Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Trao đổi kinh nghiệm du học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #521  
Cũ 04-05-2011, 20:09
phuong_nga06_09's Avatar
phuong_nga06_09 phuong_nga06_09 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Tomsk
Bài viết: 220
Cảm ơn: 311
Được cảm ơn 136 lần trong 75 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới phuong_nga06_09 Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuong_nga06_09
Default

Trích:
vuanh_187nt viết Xem bài viết
các anh chị ơi cho e hỏi học bổng du học nga do trung tâm văn hóa nga việt cấp có cao hơn so vs bình thường k ạ? e muốn học kinh tế nhưng chưa biết chọn ngành gì cả, có kinh tế, tài chính tín dụng, kiểm toán nhà nuóc, quản lý nhà nước, a chị tư vấn giúp e với
Đi theo học bổng của TTVH Nga tại HN nhận học bổng như sinh viên theo diện Hiệp Định (chính là HĐ) (học bổng 350USD và mới đây tăng thêm 20% là 420USD/tháng. Học bổng này do phía VN gửi trực tiếp vào tài khoản cho lưu học sinh (gửi 6 tháng một), nhận học bổng Nga hàng tháng theo kết quả học отлично: 2100rub/tháng, хорошо 1400rub/tháng, ko phải chi trả tiền ở ktx, nhà nước đóng bảo hiểm) và thoải mái hơn trong việc tự do chọn ngành. Thường thì ngành học bên Nga sẽ tương tự như ngành học của sv ở VN.
__________________
_galychanka_
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phuong_nga06_09 cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-10-2011), Old Tiger (05-05-2011), thanhluyen (04-05-2011), vhchin (21-07-2011)
  #522  
Cũ 03-06-2011, 20:55
vuanh_187nt vuanh_187nt is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 41
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 27 lần trong 10 bài đăng
Smile

Trích:
phuong_nga06_09 viết Xem bài viết
Đi theo học bổng của TTVH Nga tại HN nhận học bổng như sinh viên theo diện Hiệp Định (chính là HĐ) (học bổng 350USD và mới đây tăng thêm 20% là 420USD/tháng. Học bổng này do phía VN gửi trực tiếp vào tài khoản cho lưu học sinh (gửi 6 tháng một), nhận học bổng Nga hàng tháng theo kết quả học отлично: 2100rub/tháng, хорошо 1400rub/tháng, ko phải chi trả tiền ở ktx, nhà nước đóng bảo hiểm) và thoải mái hơn trong việc tự do chọn ngành. Thường thì ngành học bên Nga sẽ tương tự như ngành học của sv ở VN.
thanks chị nha

bọn em đang đợi kết quả, mà nóng ruột quá, chỉ muốn đi ngay xem bên ấy thế nào
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #523  
Cũ 04-06-2011, 06:22
huongkim90's Avatar
huongkim90 huongkim90 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2009
Đến từ: Saint Petersburg
Bài viết: 129
Cảm ơn: 53
Được cảm ơn 169 lần trong 73 bài đăng
Default

Trích:
nhận học bổng Nga hàng tháng theo kết quả học отлично: 2100rub/tháng, хорошо 1400rub/tháng,ko phải chi trả tiền ở ktx, nhà nước đóng bảo hiểm
Cái này là tùy từng trường thôi nhé! Có trường thì được vậy còn có trường (như trường mình) thì chỉ đúng mức cơ bản chung là 1100p/tháng, tiền ktx, bảo hiểm tự trả hết. Có trường về viễn thông, tất cả sinh viên nhập học được tặng 1 cái Macbook nhưng sau đó thì ko có học bổng Nga hàng tháng . Có trường lại thuộc 1 quận có nhiều ưu đãi, sinh viên xếp vào nhóm không có thu nhập nên mỗi tháng được thêm 2000p nữa cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
vhchin (21-07-2011)
  #524  
Cũ 04-06-2011, 12:03
s300vm1 s300vm1 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2010
Bài viết: 34
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 22 lần trong 15 bài đăng
Default

Trích:
huongkim90 viết Xem bài viết
Có trường thì được vậy còn có trường (như trường mình) thì chỉ đúng mức cơ bản chung là 1100p/tháng, tiền ktx, bảo hiểm tự trả hết.
Mình tưởng bảo hiểm y tế là được trả? Với diện xử lí nợ là được người ta trả cho trường, còn diện hiệp định thì mình chi trước, tới đợt sinh hoạt phí tiếp theo là được truy lĩnh
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #525  
Cũ 05-06-2011, 17:50
huongkim90's Avatar
huongkim90 huongkim90 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2009
Đến từ: Saint Petersburg
Bài viết: 129
Cảm ơn: 53
Được cảm ơn 169 lần trong 73 bài đăng
Default

Trích:
Mình tưởng bảo hiểm y tế là được trả? Với diện xử lí nợ là được người ta trả cho trường, còn diện hiệp định thì mình chi trước, tới đợt sinh hoạt phí tiếp theo là được truy lĩnh
Trích:
nhận học bổng Nga hàng tháng theo kết quả học отлично: 2100rub/tháng, хорошо 1400rub/tháng, ko phải chi trả tiền ở ktx, nhà nước đóng bảo hiểm) và thoải mái hơn trong việc tự do chọn ngành
Bạn đọc lại bài của bạn phuongnga. Theo ý hiểu của mình thì bạn ấy viết 1 mạch vậy có nghĩa là những mục đó thuộc về phía Nga cấp. Thực tế thì tiền bảo hiểm là phía VN cấp, mức tối đa 150$/năm và được nhận vào đợt học bổng sau như bạn nói
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #526  
Cũ 07-06-2011, 14:54
coffeecandy's Avatar
coffeecandy coffeecandy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 11
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default Mọi người giúp em với

Em học ngoại ngữ,năm 2. E vừa học xong tiếng Nga sơ cấp,cũng chưa biết gi nhiều cả, nói lại kém,vốn từ thì ít.
Em nhận được học bổng chuyển tiếp đi học bên đấy một năm do người ta xét tổng điểm học kì 1, điểm em thì cao thật nhưng điểm môn Nga thì lại thấp tì. Em vẫn quyết định đi để thử sức mình,để mở rộng hiểu biết,và để có cơ hội nói...tiếng Anh (vì em học song ngành mà e lại thích t.Anh hơn).
Nghĩ lại em thấy hơi chột dạ vì thực sự em còn quá kém về tiếng Nga,lại ko biết tí gì về đất nước và con người bên đấy.Em thự sự rất lo lắng. Liệu rằng em co thể học tốt tiếng Nga đc như yêu cầu của trường bên đấy hay không,em có thể sống tốt ở bên đấy hay không?
Cứ mỗi khi nghĩ về chuyến đi sắp tới vào tháng 9,em lại bồn chồn,lo lắng khó tả.
Mọi người đã từng sống ở bên đó nhiều rùi, làm ơn cho em lời khuyên với a!
thaks!!!!!!!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #527  
Cũ 07-06-2011, 15:54
Sói Điên's Avatar
Sói Điên Sói Điên is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Viet Nam
Bài viết: 16
Cảm ơn: 42
Được cảm ơn 28 lần trong 11 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Sói Điên
Default

Chào bạn coffecandy,
Chúc mừng bạn đã nhận được học bổng chuyển tiếp sinh này.
Bạn đừng lo lắng về chương trình học tại Nga nếu như bạn có quyết tâm học và nói tốt tiếng Nga. Bởi đầu tiên là các thầy cô bên đấy cực kỳ nhiệt tình, vui tính, và rất yêu quý sinh viên Việt Nam mình. Rồi đến, những môn học năm ba bên đấy toàn là môn hay (văn học, cấu tạo từ, đất nước học... đặc biệt là фанетика). Nếu như tiếng Nga bạn chưa tốt và bạn thực sự muốn nói tiếng Nga tốt thì 1 năm học tại Nga này thực sự có ích với những môn cơ bạn đấy (học fanetika, bạn sẽ được học phát âm lại từ đâu, cô giáo dạy cực chuẩn (tiến sĩ fanetika mà), hay là đất nước học cũng vậy (mình chưa thấy ai có giọng nói hay như cô ấy luôn)...).
Nhưng nếu như bạn chỉ có chủ trương sang Nga để nói ... tiếng Anh thì năm học này sẽ khó hơn với bạn đấy (chỉ trừ đối với môn tiếng Anh bên đấy, hồi mình sang, được học tiếng Anh vỡ lòng luôn, nào là "Hello" và "Goodbye". Cái này thì sẽ cực dễ, không chỉ với bạn)
Bổ sung thêm, là khi sang học tại Pushkin, bạn sẽ có cơ hội làm quen với bạn bè khắp thế giới luôn (trừ Mỹ). Tất cả các nước sống chung trong một ký túc. Cực vui và thân thiện. Có lẽ đây sẽ là một điểm thu hút bạn.
Chúc bạn luôn học tốt!
__________________
We travel the wide world over land and the sea
To tell all the people how they can be free...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Sói Điên cho bài viết trên:
coffeecandy (07-06-2011), sad angel (10-06-2011)
  #528  
Cũ 07-06-2011, 16:05
coffeecandy's Avatar
coffeecandy coffeecandy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 11
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Nhận đc lời khuyên trên em cảm thấy vui vẻ và đầy quyết tâm hơn rồi !
Nhưng em phải gọi "sói điên" là gì cho phải phép đây ạ?
Em muốn hỏi về nhiều thứ lắm, nhưng thực tại là em chưa biết tí rì về Nga nên ko biết phải hỏi từ đâu nữa. Mọi thứ đối với em giờ vẫn còn quá mơ hồ và lạ lẫm, em vẫn chưa ý thức đc những gì sẽ xảy đến với mình cũng như mình phải làm gì để đối diện với nó??
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #529  
Cũ 10-06-2011, 08:37
Sói Điên's Avatar
Sói Điên Sói Điên is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Viet Nam
Bài viết: 16
Cảm ơn: 42
Được cảm ơn 28 lần trong 11 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Sói Điên
Default

Là anh, hay là bạn, thế nào cũng được Kẹo Cà phê à!
Nếu may mắn, thì có thể mình và bạn sẽ gặp nhau tại Học viện Pushkin năm nay đấy. Bạn sẽ học chuyển tiếp năm 3, còn mình thì đang đợi kết quả học bổng thạc sĩ. Trước đây mình cũng học một năm chuyển tiếp tại đây, nên có lẽ sẽ trả lời cho bạn được một số điều bạn quan tâm khi sang Moskva học.
Bạn cứ hỏi tự nhiên, ngoài mình, sẽ còn nhiều các cô, các chú sẽ trả lời giúp bạn nữa đấy!
__________________
We travel the wide world over land and the sea
To tell all the people how they can be free...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #530  
Cũ 10-06-2011, 10:37
coffeecandy's Avatar
coffeecandy coffeecandy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 11
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Em gọi là a Sói nah!
Em sẽ đi vào tháng 9 tới. Em học tiếng Nga Và văn học Nga. Ko biết ngành đấy có khó lắm ko anh? E có thể chuẩn bị gì trước cho môn học này ko a?
Tháng 9 sang bên đấy chắc là lạnh lắm ạ, có tuyết nữa??
Quần áo ở bên này mang đi theo ko biết có đủ chống chọi với cái lạnh thấu xương bên đấy ko a?
Còn nữa : lúc em ở sân bay bên này đi cũng như đáp sang bên đấy liệu có ai hướng dẫn bọn em ko ? hay la phải tự túc hoàn toàn ạ? (nếu vậy thì sợ là e lạc đường mất vì tiếng Nga của em bây giờ còn kém lắm)
Bọn em sang học đc 3 tháng thì mới nhận được trợ cấp phí của nhà nước. Để đủ chi tiêu trong 3 tháng này thì em cần chuẩn bị theo tối thiểu là bao nhiêu tiền ạ? Đổi sang USD hay Rup a?
Em phải làm Visa bao giờ ? Thủ tục làm visa có khó ko? tốn kém ko ạ?
Các anh chị đi trước giúp em với nhé!
Em cảm ơn nhìu nhìu!!!!!!!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #531  
Cũ 10-06-2011, 11:37
Sói Điên's Avatar
Sói Điên Sói Điên is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Viet Nam
Bài viết: 16
Cảm ơn: 42
Được cảm ơn 28 lần trong 11 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Sói Điên
Default

Trả lời bạn để cho bạn vững tâm nhé!
Đầu tiên, là về học tiếng Nga và văn học Nga. Học tiếng Nga, không khó chút nào. Đầu tiên, khi bạn sang thì sẽ có một cuộc kiểm tra nhỏ dành cho tất cả chuyển tiếp sinh năm 3, Việt Nam để chia lớp. Sau đó, ba cô giáo, những người kiểm tra bạn đó, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm học và cũng là giáo viên trực tiếp dạy các bạn 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Các cô chủ nhiệm thường rất tâm lý và hiểu sinh viên (nhiều năm làm chủ nhiệm sinh viên VN rồi mà), cũng như hiểu khả năng của sinh viên. Không phải ai cũng nói, nghe tiếng Nga tốt khi học đến năm 3 này đâu. Các cô sẽ khuyến khích các bạn nói là nhiều nhất. Vì thế, lời khuyên đầu tiên của mình, đó là bạn hãy cố gắng nói thật nhiều, phát biểu thật nhiều trong các giờ học, cũng như chịu khó giao tiếp và làm quen với bạn bè các nước, nhất là Nga. Bạn cứ nói, đừng sợ sai, vì sẽ được các thầy cô sửa ngay. Cái các thầy cô chú ý nhất để bạn nói tiếng Nga tốt, đó chính là sửa sai cho các bạn đấy. Thế nên, đừng ngại nói nhé!
Học văn học, bạn sẽ học văn học thế kỷ XIX, không có gì khó cả, sách bạn sẽ được phát tại thư viện. Bạn sẽ được đọc thơ, đọc văn bằng tiếng Nga. Một điều thật tuyệt cho bạn nào mê văn thơ nữa. Cuối kì, bạn cần học thuộc vài bài thơ, và phân tích vài bài thơ để lấy điểm thôi. Cũng không có gì cả. Đối với môn này, chỉ cần chú ý hơn một chút thôi. (Mẹo nhỏ, nếu bạn muốn không phải thi cuối kỳ môn này (được avtomat) thì hãy đi học đầy đủ, và chịu khó giơ tay trả lời. Chỉ cần cô dạy văn chú ý, nhớ đến bạn và nhận thấy tinh thần học hỏi của bạn thì cuối kỳ bạn sẽ nằm ngay trong danh sách avtomat).
Tóm lại cho việc học, thì bạn cần chuẩn bị nhất đó là lòng quyết tâm học và hỏi.
Tiếp đến việc tháng 9 của bạn, lúc đó mùa đông vẫn chưa đến đâu. Chỉ mới bắt đầu mùa thu thôi, và với áo khoác mỏng là đủ cho bạn đi ngắm rừng lá vàng rồi. Nói thêm, dù có thể bạn biết rồi, rằng mùa thu ở bên Nga thật đẹp, và quyến rũ. Nếu bạn sang đầu tháng, bạn sẽ được chứng kiến sắc lá phong chuyển từ xanh sang đỏ, đỏ sang vàng, và vàng cả một rừng. Ấn tượng cực kỳ.
Còn mùa đông, khoảng giữa tháng 11 là tuyết sẽ rơi. Khi đó thì áo khoác mỏng chỉ để mặc trong nhà thôi bạn nhé! Bạn muốn ra ngoài thì cần có: áo phao mặc ngoài, áo len mặc trong. Quần thì jean mặc ngoài, và có thể quần tất (hoặc quần len/nỉ) mặc trong. Giày thì giày vải bình thường, vớ (tất) dày cho những ngày lạnh nhẹ, tuyết nhẹ. Giày cao cổ, đế cao (hoặc giày thể thao, chống thấm nước) cho nam, bốt da cho nữ cho những ngày tuyết rơi dày, những ngày đi rừng, đi chơi công viên. Cộng thêm mũ len, khăn quàng cổ và găng tay nữa là u-ki rồi (găng tay lên cũng được, hoặc là găng tay da tốt hơn). Mình thì thêm tai nghe bự, loại chụp nữa, là tha hồ lang thang rồi. Trời có thể xuống -30, -40 độ cũng không vấn đề gì. Để khỏi lạnh, thì cần tránh gió thôi. Ngăn gió thổi vào người là sẽ không lạnh.Cái lạnh bên đó khác, không như ở Việt Nam (bạn ở SG không biết có hiểu không), miền Bắc, ngày lạnh, cái lạnh len lỏi qua quần áo và ngấm vào trong cơ. Thế mới sợ!
Về mua đồ lạnh ở đâu thì chắc ở Sài Gòn có bán nhiều. Bạn tìm ở các cửa hàng bán đồ xuất khẩu, áo khoác lạnh cho người đi nước ngoài xem. Ở Hà Nội có bán ở Đinh Lễ, Đà Nẵng ở Triệu Nữ Vương. Còn ở SG thì phải hỏi các bác khác vậy
Đến vụ sang đến kia, xuống sân bay, các bạn làm thủ tục bình thường như mọi người (cứ xếp hàng theo hướng dẫn thôi), rồi ra khỏi cửa sẽ có một bác (thường là trưởng đoàn) cầm biển (hoặc tờ giấy) đề chữ đoàn Pushkin đứng đón bạn, đưa các bạn lên xe bự, chở thẳng về trường (chi phí này hình như sau đấy các bạn được trả lại (100 USD phí đi đường) kèm học bổng đợt 2). Chứ nếu không có người đón, thì đến bạn nào giỏi tiếng Nga cũng đố mà đi về trường được (khi mà bản đồ Metro không có, tiền rub không có, chỗ đổi tiền không biết...).
Tiếp đến tiền, mình nhớ là trước khi đi bạn sẽ được nhận trước 3 tháng học bổng. Nhận tại kho bạc Đống Đa, Hà Nội (các bạn sẽ bay từ SG ra HN, rồi từ HN bay thẳng Moskva). Nên để yên tâm nhất, bạn cứ chuẩn bị mang theo khoảng 1000 USD là được. Bạn đổi tiền sang USD (hoặc sang Euro cũng được) trước khi lên máy bay nhé! Mà cầm 2000 đô (+ tiền học bổng nữa) thì nhớ giữ trên người nhé, đừng để trong va-li ký gửi, nó mà thất lạc là toi đấy (hồi mình sang, còn bị thất lạc cả hành lý xách tay, thế mới buồn cười. May mà chỉ có đồ ăn, tỏi, ớt trong đấy. Chứ mà để tiền trong đấy thì chắc tiêu lun). Nữa, khi sang đến bên kia, xuống sân bay thì các bạn đừng đổi tiền ở đấy nhé! Coi chừng bị lòe đấy. Ở sân bay, giá đổi luôn thấp hơn nhiều. Các bạn cứ về trường, ngày hôm sau các anh chị sẽ dẫn các bạn đi đổi tiền ở chỗ có giá cao nhất (cái này, các anh chị đi trước luôn rành mà. Và các bạn sau mấy ngày cũng sẽ rất rành lun
Về visa, bạn ở SG, thì sẽ có giấy mời gửi cho bạn từ Bộ vào đến trường, hoặc Lãnh sự quán. Bạn cầm giấy mời này, cùng với Hộ chiếu ra lãnh sự quán làm visa. Thời hạn cấp visa càng lâu, thì giá càng rẻ. Lệ phí mình không nhớ rõ lắm. Hình như trong khoảng 80 USD đổ xuống. Và hồi mình làm là phải thanh toán bằng tiền đô. Hy vọng bạn nhận được giấy mời (của phía Nga) sớm!
Trả lời bạn tạm như thế. Muốn biết gì thêm, bạn cứ hỏi!
Tự tin lên nhé! Một năm tuyệt vời đang đợi bạn đó!
__________________
We travel the wide world over land and the sea
To tell all the people how they can be free...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Sói Điên cho bài viết trên:
Anh Thư (10-06-2011), coffeecandy (11-06-2011), dienkhanh (10-06-2011), sad angel (10-06-2011)
  #532  
Cũ 10-06-2011, 12:11
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Nghe bạn Sói nói về mùa thu Nga mà tự nhiên thấy thật xúc động.

Tôi chỉ có mặt ở Nga vào mùa thu có đúng 1 lần - tháng 9 năm 1989. Các lần sau qua lại thì hoặc hè, hoặc lại đông.

Tất cả các ảnh chụp trên 3N về mùa thu Nga chắc chắn không thay thế nổi ký ức và ấn tượng của tôi về lần gặp gỡ duy nhất với mùa thu Nga của tôi, khi mà chưa thấy mùa thu như thế bao giờ.

Mùa thu ở Hung có vẻ dài hơn và rất hay có mưa thu, nhão nhoét cả đất trời. Tất nhiên là cũng có những ngày nắng hanh hao đẹp đẽ với rừng cây trên đồi Gellért ngả vàng cả lượt, thỉnh thoảng trên cành vẫn còn sót lại một vài quả táo đỏ, song không ấn tượng bằng hình ảnh chiều thu tôi đã gặp ở ga Kievski buổi chiều ngày 7-9-1989: đến nắng xiên cuối chiều cũng dường như vàng hơn cộng với các tán lá vàng rực làm cả không gian xung quanh nhà ga như đặc sánh màu mật ong hơi ngả vàng chanh. Đẹp mê hồn.

Gần 7 năm ở Hung tôi đã rất nhiều lần lái xe đi trong các chiều thu, qua những cánh rừng lá vàng chen lá đỏ, song sẽ không thể so với cái ấn tượng ban đầu khi xe lửa hừng hực hừng hực chạy xuyên qua những cánh rừng Nga và Ucraina tưởng như vô tận, và vàng ươm trong ráng chiều xen lẫn những cánh đồng đất đen mầu mỡ đang cữ cày ngả với những máy kéo cần mẫn chạy mải miết. Đất đen như không thể đen hơn, bóng nhãy như quệt mỡ làm ta có cảm tưởng rằng đứng trên tàu nhằn một hạt táo nhổ xuống, tàu chưa kịp qua cây táo đã đâm chồi nảy lộc xum xuê lên ngay được.

Cả thảy đã 3 lần tôi đi tàu hỏa xuyên từ Moscow qua Budapest và ngược lại, lần nào cũng rất xúc động với phong cảnh hùng vĩ, rộng lớn và đẹp đẽ của thiên nhiên Nga.

Hm, hình như cũng có lần đã nảy ra cả thơ (thẩn) nữa, khi tàu qua ga Kiev:

Không đề

Đã ba lần tàu qua Dnhiep,

Đã ba lần đi ngang qua Kiev,

Bao thư mình đã tới đây,

chở nhớ, chở mong

Dưới chân trôi lặng lẽ một dòng sông.



Bóng dáng em còn vương đó đây không,

Tàu qua rồi, ngoái nhìn trông Kiev

Tạm biệt em, hỡi dòng Dnhiep

Chẳng sống đây ngày nào

mà vẫn nhớ vẫn mong.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 10-06-2011 thời gian gửi bài 12:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (10-06-2011), baodung (13-08-2011), chaika (10-06-2011), coffeecandy (11-06-2011), dienkhanh (10-06-2011), dola911 (10-06-2011), nhnam (10-06-2011), NISH532006 (10-06-2011), rung_bach_duong (10-06-2011), sad angel (10-06-2011), Sói Điên (10-06-2011), USY (10-06-2011)
  #533  
Cũ 10-06-2011, 14:52
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết

...Dưới chân trôi lặng lẽ một dòng sông.

Bóng dáng em còn vương đó đây không,

Tàu qua rồi, ngoái nhìn trông Kiev

Tạm biệt em, hỡi dòng Dnhiep

Chẳng sống đây ngày nào

mà vẫn nhớ vẫn mong.
Ôi, đồng chí bộ đội làm thơ hay quá!

Hay bởi nó là chính tấm lòng mình
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
Anh Thư (10-06-2011), sad angel (10-06-2011)
  #534  
Cũ 10-06-2011, 17:35
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Tất nhiên là cũng có những ngày nắng hanh hao đẹp đẽ với rừng cây trên đồi Gellért ngả vàng cả lượt, thỉnh thoảng trên cành vẫn còn sót lại một vài quả táo đỏ, song không ấn tượng bằng hình ảnh chiều thu tôi đã gặp ở ga Kievski buổi chiều ngày 7-9-1989: đến nắng xiên cuối chiều cũng dường như vàng hơn cộng với các tán lá vàng rực làm cả không gian xung quanh nhà ga như đặc sánh màu mật ong hơi ngả vàng chanh. Đẹp mê hồn.
Cái đoạn này như là hình ảnh của Mùa hạ Rớt ở Nga đấy bác à.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nqbinhdi (10-06-2011)
  #535  
Cũ 10-06-2011, 18:50
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

@ bác NISH,

Sư tử nhà em gửi 6 năm thời thiếu nữ ở Kiev, học ở Trường Đỏ (KGU). Những năm ấy thư từ đi lại dễ có cả trăm. Bây giờ trong nhà vẫn còn một bọc tướng do sư tử giữ mang về không thiếu một cái nào. Lâu lâu có giở ra đọc lại, lại mỉm cười về cái thời sao mà bồng bột, lãng mạn kiểu trẻ con đến vậy (dù lúc đó đã là lính).

Vẫn hẹn đinh ninh với sư tử rằng sau khi về hưu, được tự do đi ra khỏi biên giới, nhà em sẽ đưa sư tử quay lại Kiev bằng được, dù chỉ một lần. Cho nàng lại được gõ giày trên hè đường Kresatrich, được dạo bước quanh tượng Sepchenko trước cửa trường cũ và được ngắm nhìn lại tượng đài Bà mẹ Tổ quốc trên đầu cầu bắc qua sông Dnhiep nối giữa thành phố cũ và thành phố mới.

Vẫn biết mụ vẫn nhớ quay quắt những năm tháng sinh viên đẹp đẽ ngày trước và nhớ Kiev da diết, chẳng kém gì mình nhớ Budapest là mấy. Có lần nhà em lần mò trên Google Earth và chỉ cho mụ cảnh (ảnh chụp vệ tinh từ trên cao 700 feet) trường Đỏ của mụ nằm sát cạnh công viên Sinh học, chỉ thấy tần ngần và xao xuyến lộ rõ ra mặt là biết tỏng lòng dạ của y ạ.

Hơ hơ, mà có bác nào trên 3N này đã từng gặm mòn răng bánh mì bác Bờ lại không có cái xao xuyến như sư tử nhà em không nhỉ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
baodung (13-08-2011), chaika (10-06-2011), dienkhanh (10-06-2011), NISH532006 (10-06-2011), sad angel (11-06-2011), Sói Điên (11-06-2011), USY (12-06-2011)
  #536  
Cũ 10-06-2011, 20:34
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

Hi hi, bác ngbinhdi! Tứ thơ thế là đã rõ.
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #537  
Cũ 11-06-2011, 12:30
coffeecandy's Avatar
coffeecandy coffeecandy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 11
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Mùa thu ở Hung có vẻ dài hơn và rất hay có mưa thu, nhão nhoét cả đất trời. Tất nhiên là cũng có những ngày nắng hanh hao đẹp đẽ với rừng cây trên đồi Gellért ngả vàng cả lượt, thỉnh thoảng trên cành vẫn còn sót lại một vài quả táo đỏ, song không ấn tượng bằng hình ảnh chiều thu tôi đã gặp ở ga Kievski buổi chiều ngày 7-9-1989: đến nắng xiên cuối chiều cũng dường như vàng hơn cộng với các tán lá vàng rực làm cả không gian xung quanh nhà ga như đặc sánh màu mật ong hơi ngả vàng chanh. Đẹp mê hồn.

Gần 7 năm ở Hung tôi đã rất nhiều lần lái xe đi trong các chiều thu, qua những cánh rừng lá vàng chen lá đỏ, song sẽ không thể so với cái ấn tượng ban đầu khi xe lửa hừng hực hừng hực chạy xuyên qua những cánh rừng Nga và Ucraina tưởng như vô tận, và vàng ươm trong ráng chiều xen lẫn những cánh đồng đất đen mầu mỡ đang cữ cày ngả với những máy kéo cần mẫn chạy mải miết. Đất đen như không thể đen hơn, bóng nhãy như quệt mỡ làm ta có cảm tưởng rằng đứng trên tàu nhằn một hạt táo nhổ xuống, tàu chưa kịp qua cây táo đã đâm chồi nảy lộc xum xuê lên ngay được.

Cả thảy đã 3 lần tôi đi tàu hỏa xuyên từ Moscow qua Budapest và ngược lại, lần nào cũng rất xúc động với phong cảnh hùng vĩ, rộng lớn và đẹp đẽ của thiên nhiên Nga.

Hm, hình như cũng có lần đã nảy ra cả thơ (thẩn) nữa, khi tàu qua ga Kiev:

Không đề

Đã ba lần tàu qua Dnhiep,

Đã ba lần đi ngang qua Kiev,

Bao thư mình đã tới đây,

chở nhớ, chở mong

Dưới chân trôi lặng lẽ một dòng sông.



Bóng dáng em còn vương đó đây không,

Tàu qua rồi, ngoái nhìn trông Kiev

Tạm biệt em, hỡi dòng Dnhiep

Chẳng sống đây ngày nào

mà vẫn nhớ vẫn mong.
Bác nqbinhdi thật là một con người giàu cảm hứng văn thơ
Nghe bác tả về Nga xinh đẹp,ai nghe đến cũng chỉ mong được hòa mình vào cái bầu ko khi tuyệt diệu và thiên nhiên Nga mĩ lệ thôi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #538  
Cũ 11-06-2011, 13:07
coffeecandy's Avatar
coffeecandy coffeecandy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 11
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Trích:
Sói Điên viết Xem bài viết
Trả lời bạn để cho bạn vững tâm nhé!
Anh Sói ah,Em cảm ơn nhiều lắm
Thông tin anh cho em đầy đủ và cụ thể ngoài tưởng tượng của em! (Sao lại có người tốt thía nhỉ?
Mà sang bên đấy phải phân lớp ạ? Và bài kiểm tra liệu có khó quá ngoài sức của em ko ? bài kiểm tra ấy để phân xem ai sẽ vào lớp chọn,ai sẽ vào lớp học kém hơn đúng ko ạ? Kiểm tra về Ngữ pháp a?
Em thấy trong thông báo người ta ghi là kết quả học tập phải đạt yêu cầu thì mí đc nhận học bổng. Yêu cầu này có đòi hỏi cao ko? Và tính bằng điểm hàng ngày cộng với đm thi như ở Vn a? Cách tính đm có gì khác ko ?
Theo như anh nói thì ở Puskin e sẽ học 2 môn là tiếng Nga và Văn học? Có những môn khác (môn chung) như bên mình ko a?
Bất cứ lúc nào,để đc an toàn ở bên đấy,mỗi khi ra ngoài em cần mang theo những giấy tờ gì cần thiết a?(ví dụ như ở VN thì cần CMND,thẻ Sv...)
Em sang bên đáy rồi hãy sắm laptop có đc ko? giá ở bên đấy có mắc ko a?
Hằng tháng em có phải trả tiền kí túc và điện nước ko? hay đc miễn phí?
Em thấy bảo bên đấy người ta ko trồng đc gạo nên ko ăn cơm,chỉ ăn bơ với bánh mì thui,cũng ko có rau xanh nữa, thía thì chịu sao nổi ạ?

Thay đổi nội dung bởi: coffeecandy, 11-06-2011 thời gian gửi bài 13:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #539  
Cũ 11-06-2011, 13:25
coffeecandy's Avatar
coffeecandy coffeecandy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 11
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Trích:
Sói Điên viết Xem bài viết
.Cái lạnh bên đó khác, không như ở Việt Nam (bạn ở SG không biết có hiểu không), miền Bắc, ngày lạnh, cái lạnh len lỏi qua quần áo và ngấm vào trong cơ. Thế mới sợ!
Về mua đồ lạnh ở đâu thì chắc ở Sài Gòn có bán nhiều. Bạn tìm ở các cửa hàng bán đồ xuất khẩu, áo khoác lạnh cho người đi nước ngoài xem. Ở Hà Nội có bán ở Đinh Lễ, Đà Nẵng ở Triệu Nữ Vương. Còn ở SG thì phải hỏi các bác khác vậy

Về visa, bạn ở SG, thì sẽ có giấy mời gửi cho bạn từ Bộ vào đến trường, hoặc Lãnh sự quán. Bạn cầm giấy mời này, cùng với Hộ chiếu ra lãnh sự quán làm visa. Thời hạn cấp visa càng lâu, thì giá càng rẻ. Lệ phí mình không nhớ rõ lắm. Hình như trong khoảng 80 USD đổ xuống. Và hồi mình làm là phải thanh toán bằng tiền đô. Hy vọng bạn nhận được giấy mời (của phía Nga) sớm!
Em ko ở SG
em đến từ Thái Nguyên và đã từng chịu những cái lạnh thấu da thấu thịt,nhũng luồng gió rít từng cơn như thể muốn cuốn hết chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người.
Em phải làm visa ở HN sau khi nhận đc giấy mời đúng ko a? Ra lãnh sự quán của người Nga thì vẫn có thể dùng tiếng Việt chứ? ko biết tới bao h mới có giấy mời a? em lo quá ko biết là có nhận đc ko nữa?
Các thầy cô trong trường em chỉ cung cấp thông báo , chứ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để hỏi nên em chỉ có cách lên đây để tìm thông tin thôi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #540  
Cũ 11-06-2011, 23:48
Sói Điên's Avatar
Sói Điên Sói Điên is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Viet Nam
Bài viết: 16
Cảm ơn: 42
Được cảm ơn 28 lần trong 11 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Sói Điên
Default

Mà sang bên đấy phải phân lớp ạ? Và bài kiểm tra liệu có khó quá ngoài sức của em ko ? bài kiểm tra ấy để phân xem ai sẽ vào lớp chọn,ai sẽ vào lớp học kém hơn đúng ko ạ? Kiểm tra về Ngữ pháp a?
Đúng rồi, sang đấy phải phân lớp. Bạn sẽ bay sang chắc tầm thứ tư gì đấy. Bay ở VN là 10 sáng, sang đến đấy là 4 chiều (9 tiếng). Về đến trường khoảng 8, 9h tối. Nhận phòng và không ngủ được vì cái gì cũng mới. Ngày hôm sau các anh chị sẽ dẫn các bạn đi đổi tiền và đi siêu thị Ashan mua đồ, những đồ cần thiết mà các bạn không mang theo được. Nghỉ ngơi, và hôm sau nữa, thứ 6, gặp các thầy cô để phân lớp. Nói là kiểm tra thì không đúng. Chỉ là bạn một mình vào phòng có 3 cô chủ nhiệm ở đó. Các cô sẽ hỏi vài câu bình thường để bạn trả lời (về gia đình, về mình, về ấn tượng mấy ngày đầu của mình…). Chủ yếu là để đánh giá khả năng nghe nói của bạn tới đâu. Dựa trên đấy sẽ phân lớp cho các bạn. Không thể nói là có lớp chọn và lớp kém hơn. Bởi, đầu tiên, các cô chủ nhiệm giỏi và hay như nhau. Sẽ chia làm 3 lớp, Việt Nam 1, 2 và 3 (hồi anh là 3 lớp, năm sau đấy thì chỉ có hai lớp thôi). Mục đích chia ra làm 3 lớp với 3 mức độ khác nhau là để giúp các bạn tiếp thu được bài nhanh nhất với khả năng của mình. Các bạn lớp 1 sẽ học khó và nặng hơn, vì các bạn ấy vững tiếng Nga hơn. Các bạn lớp 2, 3 học nhẹ hơn một ít. Tóm lại thì phân lớp để có thể dạy vừa sức các bạn nhất, để các bạn dễ đạt được tiến bộ nhanh nhất trong 10 tháng học. Ngoài ra, 3 lớp thường học chung vài môn, như văn học, hoặc tiếng Anh…

Em thấy trong thông báo người ta ghi là kết quả học tập phải đạt yêu cầu thì mí đc nhận học bổng. Yêu cầu này có đòi hỏi cao ko? Và tính bằng điểm hàng ngày cộng với đm thi như ở Vn a? Cách tính đm có gì khác ko ?
Bạn đạt được học bổng rồi đó thôi. Còn khi sang bên kia, không đạt kết quả học tập, thường là đối với ai học trên 1 năm, chứ với chuyển tiếp sinh 1 năm thì các thầy cô không đến mức cho các bạn kết quả học tập không đạt đâu. Với, chương trình học không có gì là quá khó để các bạn không được ít nhất điểm 4. Cứ đi học đều là được.
Do lớp ít, 10 người, nên các thầy cô sẽ nhớ hết tên các bạn đó. Vậy nên, ai nghỉ là các thầy cô biết ngay. Phải có lý do chính đáng mới nghỉ được, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến kết quả tổng kết điểm của bạn đấy. Cách tính điểm thì, thường học kỳ 1 sẽ là za-chốt, nghĩa là bạn thi, nhưng không lấy điểm. Kỳ hai mới thi, và lấy điểm cho cả năm. Cũng có nhiều bạn đi học đầy đủ và được các thầy cô chú ý vì thường xuyên phát biểu và hỏi bài thì 5 luôn đến vài môn. Khỏe vô cùng, khi mà được avtomat vài môn thế!

Theo như anh nói thì ở Puskin e sẽ học 2 môn là tiếng Nga và Văn học? Có những môn khác (môn chung) như bên mình ko a?
Tất cả các môn bên đấy đều chính hết (nghĩa là cần bạn học nghiêm túc hết). Gồm có: Nghe-nói-đọc-viết, Văn học thế kỷ 19, Đất nước học, Ngữ âm, Cấu tạo từ, Giáo học pháp, Tiếng Anh… Sau khi học xong, bạn cầm bằng về nước, dịch, nộp cho khoa. Khoa sẽ lấy điểm môn nào năm 3 dạy ở VN có mà trong bằng có chuyển sang. Môn nào năm 3 ở VN mà bên kia không dạy, thì bạn sẽ phải học cùng với khóa sau.

Bất cứ lúc nào,để đc an toàn ở bên đấy,mỗi khi ra ngoài em cần mang theo những giấy tờ gì cần thiết a?(ví dụ như ở VN thì cần CMND,thẻ Sv...)

Bạn nên có một túi đeo chéo nhỏ để đựng thẻ sinh viên, hộ chiếu, khẩu tạm trú, thẻ metro, thẻ xe bus vào đấy và đeo trên người, bên trong áo khoác cho an toàn (tránh bị giật, móc túi). Chỉ cần từng đấy giấy tờ thôi. CMND thì mang theo cũng được và để ở phòng tại ký túc cho nó nhẹ.

Em sang bên đáy rồi hãy sắm laptop có đc ko? giá ở bên đấy có mắc ko a?
Theo mình, nếu bạn có điều kiện, bạn cứ sắm lap ở VN trước đi. Sang kia, đi mua lap cũng là một vấn đề đấy, và giá thì luôn đắt hơn ở VN. VN mình giờ dễ mua lap rồi. Và chất lượng cũng rất tốt.

Hằng tháng em có phải trả tiền kí túc và điện nước ko? hay đc miễn phí?

Bạn phải trả chứ, chả chung mấy trăm rúp cho cả ở, điện và nước lun. Nói chung là rẻ, không đáng bận tâm về cái này lắm.

Em thấy bảo bên đấy người ta ko trồng đc gạo nên ko ăn cơm,chỉ ăn bơ với bánh mì thui,cũng ko có rau xanh nữa, thía thì chịu sao nổi ạ?

Bên đấy người VN nhiều, và Tung-của cũng nhiều, nên có bán gạo. Rất nhiều trong siêu thị, và giá cũng rẻ. Nên yên tâm là có gạo ăn rồi nhé! Cơ mà, nếu khóa trước không nói gửi lại nồi niêu cho khóa sau các bạn, thì đoàn Thái Nguyên nên phân công mỗi bạn mang vài thứ đi nhé (nồi cơm điện, xoong, chảo, bát…). Nhưng mà, chỉ mới đầu thì các bạn mới thèm nhiều cơm thôi. Vài tháng là các bạn sẽ chỉ nấu ăn 1 bữa tối thôi cho coi. Các bữa khác ăn bánh mì, bơ, sữa. Toàn những thứ ngon và khoái khẩu. Và giúp tăng cân cực tốt nữa chứ (nhờ chúng mà mình tăng được 10 ký trong vòng 10 tháng đấy ). Rùi còn không tính đến vụ hay kéo nhau đi ăn McDonald nữa chứ. Còn rau thì ít rau xanh thì ăn rau màu khác thôi, không có vấn đề gì hết đâu. Thường là cứ bắp cải mà xơi (rau có màu xanh nhất trong mùa đông). Vài tháng ăn rau các màu khác màu xanh cũng không đến nỗi đâu. Cứ ăn đi, để thấy rau muống VN mình đúng là số 1 .
Nói thế thôi, chứ bạn có thể đi vài chợ Việt ở Mos để mua rau đấy. Hỏi các anh chị trong đoàn, các anh chị sẽ chỉ đường đi cho.
__________________
We travel the wide world over land and the sea
To tell all the people how they can be free...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
coffeecandy (15-06-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:10.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.