|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Tôi đã theo đọc thread này từ đầu, đến đây thấy có một điều gì đó thôi thúc mình phải viết. Tôi không có ý định phán xét hay đánh giá gì cả, nhưng mong muốn bày tỏ ý kiến của mình:
- Với bài viết đầu tiên của свет солнца tôi thực sự hoan nghênh và có thiện cảm, vì thấy rằng bạn có tâm hồn nhạy cảm, yêu nước Nga, yêu cái đẹp. Đó là điều mà tôi chắc rằng các thành viên ở diễn đàn này rất hoan nghênh. Tuy nhiên, đọc đến mấy bài sau, tôi thực sự hơi bức bối. Mặc dù, xin thưa tôi cũng thuộc thế hệ 8x, xin nêu ra một vài ý kiến: - Theo tôi "đoán", trên diễn đàn phần lớn là các bác đã có tuổi, có kinh nghiệm và đã từng có một thời thanh xuân ở nước Nga tươi đẹp. Nếu như bạn - свет солнца - như bạn tự nhận mình thuộc 9x, và tôi 8x, chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng, thái độ học hỏi, cầu thị với các bậc tiền bối (chẳng hạn như trong cách xưng hô), đó là điều mà hẳn tôi và bạn đều đã được học từ lúc còn nhỏ. - Các bài viết trên của các bác, các chú, các thành viên theo tôi đều là những lời góp ý nhẹ nhàng, chân tình và là góp ý đúng, chứ không định chê trách phê phán gì cả, ai hơi đâu ôm rơm nặng bụng, mang bực tức vào mình khi tham gia vào diễn đàn ảo chứ?. Xin đọc lại, cái cách mà bạn "đối đáp" với những lời góp ý ấy có xứng đáng với tình cảm của những người đã đọc và dành thời gian comment cho những bài viết của bạn không?. Chưa kể đến các lỗi về ngữ pháp, không biết tôi và các bác ở đây có khó tính quá hay không, nhưng đọc một bài viết sai về từ ngữ, câu cú, dấu câu, tôi thấy cũng giống như trẻ con nói trống không với mình vậy. - Bạn nói bạn viết chỉ để viết, chẳng cần quan tâm đến ngừoi khác nghĩ gì. Ok, vậy thưa các bác, vậy là bạn ấy đang tự nói chuyện một mình. Tại sao ta phải quan tâm đến tâm sự của người khác trong khi ta cũng có vô vàn tâm sự nhỉ? Một trận động đất ở Trung Quốc còn chẳng làm ngừoi ta quan tâm lo lắng bằng cái răng sâu trong miệng của mình cơ mà (Đắc Nhân Tâm). Tôi sẽ thôi không "lăn tăn" nữa, bởi như tôi đã nói, hơi đâu ôm rơm nặng bụng. Đơn giản, khi đọc đến tiêu đề này, mình bỏ qua chuyển sang cái khác, thế thôi. Chỉ hơi tiếc một tiêu đề hay tưởng sẽ mang lại cho mình những câu chuyện, những chia sẻ sâu sắc. Vì riêng cá nhân tôi, tôi luôn mong muốn được nghe nhiều tâm sự, chia sẻ cũng như chỉ bảo hơn nữa của các bậc tiền bối - những người đã để lại "thời thanh niên sôi nổi" trên đất nước Nga - Xô Viết tươi đẹp, hồn hậu.
__________________
Sống cho hiện tại, học từ quá khứ, lên kế hoạch cho tương lai và làm tất cả những gì lương tâm mách bảo là quan trọng. Thay đổi nội dung bởi: doibo, 17-06-2011 thời gian gửi bài 23:11 |
| Bookmarks |
|
|