Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 27-07-2009, 15:22
daquen daquen is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 148
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 387 lần trong 112 bài đăng
Default

Cám ơn bác Chaika đã post những tấm ảnh vô cùng xúc động về thành cổ Quảng trị. Daquen cũng như nhiều người sinh ra và lớn lên khi đất nước im tiếng súng sẽ không bao giờ quên ơn những thế hệ cha anh đi trước đã hi sinh xương máu đem lại độc lập cho Tổ Quốc.

Daquen vẫn nhớ lời Cha mình thường nói: Tất cả những bà mẹ Việt Nam có con tham gia chống Mỹ đều là những Bà Mẹ Anh Hùng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn daquen cho bài viết trên:
Anh Thư (25-07-2010), chaika (29-07-2009), nguyenquyetchien (28-07-2010), Tanhia (28-07-2009), thanhha_svmos (29-07-2010)
  #22  
Cũ 27-07-2009, 23:25
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Cảm ơn bác Chaika đã mở Topic này để mọi người cùng chia sẻ lòng biết ơn với những anh hùng đã ngã xuống hoặc đã để lại nơi chiến trường một phần da thịt của mình cho Tổ quốc.

Các bác đã post ảnh Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị, nơi hơn 10 ngàn những đứa con của MẸ đã năm lại vĩnh viễn. Em xin góp thêm một địa chỉ nơi cũng khắc ghi tên của hơn 10 ngàn Liệt sỹ. Các bác tự khám phá nhé!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
Anh Thư (25-07-2010), Cartograph (28-07-2009), chaika (29-07-2009), Hoa May (28-07-2009), hongducanh (28-07-2009), hungmgmi (28-07-2009), Huonghongvang (28-07-2009), nguyenquyetchien (28-07-2010), sad angel (17-07-2011), Tanhia (28-07-2009), thanhha_svmos (29-07-2010)
  #23  
Cũ 29-07-2009, 12:54
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default Cậu và những Liệt sĩ Vô danh!

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Các bác đã post ảnh Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị, nơi hơn 10 ngàn những đứa con của MẸ đã năm lại vĩnh viễn. Em xin góp thêm một địa chỉ nơi cũng khắc ghi tên của hơn 10 ngàn Liệt sỹ. Các bác tự khám phá nhé!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Không biết có ai KHÔNG nhận ra đây là nơi đâu không ạh?!

Ở Việt Nam, khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, nơi nào cũng có những Nghĩa trang Liệt sĩ thật lớn! Đó là nơi an nghỉ của những người xả thân vì nước. Đó là nơi người sống đến để tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân .. Có lẽ chẳng ai lấy làm tự hào vì ở Tp của mình có Nghĩa trang to lớn nhất, hoàng tráng nhất ... bởi vì càng lớn, chỉ càng làm xót xa ...

Nhà Hoa May cũng có một người nằm lại ở Quảng Trị anh hùng - Mặt trận Cửa Việt năm 1972. Đó là con trai duy nhất của ông bà ngoại HM. Cậu là Đại úy Nhà báo Quân đội - là bạn chiến đấu với nhà báo QĐ Nguyễn Trần Thiết. Cậu cũng được ưu tiên không phải ra tuyến đầu ... nhưng cậu vẫn chen đi - như tất cả những quân nhân thời đó. Quảng trị ác liệt. Bị thương, được ưu tiên cáng về tuyến sau, nhưng cậu trườn khỏi băng ca để ưu tiên cho những đồng đội nặng hơn đi trước. Và sau đó do mất quá nhiều máu, cậu hi sinh trên trận địa là một nhà dân, bên một vạt khoai lang xanh tốt cố vươn cành lá phủ che nắng cho cậu! Cậu hi sinh, tay vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh - vũ khí chiến đấu của Cậu!

Nghe kể rằng, những người đồng đội đắp mộ và ghi dấu cẩn thận lắm! Nhưng do bom cày đạn xới, di chuyển nhiều nơi thất lạc ... đến khi "hưởng thọ" 93 tuổi, ông ngoại HM vẫn xót xa không an tâm nhắm mắt vì chưa biết cậu nằm nơi nao ở QT. Mợ và con gái cậu bỏ bao công sức tìm kiếm, với sự trợ giúp của các nhà ngoại cảm nổi tiếng như ông Chiến, bà Hằng ... và cuối cùng cũng đã tìm ra để bà ngoại an lòng trước khi nhắm mắt. Cậu an nghỉ ở Nghĩa Trang Gio Linh - Quảng Trị, giữa nhiều Liệt sĩ vô danh!

Những nhà ngoại cảm giúp tìm ra Cậu giữa hàng ngàn Liệt sĩ vô danh, do họ "nhìn thấy" một nắp máy ảnh (có tên) giữa những vật dụng của người Lính - trong ngôi Mộ đó - chính là của Cậu!

Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ Cậu và những người Liệt sĩ vẫn còn vô danh! Mong sao Họ sớm được trả lại đúng tên như Cậu của Hoa May, để những người Cha Mẹ, người Vợ và con cái an lòng!

Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 29-07-2009 thời gian gửi bài 13:23 Lý do: Thêm nội dung.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Anh Thư (25-07-2010), chaika (29-07-2009), Huonghongvang (29-07-2009), kim hong (29-07-2010), lavangbay (30-07-2009), LyMisaD88 (25-07-2010), nguyenquyetchien (28-07-2010), nhnam (16-07-2011), Old Tiger (29-07-2009), sad angel (17-07-2011), Siren (25-07-2010), Tanhia (29-07-2009), thanhha_svmos (29-07-2010), tieuboingoan (29-07-2009)
  #24  
Cũ 25-07-2010, 15:50
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

Nhân ngày thương binh liệt sỹ, xin kính cẩn thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong bao cơn binh lửa của Tổ quốc.

Xin gửi lời chúc sức khoẻ đến các đồng chí thương bệnh binh đã từng vào sinh ra tử trong các cuộc chiến gian nan vì đất nước.

Dù kiếp sống ở trần gian ngắn ngủi, nhưng những người ngã xuống đã trở thành bất tử trong lòng mỗi người trong chúng ta.

Đã nhiều năm nay, trước ngaỳ 27-7 chỉ vài ngày thôi là lại có con bướm nâu hay một con chuồn chuồn bay vào nhà AT, lặng lẽ đậu vào tấm ảnh thờ ông nội của con trai AT, ông đã hy sinh năm 1968. Đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Biêt bao đêm, AT đã âm thầm đọc hêt danh sách liệt sỹ trên các trang web liên quan. Thật cảm phục, biêt ơn những người đã tận tâm với liệt sỹ mà đăng tải những danh sách và chụp hình bia mộ lên mạng. Vì biêt bao gia đình ăn còn chưa đủ no làm sao có thể tự đi đến ngần ấy nghĩa trang trong cả nước để tìm tên người thân trên từng tấm bia? Gia đình AT cũng tìm đến các nhà ngoaị cảm, goị hồn nhưng bao năm qua vẫn chỉ là vô vọng. AT tin có linh hồn tồn tại, nhưng cứ quẩn quanh trong suy nghĩ là linh hồn trú ngụ nơi đâu khi thể xác bị cày xới lên vài lần do bom dội và cuối cùng đã hoà vào lòng đât? Và nếu người sống mãi mãi không tìm thấy mộ hay nấm đât đó để đưa về nhang khói thì người thân của mình có bị khổ sở, đói khát, lạnh lẽo, cô đơn như trong dân gian vẫn thường nói không? Thật đau lòng người sống quá.

Khi đến viếng mộ thân nhân ở các nghĩa trang bình thường, ta nhìn thấy đủ các hình dáng mộ phần sang, hèn lô nhô. Mộ thì lát đá lộng lẫy, mộ thì chỉ “sè sè nấm đất”, người hưởng thọ nằm cạnh người hưởng dương như quy luật vô thường. Nhưng bước chân vào Nghĩa trang liệt sỹ với lớp lớp bia mộ ngàn cái như một, sắp hàng thẳng tăm tắp, AT luôn cảm giác như một rừng cây bỗng bị phạt ngang ngọn đều chằn chặn giữa sức sống thanh xuân, bất kể số mạng cá nhân thọ yểu ra sao.

Mấy chục năm rồi vẫn nguyên vẹn một giấc mơ. Đó là khi AT còn nhỏ, thời tem phiếu AT thường mang rổ, rá đi ra chợ Cửa Nam xếp hàng mua thực phẩm. Qua ngõ Đình Ngang đôi khi phải chờ barie chắn tàu hoả chạy qua. Những năm đó, tàu hoả đưa bộ đội đi Nam nhiều lắm, họ 17-18 tuổi từ giã nhà trường, gia đình ra thẳng thao trường huấn luyện ở các tỉnh phía bắc rồi lên taù hỏa chạy qua HN vào chi viện chiến trường luôn, không lời từ biệt. Mỗi khi dòng người đứng chờ đoàn tàu âý đi qua, laị có hàng ngàn gương mặt rạng rỡ, non trẻ với nụ cười hồ hởi, hàng ngàn cánh tay vẫy rối rit và tiếng chào thiêt tha vang vọng mãi trong lòng AT đến tận bây giờ: “ Hà Nội ơi, ở laị nhé”, “ hậu phương ơi! ở laị nhé”, “chào quyêt thắng”, “ HN đừng quên gửi hộ thư về gia đình nhé” …. rồi thì phong bì thư không tem vứt xuống đường như mưa, taù đi rồi, mọi người nhặt hêt lên để mang về mua tem gửi. AT bao giờ cũng nhặt được khoảng vài chục phong bì chưa dán mang về xin tiền mẹ mua tem dán vào rồi ra bưu điện gửi về những vùng quê xa xôi. Còn những thư địa chỉ HN thì mẹ AT lấy xe đạp tự mang đến…Ôi những chàng trai năm đó ai còn, ai mất? Hồn ở đâu bây giờ?

Mấy năm trước, con trai AT 18 tuổi, lần đầu tiên cho con đi chơi xa một mình mà lo thắt cả lòng, lo mưa bão, lo tàu xe, lo lừa đảo, dụ dỗ con trên đường, lo con ăn phải đồ ăn hỏng đau bụng, lo con nhảy xuống ga nào chơi rồi tàu chạy mất…

Ôi! Thương quặn lòng những bà mẹ ngày xưa tiễn con đi chỉ với niềm hy vọng con trở về dù không còn lành lặn.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."

Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 25-07-2010 thời gian gửi bài 16:23
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 19 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
chaika (26-07-2010), doibo (26-07-2010), Мужик (25-07-2010), hongducanh (26-07-2010), htienkenzo (27-07-2010), hungmgmi (26-07-2010), Kóc Khơ Me (27-07-2010), kim hong (29-07-2010), LyMisaD88 (25-07-2010), nguyenquyetchien (28-07-2010), nhnam (27-07-2010), NISH532006 (22-08-2010), nqbinhdi (22-08-2010), Old Tiger (16-07-2011), sad angel (17-07-2011), Siren (25-07-2010), thanhha_svmos (29-07-2010), tuyetthangtu (25-07-2010), USY (25-07-2010)
  #25  
Cũ 26-07-2010, 20:18
duy quế duy quế is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 78
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 175 lần trong 47 bài đăng
Default

Trích:
Anh Thư viết Xem bài viết
Nhân ngày thương binh liệt sỹ, xin kính cẩn thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong bao cơn binh lửa của Tổ quốc.

Xin gửi lời chúc sức khoẻ đến các đồng chí thương bệnh binh đã từng vào sinh ra tử trong các cuộc chiến gian nan vì đất nước.

Dù kiếp sống ở trần gian ngắn ngủi, nhưng những người ngã xuống đã trở thành bất tử trong lòng mỗi người trong chúng ta.

Đã nhiều năm nay, trước ngaỳ 27-7 chỉ vài ngày thôi là lại có con bướm nâu hay một con chuồn chuồn bay vào nhà AT, lặng lẽ đậu vào tấm ảnh thờ ông nội của con trai AT, ông đã hy sinh năm 1968. Đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Biêt bao đêm, AT đã âm thầm đọc hêt danh sách liệt sỹ trên các trang web liên quan. Thật cảm phục, biêt ơn những người đã tận tâm với liệt sỹ mà đăng tải những danh sách và chụp hình bia mộ lên mạng. Vì biêt bao gia đình ăn còn chưa đủ no làm sao có thể tự đi đến ngần ấy nghĩa trang trong cả nước để tìm tên người thân trên từng tấm bia? Gia đình AT cũng tìm đến các nhà ngoaị cảm, goị hồn nhưng bao năm qua vẫn chỉ là vô vọng. AT tin có linh hồn tồn tại, nhưng cứ quẩn quanh trong suy nghĩ là linh hồn trú ngụ nơi đâu khi thể xác bị cày xới lên vài lần do bom dội và cuối cùng đã hoà vào lòng đât? Và nếu người sống mãi mãi không tìm thấy mộ hay nấm đât đó để đưa về nhang khói thì người thân của mình có bị khổ sở, đói khát, lạnh lẽo, cô đơn như trong dân gian vẫn thường nói không? Thật đau lòng người sống quá.

Khi đến viếng mộ thân nhân ở các nghĩa trang bình thường, ta nhìn thấy đủ các hình dáng mộ phần sang, hèn lô nhô. Mộ thì lát đá lộng lẫy, mộ thì chỉ “sè sè nấm đất”, người hưởng thọ nằm cạnh người hưởng dương như quy luật vô thường. Nhưng bước chân vào Nghĩa trang liệt sỹ với lớp lớp bia mộ ngàn cái như một, sắp hàng thẳng tăm tắp, AT luôn cảm giác như một rừng cây bỗng bị phạt ngang ngọn đều chằn chặn giữa sức sống thanh xuân, bất kể số mạng cá nhân thọ yểu ra sao.

Mấy chục năm rồi vẫn nguyên vẹn một giấc mơ. Đó là khi AT còn nhỏ, thời tem phiếu AT thường mang rổ, rá đi ra chợ Cửa Nam xếp hàng mua thực phẩm. Qua ngõ Đình Ngang đôi khi phải chờ barie chắn tàu hoả chạy qua. Những năm đó, tàu hoả đưa bộ đội đi Nam nhiều lắm, họ 17-18 tuổi từ giã nhà trường, gia đình ra thẳng thao trường huấn luyện ở các tỉnh phía bắc rồi lên taù hỏa chạy qua HN vào chi viện chiến trường luôn, không lời từ biệt. Mỗi khi dòng người đứng chờ đoàn tàu âý đi qua, laị có hàng ngàn gương mặt rạng rỡ, non trẻ với nụ cười hồ hởi, hàng ngàn cánh tay vẫy rối rit và tiếng chào thiêt tha vang vọng mãi trong lòng AT đến tận bây giờ: “ Hà Nội ơi, ở laị nhé”, “ hậu phương ơi! ở laị nhé”, “chào quyêt thắng”, “ HN đừng quên gửi hộ thư về gia đình nhé” …. rồi thì phong bì thư không tem vứt xuống đường như mưa, taù đi rồi, mọi người nhặt hêt lên để mang về mua tem gửi. AT bao giờ cũng nhặt được khoảng vài chục phong bì chưa dán mang về xin tiền mẹ mua tem dán vào rồi ra bưu điện gửi về những vùng quê xa xôi. Còn những thư địa chỉ HN thì mẹ AT lấy xe đạp tự mang đến…Ôi những chàng trai năm đó ai còn, ai mất? Hồn ở đâu bây giờ?

Mấy năm trước, con trai AT 18 tuổi, lần đầu tiên cho con đi chơi xa một mình mà lo thắt cả lòng, lo mưa bão, lo tàu xe, lo lừa đảo, dụ dỗ con trên đường, lo con ăn phải đồ ăn hỏng đau bụng, lo con nhảy xuống ga nào chơi rồi tàu chạy mất…

Ôi! Thương quặn lòng những bà mẹ ngày xưa tiễn con đi chỉ với niềm hy vọng con trở về dù không còn lành lặn.
Cảm ơn bài viết xúc động dành cho ngày 27/7. Bản thân tôi cũng có niềm riêng đối với ngày này!

"Ngoại cảm":

http://sites.google.com/site/duyquet...n-to/ngoai-cam
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn duy quế cho bài viết trên:
Anh Thư (26-07-2010), hongducanh (27-07-2010), Kóc Khơ Me (27-07-2010), LyMisaD88 (29-07-2010), ngocbaoruss (27-07-2010), nguyenquyetchien (28-07-2010), sad angel (17-07-2011), Siren (29-07-2010), thanhha_svmos (29-07-2010)
  #26  
Cũ 27-07-2010, 11:17
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Một vài hình ảnh tại "địa ngục trần gian" ngày xưa
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 27-07-2010 thời gian gửi bài 11:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
Anh Thư (28-07-2010), baodung (16-07-2011), chaika (29-07-2010), duy quế (03-08-2010), Hoa May (27-07-2011), hongducanh (27-07-2010), LyMisaD88 (29-07-2010), ngocbaoruss (27-07-2010), nguyenquyetchien (28-07-2010), sad angel (17-07-2011), Siren (28-07-2010), thanhha_svmos (29-07-2010), USY (27-07-2010)
  #27  
Cũ 28-07-2010, 21:14
nguyenquyetchien's Avatar
nguyenquyetchien nguyenquyetchien is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 31
Cảm ơn: 168
Được cảm ơn 173 lần trong 28 bài đăng
Default

Một phút tĩnh lặng, một nén nhang thơm cùng tấm lòng thành xin gửi tới các bậc Cha, Anh, Chị, cùng đồng đội đã ngã xuống cho sự bình yên của chúng ta ngày hôm nay!
Xin chân thành cảm ơn những người mẹ đã sinh ra những người con Anh hùng, xin cảm ơn những người vợ đã chịu đựng nhiều đau khổ, vất vả gian nan là hậu phương vững chắc để động viên chồng lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc!
Thay lời nói, tôi xin nhấn nút Cảm ơn với sự xúc động chân thành của mình, thể hiện sự đồng lòng – đồng cảm cùng các bác trong ngôi nhà 3N chúng ta!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nguyenquyetchien cho bài viết trên:
Anh Thư (22-08-2010), baodung (16-07-2011), chaika (31-07-2010), duy quế (03-08-2010), hungmgmi (29-07-2010), LyMisaD88 (29-07-2010), sad angel (17-07-2011), Siren (29-07-2010), thanhha_svmos (29-07-2010), USY (30-07-2010)
  #28  
Cũ 29-07-2010, 15:54
thanhha_svmos's Avatar
thanhha_svmos thanhha_svmos is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 52
Cảm ơn: 246
Được cảm ơn 211 lần trong 39 bài đăng
Default

Một phút tĩnh lặng tưởng nhớ những người con anh hùng của Đất Việt!
và Thanh Hà cũng xin chân thành làm như
Trích:
nguyenquyetchien viết Xem bài viết
...Thay lời nói, tôi xin nhấn nút Cảm ơn với sự xúc động chân thành của mình, thể hiện sự đồng lòng – đồng cảm cùng các bác trong ngôi nhà 3N chúng ta!
__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn thanhha_svmos cho bài viết trên:
Anh Thư (22-08-2010), baodung (16-07-2011), duy quế (03-08-2010)
  #29  
Cũ 22-08-2010, 16:17
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

Nhân ngày rằm tháng bảy, AT xin giới thiệu bài thơ "được xem như những nén tâm nhang chứa chan lòng biết ơn và cả niềm tiếc thương vô hạn đối với những liệt sĩ mà xác thân chưa được tìm thấy, còn vùi sâu dưới nước lạnh, cỏ hoang nơi đại ngàn xa thẳm, hoặc đã tan vào lòng đất mẹ …"

Cầu xin cho linh hồn các anh, các chị được siêu thoát.

Lời ru ngọn cỏ

Cỏ xanh bên mộ khẽ ru
à ơi! Rừng đã vào thu lá vàng
Người ơi dù có muộn màng
Dẫu chưa về được nghĩa trang quê nhà
Nơi đây nhiều cỏ, ít hoa
Hãy say giấc ngủ như là tuổi xanh
Mặc ai xây mộng viễn hành
Mặc ai ngắt lá, bẻ cành, rung hoa
Đất này dù đất miền xa.
Thân thương như đất quê nhà người ơi!
Lá vàng lại lá vàng rơi
Lẻ loi lại vắng xa nơi đất rừng
Ru người giữa chốn mông lung
Giọt sương cũng muốn đọng ngưng nỗi niềm
Dấu chân đã trải trăm miền
Về đây ấm với Tây Nguyên nghĩa tình
Người hy sinh, đất hồi sinh
Máu người hoá ngọc lung linh giữa đời
Thương đau ru đến muôn đời
Và xanh xanh mãi những lời ru êm
à ơi! Ai nhớ ai quên
Thì đây cỏ biếc vẫn bên mộ người.

(K’Bang tháng 4 năm 2002)
Phan Thị Bích Hằng
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
baodung (16-07-2011), duy quế (22-08-2010), Hoa May (27-07-2011), hongducanh (16-07-2011), htienkenzo (17-07-2011), Kiet-Anando (23-08-2010), Linhlan (01-08-2011), Maria Bonconskaia (23-08-2010), Old Tiger (16-07-2011), sad angel (17-07-2011), tuyetthangtu (22-08-2010)
  #30  
Cũ 16-07-2011, 17:44
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Tháng 7 thiêng liêng lại đến với chúng ta sau bao đổi thay.
Năm nay, tôi lại có dịp được đi cùng với bậc đàn anh và đồng đội trở lại thăm chiến trường xưa... Được dự lễ linh thiêng CẦU SIÊU cho các anh hùng liệt sĩ thành cổ Quảng Trị ở bên bờ sông Thạch Hãn...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đồng đội chụp ảnh kỷ niệm ở bên bờ sông Thạch Hãn


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Anh Thư (16-07-2011), baodung (16-07-2011), chaika (27-07-2011), Мужик (16-07-2011), Hoa May (27-07-2011), htienkenzo (17-07-2011), LyMisaD88 (17-07-2011), micha53 (16-07-2011), NISH532006 (27-07-2011), Old Tiger (16-07-2011), sad angel (17-07-2011)
  #31  
Cũ 16-07-2011, 18:11
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết

Đồng đội chụp ảnh kỷ niệm ở bên bờ sông Thạch Hãn


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có "anh bộ đội" không biết thuộc binh chủng nào mà ăn mặc hơi kì, vớ lại chiếc cao chiếc thấp.

Mì nghĩ CCB được cấp "bộ vía" cho những dịp dư lày?
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
Anh Thư (16-07-2011), htienkenzo (17-07-2011), Kóc Khơ Me (16-07-2011), Old Tiger (16-07-2011), sad angel (17-07-2011)
  #32  
Cũ 16-07-2011, 18:23
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
micha53 viết Xem bài viết
Có "anh bộ đội" không biết thuộc binh chủng nào mà ăn mặc hơi kì, vớ lại chiếc cao chiếc thấp.

Mì nghĩ CCB được cấp "bộ vía" cho những dịp dư lày?
Làm gì có binh chủng nào lại đeo kính đen. Đích thị mật vụ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (16-07-2011), baodung (16-07-2011), htienkenzo (17-07-2011), Kóc Khơ Me (16-07-2011), sad angel (17-07-2011)
  #33  
Cũ 17-07-2011, 07:56
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Thưa các bác!
Em thấy topic này rất nghiêm túc, từ góc độ tâm linh có thể còn linh thiêng như tên gọi của nó "Tháng Bảy - Linh thiêng...".
Em vẫn nhớ những giọt nước mắt, cả nước mắt đàn ông, của rất nhiều thành viên NNN đã chảy dài tại Nghĩa trang đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị trong đợt offline 3 miền vừa rồi.
Vẫn biết là các bác đùa vui với nhau, nhưng có lẽ ở đây, trong topic này, không hợp.
Hôm nay là ngày 17-7. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi...
Đôi lời góp ý. Mong được lượng thứ!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Anh Thư (17-07-2011), baodung (17-07-2011), LyMisaD88 (17-07-2011), NISH532006 (27-07-2011), sad angel (17-07-2011), Siren (27-07-2011), USY (17-07-2011)
  #34  
Cũ 17-07-2011, 10:08
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Những dấu tích còn lại:
Ngôi trường cũ ở Thành cổ Quảng Trị ngày ấy đi qua chiến tranh và vết tích còn lại:
Mặt trước của ngôi trường:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một góc phòng học:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trên chiếc bảng này, có một thời bụi phấn đã bay bay:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

(Còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
baodung (17-07-2011), chaika (27-07-2011), dienkhanh (17-07-2011), Мужик (17-07-2011), Hoa May (27-07-2011), Hoàng Văn Tân (26-07-2011), htienkenzo (17-07-2011), NISH532006 (27-07-2011), Old Tiger (17-07-2011), sad angel (17-07-2011), Siren (27-07-2011), Sunstar (27-07-2011)
  #35  
Cũ 19-07-2011, 12:04
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Chiến tranh Việt nam – tiếng nói của người trong cuộc

Война во Вьетнаме - от первого лица / Inside the Vietnam War (2008)


Nhân những ngày tháng Bảy, xin giới thiệu với các bạn một bộ phim tài liệu ( bản tiếng Nga ) tương đối hay và khách quan về chiến tranh Việt nam hơn 30 năm trước. Cũng mong các bác có khả năng làm phụ đề chuyển ngữ để cho thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc chiến 10 năm của nước Mỹ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Фильм первый - Ранний период войны и начало полномасштабного вмешательства
Фильм второй - Тетское наступление
Фильм третий - Деэскалация войны

Tải về từ đây:
http://www.rutor.org/torrent/126700/...ar-2008-dvdrip
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
chaika (27-07-2011), Hoa May (27-07-2011), minminixi (19-07-2011), Sunstar (27-07-2011)
  #36  
Cũ 27-07-2011, 11:04
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Mấy ngày qua, TBN vừa họp mặt cùng các bạn cũ tại Quảng Bình, và ngày 24/7, chúng tôi hành hương về Hang Tám Cô thuộc xã Sơn Trach, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình thắp hương tri ân và tưởng nhớ 8 nữ thanh niên xung phong (TNXP) và 5 chiến sỹ pháo binh đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay chiến tranh đã lùi xa, nhưng biết bao sự kiện của TNXP một thời đương đầu với máy bay giặc Mỹ trên mặt trận giao thông - vận tải càng sống động trong tôi.
Huyền thoại về “Hang 8 cô” thời gian cách đây đã 39 năm (1972 – 2011) càng lung linh sức sống như Ngã Ba Đồng Lộc, như Truông Bồn... cùng với Đường Trường Sơn huyền thoại mãi mãi trường tồn, đi vào lịch sử bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tên “Hang 8 cô” sớm xuất hiện ngay từ buổi ban đầu, từ nguồn tin cả 8 chiến sĩ hy sinh tại hang đá đều là chiến sĩ gái. Nhưng sau đó không lâu, có nguồn tin chính thức 8 chiến sĩ trong tổ xung kích ấy có 4 chiến sĩ gái và 4 trai, tên “Hang 8 cô” vẫn được chấp nhận một cách có ý thức, thỏa mãn cho một địa danh – Một địa chỉ đỏ trên Đường Trường Sơn. Trên các trang báo tên “Hang 8 cô” - “Huyền thoại về hang 8 cô” vẫn được giật tít cho những bài viết, dắt dẫn người đọc đến với xúc cảm mạnh trong đời sống tinh thần, mang theo yếu tố tâm linh nhưng không huyền bí. Tên tuổi các liệt sĩ từ những tên riêng: Nguyễn Thị Tơ, Lê Thị Lương, Lê Thị Mai, Đỗ Thị Loan, Hoàng Văn Vụ, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Mậu Kỷ đã mang thêm tên chung. Khi nói đến “Hang 8 cô” - ngày nay, người dân cả nước, cho đến cả người nước ngoài, biết đến đức hy sinh của 8 liệt sĩ TNXP tại km 16 - trên đường 20 Quyết Thắng. Họ hy sinh khi tuổi đời còn ở độ mười tám đôi mươi. 8 chiến sĩ trong tổ xung kích tình nguyện đảm nhiệm công việc bảo đảm giao thông ở một trọng điểm – Tọa độ dội bom của máy bay giặc Mỹ. Gác đường tại chốt lửa này họ là những cảm tử quân. Họ biết trước điều gì có thể xảy ra. Song, với TNXP – người chiến sĩ mang tên TNXP đã nói lên ý chí chiến đấu, ý thức tự nguyện: Đâu có giặc là ta cứ đi – Đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần...

Đường 20 được khởi công xây dựng ngày 21/1/1966, thông xe ngày 31/5/1966. Đây là con đường huyết mạch phá thế độc đạo, nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn, xuất phát từ phà Xuân Sơn đến ngã ba Lùm Bùm, dài 125km. Trong những năm giặc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, chúng đã tập trung đánh phá cực kỳ khốc liệt các trọng điểm A-T-P (cua chữ A, ngầm Ta lê, đèo Pulanhic) Trạ Ang Km12, Km16,5… biến nơi đây thành tọa độ lửa, nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương với tiền tuyến.
Hàng ngàn hàng vạn cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc đã lao đông quên mình, chiến đấu kiên cường, vừa đánh địch vừa xẻ núi bạt đèo, đào đắp hàng triệu khối đất đá, đảm bảo mở đường thông tuyến, chi viện sức người sức của cho các chiến trường để chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày 14/11/1972, máy bay Mỹ ném bom sập cửa hang làm các chiến sỹ TNXP mắc kẹt bên trong. Đồng đội đã nhiều ngày tìm cách tiếp cứu, di chuyển khối đất đá lấp cửa hang nhưng không thể cứu được các anh các chị. Trong trận bom này, 8 nữ TNXP và 5 chiến sỹ pháo binh đã anh dũng hy sinh.
Trong hang có bàn thờ, cửa hang dựng tấm bia lớn khắc tên các liệt sĩ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cách cửa hang đá không xa một miếu thờ liệt sĩ được xây dựng có người hương khói quanh năm.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng nằm trong quần thể di tích cấp quốc gia tại quyết định số 236/VH/QĐ/ ngày 12/12/1986.

Giáo sư Anh hùng Lao động Vũ Khiêu viết bài phú – ngợi ca chiến công và đức độ hy sinh vì nước quên mình của các liệt sĩ. Bài phú được khắc trang trọng trên bia đá, dựng trước bàn thờ liệt sĩ trong ngôi miếu khang trang hiện lên giữa rừng già Trường Sơn hùng vĩ. Đọc dòng chữ mở đầu bài phú của Giáo sư Vũ Khiêu, nhiều người cảm xúc mạnh, tiếc thương lẫn tự hào về một thế hệ thanh niên biết sống, biết hy sinh vì sự nghiệp lớn.

“Đây Đường 20 Quyết Thắng
Vươn cao muôn trượng bóng anh hùng
Tỏa sáng muôn phương gương dũng kiệt”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
chaika (27-07-2011), Hoa May (27-07-2011), htienkenzo (28-07-2011), hungmgmi (27-07-2011), micha53 (27-07-2011), NISH532006 (27-07-2011), nqbinhdi (27-07-2011), Old Tiger (27-07-2011), Siren (27-07-2011), Sunstar (27-07-2011)
  #37  
Cũ 27-07-2011, 12:50
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Tháng bảy tri ân

Tháng bảy tri ân

Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị có thư mời dự lễ trai đàn bạt độ chuẩn tế trên sông Thạch Hãn Quảng trị

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập www.amthuyung.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
chaika (27-07-2011), Hoa May (27-07-2011), NISH532006 (27-07-2011), nqbinhdi (27-07-2011), Old Tiger (27-07-2011), Siren (27-07-2011), Sunstar (27-07-2011)
  #38  
Cũ 27-07-2011, 14:02
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
chaika (27-07-2011), Hoa May (27-07-2011), htienkenzo (28-07-2011), micha53 (27-07-2011), NISH532006 (27-07-2011), nqbinhdi (27-07-2011), Sunstar (27-07-2011)
  #39  
Cũ 27-07-2011, 16:21
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Đại đội 915 Đội 91 Bắc Thái

Đại đội 915 Đội 91 Bắc Thái

Chiến tranh đã lùi xa hơn 36 năm, nhưng âm hưởng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh hùng của dân tộc ta vẫn còn vang vọng mãi đến hôm nay và mai sau. Trong chiến công chung của toàn dân ta, thanh niên xung phong chúng ta đã góp phần không nhỏ vào bản anh hùng ca bất tử đó. Tổ quốc ta, nhân dân ta không bao giờ quên sự hy sinh vô bờ bến không tiếc tuổi xanh vì độc lập tự do của Tổ quốc của thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước
60 năm qua, từ khi lực lượng Thanh niên xung phong đầu tiên được ra đời và đi vào hoạt động vào ngày 15/7/1950 tại chính mảnh đất Thái Nguyên, Thanh niên xung phong Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò là biểu tượng sáng ngời của Thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng.
Đội 91 được thành lập năm 1966 với hơn 600 cán bộ, đoàn viên do đồng chí Nghiêm Xuân Đạo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Thái làm Đội trưởng. Trong Đội 91 có 4 Đại đội trực thuộc, gồm Đại đội 911, Đại đội 912, Đại đội 913, Đại đội 914. Sau một thời gian hoạt động, đến tháng 6/1972, Đội 91 được kiện toàn và Đại đội 915 được thành lập.
Trong thành tích chung đó, lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên đã có những đóng góp không nhỏ, đó là sự hy sinh anh dũng của 61 Thanh niên xung phong Đại đội 915-Đội 91 tại Ga Lưu Xá.

Tôi muốn được bày tỏ đôi lời về C915 anh hùng như một lời tri ân đến các đồng đội của mình đã hy sinh 39 năm về trước, đúng vào đêm Giáng sinh 24/12/1972, tại Ga Lưu Xá. Nơi đây đã chứng kiến một sự kiện lịch sử bi tráng: 61 đội viên TNXP của Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh trong cuộc tập kích bằng không quân của đế quốc Mỹ. Tất cả họ đều ngã xuống khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam tại khu vực Ga Lưu Xá. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị là tổn thất lớn nhất ở mặt trận hậu phương của lực lượng TNXP trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã trở thành khúc tráng ca bất tử, nối tiếp những huyền thoại Anh hùng trên vùng đất Thép quê hương…
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đại đội 915 thuộc Đội TNXP 91 Bắc Thái được thành lập tháng 6/1972 với 102 cán bộ, đội viên, phần nhiều là con em các dân tộc thiểu số, tuổi đời từ 17 đến 20. Chỉ trong vòng 6 tháng sau khi thành lập, Ðại đội đã nhận nhiệm vụ bảo đảm giao thông ở các trọng điểm giao thông thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom bắn phá như tuyến đường 1B Lạng Sơn - Thái Nguyên, đường 16A trên tuyến Lạng Sơn - Bắc Giang; cầu Ða Phúc, cầu Gia Bảy, cầu Trà Vường, ngầm Sơn Cẩm, phà Bến Oánh; duy tu, sửa chữa nâng cấp quốc lộ 1B từ cầu Gia Bảy lên thị trấn Đình Cả, Võ Nhai...

Sự hy sinh anh dũng "Tất cả vì tiền tuyến"
Bấy giờ Thái Nguyên là hậu phương nhưng là hậu phương đặc biệt - nơi có "cảng cạn" lớn tiếp nhận hàng hóa viện trợ của các nước XHCN để chuyển vào chiến trường miền Nam phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Cuối năm 1972, Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, cảng Hải Phòng bị địch phong tỏa, các kho trung chuyển hàng hóa trên tuyến giao thông từ Lạng Sơn về Hà Nội bị đánh phá hết sức ác liệt. Tuyến giao thông Lạng Sơn - Thái Nguyên - Hà Nội đã trở thành tuyến giao thông huyết mạch trung chuyển hàng hóa viện trợ của các nước bạn tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Ga Lưu Xá (TP. Thái Nguyên) và ga Tu Ðồn (Lạng Sơn) đã trở thành hai cảng nổi của miền Bắc, hàng ngày tiếp nhận hàng ngàn tấn lương thực gửi vào tiền tuyến, mà "cảng cạn" Thái Nguyên phình ra cực lớn bởi cảng biển Hải Phòng bị ngư lôi Mỹ phong tỏa ngặt nghèo, hàng viện trợ vào nước ta chỉ còn đi đường bộ tập kết về Thái Nguyên, từ đó chuyển lên xe tải chở vào tiền tuyến. Bởi vậy, "cảng cạn" Thái Nguyên là một trọng điểm đánh phá ác liệt của bom Mỹ thời đó. Bắn máy bay có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, còn bốc dỡ hàng hóa, chuyển hàng từ cảng lên xe, sửa chữa cầu đường TNXP là chủ lực.
Với vị trí trọng yếu này, giặc Mỹ thường xuyên cho máy bay thả bom dữ dội hòng cắt đứt tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa của ta. Trận ném bom B52 của giặc Mỹ mùa hè năm 1972 làm chị Hoàng Thị Cát ngã xuống khi vừa tròn 20 tuổi và 8 đoàn viên khác bị thương nặng: Cà Thị Phương, Lê Thị Đoàn, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị La, Nguyễn Thị Ly, Lương Thị Hồi, Trần Văn Vọng, Lương Thị Phương.
Bất chấp hiểm nguy, máy bay Mỹ vừa đi, những TNXP Bắc Thái lại tiếp tục bám đường, bám cầu sửa chữa, san lấp để những chuyến xe hàng sớm về điểm tập kết.
Ba ngày giữa tháng 9/1972, máy bay Mỹ liên tục ném bom rải thảm xuống khu vực kho xăng dầu Hóa Trung, Đồng Hỷ làm 3 cụm bể chứa 68 tấn xăng dầu bốc cháy dữ dội.
Trong hiểm nguy, lực lượng TNXP thuộc Đại đội 915 và nhân dân kiên trì dập tắt đám cháy, cứu được số xăng dầu 350 tấn còn lại chuyển đến địa điểm an toàn.
Trong tháng 10, 11/1972, giặc Mỹ tiếp tục ném hàng trăm quả bom đánh phá dọc tuyến quốc lộ 1B, đường 16 A và các kho xăng dầu, bến bãi, nhà máy của ta, gây nhiều tổn thất nặng nề...
12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, cùng với Hà Nội, Hải Phòng thì Thái Nguyên cũng gồng mình trước các đợt ném bom dữ dội. Thời điểm đó, tại ga Lưu Xá và ga Quán Triều vẫn còn tồn đọng gần 2 vạn tấn hàng lương thực, thực phẩm. Nhu cầu giải tỏa hàng hóa tại đây trở nên cấp thiết.
Từ đây, những chuyến hàng đầy ý nghĩa được chuyển ra chiến trường cho các anh bộ đội được no cơm hơn, áo lành hơn, kiên quyết không để hàng bị thiêu rụi dưới bom đạn Mỹ, đã thôi thúc các TNXP dù hiểm nguy, thử thách vẫn không chùn bước.
Ngày 23/12/1972, đồng chí Đỗ Mười, khi đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Thái tổ chức ca kíp, tập trung lực lượng, phương tiện giải tỏa hàng hoá ở các kho nằm trong khu vực đánh phá của địch. Sáng 24-12-1972, hàng trăm toa tàu chở hàng đã bị kẹt tại ga Lưu Xá, Quán Triều do tuyến đường sắt về Hà Nội bị không quân Mỹ oanh tạc.
Ngay sau đó, Ủy ban tỉnh giao Đội 91 cử cán bộ, đội viên xuống cùng các cán bộ, công nhân khu gang thép và ở ga Lưu Xá thực hiện nhiệm vụ này. Đại đội 915 được Ban chỉ huy Đội 91 giao nhiệm vụ cử cán bộ, đoàn viên đến ga Lưu Xá cùng với đoàn viên Đại đội 912 giải tỏa kịp thời hàng hóa.
Nghe tin đó, cả đại đội xung phong lên đường đi cứu hàng dù ai cũng biết, sớm muộn gì máy bay Mỹ cũng sẽ quay lại tấn công vị trí trọng yếu này. Trong số những người này còn có cả những người đã bị thương trong trận máy bay Mỹ ném bom ngày 13/9/1972 tại xã Linh Sơn. (Lương Thị Phương, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị La, Nguyễn Thị Ly)
Sáng 24/12, từ nơi đóng quân thuộc xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, 66 cán bộ, đoàn viên Đại đội 915 do Đại đội trưởng Triệu Đức Việt chỉ huy tức tốc xuống ga Lưu Xá, cùng 40 TNXP đại đội 912 đang túc trực ở đây, gấp gáp bốc dỡ hàng hóa.
Trong hiểm nguy, những thanh niên tuổi 17 – 18 không ngần ngại đón nhận hiểm nguy một cách bình thản. Bom vừa rơi xong lại vác từng bao gạo nặng trĩu lên vai, con gái thì hai người bê một bao, đưa lên xe tải. Bởi thế mà hàng nghìn tấn hàng tồn đọng trong nhà ga chẳng mấy chốc được chở đến địa điểm an toàn.
Một ngày lao động vất vả, chiều tối mới được nghỉ vài chục phút lấy sức và chuẩn bị ăn cơm. Tuy nhiên, trong nhà kho vẫn còn khối lượng hàng khá lớn, tất cả dự định chỉ nghỉ vài chục phút ăn tối rồi tranh thủ bốc dỡ trong đêm bởi nếu những kho hàng này trúng bom thì thiệt hại rất khó lường.
Trong điều kiện đó, Đội phó Đội 91 Nguyễn Thế Cường cùng anh, chị em quyết không rời nhà kho, bằng mọi giá khẩn trương bốc dỡ nhanh nhất, bất chấp máy bay Mỹ rình rập trút bom.
Chập choạng tối Noel 24/12, khi 66 đoàn viên Đội 915 chưa kịp bưng bát cơm thì 34 chiếc B52 kèm 40 máy bay chiến thuật ồ ạt lao đến. Bữa cơm bỏ dở, tất cả báo động xuống hầm trú ẩn. Hơn 700 quả bom rải thảm khắp thành phố Thái Nguyên, khu vực ga Lưu Xá chìm ngập trong bom Mỹ.
Hậu quả kinh hoàng đã xảy ra: bom rơi trúng hầm, 60 đoàn viên TNXP và 2 nhân viên thủ kho lương thực Lưu Xá hy sinh ngay trong hầm trú ẩn, 8 người bị trọng thương, sau đó 1 người hy sinh tại bệnh viện. Ngay sau đợt tập kích, phần còn lại của Đại đội 915 lúc này đang làm nhiệm vụ bên kia sông, cấp tốc vượt sông tìm đồng đội. Đau xót, bi thương, đồng đội lần tìm trong đống đổ nát. Những thi thể còn nguyên vẹn nhưng mềm nhũn do sức bom ép quá lớn... Tất cả giàn rụa nước mắt, ôm chặt những đồng đội thân thiết của mình.
Sự hy sinh anh dũng của đồng đội thổi bùng ngọn lửa đấu tranh, căm thù giặc Mỹ xâm lược, thôi thúc tinh thần quyết chiến ngay từ mặt trận hậu phương. Không một chút nản chí, thành viên Đại đội 915 dù chỉ còn lại một phần nhưng biến đau thương thành hành động cách mạng, gắng sức cùng những đoàn viên Đại đội khác tiếp tục bốc dỡ hàng hóa kịp tiến độ, đảm bảo vận chuyển hết số hàng hóa, lương thực còn tồn đọng.
Trong số gần 2 vạn tấn hàng tại ga Lưu Xá lúc đó, hầu hết được vận chuyển an toàn, chỉ có gần 40 tấn bị phá hủy vì trúng bom. Sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đoàn viên Đại đội 915 là tổn thất lớn nhất ở mặt trận hậu phương của lực lượng TNXP trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng chiến công thì còn vang mãi. Đại đội 915 đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao Bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia cho địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 đã hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng – TP.Thái Nguyên.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ngày 24/12/2010, UBND tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 915 thuộc Đội TNXP 91 Bắc Thái, đúng 37 năm tròn kể từ ngày 61 cán bộ, đội viên anh dũng hy sinh do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Sự hy sinh của những đội viên TNXP Đại đội 915 là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, là bản anh hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam, sẽ mãi mãi đi vào lịch sử như một kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Nguyễn Lệ Nhung C 915 – P 91 TNXP Bắc Thái
Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống TNXP (15/7/2011) phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

Thay đổi nội dung bởi: tieuboingoan, 27-07-2011 thời gian gửi bài 19:14 Lý do: sửa lỗi đánh máy
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
baodung (27-07-2011), Hoa May (27-07-2011), nqbinhdi (27-07-2011), Siren (27-07-2011)
  #40  
Cũ 27-07-2011, 20:39
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Nhà thờ Chị Võ Thị Sáu tại đảo Côn Sơn. Chị là nữ tù duy nhất không bị giam giữ trên đảo, nhưng bị xử bắn tại đây.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cầu tàu 914, nơi có 914 tù nhân đã hy sinh từ khi bắt đầu xây dựng năm 1873 cho đến ngày giải phóng.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 27-07-2011 thời gian gửi bài 20:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
baodung (27-07-2011), htienkenzo (28-07-2011), hungmgmi (27-07-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Thơ thiếu nhi (Nga) Tanhia Thi ca 45 23-03-2015 17:50
Sưu tập bưu thiếp Nga Siren Các chủ đề khác 6 06-07-2010 10:22
Quốc tế Thiếu nhi 01-6 Cartograph Các chủ đề khác 1 02-06-2009 20:04
Bưu thiếp Liên Xô về Cách mạng Tháng Mười Nga tranviet Cảm xúc nước Nga 5 11-05-2009 16:08
Về nơi bán thiết bị cán trộn cao su của Nga hungson Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 6 12-10-2008 13:58


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:59.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.