Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 30-07-2011, 15:26
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Mì thì dốt cả toán lẩn văn.
Đọc chuyện của bạn Haphaohoa thì tự nhiên nhớ tới Liêm "béo" - 9A và Thạc 10 B trường Yên Hòa. ( Sao hai bạn có thể cùng thời? - Chỉ là cùng trường. )
Kí ức ngày xưa, có cái vui, có cái buồn...nhưng với thế hệ Mì và HHH chắc nhiều buồn hơn? ( theo chủ quan).
Bỏ qua cho lão già lẩn thẩn.
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #42  
Cũ 30-07-2011, 17:59
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Ô, bạn Micha53 sao lại biết chính xác về nickname thời học sinh và lớp học của bọn này thế nhỉ ? Nếu có thể được, mong bạn cho biết lý do để cùng nhận ra nhau cho vui trong “tuổi già” nhé !

Thiết nghĩ chỉ xê xích nhau 1 tuổi và 1 lớp, đồng thời chơi thân và có nhiều kỷ niệm với nhau thì có thể gọi là cùng thời được đấy bạn à ! Còn cùng trường Yên Hoà B thì chính xác rồi, lớp 9A và 10B cũng vậy, nickname Liêm “béo” vẫn còn đó…
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #43  
Cũ 30-07-2011, 18:37
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Trích:
Hấp hao hoa viết Xem bài viết
Ô, bạn Micha53 sao lại biết chính xác về nickname thời học sinh và lớp học của bọn này thế nhỉ ? Nếu có thể được, mong bạn cho biết lý do để cùng nhận ra nhau cho vui trong “tuổi già” nhé !

Dự bị Minsk70 và Kiev71 nhiều duyên nợ lắm, gần như loanh quanh mấy trường thời đó thôi.
Giờ về già thì "thưởng trà" và "888" thấy trái đất hơi nhỏ.
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #44  
Cũ 31-07-2011, 20:45
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Chủ nghĩa cộng sản khoa học

Hình như năm thứ ba thì chúng tôi phải “Thi Quốc gia” (gosudarstvenui ekzaminanhie) cho môn “Chủ nghĩa cộng sản khoa học”. Nhưng trước khi thi bao giờ cũng phải "trả được" kỳ sát hạch “zachiot” của môn này cái đã !

Tôi thường xuyên bỏ giờ học môn “Chủ nghĩa cộng sản” để đi xem phim, hoặc ngủ khì ở nhà… Nên thày giáo môn này để ý, và nhất quyết gây khó khăn với tôi ! Nếu chẳng “trả được” kỳ “zachiot” thì không thể lọt vào “Thi Quốc gia”, và nếu chẳng vượt qua kỳ “Thi Quốc gia” thì kể như bị lưu ban .

Tôi đã trải qua 10 kỳ trả “zachiot” mà vẫn không vượt qua nổi . Sự thật là tôi rất lười học môn này, và hoảng loạn chẳng biết phải học từ đâu cho hết số lượng hơn 100 câu hỏi chính thức của môn này ! Ngoài ra, thày giáo còn có vô số câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng rất lắt léo…

Kỳ thứ 11, thày giáo chỉ hỏi một câu đơn giản :”Karl Max có bao nhiêu người con ?”. Tôi không trả lời được, thế là trượt !

Kỳ thứ 12, thày giáo cũng chỉ hỏi một câu :”Engence ra đời ở thành phố nào ?”. Tôi không trả lời được, thế là trượt !

Kỳ thứ 13, thày giáo nhìn tôi chăm chú, rồi thân mật hỏi :”Nói thật đi, cậu có học bài trước khi đến đây không ?”. Tôi nhận thấy thái độ của ông hơi khác trước, nên mừng thầm, liền trả lời nịnh :”Tôi học suốt đêm qua !”. Thày giáo mỉm cười nói :”Tôi sẽ hỏi một câu rất dễ, nhưng nếu không trả lời được thì cậu đừng đến đây để trả zachiot nữa nhé, vì đã 13 lần rồi… Đồng ý không ?” Tôi rụt rè :”Vâng !”. Thày giáo hỏi :”Bìa của cuốn sách giáo khoa “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” màu gì ?”.

Thú thật là tôi chưa bao giờ cầm hoặc để ý đến cuốn sách giáo khoa đó . Nhưng tôi cố gắng suy luận quẩn quanh, rồi đoán mò :”Đỏ !”. Thế là lại trượt !

Cuối cùng, trường hợp cá biệt tôi là sinh viên duy nhất không trả được zachiot môn “Chủ nghĩa cộng sản” phải nhờ đến sự can thiệp của ông Dekan ngoại quốc mới giải quyết xong .

Tôi được phép gặp lại thày giáo lần thứ 14 . Lần này ông cũng chăm chú nhìn tôi, lắc đầu hỏi :”Tên cậu là gì ?”. Tôi ngạc nhiên, rồi trả lời rõ ràng rành mạch… Thày giáo mỉm cười nói :“Đúng rồi !”, và cầm lấy cuốn sổ zachiot, ký tên cho “Trả được”.

Thay đổi nội dung bởi: Hấp hao hoa, 31-07-2011 thời gian gửi bài 21:58
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bacnamtraining (15-10-2011)
  #45  
Cũ 31-07-2011, 21:30
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Hấp hao hoa viết Xem bài viết
Thày giáo hỏi :”Bìa của cuốn sách giáo khoa “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” màu gì ?”.
Thú thật là tôi chưa bao giờ cầm cuốn sách giáo khoa đó, nhưng cố gắng suy luận quẩn quanh, rồi đoán mò :”Đỏ !”. Thế là lại trượt !
Chứng tỏ ông thầy của bác cũng chưa bao giờ cầm cuốn sách giáo khoa đó nên mới không chấp nhận câu trả lời của bác. Và bác cũng không đủ tự tin để bảo vệ chính kiến của mình.
Là người "may mắn" thuộc thế hệ cuối cùng được trả госэкз môn научком đó và được "отл", em khẳng định bìa của nó bao giờ cũng màu đỏ, cùng lắm là màu mận chín!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
sad angel (01-08-2011), Saomai (31-07-2011)
  #46  
Cũ 01-08-2011, 06:32
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Chào bạn Mujic !

Tôi nhớ là sau khi trượt zachiot lần đó, về nhà vừa tức vừa buồn cười, lục tìm lại thì thấy bìa nó màu khác đấy !

Nhưng dù sao thì tôi cũng không loại trừ khả năng trí nhớ của mình lầm lẫn về câu trả lời hoặc màu thật của cuốn sách... Vì đã qua nhiều năm tháng rồi !

Cám ơn sự góp ý của bạn

Thay đổi nội dung bởi: Hấp hao hoa, 01-08-2011 thời gian gửi bài 07:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #47  
Cũ 01-08-2011, 07:53
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Hấp hao hoa viết Xem bài viết
Chào bạn Mujic !

Tôi nhớ là sau khi trượt zachiot lần đó, về nhà vừa tức vừa buồn cười, lục tìm lại thì thấy bìa nó màu khác đấy !

Nhưng dù sao thì tôi cũng không loại trừ khả năng trí nhớ của mình lầm lẫn về câu trả lời hoặc màu thật của cuốn sách... Vì đã qua nhiều năm tháng rồi !

Cám ơn sự góp ý của bạn
Em xin phép chen ngang: học sau bác nhiều năm ở vùng Trung Á thì em nhớ các sách giáo trình như Nauchcom chủ yếu bìa màu xanh thẫm, chỉ một số sách chuyên ngành Địa chất có màu mận chín hoặc đỏ sẫm. Tuy nhiên em không tin bác lười đến thế! Em từng là biếng nhất cũng phải đọc giáo trình 1 lần để lấy điểm 3, nếu chịu khó đọc 3-4 lần thì lấy 5 ngon lành... . Có lẽ mỗi nhà máy từng vùng họ in với bìa màu khác nhau, nhưng chắc ông thầy không ác tâm với bác và quan liêu không đọc giáo trình! Cái môn CNCSKH này tụi em còn phải làm sêmina nhỏ liên tục do một thầy trẻ măng là trợ giảng phụ trách, ít nhất cũng phải mang sách theo để ngó vào chút ít, tuy rằng hồi đó cũng chẳng hiểu gì về nó, chỉ tin rằng những điều nó nói chắc chắn phải đúng hết!
P.S. Em thú vị nhất là cái lần 14 của bác, nếu cũng trượt nữa thì chẳng còn gì oan uổng...

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 01-08-2011 thời gian gửi bài 07:58
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #48  
Cũ 01-08-2011, 08:10
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Không học bài thì biết đâu mà trả bài, nhất là tiếng Nga mà kém cỏi nữa thì có nước mà độn thổ trong các kỳ zachôt chứ đừng nói đến thi. Tôi thật sự phục tài của bác, học thế mà còn được kiểm tra với số lần lập kỷ lục như thế, chắc phải có "ô dù" chi đây.
Thông thường thì dù không yêu thích môn học đó (vì có ai mà yêu thích đến gần 50 môn học được) nhưng đến kì kiểm tra xem qua một vài lần nắm ý chính, vận dụng hết vốn tiếng Nga để nói vài câu theo ý chính thì dù không hài lòng nhưng Thầy, Cô đã cho điểm 3 rồi, tệ quá, không nói được câu nào đúng hoặc người ta hỏi Châu Mỹ, mình trả lời Châu Phi nó mới ra như vậy.
Mà sao bác kể cứ như đùa, ở các trường khác thì sau mấy lần thi không được, ra hạn cho một thời gian kiểm tra lại, đánh giá học lực kém và thế là cầm vé bay- đơxviđanhia thôi bác à.

Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 01-08-2011 thời gian gửi bài 08:25
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Мужик (01-08-2011), ninh (01-08-2011), Saomai (01-08-2011)
  #49  
Cũ 01-08-2011, 15:25
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Trích:
Hấp hao hoa viết Xem bài viết
... Thày giáo hỏi :”Bìa của cuốn sách giáo khoa “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” màu gì ?”...
Tôi được nghe sinh viên CCCP kể chuyện cười này, nhưng không ám chỉ đích danh môn học nào. Câu trả lời của sinh viên trong câu chuyện đó là "вы опять меня измучили!" Tôi cũng được nghe một câu "triết lý" kiểu này: "trả thi là cuộc trò chuyện của hai người thông minh, nếu có 1 người thiếu thông minh thì người kia sẽ mất học bổng". Hy vọng bác không kéo cả câu này vào thành tích cá nhân của bác trong cái gọi là 'không thích học “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” '.
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bacnamtraining (15-10-2011)
  #50  
Cũ 01-08-2011, 19:20
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Mới sang, thấy mọi người đánh quả cũng khá rộn ràng. Hỏi về việc học hành: thi tối thiểu, bảo vệ luận án thì thế nào, có người bảo: "Dào ôi, thi tối thiểu hả, là 4 người thông thái nói chuyện với nhau, còn đến lúc bảo vệ luận án thì một người giỏi nói với 7 ông dốt". Trố cả mắt ra, gặng hỏi lại thì y hềnh hệch bảo rằng lúc thi tối thiểu (thường là 1 năm sau khi học xong dự bị tiếng), các ông thày đều biết bọn NCS VN mới sang, tiếng còn ngắn tũn nên thường ra câu hỏi xong, ông NCS lúng búng nói, bắt được một từ đúng ý thôi là các thày đã hể hả gật gù cho qua, thế chả phải là 4 ông thông thái nói chuyện với nhau sao, chỉ một từ cũng hiểu nhau rồi. Còn đến lúc bảo vệ hả, lúc đó ông NCS nói tràng giang đại hải trên bục song cả 7 ông hội đồng chẳng hiểu ma gì được cả, thế có phải là 1 ông giỏi nói chuyện với 7 ông dốt không, nói thế nào chúng cũng cóc hiểu.

Cơ mà đấy là thời XHCN thôi, các đ/c VN từ chiến trường đánh Mỹ xa xôi đến, kiểu gì mà chả cố cấp cho cái bằng về mà hoàn thành nhiệm vụ? (Hm, nó có dốt, nó phá là phá nước nó thoai hỉ). Sau khi đổi chế độ thì hết hĩu nghị, quân VN rụng như sung, cả trượt thi tối thiểu lẫn ra bảo vệ bị đánh trượt, nhiều người đành bỏ giữa chừng. Ngành tôi trong suốt 8 năm liền, ngã ngựa đến ~90% (8/9), nặng nhất trong các ngành, các ngành khác thì đỡ hơn nhưng trong 8 năm đó tổng cộng mọi ngành, chỉ khoảng hơn 1/3 một chút kiếm nổi bằng ra về thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Bacnamtraining (15-10-2011), BelayaZima (01-08-2011), htienkenzo (02-08-2011)
  #51  
Cũ 01-08-2011, 21:13
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Quả là khó tin

Câu chuyện tôi kể quả là khó tin, nhưng trong đó sự thật chiếm khoảng 90% .

Riêng chi tiết màu “Đỏ” của bìa cuốn sách có thể là tôi lẫn lộn, hoặc cố tình lẫn lộn ! Tôi nhớ rõ rằng câu trả lời của mình khác hẳn với màu của bìa cuốn sách, nhưng chắc chắn một trong hai thứ đó phải là màu “Đỏ”, bởi vậy màu “Đỏ” đã ghi sâu đậm vào ký ức tôi…

Tôi là sinh viên lười biếng Vô địch tại trường OVIMU Odessa (1972-1977), còn gọi nôm na là trường Lái Tàu . Tính trung bình mỗi tuần tôi chỉ đi học 1 ngày trong suốt 5 năm Đại học ấy . Nhiều lần bị Chi đoàn Thanh niên VN họp hành phê bình kiểm điểm, thậm chí vài lần họ đã đề nghị Sứ quán Miền Nam Việt Nam đuổi tôi về nước…

Ngay cả ông Dekan ngoại quốc cũng rất phiền não về chuyện tôi thường xuyên trốn học ! Cũng khó hiểu tại sao tôi lại được trả zachiot nhiều lần đến thế, và tại sao ông Dekan lại can thiệp giúp tôi ? Có thể vì lúc ấy tôi đá bóng bị ngã gãy tay, nên phải đeo kè kè cánh tay băng bột trong suốt thời gian đi trả zachiot và thi chăng ? Thật sự chẳng biết vì cái gì...

Chắc chắn là tôi không hề có “ô dù” . Tuy họ đã họp bàn với nhau, nhưng vẫn chưa kịp ra quyết định đuổi tôi về nước, thì tôi đã tốt nghiệp mất rồi !

Có nhiều chuyện vô lý khó tin, nhưng vẫn là sự thật ! Tin hay không tuỳ ý từng người vậy .

Thay đổi nội dung bởi: Hấp hao hoa, 01-08-2011 thời gian gửi bài 21:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bacnamtraining (15-10-2011)
  #52  
Cũ 02-08-2011, 07:56
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Bác Haphaohoa: Là em đùa với bác cho zui thôi chứ anh chị em sang học thì làm gì có ô có dù ở đâu. Mà bác có lý do chính đáng rồi đấy, bị gẫy tay thì làm sao mà học cho được nhất là tay phải...
Nhưng việc bác mỗi tuần chỉ lên lớp 1 ngày trong suốt 5 năm học thì em ứ tin, trừ phi bác là nghiên cứu sinh suốt trong 5 năm đó.
Nếu thực tế đúng như vậy thì có thể đưa kỷ lục này vào topic "Ngạc nhiên chưa" hoặc "Chuyện lạ có thật" được đấy bác nhỉ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Bacnamtraining (15-10-2011), eurasia2010 (29-02-2012)
  #53  
Cũ 02-08-2011, 08:15
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Nhưng việc bác mỗi tuần chỉ lên lớp 1 ngày trong suốt 5 năm học thì em ứ tin, trừ phi bác là nghiên cứu sinh suốt trong 5 năm đó.
Ồ, bác Ly ơi! Bác HHH đã nói là bác ý học trường Lái tầu rồi mà. Tầu anh đã ra khơi mà 5 ngày cập bến 1 lần là nhiều rồi ý chứ.

Em cũng không tin lắm vì "tiếng lành đồn xa": Thế hệ sinh viên VN sang LX thời chống Mỹ chuyện học tập và kỷ luật nghiêm túc lắm. Tất nhiên ở đâu chả có trường hợp cá biệt. Sinh viên mà.
Chuyện vui, mong các bác các tiếp tục. Còn việc trả зачет tới 14-15 lần đối với SV nước ngoài là có thật. Một cô bạn người Mông Cổ học cùng lớp em, năm thứ 3 thậm chí ngần ấy lần trả экзамен по морфологии tiếng Nga. Đây là sự thật 100% vì trên NNN có bác Old Tiger là nhân chứng.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Hấp hao hoa (02-08-2011), LyMisaD88 (02-08-2011)
  #54  
Cũ 02-08-2011, 09:41
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Chuyện vui:
Lớp tôi có một anh bạn học hành chăm chỉ nhưng hơi chậm, tiếng Nga mới năm đầu nên nói nhầm lẫn lung tung. Một buổi sáng, cả lớp vào học đến 15 phút, Thầy giáo đang giảng bài thì nghe tiếng gõ cửa rồi cái đầu bù xù của cậu ló vào xin phép thầy vào học.
Chỉ ngắn gọn hai từ nhưng xin vào với xin ra phát âm khá giống nhau. Trong lúc lúng túng do đi học muộn vì ngủ quên, cậu phát âm rõ to: Môznơ vưichi? Cả lớp cười ồ, Thầy giáo ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra và gật đầu. Thế là cậu chạy nhanh vào chỗ không hiểu cả lớp cười gì.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hấp hao hoa (02-08-2011)
  #55  
Cũ 02-08-2011, 21:07
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Độc giả nghiêm khắc và sôi nổi

Thật ra các bạn đều rất có lý khi “ứ tin” về nhiều chi tiết trong câu chuyện “Chủ nghĩa cộng sản” của tôi .

Tôi chẳng hề buồn bực về việc này, ngược lại rất vui khi nhận thấy cư dân trên Diễn đàn nnn là những độc giả nghiêm khắc và sẵn sàng phản biện sôi nổi, khác hẳn với nhiều cư dân dễ tính nhưng im lìm trên một số diễn đàn khác…

Chính vì nếp sinh hoạt sôi động này của các bạn đã hấp dẫn tôi tham gia Diễn đàn nnn, mặc dù chúng ta chưa từng biết gì về nhau, chẳng hề biết mặt nhau, và có lẽ sẽ không bao giờ biết mặt nhau…

Ngay từ khi tôi mới tham gia Diễn đàn nnn, 2 câu thơ trong bài “Chuyện đồng hồ Liên Xô” của Đặng Tuấn Phương đã gây ra những bàn luận sôi nổi về nhà thơ Việt Phương và Chế Lan Viên…

Bất kỳ sơ sót nào cũng đều được các bạn lập tức soi rọi góp ý, sau đó thì câu chuyện dần dần lan rộng ra một cách sôi nổi, hấp dẫn, vui vẻ… Có câu châm ngôn :”Ngay cả bậc vĩ nhân cũng không sao tránh khỏi sai lầm, sơ sót…”. Huống hồ chúng ta đều là hạng tầm thường, chẳng sai lầm sơ sót mới là chuyện lạ !

Bây giờ câu chuyện “Chủ nghĩa cộng sản” cũng đang gây nhiều phản ứng... Nhưng dần dần tôi đã nhận được những bằng chứng như sau :

@ Minminixi viết :”Em xin phép chen ngang: học sau bác nhiều năm ở vùng Trung Á thì em nhớ các sách giáo trình như Nauchcom chủ yếu bìa màu xanh thẫm, chỉ một số sách chuyên ngành Địa chất có màu mận chín hoặc đỏ sẫm… Có lẽ mỗi nhà máy từng vùng họ in với bìa màu khác nhau…”.

@ Mujik viết :” Còn việc trả зачет tới 14-15 lần đối với SV nước ngoài là có thật. Một cô bạn người Mông Cổ học cùng lớp em, năm thứ 3 thậm chí ngần ấy lần trả экзамен по морфологии tiếng Nga. Đây là sự thật 100% vì trên NNN có bác Old Tiger là nhân chứng.”

Hy vọng một ngày đẹp trời nào đấy, trên Diễn đàn nnn sẽ xuất hiện người có thể làm chứng về chuyện “tính trung bình tôi chỉ đi học 1 ngày mỗi tuần trong suốt 5 năm” !

Cứ đợi đấy ! (Nu, pagadi !)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #56  
Cũ 02-08-2011, 21:14
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Lòng tự trọng

@ LyMysaD88 viết :” Không học bài thì biết đâu mà trả bài, nhất là tiếng Nga mà kém cỏi nữa thì có nước mà độn thổ trong các kỳ zachôt chứ đừng nói đến thi.”

@ Mujik viết :” Em cũng không tin lắm vì "tiếng lành đồn xa": Thế hệ sinh viên VN sang LX thời chống Mỹ chuyện học tập và kỷ luật nghiêm túc lắm. Tất nhiên ở đâu chả có trường hợp cá biệt. Sinh viên mà.”

Sau khi đọc những dòng chữ trên đây, tôi cảm phục lòng tự trọng và tự hào của các bạn !

Bởi vậy, tôi muốn nói rõ với các bạn rằng, mặc dù rất lười biếng và thường xuyên trốn học, nhưng trong suốt 5 năm Đại học tôi chưa hề phải thi lại môn nào hết, và chỉ có ba môn bị điểm 3 mà thôi ! Thậm chí ghét môn Chủ nghĩa cộng sản lắm, nhưng sau 14 lần trả zachiot trầy trật, đến kỳ thi Quốc gia thì tôi cũng được 4 điểm…

Lý do duy nhất làm cho họ không quyết định đuổi tôi về nước là chỉ vì các điểm thi của tôi chẳng tồi lắm ! Tuy không muốn nói ra điều ấy làm chi, nhưng tôi cảm thấy thật sự khó chịu và xấu hổ nếu để các bạn nghĩ rằng tôi đã làm tổn hại đến danh dự của Tổ quốc Việt Nam…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
gps (04-02-2012)
  #57  
Cũ 07-08-2011, 11:12
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Chào các bác tiền bối 3N và các mem mới (nhất là mấy bạn sinh viên sắp sang Nga học)! Baodung mới gia nhập Diễn đàn, còn đang ở giai đoạn "rửa tai để lắng nghe" thôi. Tuy nhiên xem các bạn trẻ chủ yếu bàn về chế độ quyền lợi du học, rồi mua sắm gì khi sang Nga.., rồi thêm mấy câu chuyện về sinh viên xa nhà, "học ít chơi nhiều" vậy, baodung cảm thấy băn khoăn cho mục tiêu và tương lai của họ quá!
Ngày xưa nhờ vô tình lọt vào lứa đầu các pochemuchky của Đại học kỹ thuật quân sự ở Vĩnh Yên và học hỏi bản lĩnh của đồng đội, nên Baodung hăng hái lắm - được cử sang học dự bị 1 năm ở trường MADI, nhưng vô lớp có 2 tuần là xin lên học thẳng năm thứ nhất luôn. Suốt 5 năm đại học chỉ để lọt 1 điểm 4 (mà sau đó giáo sư cứ đề nghị thi lại để cho tròn toàn điểm 5 mà nhà iem "ngoan cố" không chịu), rồi tạo đà làm 1 hơi lên kandiđat luôn (suýt nữa thì xong cả thực tập sau tiến sĩ nếu không bị đám tiểu nhân đố kỵ ngăn cản). Nếu bác nào (hay bạn nào) quan tâm thì Baodung xin sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ký ức - dù điều này có vẻ lạc điệu với phong trào "phê phán quá khứ" hiện nay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn baodung cho bài viết trên:
Bacnamtraining (15-10-2011), Hấp hao hoa (08-08-2011), Kóc Khơ Me (07-08-2011)
  #58  
Cũ 07-08-2011, 11:59
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Nhân việc bác daidien sáng đèn, Kóc xin phép các bác post vài tấm hình ngày xưa cách nay đã hơn 20 năm như là một cách để ôn lại những chuyện ngày xưa của cuộc đời sinh viên, cũng có những việc mà bây giờ nghĩ lại thấy buồn buồn, áy náy thế nào ấy! (Nếu có vi phạm gì thì các mod cứ xóa giúp nhé!)

Đám cưới sinh viên ngày xưa
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Qua những tấm ảnh này, rồi qua câu chuyện trả thi lại những 14 lần môn CNXHKH như là câu chuyện viễn tưởng, Kóc lại nhớ đến những ngày còn là sinh viên ngày trước. Có thể nói đối với những sinh viên nghành kỹ thuật thì các môn xã hội khá là khó học, trong đó môn Lịch sử Đảng Cộng sản LX là khó nhai nhất vì phải học thuộc cương lĩnh, mục tiêu, chiến lược của mấy chục kỳ đại hội (khoảng gần 30 kỳ thì phải).

Cùng lớp với Hùng, Phú trong hình còn có C. và L. nữa. Hai bạn này đã không thể học tiếp đến khi tốt nghiệp cũng chỉ vì có những điểm 3 và phải trả thi lại một số môn. Hồi đó theo qui chế của Đại sứ quán và của Bộ ĐH, sinh viên VN có 2 môn bị điểm 3 trong một học kỳ là Đơn vị đã phải tổ chức kèm cặp, giúp đỡ để phấn đấu khắc phục trong học kỳ kế tiếp; nếu liên tục 2 học kỳ có số lượng điểm trung bình như vậy mà không thể khắc phục được thì phải xem xét để đưa về nước tiếp tục học tập… Bạn C. khi về nước đã không thể tiếp tục học và đã mất do quẩn trí! Việc thi lại những 14 lần mà đơn vị không biết, không xử lý… ! (điểm 3 là điểm trung bình trong hệ 5 điểm của LX trước đây)
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
baodung (07-08-2011), Hấp hao hoa (08-08-2011)
  #59  
Cũ 07-08-2011, 13:39
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Các bác ngày xưa thật là quá may mắn! Nhà chúng iem (xưa hơn 1 chút) thì còn chưa được được phép "xé rào" cơ. "Người iêu iem" khi lỡ bị "vỡ kế hoạch" đã phải khổ sở dấu giếm đơn vị đi nạo, may mà sau này về nước lấy nhau vẫn có con được
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Kóc Khơ Me (08-08-2011)
  #60  
Cũ 08-08-2011, 18:52
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

@ Baodung viết :”Nếu bác nào (hay bạn nào) quan tâm thì Baodung xin sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ký ức - dù điều này có vẻ lạc điệu với phong trào "phê phán quá khứ" hiện nay!”

Tại sao bạn lại hỏi như vậy ? Chúng tôi rất quan tâm đến những kinh nghiệm và ký ức ấy… Rất mong được biết những chia sẻ của bạn !


@ Kok Khơme viết :”Qua những tấm ảnh này, rồi qua câu chuyện trả thi lại những 14 lần môn CNXHKH như là câu chuyện viễn tưởng, Kóc lại nhớ đến những ngày còn là sinh viên ngày trước… Việc thi lại những 14 lần mà đơn vị không biết, không xử lý… !"

Tôi vẫn biết là câu chuyện của tôi rất khó tin . Nhưng các bạn hãy đọc kỹ lại để đừng lầm lẫn, sẽ thấy là tôi “trả zachiot 14 lần”, chứ không phải là “trả thi 14 lần” đâu ! Hai việc này khác hẳn nhau… Bởi vì ý nghĩa của những kỳ "trả zachiot" chính là giúp chuẩn bị cho sinh viên ôn tập kỹ lưỡng trước khi bước vào kỳ "trả thi" quyết định !


@ Baodung viết :”Các bác ngày xưa thật là quá may mắn! Nhà chúng iem (xưa hơn 1 chút) thì còn chưa được được phép "xé rào" cơ. "Người iêu iem" khi lỡ bị "vỡ kế hoạch" đã phải khổ sở dấu giếm đơn vị đi nạo, may mà sau này về nước lấy nhau vẫn có con được”

“Người yêu em lỡ bị vỡ kế hoạch”… Các bạn chẳng hề “xé rào”, mà chính xác là “đạp rào”, đúng không nhỉ ???

Thay đổi nội dung bởi: Hấp hao hoa, 08-08-2011 thời gian gửi bài 19:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
baodung (08-08-2011), gps (04-02-2012), Kóc Khơ Me (08-08-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Chuyện tình thời là lưu học sinh FORYTCHIA Tình yêu, tình bạn và cuộc sống 27 01-05-2013 17:54
Chuyện vui lưu học sinh TLV Vui cười 23 25-11-2011 20:42
Sinh viên khoá 2007 - 11Khoa Nga ĐHNN ĐN kỷ niệm 212 năm ngày sinh Puskin NISH532006 Hoạt động chung 14 09-06-2011 17:23
CHÂN DUNG THÀNH VIÊN NNN Geobic Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 23 19-04-2010 15:19
Ghi chép của một sinh viên du học Irkutsk – Những câu chuyện sinhvienirk Sinh sống tại Nga 8 16-05-2009 09:06


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:08.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.