Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Đời sống, xã hội Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #201  
Cũ 09-02-2011, 08:54
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bắt đầu từ mùa thu năm nay 2011, Nga sẽ chính thức bãi bỏ việc chuyển sang chế độ giờ mùa đông vốn tồn tại từ 30 năm nay.
Như thế, mùa đông cũng như mùa hè, giờ của Nga và Việt Nam chỉ chênh nhau 3 tiếng.
Người Việt ta bên Nga bắt đầu từ cuối năm nay sẽ đón Giao thừa vào lúc 21h đêm 30 tháng Chạp, thay vì 20h như trước.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Dmitri Tran (09-02-2011), LyMisaD88 (09-02-2011), sad angel (19-07-2011), Tanhia75 (25-06-2011)
  #202  
Cũ 09-02-2011, 11:27
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Bắt đầu từ mùa thu năm nay 2011, Nga sẽ chính thức bãi bỏ việc chuyển sang chế độ giờ mùa đông vốn tồn tại từ 30 năm nay.
Như thế, mùa đông cũng như mùa hè, giờ của Nga và Việt Nam chỉ chênh nhau 3 tiếng.
Người Việt ta bên Nga bắt đầu từ cuối năm nay sẽ đón Giao thừa vào lúc 21h đêm 30 tháng Chạp, thay vì 20h như trước.
Tôi nghĩ đúng ra nước Nga vẫn giữ giờ mùa đông và mùa hè như cũ thì hay hơn các bác nhỉ? Như thế nó sẽ đỡ chênh hơn, vì mùa hè, đến 9- 10 giờ có lúc trời vẫn chưa tối hẵn, còn về mùa đông thì mới 5- 6 giờ có ngày trời đã tối mịt mù.
Bà con Việt mình thì giờ giao thừa là giờ ta chứ giờ "bạn" thì mấy giờ cũng được, giao thừa ở Americơn và các nước gần đó phải đón vào buổi trưa...
Hồi trước ở bên đó, đón giao thừa vào 20 giờ bạn. Tôi có cái đài Rigonda to đùng, gần đến giao thừa việc khó là dò cho đúng đài Tiếng nói Việt Nam để nghe ca nhạc(khi đó làm gì đã có truyền hình để xem hài Táo quân như bây giờ), phút giao thừa nghe Chủ tịch nước chúc Tết, sau đó là chương trình thơ...Chẳng hiểu vì xa quá hay do thời tiết xấu hay chất lượng máy thu kém mà dò mãi cũng chỉ nghe rú rít với tạp âm. Dò mãi rồi tai vừa nghe vừa lọc những tín hiệu thân thiết từ quê nhà nhưng nhỏ lắm, rồi rượu bia, cụng ly chúc mừng khan, không có hương, bánh chưng, mứt Tết, chỉ có cành đào, cành mai tự "trồng" mà hoa với lá cứ "nở" tưng bừng mấy ngày Tết, sáng mai mùng một Tết mà vẫn phải cắp cặp đến trường, không được nghỉ, không được đi chơi Tết.
Âu cũng là một phần kỷ niệm rất đáng nhớ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
sad angel (19-07-2011), Tanhia75 (25-06-2011)
  #203  
Cũ 09-02-2011, 14:38
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Ở châu Âu ngày trước thật khó mà nghe được Tiếng nói Việt Nam nên chẳng cứ Tết, bất kỳ nghe được lúc nào cũng vô cùng cảm động.

Mùa hè 1994, tôi làm việc suốt ngày đêm trên lab. Cùng làm việc trong hè có một cậu NCS người Hung, 2 anh em cặm cụi làm việc. Trong lab có một cái máy thu thanh VEF206 của Nga còn khá mới (cái loại này hồi ở nhà tôi đã chữa hàng chục chiếc rồi nên quá quen thuộc). Một lần vào chập choạng tối, tôi tẩn mẩn lần dò sóng, cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Một lúc, tự nhiên nổi bật lên giữa đám tạp nhiễu rú rít là tiếng nhạc oai nghiêm, hùng tráng của bài Giải phóng Điện Biên nhạc hiệu của Tiếng nói Việt Nam vút lên rõ mồn một. Thật là mừng không kể xiết, nước mắt tự nhiên lăn dài trên mặt, bần thần ngồi không nói nên lời. Thằng bạn nghe chả hiểu gì, cứ trố mắt khi thấy mình nước mắt giàn giụa. Hỏi, thì bảo nó "Đó là nhạc hiệu của đài Tiếng nói Việt Nam, tiếng nói từ Tổ quốc tao". Thế mà cũng chỉ chưa hết bản nhạc là lại chìm nghỉm đâu mất sóng, dò tới dò lui bằng núm tinh chỉnh cũng chỉ thấy u ú eo éo, bực nhất là ngay sát đài Tiếng nói Việt Nam (chỉ chỉnh đi một tẹo) là một cái đài Tàu nói nheo nhéo, nghe mà phát ghét.

Đấy là lần duy nhất tôi nghe được Tiếng nói Việt Nam rõ đến vậy từ Hung. Sau đó có dò thế nào cũng rất yếu, lúc được lúc mất, câu được câu chăng. Bây giờ mỗi lần nghe Giải phóng Điện Biên lại nhớ ngay đến cái lần ấy.

Nói thêm: Tôi sinh ra trong gia đình bố là bộ đội, tự thủa bé đã nghe đài và anh chị hay hát bài ấy nên thân thuộc vô cùng. Lúc còn trẻ con thì còn hay hát bằng lời xuyên tạc theo bọn trẻ cùng xóm nữa:

Bố ơi bố ơi thằng Tây Ma-rốc
Đầu trọc lông lốc hai cái tai lợn sề
Chiều quá, hóa hư, phải tát
Phải đánh thật đau để lần sau có đau mới chừa...


với lại:

Giải phóng cà chua bộ đội ta bắt cua về xào
Xu hào cùng bắp cải, kèm thêm mấy lô thịt trâu
Bộ đội ta ăn chán ăn chê còn thừa đút túi đem về biếu anh chỉ huy
Một đồng chí đứng lên nói rằng: "Để phần cho tôi một miếng, tôi thề đánh tan giặc ngay!"...

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 09-02-2011 thời gian gửi bài 14:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
LyMisaD88 (09-02-2011), Nina (09-02-2011), sad angel (19-07-2011), Tanhia75 (25-06-2011)
  #204  
Cũ 01-03-2011, 11:52
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Thương hiệu Yuri Gagarin có trị giá một tỉ rúp

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Năm nay, thế giới sẽ tổ chức kỷ niệm lần thứ 50 ngày phi hành gia Yuri Gagarin lần đầu tiên bay vào vũ trụ. Gia đình của người đầu tiên bay vào không gian đã quyết định sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm đặc biệt trong ngày quan trọng cực đại này, đồng thời gia đình ông cũng sẽ đăng ký họ tên của nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới trở thành một thương hiệu vĩnh cửu.

Xem tiếp tại đây
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (19-07-2011), Vania (10-03-2011)
  #205  
Cũ 10-03-2011, 02:09
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

В Москве усилены меры безопасности после взрыва на Мичуринском проспекте (9/3)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #206  
Cũ 12-03-2011, 04:25
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Ngày 11/3: Hai quả bom phát nổ ở phố Milashenkova tây-bắc Matxcơva, tương tự với quả bom đã nổ gần Học viện An ninh FSB trên Đại lộ Michurin hôm 9/3 (cùng kiểu chế tạo, ruột bom nhồi thuốc nổ và nhiều đinh thép nhằm gây sát thương). Không có thương vong. Điều tra sơ bộ cho biết những quả bom này đã phát nổ khi có kích hoạt bằng điện thoại di động.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (12-03-2011)
  #207  
Cũ 20-03-2011, 09:31
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Voronetzh: Đi chợ trộm hàng không được, đâm luôn người bán hàng - 2 người Việt Nam bị thương, trong đó có 1 cậu bé 15 tuổi bị thương nặng:

http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=30437
Воронеж • Новости Воронежской области от ИА "ВОРОНЕЖ-МЕДИА" • 18:43 18.03.2011
Прокурор взял на контроль расследование уголовного дела по факту нападения на граждан Вьетнама в Воронеже

Отделом по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района СУ при УВД по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Как стало известно ИА «Вороненж-Медиа» из сообщения прокуратуры, предварительным расследованием установлено, что 16 марта 2011 года, примерно в 16 часов, на мини-рынке «Остужевский» неустановленный мужчина похитил принадлежащие ООО «Сибирь» мужские ботинки «Камелот», стоимостью 2 800 рублей, после чего попытался с похищенным с места преступления скрыться.

Группа находившихся на рынке лиц, занимавшихся торговлей, стала преследовать скрывающегося с похищенным имуществом гражданина. При пресечении противоправных действий гражданами Вьетнама – несовершеннолетним Н., 1996 г.р. и 23-летним Ш., грабитель нанес им удары ножом, причинив тяжкий вред здоровью 15-летнему потерпевшему. Преступнику удалось скрыться.

С полученными телесными повреждениями Н. доставлен в Воронежскую областную детскую больницу, где находится в бессознательном состоянии до настоящего времени.

Основной версией следствия является совершение преступление из корыстных побуждений, данных о преступлении на национальной почве не усмотрено.

В настоящее время проводятся допросы свидетелей и потерпевших, иные следственные действия и розыскные мероприятия.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #208  
Cũ 29-03-2011, 00:13
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

[QUOTE=nthach;80023]Thương hiệu Yuri Gagarin có trị giá một tỉ rúp

Писающая девочка станет символом России
Tượng bé gái tè sẽ thành biểu tượng của nước Nga
Блог Михаила Зубова

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

" Писающую девочку в Брюсселе нарядят в шлем Гагарина. Это не шутка. Именно так Россия собирается отметить 50-летие первого полета в космос.

За рубежами к России относятся неважно. Считают ее диктатурой, дикарем с ядерной дубиной. Наши власти с таким положением мириться не хотят и дали распоряжения всем посольствам и консульствам за рубежом – неуклонно повышать популярность РФ, крепить имидж. Имидж улучшают везде по-разному. Сейчас пример из Бельгии.

В Брюсселе, как известно, много всего писающего. В первую очередь – мальчик и девочка. Вот их-то и решено 12 апреля, в честь 50-летия первого полета человека в космос, нарядить в гагаринские шлемы.

Как рассказал сотрудник посольства, чтобы нарядить мальчика – нужно заранее, за много месяцев подать заявку в мэрию. И не факт, что просьбу удовлетворят. Мальчика часто используют в рекламных целях, его график расписан по часам. На девочку очереди нет – этот памятник считается не очень приличным.

Акции с одеванием писающего мальчика – всегда шутейные, и еще никому не приходило в голову нарядить его в одежду великого и почившего человека. Тут мы – первые. Наверное поэтому нам, к сожалению, разрешили. Писающий мальчик наденет шлем Гагарина. Точнее, его уменьшенную копию. С надписью "СССР". Ошлемазлят и девочку. Но поднимет ли это имидж России в столице ЕС, или заставит еще раз покрутить пальцем у виска в наш адрес? "
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #209  
Cũ 29-03-2011, 08:12
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
=nthach;80023]Thương hiệu Yuri Gagarin có trị giá một tỉ rúp

Писающая девочка станет символом России
Tượng bé gái tè sẽ thành biểu tượng của nước Nga
Блог Михаила Зубова
... Акции с одеванием писающего мальчика – всегда шутейные, и еще никому не приходило в голову нарядить его в одежду великого и почившего человека. Тут мы – первые. Наверное поэтому нам, к сожалению, разрешили. Писающий мальчик наденет шлем Гагарина. Точнее, его уменьшенную копию. С надписью "СССР". Ошлемазлят и девочку. Но поднимет ли это имидж России в столице ЕС, или заставит еще раз покрутить пальцем у виска в наш адрес? "
Chắc là đùa, sắp 1 tháng 4 rồi!

Và ngay trong Blog của mình ông ta đã viết:
Tôi nghĩ mãi không thể hiểu tại sao mình cần blog. Ở ta tờ báo cũng đã cho phép viết nhiều thứ. Có lẽ blog cần cho tôi để rũ bỏ lớp bụi đáng kính của nhà bình luận chính trị và để thử nghiệm, nghịch ngợm, đùa vui và chọc tức độc giả.

Trang Blog của tác giả ở MKRU:
Блог Михаила Зубова
Корреспондент отдела политики
Я долго не мог понять, зачем мне блог. У нас и так газета позволяет написать многое. Наверное, он нужен мне для того, чтобы стряхнуть налет респектабельности политического обозревателя и поэкспериментировать, похулиганить, повеселить и позлить публику.
nguồn: http://www.mk.ru/blog/23-blog-mihaila-zubova.html
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #210  
Cũ 29-03-2011, 11:39
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Tác giả đã viết ở đầu bài: "Это не шутка".
Cứ nhớ lại năm ngoái Mít Đặc được chọn làm đại diện Nga tại Triển lãm Thượng Hải, thì có lẽ năm nay người Nga cũng không đùa đâu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #211  
Cũ 02-04-2011, 01:23
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Chuyện thật như bịa!.
Sự việc "rôm rã" ngày hôm qua, tóm lược các báo kể lại nghe cho vui.

Cô sinh viên năm thứ 2 ĐHKT Omsk Victoria Sirbu, về thăm quê với bố mẹ ở thành phố Surgut, vùng Sibiria. Vì cải nhau với mẹ, nên cô đột ngột bỏ về, mua vé máy bay đi Maxcơva. Mẹ cô tức quá, đến đồn cảnh sát báo là cô con gái tự dưng mất tích. Cảnh sát quận kiểm tra thấy vé bay đến "Vnukovo", Mátxcơva, họ của cô không phải là Nga (gần như dân Cáp ca dơ). Với tinh thần "cảnh giác cao độ", họ thông báo cho Bộ nội vụ LB Nga là có khả năng mang bom khủng bố đến Thủ đô. Bộ nội vụ lập tức cho in ảnh, tả nhân dạng và thông báo ở các sân bay, ga tàu điện ngầm... để bắt giữ đối tượng tình nghi, cảnh sát được dùng vũ khí nếu có biểu hiện chống lại....
Chưa đầy nửa giờ sau, báo chí Nga nhanh nhạy, đưa tin là có 1 cô gái thành viên nhóm khủng bố (tên tuổi nhân dạng như thế này...) đã đến Thủ đô. Dân tình nhộn nhạo, vì đây là lần đầu tiên có thông báo trước âm mưu nổ bom. Mấy báo còn "chua" thêm là: "Cô gái khủng bố người Mônđavia (chỉ có dân Môn mới có họ như vậy)". Hai tờ báo lớn ở Kisinhốp đưa lại tin, Bộ Nội vụ Mônđôva vội vàng kiểm tra lại và lập tức thông báo lên báo chí: Cả nước Mônđôva chỉ có 2 cô họ tên, trạc tuổi như vậy, 1 cô đang ở Ý, còn 1 cô đang ngồi học ở giảng đường ĐHSP; Mônđôva không dính líu gì trong vụ này. (Nói thêm: Ở Mônđôva dân rất hiền, hoàn toàn không có biễu hiện nạn "đầu trọc", khủng bố... Thậm chí cảnh sát còn xin lổi khi hỏi nhầm người nước ngoài, về giấy tờ chẳng hạn).

Còn cô Victoria, sau khi về đến trường, tắm rửa xong, vào mạng đọc báo thấy tình hình như vậy. Cô viết vào trang web "Kontact" (trang chat trực tuyến trên Runet) "Các cậu ơi, tất cả thông tin là bốc phét!. Cả bản thân mình, thậm chí một ai đó, tôi chắc chắn sẽ không nổ bom tan xác đâu!" ("Ребят, вся информация - это бред! Ни себя, ни тем более кого-то я точно взрывать не буду!"
Hơn 1 ngày, thủ đô Mátxcơva trong tình trạng báo động (cảnh sát còn để "lọt lưới"), CH Mônđôva vội vàng thanh minh trước Nga... còn khi tìm ra thì cô ta đang ngủ khèo ở ký túc xá.
Tin chót ở RIA-Novosti:
http://center.rian.ru/incidents/20110331/82354373.html
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (19-07-2011)
  #212  
Cũ 18-04-2011, 02:53
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default Trộm vào Sứ quán nẫng học bổng

Trộm vào Sứ quán nẫng học bổng
Theo báo Nga MK
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Minh họa của MK
Đại sứ quán República de Guinea Ecuatorial ở ngõ Pogorelski trung tâm Matxcơva đã bị đạo chích viếng thăm đêm thứ Bảy vừa qua. Trộm nẫng mất số tiền hơn 2,5 triệu rúp.
Ông Cipriano Tomo-Negm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa Phi châu trình báo với đồn cảnh sát Quận Yakimanka rằng Văn phòng của ông bị mất trộm 86 nghìn dollar và 2 nghìn euro. Đây là khoản tiền học bổng dành cấp cho các sinh viên Guinea đang theo học ở các trường đại học Matxcơva. Cảnh sát thấy rằng trộm đã đột nhập Văn phòng ông Đại sứ êm ru bằng chìa khóa: các cánh cửa và ổ khóa đều chẳng hề hư hại tí gì. Vụ trộm xảy ra vào ban đêm, khi trong tòa nhà hầu như không có ai. Tất nhiên bên ngoài Tòa đại sứ quán có lính canh, nhưng có thể tên trộm đã chui qua hàng rào thấp để đột nhập. Cơ quan chức năng Nga cũng xem xét cả giả thiết “nội ứng”, tức là trong vụ trộm này có sự tham gia của ai đó trong số các nhân viên Đại sứ quán.

***
Cùng trên báo MK này có tin về việc một nhà khoa học Nga (TSKH, GS trường Mỏ-Địa chất, cựu Bộ trưởng LX) từ chối không nhận Bằng khen của bác Gấu. Một trong những lý do từ chối: bác Gấu cũng từng tặng phần thưởng như vậy cho tên phản bội Tổ quốc LX.
http://www.mk.ru/politics/article/20...rezidentu.html

Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 18-04-2011 thời gian gửi bài 03:00 Lý do: Thêm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (19-07-2011)
  #213  
Cũ 13-06-2011, 22:31
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Dịch vụ xin lỗi
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhân danh một người để xin sự tha thứ của ai đó – hiện giờ người Nga có thể đặt hàng để sử dụng sự phục vụ khác thường của một cơ quan gọi là “Dịch vụ nói lời xin lỗi”. Các công ty định hướng vào loại dịch vụ lạ lùng như vậy đang khá phổ biến ở nhiều thành phố Nga. Chẳng hạn ở Perm “dịch vụ xin lỗi hộ” chỉ mới xuất hiện hồi tháng Tư nhưng đến tháng Năm đã hoàn thành gần hai chục đơn đặt hàng.

Nhìn tổng thể, dịch vụ này nhằm tháo gỡ các xung đột trong đời sống thường nhật và theo thông lệ thì bao gồm nhiều hướng, nhưng chủ yếu vẫn là nhận đơn đặt hàng cho một lời xin lỗi. Ai đó muốn xin lỗi người thân hoặc bạn bè, nhưng không biết làm thế nào để “đối phương” tha thứ cho, bèn tìm đến công ty dịch vụ. Sau khi tiếp nhận thông tin chi tiết từ khách hàng, các chuyên viên tâm lý học bắt đầu triển khai kế hoạch hành động, - Giám đốc Công ty "dịch vụ xin lỗi" ở Perm, ông Vyacheslav Merkviladze cho biết.

“Lấy thí dụ, một nhà tâm lý học soạn văn bản xin lỗi. Thế nhưng nếu chỉ đơn giản là tìm đến địa chỉ cần thiết và đọc cái văn bản ấy lên cho người ta nghe, thì rất có thể sẽ chẳng mang lại kết quả mong đợi. Mà ở đây cần có duyên và sự tinh tế đi cùng với óc sáng tạo. Lời xin lỗi có thể được viết bằng bột cà chua đỏ rực trên vỉa hè trước cửa sổ, hay là ghi trên tấm băng-rôn lớn thả xuống từ tầng 5 – những động tác bất ngờ đa dạng như vậy dễ được chấp nhận”.

Tất nhiên, người đặt hàng cũng có thể tự đề xuất lời xin lỗi của mình. Mọi chuyện tùy thuộc vào giá cả của dịch vụ. Người đặt hàng chuẩn bị văn bản xin lỗi để nhân viên của công ty dịch vụ đọc qua điện thoại, thì giá sẽ rẻ hơn là lời xin lỗi do chuyên viên tâm lý soạn thảo. Trong trường hợp phức tạp, khi đòi hỏi không chỉ hiện diện của nhà chuyên môn, mà còn cả sự chứng kiến của trọng tài, thì số tiền thanh toán cho dịch vụ sẽ cao hơn, - ông Vyacheslav Merkviladze giải thích.

“Mới đây chúng tôi gặp trường hợp một ông chồng bị vợ nghi ngờ là có bồ. Chúng tôi không xác minh xem thực hư ra sao. Bởi nhiệm vụ của chúng tôi là hòa giải cặp đôi này. Thoạt đầu các nhà tâm lý học thay mặt ông chồng đến xin lỗi, nhưng bà vợ thậm chí sập cửa chẳng thèm nghe. Tiếp đến là gửi tặng hoa, cứ để ngay bên cửa ra vào. Từ trên mái nhà thả xuống phòng ngủ sợi dây buộc một trái tim lớn đỏ thắm. Viết lời tỏ tình trên vỉa hè dưới cửa sổ, gửi đồ chơi. Suốt ba ngày, chúng tôi bao vây người phụ nữ đang giận hờn, cố gắng xin tha thứ cho khách hàng của mình. Sang ngày thứ ba thì đôi vợ chồng bắt đầu chuyện trò với nhau”.

Khoản chi phí cho cuộc hoà giải phức tạp là 3.000 rúp (nhỉnh hơn 100 dollar ), nhưng cũng đáng, vì ông khách hàng đã đạt mục tiêu làm lành với vợ, mà sau đây chắc họ sẽ còn nhiều dịp cùng nhau ôn lại "lời xin lỗi" độc đáo thuở nào. Cũng chính ở đây bao hàm công việc căn bản của những người sáng lập dịch vụ - hàn gắn những mối quan hệ riêng tư đang bị sứt mẻ rạn vỡ. Ngoài lời xin lỗi về những gì đã xảy ra, còn có thể đề nghị tha thứ cho những sai lầm trong tương lai. Các chuyên gia cũng giúp thú nhận tình yêu, nói chuyện với cha mẹ của khách hàng qua điện thoại, hay là cung cấp chứng cứ alibi ngoại phạm trước bà vợ, ông chồng hoặc thủ trưởng cơ quan.

Mỗi người đều có quyền quyết định, liệu có đúng đắn chăng khi xin tha lỗi và bày tỏ tình cảm của mình thông qua khâu trung gian. Nhưng có thực tế rõ ràng là trong những tình huống khó khăn và tế nhị, thì sự hỗ trợ của nhà tâm lý học chuyên nghiệp sẽ rất hữu ích.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
sad angel (19-07-2011), Siren (13-06-2011)
  #214  
Cũ 13-06-2011, 23:19
socola94's Avatar
socola94 socola94 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 158
Cảm ơn: 234
Được cảm ơn 60 lần trong 36 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Dịch vụ xin lỗi
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhân danh một người để xin sự tha thứ của ai đó – hiện giờ người Nga có thể đặt hàng để sử dụng sự phục vụ khác thường của một cơ quan gọi là “Dịch vụ nói lời xin lỗi”. Các công ty định hướng vào loại dịch vụ lạ lùng như vậy đang khá phổ biến ở nhiều thành phố Nga. Chẳng hạn ở Perm “dịch vụ xin lỗi hộ” chỉ mới xuất hiện hồi tháng Tư nhưng đến tháng Năm đã hoàn thành gần hai chục đơn đặt hàng.

Nhìn tổng thể, dịch vụ này nhằm tháo gỡ các xung đột trong đời sống thường nhật và theo thông lệ thì bao gồm nhiều hướng, nhưng chủ yếu vẫn là nhận đơn đặt hàng cho một lời xin lỗi. Ai đó muốn xin lỗi người thân hoặc bạn bè, nhưng không biết làm thế nào để “đối phương” tha thứ cho, bèn tìm đến công ty dịch vụ. Sau khi tiếp nhận thông tin chi tiết từ khách hàng, các chuyên viên tâm lý học bắt đầu triển khai kế hoạch hành động, - Giám đốc Công ty "dịch vụ xin lỗi" ở Perm, ông Vyacheslav Merkviladze cho biết.

“Lấy thí dụ, một nhà tâm lý học soạn văn bản xin lỗi. Thế nhưng nếu chỉ đơn giản là tìm đến địa chỉ cần thiết và đọc cái văn bản ấy lên cho người ta nghe, thì rất có thể sẽ chẳng mang lại kết quả mong đợi. Mà ở đây cần có duyên và sự tinh tế đi cùng với óc sáng tạo. Lời xin lỗi có thể được viết bằng bột cà chua đỏ rực trên vỉa hè trước cửa sổ, hay là ghi trên tấm băng-rôn lớn thả xuống từ tầng 5 – những động tác bất ngờ đa dạng như vậy dễ được chấp nhận”.

Tất nhiên, người đặt hàng cũng có thể tự đề xuất lời xin lỗi của mình. Mọi chuyện tùy thuộc vào giá cả của dịch vụ. Người đặt hàng chuẩn bị văn bản xin lỗi để nhân viên của công ty dịch vụ đọc qua điện thoại, thì giá sẽ rẻ hơn là lời xin lỗi do chuyên viên tâm lý soạn thảo. Trong trường hợp phức tạp, khi đòi hỏi không chỉ hiện diện của nhà chuyên môn, mà còn cả sự chứng kiến của trọng tài, thì số tiền thanh toán cho dịch vụ sẽ cao hơn, - ông Vyacheslav Merkviladze giải thích.

“Mới đây chúng tôi gặp trường hợp một ông chồng bị vợ nghi ngờ là có bồ. Chúng tôi không xác minh xem thực hư ra sao. Bởi nhiệm vụ của chúng tôi là hòa giải cặp đôi này. Thoạt đầu các nhà tâm lý học thay mặt ông chồng đến xin lỗi, nhưng bà vợ thậm chí sập cửa chẳng thèm nghe. Tiếp đến là gửi tặng hoa, cứ để ngay bên cửa ra vào. Từ trên mái nhà thả xuống phòng ngủ sợi dây buộc một trái tim lớn đỏ thắm. Viết lời tỏ tình trên vỉa hè dưới cửa sổ, gửi đồ chơi. Suốt ba ngày, chúng tôi bao vây người phụ nữ đang giận hờn, cố gắng xin tha thứ cho khách hàng của mình. Sang ngày thứ ba thì đôi vợ chồng bắt đầu chuyện trò với nhau”.

Khoản chi phí cho cuộc hoà giải phức tạp là 3.000 rúp (nhỉnh hơn 100 dollar ), nhưng cũng đáng, vì ông khách hàng đã đạt mục tiêu làm lành với vợ, mà sau đây chắc họ sẽ còn nhiều dịp cùng nhau ôn lại "lời xin lỗi" độc đáo thuở nào. Cũng chính ở đây bao hàm công việc căn bản của những người sáng lập dịch vụ - hàn gắn những mối quan hệ riêng tư đang bị sứt mẻ rạn vỡ. Ngoài lời xin lỗi về những gì đã xảy ra, còn có thể đề nghị tha thứ cho những sai lầm trong tương lai. Các chuyên gia cũng giúp thú nhận tình yêu, nói chuyện với cha mẹ của khách hàng qua điện thoại, hay là cung cấp chứng cứ alibi ngoại phạm trước bà vợ, ông chồng hoặc thủ trưởng cơ quan.

Mỗi người đều có quyền quyết định, liệu có đúng đắn chăng khi xin tha lỗi và bày tỏ tình cảm của mình thông qua khâu trung gian. Nhưng có thực tế rõ ràng là trong những tình huống khó khăn và tế nhị, thì sự hỗ trợ của nhà tâm lý học chuyên nghiệp sẽ rất hữu ích.
Em hay xem phim Mỹ thấy dịch vụ này đã khá phổ biến, cũng tương tự như dịch vụ xin lỗi này còn xuất hiện thêm nhiều dịch vụ khác, điển hình như là dịch vụ viết thiếp chúc mừng, chia buồn, càm ơn...
__________________
Tận hưởng và tận hiến
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #215  
Cũ 21-06-2011, 10:32
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Lại thêm một vụ tai nạn máy bay TU-134, trong quá trình hạ cánh gặp phai sương mù, hơn thế nữa tín hiệu chiếu sáng của sân bay gặp sự cố nên chiếc máy bay đã gặp tai nạn và làm cho 44 người thiệt mang trong tổng số 52 người. Tám người còn lại trong tình trạng thương nặng...

Đọc thêm tin:При аварии Ту-134 в Карелии погибли 44 человека
http://rian.ru/incidents/20110621/390874316.html
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
hungmgmi (21-06-2011), sad angel (19-07-2011)
  #216  
Cũ 24-06-2011, 16:36
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

Roberto Carlos bị một cổ động viên ném chuối khi đang thi đấu trên sân vận động ở thành phố Samara. Đây là lần thứ hai Carlos bị tấn công bằng chuối khi đang thi đấu mà theo báo chí xuất phát từ nguyên nhân phân biệt chủng tộc.

Xem video ở đây

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Nga vì nước này sẽ là chủ nhà của World Cup 2018. Từ đây đến 2018 ko còn nhiều thời gian, chừng đó năm ko đủ để thay đổi suy nghĩ của một thế hệ trẻ bị ảnh hưởng của lối tuyên truyền: người nước ngoài là nguyên nhân của mọi khủng hoảng xảy ra ở nước Nga.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên:
baodung (19-07-2011), sad angel (19-07-2011)
  #217  
Cũ 30-06-2011, 13:41
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Hệ thống sưởi ấm của Moskva

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Moskva. Nhiệt kế phía bên ngoài nhà ga điện ngầm biểu hiện mức 22 độ C, như vậy chứng tỏ hôm nay là một ngày dễ chịu để có thể đi bộ từ công sở về nhà. Mùa xuân, cuối cùng thời tiết cũng đang xuân và sau bao tháng ngày đầy băng tuyết dường như bất tận, giờ thì cũng chan chứa đầy niềm hân hoan trong cuộc sống.

Nhưng đến khi chúng ta về đến nhà. Thì tựa như ta đang bước vào địa ngục. Tai sao vậy? Vâng, tại vì hệ thống sưởi ấm tập trung của Moskva vẫn còn đang hoạt động mạnh, biến một căn hộ trung bình trở thành một nhà tắm hơi.

Đối với người không thông thạo, thì họ cho rằng sưởi nhiệt tập trung là cái gì đó na ná như sưởi nhiệt trung tâm, đây là một phương pháp rất thuận tiện để điều chỉnh nhiệt độ căn hộ tùy theo ý muốn cho từng người sống trong nhà đó, ở phương Tây. Không phải vậy. Nó lại thực sự khác hẳn với hệ thống hiện đang lắp đặt trong các tòa nhà ở Nga, hệ thống này được một nhân viên đặt cố định một mức nhiệt độ trong một phòng (như là điều hòa nhiệt độ trung tâm), cho đến khi có người đề nghị điều chỉnh lại mức nhiệt độ khác.
Kết qủa là, hầu hết thời thời gian trong tuần đó, tiền bạc và năng lượng của thành phố đã bị lãng phí quá nhiều, vì người ta cứ bơm nhiệt vào những căn hộ đã đủ ấm áp. Khi đó, người sử dụng phải nhanh chóng mở cửa sổ để hơi nóng được thoát ra đường phố.

Ngày 28 tháng tư, là ngày thật hạnh phúc, nó đánh dấu một ngày bắt đầu của sự kết thúc, với các nhà chức trách cuối cùng cũng đã thông báo là có một sự thay đổi lớn. Không cần phải nói, bầu trời lập tức bao phủ dày đặc những đám mây trước sự nhanh nhẹn này, và rồi đến thứ hai tuần sau, chúng ta lại phải run người lên vì lạnh.

Chắc chắn vấn đề là cần phải nhanh chóng thích ứng với thời gian, khi đó Moskva cần phải dỡ bỏ hệ thống điều chỉnh nhiệt độ chung của thành phố, và chuyển đổi quỹ nhà ở sang hệ thống sưởi ấm cá nhân.
Phương pháp này không cần phải chú ý đến thời tiết khí hậu giá băng trong suốt mùa đông – nhiệt độ có thể lên hoặc xuống bất thường, do vậy chi phí để sưởi cũng có thể lên hoặc xuống tương ứng – nhưng chắc chắn là sẽ làm giảm lãng phí rất nhiều cho thành phố…


Theo Tin tức Moskva
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (19-07-2011)
  #218  
Cũ 19-07-2011, 05:04
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

СТОРОЖЕВЫЕ СОКОЛЫ КРЕМЛЯ – CHIM ƯNG LÀM LÍNH GÁC KREMLI

Chắc ít người biết rằng trong biên chế lính gác Kremli tại Moscva có 4 chú chim ưng. Các chú chim này được huấn luyện đặc biệt. Chúng giúp bảo vệ kho báu nghệ thuật của Kremli – mái dát vàng, khỏi bọn trộm.

Фото: ИТАР-ТАСС

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
baodung (19-07-2011), htienkenzo (19-07-2011), LyMisaD88 (19-07-2011), sad angel (19-07-2011)
  #219  
Cũ 19-07-2011, 17:37
nhnam nhnam is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 106
Cảm ơn: 395
Được cảm ơn 282 lần trong 75 bài đăng
Default

Có lần em đi tình cờ đọc được một bài khá thú vị về đội "chiến binh" này (hình như trên tàu hỏa đi công tác, vì đi rất lâu khoảng 14 tiếng, rỗi việc nên đọc tất cả những gì có chữ xung quanh để giết thời gian!!). Chim ưng dùng để chống lại sự phá hoại các mái vòm của các chú quạ (вороны). Nay đọc bài bác Mì chả, may quá tìm lại được bài viết ấy của tạp chí Itogi trên yandex.ru, nên copy cái link này http://www.itogi.ru/archive/2002/25/97686.html để các bác xem thêm. Hay phết đấy ạ!

Thay đổi nội dung bởi: nhnam, 19-07-2011 thời gian gửi bài 17:38 Lý do: sửa lỗi chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #220  
Cũ 19-07-2011, 17:49
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Có lẽ nhà iem nhầm giữa quạ và kẻ trộm. Mong các bác thông củm.
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:46.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.