Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc > Nhạc cổ điển

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 15-04-2010, 11:45
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Lâu lâu dạo qua blog của người quen, gặp một entry cũng hay

Đẹp (part 1): Netrebko quay lại Nga đê!

Tác giả: Figaro83, tức Yes_Iam_Here, tức YIH và vân vân

Tháng Ba 25, 2010 at 1:20 sáng (opera and classical vocal music) (netrebko, review, soprano)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Anna Netrebko – Анна Нетребко (1971) – NSND Nga

“In the still of the night” – Album mới kính cong của Anna Netrebko – sẽ phát hành chính thức trên amazon ngày 27/4/2010 sắp tới, một album tiếp nối ý tưởng của “Russian album” (2007). Phần lớn album là romance của Rimsky-korsakov và Tchaikovsky. Đây vốn là live concert của Netrebko và Barenboim tại Salzburg Festival 2009, được DG ém kĩ và tung ra làm át chủ bài trong mảng thanh nhạc năm nay.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cách đây vài năm, có chat với cu Phúc, than phiền rằng, sao Netrebko không tấn công vào các repertoire Nga hay các tiểu phẩm thanh nhạc, ca khúc nghệ thuật, romance Nga – thứ mà hoàn toàn phù hợp với giọng hát và ngôn ngữ mẹ đẻ của em ấy. Netrebko từng xuất hiện với Lyudmila (Ruslan và Lyudmila), từng debut ở Met với Natasha (Chiến tranh và hòa bình), và đặc biệt ấn tượng với cái Russian album đầy cá tính.

Nhưng nếu theo dõi Anna Netrebko gần đây, có lẽ sẽ phải thốt lên rằng “cô nàng badilio đang làm cái quái gì vậy”. Toàn bộ những album cuối 2000s đều rất stupid và nhạt nhẽo đến k0 tin được (La Boheme, opera gala – Baden baden,… và đỉnh điểm là Souvenirs). Trên sân khấu, Netrebko dưới sức ép của guồng máy của công nghệ lăng xê không thể dứt ra khỏi opera Belcanto, rồi tham gia vào 1 loạt productions không phù hợp như “Lucia di Lammermoor”, “I Puritani”, “I Capuleti e I Montecchi”,… tất cả đều chỉ ở chất lượng trung bình, dù cố gắng khỏa lấp kĩ thuật hát bằng khả năng diễn xuất và giọng hát đầy đặn, đẹp đẽ chưa có dấu hiệu suy giảm theo thời gian. Tiếp theo đấy là những um xùm các vụ quảng cáo trang sức, nước khoáng, thuốc nhuộm Schwarzkopf, hay khoe chồng khoe con trên tạp chí kiểu Joe-Pit,… Và thế là ẻm bị k0 ít opera fan (đặc biệt của thế hệ 50-70) anti, boo kịch liệt. La Scala kiên quyết không thèm mời Netrebko dù ẻm đã lượn lờ đến mỏi chân ở Met, RCV, Vienna State, Salzburg,… Netrebko “tội nghiệp” bị dựng lên một cách đầy bị động để trở thành prima donna lớn nhất của thời đại hòng hạ bệ những A.Gheorghiu, R.Fleming đang dần lộ dấu hiệu tuổi tác. Có lẽ ẻm cũng chả giấu vẻ thỏa mãn với vị trí đó. Bả vinh hoa quả dễ xơi. Thật là …. Manon. Thôi, xong!

Thảng vài lần, chị Nina lại nhắn tin,” em ấy lại quay lại Nga với Iolanta đấy”, rồi “có thông tin là Met dựng Evghene Oneghin với Hvo (Oneghin) và Netrebko (Tatyana) đấy”. Lại lóe lên chút hi vọng. Sao lại không phải Tatyana nhỉ? Với cá nhân YIH, Netrebko hát Tatyana hơn hẳn Vishnevskaya kia mà, ít nhất ở khoản phù hợp với nhân vật và type giọng hơn (hãy xem cách Netrebko hát cảnh viết thư của Tatyana khắc biết). Nếu Netrebko không hát thì không lẽ lại đến lượt em Gorchakova giọng mảnh tang – mà Gergiev lăng xê mãi không thành ? Rồi còn 1 loạt những Sadko, nàng tiên Tuyết, Gà trống vàng, Cô gái Orleans, con đầm Pique,… nữa, sao lại nỡ bỏ phí. Cái album Nga thứ 2 này tuy là 1 tin vui, nhưng biết đâu, sau album này, em ấy lại quay lại belcanto, hay là Gilda, Leonora, Butterfly,… cũ mèm (và cóc hợp) gì đấy. Haiz. God know, la donna è mobile !

Chưa biết cái “In the still of the night” này có khá khẩm gì không , nhưng cái album dưới đây vẫn là album đáng nghe nhất của Netrebko (với YIH) tính đến thời điểm hiện tại:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Album này được bác Baolink tặng nên giờ share lộc cho mọi người cùng hưởng. Một recital album xuất sắc, YIH sẵn sàng rộng tay cho 4.75/5*. Tất cả các tracks đều perfect về phần hát, lựa chọn repertoire cũng hết sức thông minh, độc đáo và mới lạ.

Download : Russian Album

Recorded from Dec-2005 to Jan-2006 at Mariinsky Theatre , St Petersburg, Russia.

mp3 128kbps – ripped by YIH.

Tracklist:

1. Iolanta Op.69 – “Atchevo eta prezhde ne znala” – Tchaikovsky

2. Zdes’ khorosho, Op.21, No.7 – Arranged by Michael Rot - Rachmaninov

3. Ne poy, krasavitsa, pri mne, Op.4, No.4 – Orchestrated by Nikolai Saveliev – Rachmaninov

4. The Tale of Tsar Saltan / Act 2 – “Ty, tsarevich, moy spasitel” – Rimsky-Korsakov

5. The Snow Maiden – Opera in four Acts with a Prologue / Prologue – “Au, au – Akh, bednaya Snegurochka, dikarka – S podruzhkami po yagodu khodit – Rimsky-Korsakov

6. The Snow Maiden – Opera in four Acts with a Prologue / Act 4 – “Velikiy car¿! Sprosi menya sto raz” - Rimsky-Korsakov

7. The Tsar’s Bride – original version / Act 4 – Scene & Aria :Ivan Sergeich, khochesh’” – Rimsky-Korsakov

8. Pimpinella, Op.38 No.6 – Arranged by Elena Firsova – Tchaikovsky

9. A Life for the Tsar – Ivan Susanin (Gorodetsky) / Act 1 – V pole, pole, cistoye glyazu - Glinka

10. War and Peace, Op.91 – original version – “Chuda, kak harasha ana” – Prokofiev

11. Francesca da Rimini op.25 – “O ne rydai, mai Paolo” – Rachmaninov

12. Eugene Onegin, Op.24 / Act 1 – Letter scene. “Puskai pogibnu ya, no prezde” – Tchaikovsky

—————–

Anna Netrebko (soprano)

with Ilya Bannik (bass) Zlata Bulycheva(mezzo-soprano) – track 5

with Dmitry Voropaev(tenor), Alexander Morozov (bass-baritone) – track 6

with Zlata Bulycheva(mezzo-soprano), Dmitry Voropaev(tenor), Alexander Morozov (bass-baritone) - track 10

Chorus of the Mariinsky Theatre, Andrei Petrenko (Chorus master)

Orchestra of the Mariinsky Theatre

Valery Gergiev (conductor)

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 15-04-2010 thời gian gửi bài 11:48
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Malina (19-05-2010), virus (15-04-2010)
  #22  
Cũ 06-09-2010, 09:04
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Julia Novikova trong "Rigoletto" - telecast từ Mantova

Một trong những ưu điểm của cuộc thi opera "Operalia" - đó là các ca sĩ được giải thưởng sẽ được nhà tổ chức ưu ái quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp của họ. Nina không định đi vào chi tiết, nhưng đối với Julia Novikova thì đúng như vậy - chắc là không thiếu sự đỡ đầu của Placido Domingo mà cô đã tham gia vào vở opera "Rigoletto" - telecast từ Mantova.

Vốn trước đây đã có một ví dụ thành công rực rỡ - vở opera "Tosca" của nhà soạn nhạc G.Puccini năm 1992 được truyền hình trực tiếp tới rất nhiều nước trên thế giới, tại đúng những nơi mà kịch bản đã để xảy ra các sự kiện trong opera - nhà thờ thánh Andrea, Palazzo Farnese, Castel Sant' Angelo (In The Settings And At The Times Of Tosca) với các diễn viên chính - Catherine Malfitano, Plácido Domingo và Ruggero Raimondi. Lần này các nhà sản xuất và truyền hình Italy cũng làm một dự án tương tự - vở Rigoletto của G.Verdi, cũng trong bối cảnh của Mantova. Mặc dù thật ra, địa danh Mantova xuất hiện sau khi nhà soạn nhạc cùng Francesco Maria Piave - libretist của mình bị kiểm duyệt bắt chuyển bối cảnh từ triều đình nước Pháp đi nơi khác (xuất xứ của vở opera này là vở kịch Nhà vua vui chơi - Le roi s'amuse của Victor Hugo với nhân vật chính là vua nước Pháp Francis I)

Các ca sĩ tham gia sự kiện này

Rigoletto: Placido Domingo
Duca di Mantova: Vittorio Grigolo
Gilda: Julia Novikova
Sparafucile: Ruggero Raimondi
Maddalena: Nino Surguladze


Mặc dù tất nhiên là Nina không có mặt tại Mantova, cũng chẳng được xem truyền hình trực tiếp (nghe nói là tới gần 150 nước), nhưng có một số bạn tốt bụng phát lại trên Youtube, tất nhiên là chất lượng không phải tuyệt hảo, nhưng cũng cho thấy ... khái niệm

Và mặc dù chưa xem hết, nhưng Nina thích giọng của Novikova trong vở này, trong màn ra mắt của cô nàng Gilda thì giọng của Novikova nghe rất lọt tai trâu của Nina.

Còn lại thì ... để xem xong rồi nói, kẻo thiên hạ lại bảo mình ba hoa

Nếu ai muốn ngó qua thì có thể xem ở đây, nhanh nhanh kẻo họ xóa vì ... bị kiện bản quyền

http://www.youtube.com/results?searc...+teresa59&aq=f

Tiết mục lăng xê tài năng trẻ hôm nay tạm kết thúc ở đây, xin các quý vị hiếm hoi ghé chủ đề này một tràng vỗ tay nho nhỏ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (06-09-2010), ngocbaoruss (06-09-2010), nqbinhdi (06-09-2010)
  #23  
Cũ 28-12-2010, 00:40
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Nói cho chính xác thì chỉ là mấy dòng tản mạn của Nina, nhưng lười mở chủ đề, lại cũng có dính đến nhạc cổ điển Nga nên mượn tạm chủ đề này.

Số là trong mấy thập kỷ gần đây, xu hướng trình diễn opera bằng ngôn ngữ mà nhà soạn nhạc đã dùng để viết nhạc trở nên phổ biến trên các sân khấu opera nổi tiếng nhất thế giới. Mà trong các ngôn ngữ để viết opera, thì tiếng Nga cũng có một vị trí quan trọng. Các opera Nga thường được dựng trên thế giới đã khiến cho nhiều ca sĩ nước ngoài phải học hát tiếng Nga. Một số ca sĩ nhờ xuất thân không gặp khó khăn gì đáng kể, như Gedda, Christoff, Ghiaurov chẳng hạn, nhưng phần đông thì không biết tiếng Nga. Và đương nhiên là các nhà hát tầm cỡ lớn đều có giáo viên chuyên cho vấn đề này.

Vai Lensky vốn đã được Nina nhắc đến vài lần ở diễn đàn này là một vai khá kinh điển cho các giọng tenor lãng mạn (lirico) và thậm chí cả vài tenor-spinto cũng hát nữa. Và Nina đã rất ngạc nhiên khi nghe một số ca sĩ nước ngoài hát aria của Lensky - cũng có thể do mình không phải người Nga nên phải để ý kỹ mới nhận ra một chút lơ lớ.

Rất tiếc là chưa tìm thấy phần trình diễn của Giuseppe Filianoti, nên xin giới thiệu clip của Rolando Villazon hát tại Paris (Theatre des Champs Elysees) hồi tháng 3/2007, trước khi cậu này phẫu thuật .

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nguyễn Nguyên Hải (30-12-2010)
  #24  
Cũ 28-12-2010, 23:57
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

http://www.mediafire.com/file/205qd8jtxwwcoo7/01.mp3

Thật ra cũng dễ đoán ai hát thôi, cứ từ bài trước của Nina là đủ biết rồi, nếu có ai đó quan tâm...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #25  
Cũ 04-04-2011, 22:54
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Thật ra mình vẫn muốn chờ nghe được thu âm vở opera Anna Bolena đã rồi mới viết những dòng này. Tuy nhiên, hôm nay tình cờ xem được clip về vở Anna Bolena trên youtube, cùng một số bài phê bình, nên cũng điểm tin một chút.

Tất nhiên Anna Netrebko là một ngôi sao thực sự trên bầu trời opera hiện nay. Mình chưa nghe quá nhiều, và cũng không đủ khả năng bình luận về style (phong cách âm nhạc), nên mặc dù người ta có nói là kỹ thuật, phong cách belcanto của Anna Netrebko nói nhẹ là chưa hoàn hảo, thì mình vẫn thích giọng hát rất đẹp này.

Ngày mùng 2 tháng 4 vừa qua, nhà hát Vienna State Opera (Wiener Staatsoper) đã trình diễn vở opera "Anna Bolena" lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài (premiere - mà cũng có thể là lần đầu tiên trong lịch sử nhà hát). Đây vốn là một vở opera ít được dàn dựng của nhà soạn nhạc danh tiếng người Ý Gaetano Donizetti, thậm chí nó đã rơi vào quên lãng cho tới khi Maria Callas đưa nó trở lại với sân khấu. Nina chưa có điều kiện nghe toàn bộ vở diễn, nhưng có vẻ, đây là một vở opera belcanto với vai soprano có khá nhiều cơ hội để khẳng định tài năng của mình, vai của tenor, mezzo-soprano cũng tương tự có khá nhiều giai điệu hay.

Lần dàn dựng này có không khí khá là cổ điển, (theo những gì nhìn thấy qua ảnh và clip), trang phục rất đẹp, có vẻ là các đạo diễn không cố gắng chứng tỏ giá trị của mình bằng mọi giá. Còn tất nhiên, trang phục đẹp thì càng tốt với các ca sĩ như Anna Netrebko, Elina Garanca.

Nina thấy, AFP đã có một bài điểm tin với nhận xét rất thiện chí đối với các ca sĩ. Và tiêu đề bài báo cho thấy, vở diễn đã rất thành công.

http://www.google.com/hostednews/afp...8f0b51538.14a1

AFP: Standing ovations for Vienna's first-ever 'Anna Bolena'

AFP: Khán giả đã đứng hoan hô "Anna Bolena" đầu tiên ở Vienna

Bài báo viết, khán giả nhà hát đã đứng vỗ tay 20 phút sau khi vở opera này kết thúc.

Nina nhân tiện ghé qua website của Anna Netrebko thì đọc được thông tin, rằng Anna sẽ mở màn mùa diễn 2011-2012 tại nhà hát opera danh tiếng Metropolitan (Mỹ) cũng trong vai diễn này.

http://annanetrebko.com/

Trích:
Anna Netrebko opens 2011-12 Metropolitan Opera season

Published: 28 February 2011
The 2011-12 season is filled with firsts for star soprano Anna Netrebko. This September, Netrebko opens the Metropolitan Opera's 2011-12 season for the first time in her career as part of the Met's first production of Donizetti's Anna Bolena. Netrebko stars as the title role and sings alongside Elina Garanca as Giovanna (Jane Seymour), Stephen Costello as Lord Percy, Ildar Abdrazakov as Enrico (Henry VIII) and Tamara Mumford as the Queen’s page, Smeton. Marco Armiliato conducts, and the production will be directed by David McVicar. Netrebko makes her role debut as Anna Bolena this season at the Wiener Staatsoper in April.
Chúc mừng Anna! Chúc cô sẽ còn thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình!

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #26  
Cũ 07-04-2011, 19:19
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Trong lúc mình còn chưa download được bản thu âm vở opera nói trên, xin phép giới thiệu một album của Netrebko vốn đã được bạn Figaro nhắc đến .

Đó là album "In the Still of Night"
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lý do là hôm nay Nina mới tìm được chỗ có thể download, máy vẫn còn đang download nên chưa nghe được, tuy nhiên, có thể giới thiệu danh mục các bài hát trong album.


1. Four Songs, Op.40 - No.3 O Chem V Tishi Nochey
2. Four Songs, Op.27 - No.4 Prosti! Ne Pomni Dney Naden'ya
3. Vesnoy, Op.43 - No.2 Ne Veter, Veya S Vïsotï
4. Vesnoy, Op.43 - No.1 Zvonche Zhavoronka Pen'ye
5. Four Songs, Op.3 - No.4 Na Kholmakh Gruzii
6. Six Songs, Op.8 - No.5 V tsarstvo Rozï i Vina
7. Four Songs, Op.26 - No.4 Pesnya Zyuleyki
8. Four Songs, Op.2 - No.2 Plenivshis' Rozoy, Solovey
9. Four Songs, Op.42 - No.3 Redeyet Obklakov Letuchaya Gryada
10. Two Songs, Op.56 - No.1 Nimfa
11. Two Songs, Op.56 - No.2 Son V Letnyuyu Noch'
12. Shest' Romansov (Six Romances), Op.57 - No.1 Skazhi, O Chom V Teni Vetvey
13. Zabït Tak Skoro (1870)
14. Dvenadtsat' Romansov (Twelve Romances), Op.60 - No.6 Nochy Bezumnïye
15. Shest' Romansov (Six Romances), Op.6 - No.5 Otchevo?
16. Shest' Romansov (Six Romances), Op.63 - No.6 Serenada
17. Shest' Romansov (Six Romances), Op.16 - No.1 Kolïbel'naya Pesnaya
18. Sem' Romansov (Seven Romances), Op.47 - No.7 Ya Li V Pole Da Ne Travushka Bïla
19. Shest' Romansov (Six Romances), Op. 73 - No.5 Sred Mrachnïkh Dnei
20. Sem' Romansov (Seven Romances), Op.47 - No.6 Den Li Ssarit?
21. Ciganské Melodie (Gypsy Melodies), Op.55 - Sung In German - 4. Als Die Alte Mutter
22. Vier Lieder, Op.27 - 2. Cäcilie

Còn đây là danh mục các bài hát bằng tiếng Nga - có thể các bác thấy quen hơn.

01 - Н. А. Римский-Корсаков. О чём в тиши ночей
02 - Н. А. Римский-Корсаков. Прости
03 - Н. А. Римский-Корсаков. Не ветер, вея с высоты
04 - Н. А. Римский-Корсаков. Звонче жаворонка пенье
05 - Н. А. Римский-Корсаков. На холмах Грузии
06 - Н. А. Римский-Корсаков. В царство розы и вина
07 - Н. А. Римский-Корсаков. Песня Зулейки
08 - Н. А. Римский-Корсаков. Пленившись розой, соловей
09 - Н. А. Римский-Корсаков. Редеет облаков летучая гряда
10 - Н. А. Римский-Корсаков. Нимфа
11 - Н. А. Римский-Корсаков. Сон в летнюю ночь
12 - П. И. Чайковский. Скажи, о чём в тени ветвей
13 - П. И. Чайковский. Забыть так скоро
14 - П. И. Чайковский. Ночи безумные, ночи бесонные
15 - П. И. Чайковский. Отчего
16 - П. И. Чайковский. Серенада
17 - П. И. Чайковский. Колыбельная
18 - П. И. Чайковский. Я ли в поле да не травушкой была
19 - П. И. Чайковский. Средь мрачных дней
20 - П. И. Чайковский. День ли царит
21 - А. Дворжак. Песня, что учила меня мать
22 - Р. Штраус. Сесилия
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (05-05-2011), rongvangbn (08-04-2011)
  #27  
Cũ 13-04-2011, 13:20
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Chậc chậc, tờ New York Times có một bài báo khá dài viết về vai diễn mới nhất của Anna Netrebko: Anna Netrebko’s Bel Canto Moment
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Riêng Anna nhận được những dòng bình luận sau:

Trích:
Happily, Ms. Netrebko scored a personal triumph as Anna Bolena, in what may be her greatest achievement since her “Traviata” at the 2005 Salzburg Festival. Anna is a role of unusual seriousness, with practically no moments for sheer vocal display. There are long, spun-out melodies at moments of introspection, such as her Act 2 prayer and the sublime aria “Al dolce giudami.” Here Ms. Netrebko’s characteristically pure, beautifully formed, resonant tones are heard to ravishing effect, and the music is invested with thoughtful phrasing.

She also offers singing that is strong and true in confrontational scenes, among them her intense duet with lady-in-waiting Jane Seymour, during the course of which it emerges that Seymour is her rival. It is sometimes apparent that razor-sharp coloratura is not Ms. Netrebko’s strong suit. But she rises excitingly to the challenge of the fiery closing moments of each of the opera’s two acts. In the second, Anna nominally pardons Henry and his bride, but Donizetti’s music charges the moment with irony. Ms. Netrebko’s gorgeous voice does not easily transform itself into an instrument of vehemence, yet the ill-fated queen’s final utterances seethe with disdain.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #28  
Cũ 04-05-2011, 17:52
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Anna Netrebko sẽ mở màn mùa diễn La Scala

Nhà hát opera danh tiếng La Scala (chắc gọi là hàng đầu thế giới cũng không ngoa) vừa công bố chương trình mùa diễn 2011-2012 của mình (nói là vừa, nhưng cũng được hơn 2 tuần rồi).

http://www.teatroallascala.org/en/se...ra-ballet.html

Theo đó, mở màn cho mùa diễn sẽ là vở "Don Giovanni" với soprano Anna Netrebko vai Donna Anna. Ngoài ra Netrebko sẽ còn hát vai Mimi trong vở "La Boheme".

Như vậy, có thể thấy là Anna Netrebko sẽ mở màn mùa diễn mới cho hai nhà hát danh tiếng - La Scala và Metropoliten.

Cứ theo như thông tin vỉa hè, thì trong các nhà hát opera, ba nhà hát hàng đầu thế giới được coi là La Scala (Milan), Royal Opera House (London) và Metropoliten (New York). Trong đó La Scala với bề dày thành tích luôn được coi là thử thách lớn nhất để một ca sĩ trở thành giọng ca ngôi sao được thừa nhận - được La Scala hoan nghênh, tức là khẳng định thực lực về nghệ thuật. Còn chinh phục được ROH có nghĩa là chinh phục các nhà phê bình, và chinh phục MET tức là sẽ có danh tiếng, quảng cáo và... tiền bạc. Như bài trước bạn YIH có viết, từ trước tới nay La Scala chưa hề mời Netrebko tới hát. Còn khán giả La Scala thì vốn nổi danh khó tính, họ đã từng boo (la ó phản đối) không chỉ một huyền thoại. Do đó trách nhiệm quả là vinh dự, nhưng cũng không hề dễ dàng. Mong Anna sẽ thành công!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #29  
Cũ 05-05-2011, 19:44
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bỗng dưng đọc lại những bài viết cũ của mình (kể ra cũng hơi YY) và nhớ tới Ekaterina Scherbachenko, mình bèn tìm thông tin về nàng trên mạng. Và đây là kết quả:

http://www.drammaturgia.it/recension...e1.php?id=4991
http://www.corriere.it/cultura/11_ap...96b05597.shtml

Đây là một số bài báo viết về vở Turandot mới tại sân khấu La Scala (danh tiếng đến nỗi chả cần mình quảng cáo). Của đáng tội lại viết bằng tiếng Ý, thứ tiếng rất đẹp nhưng mình lại chưa có hân hạnh hiểu được tiếng này. Cũng may nhờ có Google Translation mà mình hiểu sơ sơ được nội dung bài viết (các nhà báo chuyên về nghệ thuật vốn hay dùng những câu cú phức tạp kiểu cách, nên bạn Google nhiều khi dịch cũng rất nghệ thuật, khiến cho mình mù tịt).

Trong vở diễn này, có ba người Nga tham gia ở những vị trí rất quan trọng: nhạc trưởng Valery Gergiev, hai giọng soprano Maria Guleghina (có lẽ là Turandot đẳng cấp nhất trên sân khấu opera hiện nay) và Ekaterina Scherbachenko (vai Liu).

http://www.teatroallascala.org/en/se.../turandot.html

Về Gergiev thì một bài báo khen, một bài báo chê , khen thì nhẹ nhàng, còn chê thì khá là mạnh. Về vai Turandot của Guleghina thì một bài báo chả nói gì, một bài thì viết:

Maria Guleghina interpreta la principessa : canta bene, ha bellissimi il sol naturale , il la naturale , il si naturale : ma non si capisce una parola che sia una.

Qua mấy lần nhờ Google dịch thì có lẽ ý là:

Maria Guleghina đóng vai công chúa [Turandot]: hát tốt, giọng đẹp tự nhiên, nhưng nhả chữ kém (vì người viết không nghe rõ lời).

Cũng trong bài này nhận xét về Scherbachenko
Liù, Ekaterina Scherbacenko, canta con bella voce e buon gusto, ma rientra nei difetti dei citati cantanti.

Vai Liù của Ekaterina Scherbacenko, giọng đẹp, và hát với thẩm mỹ tốt, nhưng mà ở giữa nhược điểm của các ca sĩ khác

Bài báo thứ hai thì thiện chí hơn, dù không nhận xét gì về Maria Guleghina. Có lẽ Nina nên nói thêm rằng vai Turandot là một vai rất khó, đầy thách thức đối với các giọng nữ cao, vì yêu cầu cữ âm cao, rất nhiều nốt cao phải hát to, cần một giọng cao và khỏe (soprano dramatico) thì mới hát nổi vai này. Từ trước đến nay không có nhiều nữ ca sĩ dám hát vai này trong một thời gian dài, khá nhiều người đã bỏ của chạy lấy giọng.

La migliore della serata è stata senza alcun dubbio Ekaterina Scherbachenko (Liù), interprete perfetta dal punto di vista vocale, musicale e scenico: a lei e al direttore sono andati i maggiori consensi del pubblico.

Có lẽ ý của đoạn này là:
Người tuyệt vời nhất buổi diễn thì không nghi ngờ gì là Ekaterina Scherbachenko (Liù), cô thể hiện tuyệt vời cả về giọng hát, nhạc cảm? và diễn xuất, và cô cùng với đạo diễn đã nhận được rất nhiều tán thưởng từ phía công chúng.

Vai Liù không phải vai nữ chính (nữ chính đương nhiên là Turandot theo tên vở opera luôn), nhưng Puccini đã xây dựng vai Liù với một tình yêu rất chăm chút, ông đã dành những nốt nhạc rất dịu dàng cho vai này (sau khi viết xong cái chết của Liù thì Puccini cũng qua đời).

Tất nhiên là hai bài báo chưa phải là dư luận, nhưng có vẻ, Ekaterina Scherbachenko đã chiếm được cảm tình của khán giả La Scala nổi tiếng khó tính. Xin chúc mừng Ekaterina!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (05-05-2011)
  #30  
Cũ 05-05-2011, 19:53
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Minh họa cho bài trên - một vài hình ảnh sân khấu vở Turandot:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Pictures by Marco Brescia & Rudy Amisano
Turandot (Act III): Marco Berti (Calaf), Maria Guleghina (Turandot)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Pictures by Marco Brescia & Rudy Amisano
Turandot (Act I): Marco Berti (Calaf), Marco Spotti (Timur), Ekaterina Scherbachenko (Liù)

Màn kết thúc vở opera:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Toàn bộ ảnh đều lấy từ website của nhà hát La Scala http://www.teatroallascala.org/en/se...cnt_16516.html

Thật thà mà nói thì Nina thích dàn dựng cũ của Franco Zeffirelli hơn , phần nghe thì chưa nghe nên chưa thể nói gì (nghe xong cũng chưa chắc dám nói gì).
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (05-05-2011)
  #31  
Cũ 08-06-2011, 21:55
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Mình đã từng viết rằng Anna Netrebko sẽ mở màn mùa diễn 2011-2012 tại MET, và hôm nay được một bạn chia sẻ link từ website chính thức của nhà hát này (chắc là cũ rồi).

http://www.metoperafamily.org/metope....aspx?id=15114

trong đó đoạn liên quan có viết:
Trích:
Donizetti’s Anna Bolena – New Production

October 15, 2011

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Anna Netrebko opens the Met season with her portrayal of the ill-fated queen driven insane by her unfaithful king. She sings one of opera's greatest mad scenes in this Met premiere production by David McVicar. Ekaterina Gubanova is her rival, Jane Seymour, Ildar Abdrazakov sings Henry VIII, and Marco Armiliato conducts.
Tạm dịch:
Anna Netrebko sẽ mở màn mùa diễn của MET với vai diễn một hoàng hậu xấu số bị mất trí bởi nhà vua không chung thủy của mình. Cô sẽ hát một trong những màn điên tuyệt vời nhất trong dàn dựng mới của vở opera này do đạo diễn David McVicar thực hiện. Ekaterina Gubanova sẽ hát vai Jane Seymour đối thủ của Anna Bolena, Ildar Abdrazakov hát vai Henry VIII, và Marco Armiliato chỉ huy dàn nhạc.

Nhân tiện giới thiệu thêm một bài bình luận về vở Anna Bolena tại Nhà hát opera thành Vien, trên tạp chí Opera News, một ấn phẩm cũng của MET:
http://operanews.com/operanews/templ...terms=netrebko

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Anna Netrebko as Anna Bolena in Eric Génovèse's Wiener Staatsoper staging of Donizetti's opera
© Wiener Staatsoper/Michael Poehn 2011

Có thể thấy, đúng là báo chí MET ca em Netrebko thật, nào là “Netrebko’s assumption of this Donizetti queen takes her one giant leap forward to claiming the title of diva assoluta del mondo.” (Netrebko thể hiện vai hoàng hậu này của Donizetti - cô đã có một bước nhảy lớn tới vị trí của diva assoluta del mondo - diva tuyệt đối của thế giới!)

Nhân tiện nói thêm là chữ diva vốn dành cho các nữ ca sĩ opera, chắc chắn phải là prima donna rồi.

Rồi thì đủ thứ nữa, mình lười dịch quá, ai thích thì đọc vậy, bài cũng ngắn mà... lại có ảnh đẹp

Đúng là hát ở MET thì tha hồ được PR, thôi thì cứ mừng cho kiều nữ …

Nhân tiện ta lăng xê một kiều nữ khác, giọng có thấp hơn, nói nôm na là mezzo, dù ai có bảo nàng là soprano không có nốt cao, rằng mezzo của nàng hơi mỏng đi nữa, mình vẫn thấy nàng xinh và hát hay, lại còn là người gốc Pribaltic nữa chứ:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Elīna Garanča as Giovanna Seymour
© Wiener Staatsoper/Michael Poehn
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #32  
Cũ 27-09-2011, 16:52
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Như đã biết, tối qua Anna Netrebko mở màn mùa diễn 2011-2012 tại nhà hát nổi tiếng Metropolitan Opera. Điều kiện không cho phép mình xem hay nghe trực tiếp, nhưng mà hôm nay thấy một bài review rất thiện cảm với Anna.

http://washingtonexaminer.com/entert...a-conquers-met

Thật ra thì ngay từ tít bài báo đã hiểu là tác giả có thiện cảm đối với Netrebko rồi: 2 Annas: Netrebko as 'Bolena' conquers Met (Hai Anna: Netrebko trong vai 'Bolena' chinh phục Met).

Mặc dù mình cảm thấy giọng văn hơi sến súa, nhưng cũng có thể hiểu - Anna Netrebko đã thành công! Chúc mừng nàng!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Kneeling on stage after completing a heart-rending aria about her childhood home, Anna Netrebko felt the tumultuous applause wash over her — and smiled.

Nina tạm dịch:
Quỳ gối trên sân khấu sau khi kết thúc một aria đau lòng về ngôi nhà thời thơ ấu, Anna Netrebko cảm thấy tiếng vỗ tay vang dội bay qua trên đầu cô ấy và mỉm cười.


So she can melt our hearts one moment with a soft high C of great delicacy, then pin us to backs of our seats the next with a ferocious outburst of notes cascading over more than an octave.

Nina tạm dịch:
Và cô ấy có thể làm tan chảy trái tim của chúng ta tại một thời điểm với một nốt đố (high C) mềm mại và tinh tế tuyệt vời, sau đó ép chúng ta vào lưng ghế tiếp theo với một tràng bùng nổ một dãy nốt cao hơn một quãng tám.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cá Măng (27-09-2011)
  #33  
Cũ 27-09-2011, 22:22
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Tất nhiên là các thành viên của NNN chả ai tham gia sự kiện này, nên không lấy thông tin từ báo chí và blog thì cũng chả hiểu còn có thể lấy từ đâu.

Bài review của ANTHONY TOMMASINI, báo New York Times thì phân tích sâu sắc hơn những điểm mạnh, điểm yếu của đêm diễn tối qua. Tác giả dành khá nhiều thời gian để viết về phong cách belcanto của Anna Netrebko, kỹ thuật coloratura. Nina mới đọc lướt qua một lần, và chắc là cần phải đọc kỹ hơn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


The Metropolitan Opera opened its new season Monday with cheers and bravos for "Anna Bolena" star Anna Netrebko
A Queen’s Delusion and Defiance Opens the Met Season
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #34  
Cũ 08-12-2011, 23:41
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trước hết, chúc mừng Anna Netrebko đã có buổi ra mắt công chúng La Scala, đồng thời mở màn mùa diễn rất thành công!

Mình tất nhiên là không có cơ hội đến La Scala dự đêm mở màn mùa diễn với đầy các VIP , sơ sơ thấy có thủ tướng nước Ý Mario Monti, tổng thống Giorgio Napolitano.

Và do thời buổi khó khăn, nên chung quanh nhà hát thì cũng có người biểu tình, và báo chí cũng không thể không nói đến những rắc rối đang diễn ra tại nước Ý.

Tuy nhiên, công chúng La Scala nổi danh khó tính cũng đã vỗ tay hoan nghênh vở opera kỳ diệu của Mozart đến 10 phút sau khi vở diễn kết thúc.

http://www.washingtonpost.com/world/...0bO_story.html
Trích:
Conducted by Daniel Barenboim and directed by Robert Carsen, the modernist and sexually charged production of Mozart’s classic was enthusiastically received by an audience filled with cultural, political, fashion and business figures. Carnations showered on the performers while the audience applauded for 10 solid minutes.
Mozart là một tác giả opera kỳ lạ và rất chiều ca sĩ, trong một vở opera của ông thì đến vai phụ cũng có thể có được một aria rõ hay. Chính vì thế mà có thể nó, vở "Don Giovanni" có nhiều vai quan trọng: Don Giovanni và Leporello, Donna Elvira, Donna Anna. Ngoài ra thì vai cô nông dân Zerlina là vai phụ hơn, nhưng lại có một duet siêu nổi tiếng với Don Giovanni: La ci darem la mano.

Hiện giờ thì kết quả Google của mình chưa thấy các bài nhận xét của các nhà phê bình (có vài bài bằng tiếng Ý, nhưng có vẻ chỉ là nhận xét sơ qua). Còn các báo tin tức thì có vẻ là nhận xét tốt. Công chúng có vẻ thích vở diễn, tất nhiên là vẫn có vài người huýt sáo

Một bạn đi xem về kể lại trên Facebook:

Anna got the first big applaauses and brava after her "vendetta" aria at the first act

Anna được công chúng vỗ tay rất nhiều và hét "bravo" sau aria "Vendetta" trong màn 1 của vở.

Tất nhiên, bạn này là fan của kiều nữ, nên có thể cũng hơi phóng đại

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 08-12-2011 thời gian gửi bài 23:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #35  
Cũ 30-12-2011, 17:26
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Phim tài liệu: Анна Нетребко, удивительная примадонна

Một bộ phim khá là thú vị cho những ai quan tâm đến Anna Netrebko. Xem những thước phim cũ mình hiểu tại sao nàng trở thành hiện tượng - một giọng hát đẹp với bề ngoài rực rỡ như thế, nhất là khi nàng còn chưa béo ra - trông rất quyến rũ trong vai Natasha của "Chiến tranh và hòa bình". Còn Susanna thì vừa đẹp vừa tinh quái , cả trong diễn xuất lẫn giọng hát. Violetta thì mình vẫn thích, dù Violetta của nàng không có chút nào ốm yếu như kiểu Teresa Stratas...

Mình cũng thấy thú vị nghe kiều nữ nói về các dự án tương lai, có vẻ, nàng đang rất gần với vai Leonora trong Il trovatore. Và cũng hy vọng là nàng sẽ hát vai Tatiana trong Evgeny Onegin.

Cho những ai nghe tiếng Nga không tốt: bạn Galina Vasiltsova đã làm phụ đề cho phim tài liệu này, các bạn nhấn vào nút CC để thấy phụ đề tiếng Anh.

http://www.youtube.com/watch?v=keaDU...feature=colike

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #36  
Cũ 01-03-2012, 20:45
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Theo tin đồn dân gian (nguồn thì đương nhiên là từ các blog cá nhân, mà mình cũng chưa kiểm chứng được, cũng may là các blog này không phân lề trái phải), thì Anna Netrebko sẽ còn mở màn 2 mùa diễn sắp tới nữa cũng ở MET.

2011-2012: vai Anna Bolena trong vở opera cùng tên của nhà soạn nhạc G.Donizetti
2012-2013: vai Adina trong vở "L'elisir d'amore" cũng của nhà soạn nhạc G.Donizetti
2013-2014: vai Tatyana trong vở "Eugene Onegin" của nhà soạn nhạc P.I. Tchaikovsky.

Mình mừng cho kiều nữ, vì nói chung là không phải ngẫu nhiên mà một ca sĩ lại được mở màn liên tục tại MET đâu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #37  
Cũ 16-03-2012, 11:51
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thật ra thì CD này ra mắt từ năm 2008, nhưng mà mình thì mới nghe hôm qua (thì vẫn là lạc hậu so với thời cuộc).

Đây là album do Deutsche Grammophon phát hành. Các nghệ sĩ chính là Anna Netrebko và Prague Philharmonia dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Emmanuel Villaume, và có sự tham gia của Elina Garanca, Piotr Beczala, Andrew Swait trong các tiết mục song ca.

Trước hết giới thiệu danh mục các tác phẩm trình bày trong album này:

Anna Netrebko - Souvenirs
2008

01 Anna Netrebko - Souvenirs - Kálmán: Die Csárdásfürstin - Heia, in den Bergen
02 Anna Netrebko - Souvenirs - Heuberger: Der Opernball - Im Chambre Séparée (with Piotr Beczala)
03 Anna Netrebko - Souvenirs - Lehar: Giuditta - Meine Lippen, die küssen so heiss
04 Anna Netrebko - Souvenirs - Charpentier: Louise - Depuis le jour
05 Anna Netrebko - Souvenirs - Offenbach: Les Contes d'Hoffmann - Barcarolle - Belle nuit, o nuit d'amour (with Elina Garanca)
06 Anna Netrebko - Souvenirs - R. Strauss: Caecilie, Vier lieder op.27 no.2
07 Anna Netrebko - Souvenirs - Grieg: Peer Gynt, op. 23 - Solveigs Sang
08 Anna Netrebko - Souvenirs - Messager: Fortunio - Lorsque je n'étais qu'une enfant
09 Anna Netrebko - Souvenirs - Dvorak:Ciganské melodie (Gypsy Melodies) - Kdyz mne stará matka, op.55 no.4
10 Anna Netrebko - Souvenirs - R. Strauss: Fünf Lieder - Wiegenlied, op.41 no.1
11 Anna Netrebko - Souvenirs - Rimsky-Korsakov: (It was not the wind) Ne veter, veya visoti, op.43 no.2
12 Anna Netrebko - Souvenirs - Rimsky-Korsakov: (Captivated by the Rose (The Nightingale)), (Vostochniy romans) Plenivshis rozoï soloveï, op.2 no.2
13 Anna Netrebko - Souvenirs - Trad. Jewish: Shlof sche, mein Vögele
14 Anna Netrebko - Souvenirs - Lloyd Webber: Requiem - Pie Jesu (with Andrew Swait)
15 Anna Netrebko - Souvenirs - Hahn: L'Énamourée
16 Anna Netrebko - Souvenirs - Guastavino: La rosa y el sauce
17 Anna Netrebko - Souvenirs - Gimenez: La tempranica - La tarántula é un bicho mú malo (Zepeteado)
18 Anna Netrebko - Souvenirs - Arditi: Il Bacio

Deutsche Grammophon cũng dành một website dễ thương với những lời ưu ái cho album này: http://www.deutschegrammophon.com/ht...tes/album.html

Vì album ra từ năm 2008 nên cũng đã có khá nhiều review từ các nhà phê bình đến người nghe. Đơn cử như trong chủ đề này cũng có nhận xét của một người nghe - bạn của Nina - rằng đây là một album nhạt nhéo.

Nina thì vốn ba phải, khẩu vị dễ dãi, nên thấy album này thuộc dạng nghe được. Trong album này, có thể thấy Netrebko đã chọn những gì nhẹ nhàng hơn so với những gì nàng hát trên sân khấu - có cả operetta, thậm chí cả Broadway. Nó hơi giống một món lẩu thập cẩm. Tuy nhiên, giọng hát của nàng thì vẫn đẹp. Nina thích nhất là các tác phẩm có nguồn gốc Đông Âu và Scandinavi, à, và Barcarolle nữa. Còn tất nhiên là 2 romance Nga thì vẫn tuyệt như thường lệ.

Mình cũng thấy Netrebko khá thú vị trong mảng operetta. Chẳng biết có bao giờ nàng hát chính thức operetta không, nhưng mình thấy cũng ... hay hay, đã bảo là mình ba phải mà. Riêng Piotr Beczala trong album này thì mình lại không thích lắm. Để tiếp tục nghe xem...

P.S. Mình nhầm Beczala với Kaleja, chán ghê

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 17-03-2012 thời gian gửi bài 02:48
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (16-03-2012)
  #38  
Cũ 27-03-2012, 18:29
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Nàng Netrebko vừa ra mắt công chúng nhà hát Metropolitan Opera với vai Manon trong vở opera cùng tên của nhà soạn nhạc Jules Massenet ngày 26/3/2012.

Căn cứ vào buổi tổng duyệt thì mình thấy - trang phục đẹp, giọng hát tốt, mình vốn dễ tính và ba phải nên thấy ổn. Mặc dù mình vẫn chưa thấy thích giọng hát của bạn Piotr Beczala


http://link.brightcove.com/services/...=1531171704001

Manon: "Je marche sur tous les chemins" (Anna Netrebko)
Gavotte from Act III of Massenet's "Manon." Anna Netrebko (Manon). Production: Laurent Pelly. Conductor: Fabio Luisi. 2011-12 season.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #39  
Cũ 28-03-2012, 10:17
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Nhân tiện giới thiệu clip khúc "Gavotte" trong vở opera nói trên. Đây cũng là clip trong buổi tổng duyệt, được cái là do chính nhà hát upload thì phải nên không có vấn đề gì về bản quyền.


Một trong những bài nhận xét đầu tiên về vai Manon ở MET của Netrebko của New Jersey On-Line.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #40  
Cũ 04-04-2012, 01:47
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Gần đây mình lăng xê cho kiều nữ nhiều quá, bây giờ xin giới thiệu một giọng nữ cao màu sắc khác - Olga Peretyatko. Nghe đồn rằng, kỹ thuật chạy nốt của Peretyatko hợp với opera Rossini hơn (là so với kiều nữ Netrebko), vì thực tế là nàng thường xuyên tham gia festival âm nhạc Rossini ở Pesaro.


Để hôm nào rảnh giới thiệu tiếp, giờ chỉ đưa cái bìa đĩa của nàng:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:24.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.