Trích:
danngoc viết
@all: thật đáng tiếc là em không có khả năng post hết từ đầu, vì cuốn này không nên xem từng đoạn như thế này, sẽ thiếu thông tin để ta đánh giá tổng thể. Nhưng post hết thì thật phí phạm, ta sẽ mất khả năng xuất bản thành sách..
|
Bác cứ lo bò trắng răng! bác pót hết lên đây cho mọi người đọc, đọc thấy hay mọi người sẽ quảng cáo cho bác, rồi bác có xuất bản thì càng được nhiều độc giả biết đến chứ làm sao? Bác muốn hàng bán chạy thì bác phải bỏ chút tiền ra quảng cáo chứ? Bác pót kiểu này đọc không hiểu hết lại chán không thèm đọc nữa ý chứ. Đấy là em nói thực tế. Hơn nữa cộng đồng NNN này nhiều thì cũng chỉ đến vài trăm , cùng lắm là nghìn người chứ mấy, dân số nước ta giờ hơn 80 triệu, truyện bác dịch hay chả lẽ bác lại sợ thiếu độc giả? Mà thú thực với bác nhiều truyện lan truyền trên mạng bao lâu, rồi mới xuất bản. Lúc ý lại càng nhiều người đọc, vì thứ nhất không phải ai cũng thích đọc truyện trên mạng, họ sẽ tìm mua sách đọc thích hơn. Như em em thích có đĩa đậu phộng, côc trà liptong nằm trên ghế bành vừa nhâm nhi vừa đọc mới thích, chứ cứ dán mắt vào màn hình, mỏi mắt, mỏi lưng, mỏi cổ.