Họp mặt QKMN ở Phan Thiết thấy vui vẻ, tình cảm và hoành tráng quá :
Vui vì thấy những nét mặt rạng rỡ, những trò chơi sáng tạo, những nụ cười hết cỡ - biểu hiện cho những phút giây thư dãn tuyệt vời tại một trong những khu du lịch đẹp nhất của miền Trung.
Tình cảm vì thấy sự chu đáo của các bạn chủ nhà Phan thiết trong việc tổ chức một cuộc họp mặt đông người như thế, vì thấy sự quan tâm đến nhau của từng thành viên biểu hiện qua các bức ảnh chụp, qua các lời bình có vẻ rất chuyên nghiệp của các thành viên tham gia.
Hoành tráng vì lực lượng tham gia đông đảo, nhiều lứa tuổi nhưng tất cả đều giống nhau ở nụ cười và phong thái - như bác Chaika đã dẫn - của U20, vì các điểm tham quan mà những ai không tham gia được đều một phen tiếc hùi hụi.
Tuy nhiên, Nish53 tôi vẫn có một thắc mắc : Anh em đông như thế, theo tôi biết toàn là những tay lão luyện, mồi cũng nhiều, toàn thứ hải sản ngon lành như 5 bức ảnh của Koc Khơ me, rồi Saxluc nướng cháy cạnh, " Trà" các kiểu bày ra làm mẫu nguyên một bàn mà theo lời bác cả SG, còn để trong cốp xe nữa! Ấy vậy mà đã dùng vào việc gì? Thấy ăn toàn táo, uống nước dừa...vậy thì nhậu hồi nào hả Htienkenzo? Hay là anh em chưa post ảnh lên? Vụ này mà không làm tròn thì Kenzo mất uy tín đấy nhé. Mình còn nói nhẹ nhàng, chứ để Hổ già mà "hát" về vụ này thì " Không hay, không lấy tiền"! Hi hi
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
|