớ gia đình hơn tất cả. Thế mới biết rằng nó yêu nơi thân thuộc ấy nhiều hơn nó tưởng. Ngồi metro chờ tàu điện, nó nhớ lại chuyến tàu đầu tiên mà nó đã đi trong cuộc đời. Một chuyến đi ngắn về vùng Hải Dương quen thuộc, trên một chiếc tàu cũ kĩ cùng những ngươi thân yêu. Ấy thế mà tự nhiên nó lại thèm được trở lại ngày đó. Metro đẹp quá, nhưng chẳng như tàu quê nó, kêu xình xịch, chốc chốc lại tu tu tiếng còi mới thích thú làm sao. Chợt nhớ có lần nó xem tựa đề một chương trình múa của Linh Nga, cô ấy đã nói " Ra đi là để trở về", nó thấy thấm thía câu nói này hơn bao giờ khác. Đúng vậy, phải trở về. Một cuộc đời vui nhộn mà không ở cạnh gia đình và những ngươi thân thiết thì thật chẳng còn nghĩa lý gì. Đôi lúc nó chợt nghĩ, không hiểu nó phải xa tất cả những gì mà nó yêu thương và trân trọng nhất để đổi lấy điều gì ở nơi đây? Bằng cấp, học vị, tiền bạc? Những vật ngoài thân lạnh lẽo ấy ư? Đâu rồi niềm mơ ước muốn được khám phá những vùng đất mới? Chỉ muốn ôm gối khóc tu tu thôi. Lại phải tự an ủi mình bằng khúc hát này vậy: Vượt ngàn dặm xa, người đến đây với mảnh đất này đâu biết con đường ngày mai ra sao. Nhưng tin số phận chẳng lẽ nào… Một ngày mưa đến, một dòng suối đổ. Làn sương trắng bay bên kia đồi cây xanh lá biếc… Ôi… Nhớ… Nhớ bóng dáng người sinh thành, nhớ đến bức tranh đời riêng mình như một phần quê hương mang theo… Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng, nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng em là đôi cánh bay vô định với những ngày buồn tênh! Khóc hay cười cũng buồn tênh.
__________________
Take It Easy |
| Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-09-2011), chaika (01-09-2011), daquen (07-09-2011), Мужик (04-09-2011), hungmgmi (01-09-2011), LyMisaD88 (01-09-2011), NISH532006 (01-09-2011), nqbinhdi (04-09-2011), nttt1211 (01-09-2011), PhamNgocSan (10-09-2011), rocketvn (09-09-2011), sad angel (17-10-2011), Siren (01-09-2011), Sonia92 (01-09-2011), Tanhia (04-09-2011), thanhnam76 (04-09-2011), USY (01-09-2011) | ||
|
#544
|
||||
|
||||
|
Мальчик спрашивает своего отца:
- Папа, а что такое родина? - Родина - это то место, сынок, откуда в юности хочется уехать, а в старости хочется вернуться. Cậu bé hỏi cha: - Cha ơi, quê hương là gì hở cha? - Quê hương là nơi mà thời trẻ ta muốn ra đi nhưng đến già ta muốn trở về, con trai à.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-09-2011), baodung (04-09-2011), BelayaZima (04-09-2011), dienkhanh (08-09-2011), NISH532006 (10-09-2011), PhamNgocSan (10-09-2011), quangnam (24-01-2012), sad angel (17-10-2011), Siren (19-09-2011), Tanhia (04-09-2011), thanhnam76 (18-09-2011) | ||
|
#545
|
|||
|
|||
|
Hồi đầu tuần có cái tin này đọc mà không chú ý, tự nhiên ngẫm lại thấy cuộc đời có nhiều chuyện kỳ lạ khó thể hiểu theo suy nghĩ thông thường
![]() http://www.anninhthudo.vn/An-ninh-do...an/413537.antd "Rung động trước vẻ đẹp của... chị hàng xóm nhưng Nguyễn Duy Nghiêm (1990, trú P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) không biết làm cách nào để chiếm được trái tim chị nên nghĩ ra hạ sách dùng vũ lực và đe dọa tinh thần để thực hiện hành vi hiếp dâm. Điều đáng nói, trong những lần bị ép buộc quan hệ tình dục, chị hàng xóm đều đưa... bao cao su để Nghiêm sử dụng cho... an toàn(?!). Nghiêm và chị L.T.H.P ở nhà đối diện nhau tại P. Nhơn Phú nên ngày nào cũng “chộ” mặt. Mặc dù biết mình là bậc em út, nhưng trước vẻ đẹp của chị láng giềng, Nghiêm không tài nào cầm lòng được, con tim luôn thổn thức, nhớ nhung. Cũng chẳng có lỗi gì khi em thầm thương trộm nhớ chị láng giềng, bởi sự rung động của con tim đâu phân biệt tuổi tác. Dẫu vậy, để thổ lộ tình cảm lại không đơn giản chút nào, biết đâu lại bị chị từ chối “con nít mà bày đặt yêu đương” thì còn đớn đau bội phần. Tình yêu trong Nghiêm cứ lớn dần, lớn dần mà không được thổ lộ nên càng dằn vặt, dồn nén như muốn nổ tung. Rồi đến một ngày nó cũng nổ ra thật, và hậu quả thì... Khoảng 1 giờ 30 ngày 27-1, sau khi lai rai vài xị đế về, hình bóng “người trong mộng” lại hiện lên, Nghiêm bước đến bên hiên nhà chị láng giềng nhưng chẳng biết phải làm gì. Biết chị P. ở nhà một mình, lại thấy cánh cửa sắt mở hờ nên chàng si tình tìm cách đột nhập. Lẻn vào nhà, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, Nghiêm mò đến mở cửa phòng ngủ của chị P. Bị chị P. phát hiện, Nghiêm liền lao đến bịt miệng, đồng thời đe dọa và buộc chị hàng xóm cởi bỏ xiêm y để thực hiện hành vi giao cấu. Sợ nguy hiểm đến tính mạng, P. đành làm theo lời Nghiêm. Tuy nhiên, có lẽ cái tính... cẩn thận nên khi biết không thể chống cự, chị P. đành lấy... bao cao su để trên đầu giường đưa cho Nghiêm sử dụng trong lúc “hành sự”. Mà cũng kỳ, trong cả 3 lần bị cưỡng dâm, chị P. đều đưa “đồ nghề” cho Nghiêm dùng nhằm tránh... để lại hậu quả! Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Duy Nghiêm về tội “Hiếp dâm” được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 111 BLHS. Phiên xử diễn ra nhanh chóng bởi tội danh của Nghiêm đã rõ, đồng thời, cả bị hại và bị cáo đều không đưa ra được tình tiết mới nào. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Nghiêm 24 tháng tù, buộc bồi thường cho bị hại 13 triệu đồng. Dục vọng thấp hèn của Nguyễn Duy Nghiêm phải trả giá bằng 2 năm “bóc lịch”. Và, trong khoảng 2 năm đó, hy vọng Nghiêm sẽ có đủ thời gian để suy ngẫm về “tình yêu” đích thực. Theo Công an Đà Nẵng" Anh chàng Nghiêm bắt đầu bóc lịch không biết có suy ngẫm về mối tình này hay không, khi mà với 3 lần thỏa mãn phải chi 13 triệu kèm 2 cuốn lịch. mắc hơn nhiều so với giá cho các "chân dài" xịn. Còn chị nạn nhân là điển hình một cô gái chỉn chu, thực tế và thực dụng, chuẩn bị sẵn thứ cần có và thuyết phục được kẻ đang phát điên hành động đúng "quy trình công tác"...Khi muốn chấm dứt cũng làm rất đúng pháp luật ![]() Ngẫm lại: có lẽ chăng chàng trai trẻ đã sa bẫy cáo già khi bị dụ "hấp diêm" ngược và bị loại bỏ khi không thể hiện sự đặc sắc nào chăng? Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 09-09-2011 thời gian gửi bài 11:22 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-09-2011), hongducanh (09-09-2011), htienkenzo (09-09-2011), NISH532006 (10-09-2011), PhamNgocSan (10-09-2011) | ||
|
#546
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chủ tọa: - Cô kia! Cô thấp, hắn cao như thế thì làm sao mà hắn lại hiếp dâm cô được? - Thưa tòa! Dạ... Dạ... Dạ, em nhón lên ạ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
|
#547
|
|||
|
|||
|
Trích:
Suy đi ngẫm lại, nhiều việc vẫn xảy ra không theo lẽ thông thường, y như chuyện cậu chàng vị thành niên Luyện ở Bắc Giang đi ăn trộm mà nấp mấy tiếng đến sáng chờ gia chủ thức dậy để giết người trước cho việc diệt khẩu sau, rồi tự nhiên rách tay, để lại vết máu tại hiện trường, sau 1 tuần tự quay về chui đầu vào lưới với niềm tin không thể có án tử... Mọi thỏa thuận nào đó đã diễn ra khá nhanh, nhanh hơn nhiều vụ cô gái cắt cổ đại gia hai năm trước, không có đồng phạm vì kẻ đó (nếu có) không hề tầm thường. Nhưng thôi, chỉ là suy ngẫm tí chút... |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#548
|
||||
|
||||
|
Bài học rút ra từ vụ án trên là: "Phái đẹp hãy luôn mang BCS bên mình để đề phòng trường hợp bị hiếp dâm!"
Em có post bài lộn topic không nhỉ?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#549
|
||||
|
||||
|
Đúng là lạc topic rồi.
Mà MU quên câu chuyện gì đó có rút ra bài học ở cuối mà MU quên đọc hết nên không rõ tại sao lại thành tiếu lâm rồi à?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#550
|
||||
|
||||
|
"Quả" này nhiều khi không biết được "Mèo nào cắn mĩu nào", bác nhẩy! Đúng là, "mạt cưa - mướp đắng", "Kẻ cắp - bà già" gặp nhau! Cứ tưởng ta lừa được nó, chẳng ngờ nó lại lừa ta! Tường hời nhớn hóa ra hố to! "Bắn súng không nên phải đền đạn" thôi!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#551
|
||||
|
||||
|
Tặng các bác đang thảo luận đề tài này tiếu lâm có liên quan đến "kẻ cắp - bà già":
(Lượm được) Một cô gái và một thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò. Khi Bà lão chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi: -Em có muốn hôn anh không? Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên: - Đồ nhóc con. Khi cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên: -Vào đêm 30 hằng tháng, cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vai. Cô ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần. Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần, lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều. Gã thiếu niên làm y lời của Bà lão chèo đò. Trong bóng đêm cô gái đang quy khấn, thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng: -Ta là thần ở miếu này. Cô gái hồn vía thất thần: -Con lạy thần! Con lạy thần! Vị thần nói : -Ta muốn lấy nhà ngươi. Cô gái im bặt một lúc rồi nói: -Con là con gái còn trinh, lấy thần bây giờ sau này làm sao con lấy chồng? Thần suy nghĩ một thoáng: -Không lấy ta, thì cho ta ôm hôn cũng được. Cô gái trả lời: -Được...Được... Sau khi ôm hôn xong,vị thần liền cười to : -Ha!Ha!Ha! Ta không phải là thần, ta là thèng nhóc con. Ha!Ha!Ha! Lập tức,cô gái bỗng cười phá lên: -Ha!Ha!Ha!Ha!Ha! Ta không phải là cô gái, ta là Bà lão chèo đò. Ha!Ha!Ha! |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-09-2011), Cartograph (09-09-2011), htienkenzo (09-09-2011), LyMisaD88 (09-09-2011), micha53 (09-09-2011), minminixi (10-09-2011), NISH532006 (10-09-2011), PhamNgocSan (10-09-2011), quangnam (24-01-2012), rocketvn (09-09-2011), sad angel (17-10-2011), virus (09-09-2011) | ||
|
#552
|
||||
|
||||
|
|
|
#553
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (10-09-2011) | ||
|
#554
|
||||
|
||||
|
Bác bộ trưởng ơi! Em ước AI thì em chỉ cần điền tên người đó vào dấu 3 chấm phải không bác?
|
|
#555
|
||||
|
||||
|
Chép tặng cả nhà bài thơ của tác giả Nguyễn Huy Hoàng, trích trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật( Средь бела дня, Dành cho con gái Nguyễn Quỳnh Nga nơi phương trời lưu lạc).
Về tác giả em nhớ có lần 3N đã nhắc đến trong topic nào đó nhân xem phim phóng sự truyền hình "Ký sự thu vàng". "DI HUẤN CỦA SHUKSHIN*" Thật thanh thản khi giã từ trần thế' Trên tấm bia đá xám chỉ đôi dòng "Một người bình thường, nơi đây an nghỉ Chẳng nợ nần và thù oán cũng không" Bạn thân yêu, xin bạn hãy đừng quên Bất kỳ mọi nơi và trong mọi lúc Khi sung mãn, khi hả hê quyền lực Giữa giầu sang, mới thật khó làm người Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời Đừng đánh mất và chớ làm hoen ố Trong khốn quẫn và đắng cay, đau khổ Bước sa chân, mới thật khó làm người! Cả khi mình đối diện với mình thôi Giữa ranh giới đê hèn và cao thượng Giữa trung thực và âm mưu bội phản Giữa trắng, đen mới thật khó làm người! Dù mất còn, dù lửa bỏng dầu sôi Hay vàng bạc rải đường giăng cạm bẫy Lời thần chú bạn ơi, xin nhớ lấy Ở nơi đâu, cũng cần phải làm người! ------------- * Vasili Shukshin (1929-1974) nhà văn, nhà điện ảnh Nga nổi tiếng (chú thích của tác giả)
__________________
Ласковый Май |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (10-09-2011), Cá Măng (10-09-2011), hungmgmi (10-09-2011), NISH532006 (11-09-2011), nqbinhdi (10-09-2011), rocketvn (10-09-2011), sad angel (17-10-2011), thanhnam76 (10-09-2011), USY (10-09-2011) | ||
|
#556
|
||||
|
||||
|
Bác Siren chép thì em đọc, chứ thơ nhà em ối. Em chã có thời gian mà suy ngẫm là nên làm người hay làm gì. Em lượn sang những góc tĩnh lặng khác để làm náo loạn nó lên đây.
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#557
|
||||
|
||||
|
Các bác có thông tin gì mới về quốc kỳ của CHND Trung Hoa không? Sao tôi lại nhận thấy lại có thêm một ngôi sao nhỏ: 01 sao lớn và 05 ngôi sao nhỏ. Đã có văn bản nào nói về sự thay đổi quốc kỳ này chưa? Đặc biệt là sau hàng loạt những sự kiện đầy nóng bỏng mới đây!
Bên trái là màn ảnh vô tuyến chương trình thời sự hôm trước: ![]() Chương trình hôm sau: ![]() Và trên đường phố Tung Của:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#558
|
||||
|
||||
|
Lẽ nào lại thế? nhất là tấm ảnh đường phố Trung Quốc phía dưới, hay là trò đùa nào của dân photoshop nhỉ?
![]() ![]() Hiện tại trên website của chính phủ TQ vẫn không có gì mới: http://english.gov.cn/2005-08/16/content_23394.htm
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 17-10-2011 thời gian gửi bài 09:22 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#559
|
||||
|
||||
|
Chương trình Thời sự 19h ngày 12 tháng 10 năm 2011 của THVN
![]() Đề nghị bác kenzo tự kiểm tra để tránh những phiền toái ...
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#560
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (17-10-2011), nghiahoa (17-10-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|