Trích:
htienkenzo viết
(Tiếp theo và hết.)...
Công trình Bộ Công nghiệp ở Kharkov của Serafimov và Craves năm 1925 cũng là một hiện thực đầu tiên về đô thị không trung trên thế giới.
...
|
Tôi định chỉ lướt xem, nhưng đọc xong mấy chữ này thấy "ngứa ngáy toàn thân", phải đăng nhập để viết vài dòng.
Bộ Công nghiệp - tôi chưa từng nghe, nhưng
Госпром là công trình nổi tiếng bậc nhất ở Kharkov, tới mức không có bộ ảnh Kharkov nào thiếu nó. Nó nằm ở đáy "củ hành" (Quảng trường Dzerjinskiy, nay là quảng trường Tự do), nhà số 5, còn hai bên hông "củ hành" là hai tòa nhà Đại học quốc gia Kharkov (KhGU), phần "dọc hành" là nơi diễn ra các cuộc diễu hành, duyệt binh của Ucraina. Nơi đây, phi công Đức cũng chụp rất nhiều ảnh - tôi có đăng trong topic "Kharkov có phải ...?".
Xin mời các bác xem
http://wikimapia.org/12655/Gosprom