Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc > Nhạc Nga - Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 20-03-2008, 22:10
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default "Câu lạc bộ bạn yêu nhạc" của "Lão Râu"

Hồi đó, cách đây trên 20 năm lão còn khá trẻ, công tác tại Hà Nội. Thông qua đài Hoa Sen mà lão được xem các ban nhạc nước ngoài phát khá nhiều như JOY, Modern Talking, ABBA, Boney M, Bad Boys Blue, CCCatch… Được sự đồng ý của ban quản trị NNN, lão râu quyết định mở topic mới này, để viết về một thời khán giả Liên Xô thích nghe những gì - đồng thời để nhớ lại thời thanh niên trai trẻ của lão. Lão râu tin rằng có nhiều thành viên NNN thời đó đi du hý – ý lộn – du học tại Liên Xô cũng sẽ thích những ban nhạc này cùng hàng triệu triệu thanh niên Liên Xô thời đó.

Xin mở đầu bằng: Didier Marouani và ban nhạc Space


Có một nhạc công, nhà soạn nhạc cùng ban nhạc của mình rất nổi tiếng ở Pháp và Liên Xô (cũ). Không chỉ thế, họ còn bán được trên 12 triệu bản đĩa trên toàn thế giới. Đó là ban nhạc SPACE (vũ trụ).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Didier Marouani là nhà soạn nhạc kiêm nhạc công người Pháp - được biết đến như là người tiên phong trong thể loại nhạc Điện tử.

Từ năm lên năm tuổi, chú bé Didier sinh tại Monaco đã được học ký âm, phối âm và dương cầm. Mười lăm tuổi Didier vào học tại nhạc viện Paris và được giải nhì quốc gia trong trình diễn dương cầm và phối âm. Ngay từ tuổi lên mười, Didier đã sáng tác nhạc và chỉ hai năm sau, đã có bài hát được ghi âm.

Năm 1975 là một năm đáng nhớ của Didier khi anh được tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh nước Pháp cùng các gạo cội như Johnny Hallyday, Joe Dassin và Claude François. Đến năm 1977, anh thành lập ban nhạc SPACE và viết những bàn nhạc của mình với “nghệ danh” Ecama. Nhanh chóng, họ đạt được vị trí cao nhất trong Hit-Parades. Album đầu tiên – Magic Fly đạt kỷ lục số lượng bán ra tại các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, các nước vùng Scăngđinavi, Nam Mỹ, Anh Quốc, Liên Xô và một lần đạt được vị trí cao nhất về số lượng bán tại bảng thống kê doanh số nhạc Disco Hoa Kỳ. Đồng thời đã có một bản Hợp đồng được ký giữa ban nhạc với hãng ghi đĩa Casablanca Records, mà với hãng này, album thứ ba của ban nhạc đạt được vị trí thứ nhất trong nhóm Top 45 của tạp chí Billboard.

Và sau đó, vinh quang đến với bản “Carry On Turn Me On” – là bản nhạc Pháp đầu tiên đạt được vị trí số một của tạp chí Billboard. Album thứ ba của ban nhạc đã bán được trên 10 triệu bản. Bộ trưởng ngoại thương Pháp, ông André Rossi đã tặng thưởng Didier giải thưởng vàng cho những cố gắng của anh trong việc phát triển công nghiệp ghi âm Pháp.

Tháng Sáu năm 1983, Didier cùng Space làm một chuyến lưu diễn 21 show qua ba thành phố lớn của Liên Xô: Kiép, Lêningrát và tại sân vận động trung ương mang tên Lê-nin ở Mát-xcơ-va. Tổng cộng có tới 600.000 người đến xem trực tiếp tại chuyến lưu diễn này của họ.

Tháng Sáu năm 1987, Album “Space – Opera” – album ôpêra đầu tiên là sự kết hợp giữa Bộ âm thanh điện tử tổng hợp (synthesizers) với giàn đồng ca, đáng chú ý là album này được thực hiện với sự tham gia của hai dàn đồng ca hết sức danh giá trên thế giới là dàn đồng ca Hồng quân (Liên Xô) và dàn đồng ca Đại học Havard Hoa Kỳ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Album còn được tiếp âm lên Trạm vũ trụ Hòa Bình, và như thế nó là album nhạc đầu tiên của con người được phát lên vũ trụ. Đây là một album nhạc thực sự thành công tại châu Âu.

Tháng Giêng năm 1990, theo đặt hàng của cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu, Didier & SPACE đã tổ chức một buổi hòa nhạc chưa từng có để kỷ niệm 10 năm tên lửa vũ trụ Ariane, tại Cayenne (Guyana), với 40 ngàn người xem.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Từ ngày 20 tháng Năm đến 10 tháng Sáu năm 1991, họ quay lại Liên Xô để biểu diễn 14 show tại Mát-xcơ-va, Lê-nin-grát và Kiép. Một đoàn 40 nhạc công và kỹ thuật viên âm thanh tháp tùng Didier – lúc này đã là một trong những nhạc công người Pháp được ưa chuộng nhất ở Liên Xô. Một sêri những hiệu ứng âm thanh và ánh sáng hiện đại (đèn laser thời đó mới được ứng dụng) được tạo ra tại các buổi diễn làm mê hoặc người xem, nhất là giới trẻ Liên Xô lúc bấy giờ. Tổng cộng 14 buổi diễn của họ được 200 ngàn khán giả Liên Xô chứng kiến, trở thành sự kiện văn hóa lớn của đất nước trong năm. Chỉ riêng ở Liên Xô, họ đã bán được 12 triệu bản đĩa các album.

Năm 1992, trong cố gắng thỏa thuận được với chính quyền thành phố Mát-xcơ-va và Chính phủ Nga, Didier đã là nghệ sỹ đầu tiên trên thế giới tổ chức biểu diễn tại Quảng trường Đỏ, buổi biểu diễn không bán vé, khách mời là toàn bộ những người dân Nga có thể đến được, những nghệ sỹ Nga và quốc tế nổi tiếng, các chính khách… nhằm kỷ niệm 10 năm ban nhạc đạt được vinh quang. Buổi biểu diễn được tổ chức bằng những kỹ thuật âm thanh và ánh sáng laser hiện đại nhất và thực sự thành công.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tháng Sáu năm 1994, Didier được mời tới một buổi biểu diễn đặc biệt tại thành phố Xêvátxtôpôn thuộc bán đảo Crimê, và trở thành nghệ sỹ “không phải người Nga” đầu tiên biểu diễn tại thành phố này trước 60 nghìn người xem. Tháng Chín năm 1995, album “Space magic concerts” được phát hành tại Pháp, các nước SNG, Đài Loan và Thái Lan. Năm 1999 hãng Virgin phát hành album đầu tiên của Space bằng Compact Disc: “The best of Space”. Tháng Năm năm 2001, Space tổ chức biểu diễn tại thủ đô Alma Ata của Cadắcxtan. Tháng Bảy năm 2001 họ tham gia Festival “Tavria Games” tại nam Ucraina.
Năm 2001, Didier làm album “Symphonic space dream”, là sự pha trộn giữa nhạc điện tử và giàn nhạc giao hưởng. Sau 5 tháng ghi âm tại New York, Didier và Space được mời tham gia diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng thành phố St. Petersburg, và như thế là họ đã trở thành huyền thoại âm nhạc tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Didier cùng kỹ sư âm thanh người Mỹ của mình, Michael Drexler và những người khác trong ban nhạc tới St. Petersburg để thu âm cùng với dàn nhạc danh giá này. Việc này đã chiếm mất của họ tới 7 tháng rưỡi. Toàn bộ album đã được ghi âm với những bản thành công nhất của hai album “Magic Fly” và “Symphonic space dream”, với sự lĩnh xướng của ca sỹ Deborah Cooper người hát cùng Mariah Carey và Whitney Houston. Có lẽ đây là một album tuyệt vời.

Tháng 11 năm 2001, với sự tham gia biểu diễn của giàn nhạc giao hưởng quốc gia Ucraina (110 người), Space biểu diễn album “Symphonic space dream” tại Cung điện Ucraina thủ đô Kiép. 5000 người đến xem buổi biểu diễn và rất rất nhiều người khác xem qua truyền hình.

Riêng tháng 10 năm 2002 họ đã có 3 buổi diễn tại Nga: ngày 25 tại Nhà hát lớn điện Kremli (6000 người xem) - với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng của Tổng thống Nga; ngày 27 họ diễn tại St. Petersburg, trên 12.000 người xem đã hoan hô nhiệt liệt ban nhạc Pháp lừng danh; và buổi cuối ngày 31 tại thành phố Nôvôxibiếcxcơ với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng hàn lâm, 5500 khán giả đến xem. Chuyến lưu diễn này đã cho thấy sau 20 năm, Didier và Space vẫn còn được hậu duệ của những khán giả Liên Xô trước đây, đón nhận nhiệt tình. Năm 2004, tại Đneprôpêtrốpxcơ, có đến trên 70 nghìn khán giả Ucraina đến xem những buổi diễn của họ.

Ngày 5 tháng Chín năm 2005, Tổng thống Bắc Ossetia, M. Taimouraz Dz. Mamsurov và chủ tịch quốc hội M. Alexander Totoonov mời Didier Marouani cùng Valery Gergiev và nhiều ngôi sao âm nhạc Nga khác, tham gia buổi biểu diễn tưởng niệm các nạn nhân Beslan. Buổi biểu diễn được phát trên kênh truyền hình quốc gia Nga. Didier Marouani là nghệ sỹ nước ngoài duy nhất trong thành phần tham gia biểu diễn.

Gần đây nhất, nhạc sỹ Michael Cretu, người sáng tác nhạc cho ca sỹ Sandra và ban nhạc Enigma, đã cover một version mới của album “Magic Fly”.

Hồi đó, ở Hà Nội cũng có thể mua được một đĩa than album “Magic Fly”, do một số người Việt Nam đi học tập và lao động ở Liên Xô gửi về, nhưng không phải người Việt Nam nào cũng “vào gu” được nên đem ra phố Yên Bái (Chợ Giời) bán lại. Đĩa màu xanh nhạt, có vẽ cây xương rồng nên được đội bán đĩa phố Yên Bái gọi là “đĩa xương rồng”. Thấy có tin đồn, vừa qua bác Hùng gà mờ có chôm được ở nhà bác Thanh Xuân 1974 đến hai bản như thế.

Lão râu sẽ gửi về cho Bác Hùng gà mờ đĩa DVD có mấy album sau, bác nào có nhu cầu thì PM cho bác Hùng để chép nhé:

• (1977) Deliverance
• (1977) Magic Fly
• (1978) Just Blue
• (1980) Deeper Zone
• Buddha - Storm Reaction - 2003
• Didier Marouani & Paris – France – Transit (2 CD):
1) (1983) Les Concerts En URSS
2) (1983) Paris – France – Transit
• The Best Of Space

Tại đây có thể tải về một số bản của Space (phải đăng ký thành viên):

http://www.mp3.com/albums/473454/sum...&om_clk=artalb

Xem thử bản Ma Reverence:

http://www.youtube.com/watch?v=PgQcJaCBIH0

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
Anh Già (11-01-2010), Cartograph (22-03-2008), hongducanh (22-03-2008), HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (21-03-2008), Len90 (21-03-2008), phucanh (21-03-2008), Thao vietnam (21-03-2008), tolaind (20-07-2010), tuannam911 (24-09-2008), tykva (21-03-2008), USY (22-03-2008)
  #2  
Cũ 21-03-2008, 00:20
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chủ đề này hay đó lão Râu à.
SPACE (tiếng Nga là СПЕЙС) có thể nói không quá là một trong những ban nhạc được ưa chuộng nhất ở Liên xô và dư âm của sự hâm mộ đó vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Tính từ năm SPACE lưu diễn và ra đĩa tại Liên xô(1983) đến nay đã tròn ¼ thế kỷ, nhưng người dân Nga hiện nay vẫn nghe và hâm mộ SPACE như lão Râu đã viết trên đây. Vào những năm giữa thập niên 80, nói không sợ quá là đi đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc điện tử của SPACE văng vẳng. Nhất là vào Đại bách hoá mấy tầng lầu GUM sát ngay bên Hồng trường. Uí chao ơi, lúc nào không Volshevnyi poliot thì cũng Pristegnite remni hay Tango v kosmose…của СПЕЙС, nói tóm lại là bật suốt, bật suốt…
Trích:
Serguei Kouzmic viết Xem bài viết
Hồi đó, ở Hà Nội cũng có thể mua được một đĩa than album “Magic Fly”, do một số người Việt Nam đi học tập và lao động ở Liên Xô gửi về, nhưng không phải người Việt Nam nào cũng “vào gu” được nên đem ra phố Yên Bái (Chợ Giời) bán lại. Đĩa màu xanh nhạt, có vẽ cây xương rồng nên được đội bán đĩa phố Yên Bái gọi là “đĩa xương rồng”
http://www.youtube.com/watch?v=PgQcJaCBIH0
Thời gian đã làm lão Râu "nhầm nhọt sang trồng trọt" mất rồi. Cái đĩa than đó, cùng với cái đĩa nhỏ hơn vẫn trong nhà Gà mờ đây, bật nghe suốt mà. Bọ vác 2 cái vỏ, đĩa mẹ đĩa con soi toét cả mắt mà chả thấy cái xương rồng nào sất.

Đĩa to giá 3 rúp 50 kô-pếch, mua xong là mất toi nửa cái bàn là hoa dâu, còn đĩa con giá có 1 rúp 20 kô-pếch. Đĩa này tốc độ 33, chứ không phải 45 như thường thấy ở đĩa con, có tên Pristegnite remni –Hãy cài đai bảo hiểm.
Sau 25 năm, hai cụ đĩa giờ đã hư hao, đôi lúc nghe đã nghe thấy thêm tiếng…mưa rơi. Nhưng chẳng có hề gì, nghe nhạc vũ trụ phiêu diêu mà có thêm tiếng loạt xoạt, lép bép…khuyến mãi thì cũng thấy thú vị ra trò.
Ở ta, dân làm đĩa lậu có làm ra một CD, bao gồm các bài đã quen thuộc trong 2 đĩa than trên. Ngoài bìa có hình một phi hành gia vũ trụ mặc đồ trắng trên nền đen. Đĩa này hoặc là được bà con hâm mộ quá mua hết, hoặc là làm ít nên chỉ xuất hiện trên thị trường một thời gian rất ngắn, sau đó thì tuyệt chủng.
Nay hay tin lão Râu có nhã ý gửi về cho mấy CD này, lòng sung sướng quá. Xin có nhời cảm ơn trước nhé.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 21-03-2008 thời gian gửi bài 00:31
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 21-03-2008, 01:14
Len90 Len90 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 170
Cảm ơn: 134
Được cảm ơn 421 lần trong 103 bài đăng
Default

Post này của em đúng nghĩa gọi là spam. Sau khi đọc một bài dài đầy ắp thông tin của bác Kuzmic, em gửi bài này chỉ để khoe khoảng năm 90-91 em có đi xem một buổi biểu diễn của Space ở Len. Hồi đấy thấy lạ vì lần đầu xem một dàn nhạc điện tử biểu diễn và ngoài nhạc còn có màn trình diễn ánh sáng, đèn chiếu (laser?) chớp nhá giống như các buổi trình diễn có âm thanh ánh sáng hiện đại ở Việt Nam bây giờ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 21-03-2008, 11:58
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Volshevnyi Poljot...

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Thời gian đã làm lão Râu "nhầm nhọt sang trồng trọt" mất rồi. Cái đĩa than đó, cùng với cái đĩa nhỏ hơn vẫn trong nhà Gà mờ đây, bật nghe suốt mà. Bọ vác 2 cái vỏ, đĩa mẹ đĩa con soi toét cả mắt mà chả thấy cái xương rồng nào sất.
Đúng là thời gian làm cho lão Râu lẩm cẩm mất rồi, bác Gà mờ à. Thôi để lão đền các bác vậy.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của các bác, lão Râu này rất lấy làm cảm kích. Hàng ngày giữa rừng taiga lão vẫn thả hồn theo những “âm thanh vũ trụ” của Didier và… đập muỗi đấy các bác ợ.

Dưới đây lão xin giới thiệu bìa đĩa Magic Fly được phát hành tại Liên Xô thời đó, của hãng Melodia:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Còn đây là list tên các bài trong các album lão Râu sưu tầm được, rip từ nguồn CD, mức độ nén min = 192kbps.

(1977) Deliverance
01 - Prison.mp3 8.907 KB
02 - Let Me Know The Wonder.mp3 8.421 KB
03 - Running In The City.mp3 6.009 KB
04 - Air Force.mp3 6.068 KB
05 - Babys Paradise.mp3 7.670
06 - Deliverance.mp3 8.389 KB

(1977) Magic Fly
01 - Fasten Seat Belt.mp3 8.553 KB
02 - Ballad for Space Lovers.mp3 3.302 KB
03 - Tango in Space.mp3 6.394 KB
04 - Flying Nightmare.mp3 4.911
05 - Magic Fly.mp3 6.185 KB
06 - Velvet Rape.mp3 6.391 KB
07 - Carry On, Turn Me On.mp3 10.223 KB

(1978) Just Blue
01 - Just Blue.mp3 6.398 KB
02 - Final Signal.mp3 6.202 KB
03 - Secret Dreams.mp3 6.400 KB
04 - Symphony.mp3 7.035 KB
05 - Save Your Love For Me.mp3 9.385 KB
06 - Blue Tears.mp3 7.714
07 - My Love Is Music.mp3 8.137 KB

(1980) Deeper Zone
01 - Deeper Zone.mp3 10.226 KB
02 - Inner Voices.mp3 4.959 KB
03 - Space Media.mp3 4.894 KB
04 - Mixed Up.mp3 8.070 KB
05 - On The Air.mp3 4.893 KB
06 - Love Staring You And Me.mp3 7.609 KB

Buddha - Storm Reaction - 2003
1. Storm reaction
2. Under delusion
3. Silent galaxy
4. Lost in infinity
5. Acid prophecy
6. Dust in the wind
7. Cosmic fusion
8. Exceptional insight
9. Ancient voices

Didier Marouani & Paris-France-Transit

CD1: Concerts en USSR
01 - Music From The Stars.mp3 5.468
02 - Paris France.mp3 8.049 KB
03 - Running In The City.mp3 6.305 KB
04 - Child.mp3 8.042 KB
05 - Magic Fly.mp3 6.155 KB
06 - Ballad For Space Lovers.mp3 5.052 KB
07 - Prison.mp3 3.495 KB
08 - Symphony.mp3 8.244 KB
10 - Let Me Know The Wonder.mp3 8.271 KB
11 - Just Blue.mp3 8.324 KB
12 - Voices Of Jupiter.mp3 5.608 KB
13 - Beyond Your Mind.mp3 8.249
14 - Deliverance.mp3 9.178 KB
15 - The Very Last Song.mp3 5.564 KB
18 - A Crime In Your Town.mp3 8.222 KB

CD2: Paris-France-Transit
01 - Paris France.mp3 7.911 KB
02 - A Crime In Your Town.mp3 6.820 KB
03 - Voices Of Jupiter.mp3 6.096 KB
04 - Paintings.mp3 7.681 KB
05 - Souvenir From Rio.mp3 6.148 KB
06 - Ego.mp3 7.131 KB
07 - Child.mp3 6.909 KB
08 - Beyond Your Mind.mp3 8.946 KB

The Best Of Space
01 - Prison.mp3 8.897 KB
02 - Flying Nightmare.mp3 4.880 KB
03 - Just Blue.mp3 6.350 KB
04 - Let Me Know The Wonder.mp3 8.390 KB
05 - Ballad For Space Lovers.mp3 3.253 KB
06 - Final Signal.mp3 6.141 KB
07 - Running In The City.mp3 5.998 KB
08 - Tango In Space.mp3 6.382 KB
10 - Deliverance.mp3 8.406 KB
11 - Fasten Seat Belt.mp3 8.520 KB
12 - Symphony.mp3 6.994 KB
13 - Air Force.mp3 6.032 KB
14 - Magic Fly.mp3 6.107 KB
15 - Save Your Love For Me.mp3 9.339 KB
16 - Babys Paradise.mp3 7.680 KB
17 - Velvet Rape.mp3 6.343 KB
18 - Secret Dreams.mp3 6.357 KB
19 - Carry On Turn Me On.mp3 10.175 KB

Xin động viên bác Hùng cố gắng chờ, sẽ gửi sớm về Hà Nội cho các bác.

Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 23-03-2008 thời gian gửi bài 02:09
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (21-03-2008), tuannam911 (24-09-2008), Voska ruskaia (14-05-2010)
  #5  
Cũ 21-03-2008, 14:27
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nói bác Râu bên Nga bỏ quá chứ VTV nhà cháu cũng hay thuổng nhạc của SPACE lắm. Các đoạn phong cảnh thiên nhiên hay giới thiệu làng nghề suốt ngày dùng SPACE hay OCARINA...Anh Ma-ru-a-ni mà biết được anh ấy lại đòi tiền bản quyền thì chết.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 21-03-2008, 21:33
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Nói bác Râu bên Nga bỏ quá chứ VTV nhà cháu cũng hay thuổng nhạc của SPACE lắm. Các đoạn phong cảnh thiên nhiên hay giới thiệu làng nghề suốt ngày dùng SPACE hay OCARINA...Anh Ma-ru-a-ni mà biết được anh ấy lại đòi tiền bản quyền thì chết.
Bác Hùng ơi, khoảng chục năm trở lại đây VTV nhà ta thường chuyển sang dùng "Santorini" của Yanni cơ bác à. Bác có còn nhớ hai cái anh gì có nhiều râu như lão ấy, người Hung thì phải, chơi nhạc điện tử cũng dùng bộ tổng hợp nhưng là cảm ứng, chỉ ngồi chơi bằng tay không trong không khí mà phát ra nhạc không ạ? Có một bài hay lắm mà Hà Nội TV nhà ta dùng để làm nền... kết quả xổ số KTTĐ "Không không trúng trúng đâu...!" ấy.

Lão râu đã tạo một địa chỉ tại hộp thư Gmail có địa chỉ:
media.nuocnga.net@gmail.com password là 0987654321 để tiện gửi nhạc lên. Hiện nay lão râu đã gửi hai bản đặc sắc của Space là Magic FlyBallad For Space Lovers để bà con nghe thử. Bác nào đã tải về thì nhấn nút thankx cho lão một cái để lão biết nhé.

Lão đang chờ net của vùng Xibêri quê lão ổn định, khoảng thứ Ba tuần sau lão sẽ gửi dần những bản của Album Magic Fly (128kbps) vào địa chỉ trên cho các bác tải về - xin các bác cho ý kiến chỉ đạo để lão tiến hành giục bọn dịch vụ net bên này ạ.

Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 21-03-2008 thời gian gửi bài 21:41
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
a_batduoctien (26-03-2009), Cartograph (22-03-2008), miao_miao_nhok (16-09-2010), Thóc (26-03-2008), USY (23-03-2008)
  #7  
Cũ 22-03-2008, 16:17
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Đã có đủ 7 bài của Album "Magic Fly"

Trích:
Serguei Kouzmic viết Xem bài viết
Lão râu đã tạo một địa chỉ tại hộp thư Gmail có địa chỉ:
media.nuocnga.net@gmail.com password là 0987654321 để tiện gửi nhạc lên. Hiện nay lão râu đã gửi hai bản đặc sắc của Space là Magic FlyBallad For Space Lovers để bà con nghe thử. Bác nào đã tải về thì nhấn nút thankx cho lão một cái để lão biết nhé.

Lão đang chờ net của vùng Xibêri quê lão ổn định, khoảng thứ Ba tuần sau lão sẽ gửi dần những bản của Album Magic Fly (128kbps) vào địa chỉ trên cho các bác tải về - xin các bác cho ý kiến chỉ đạo để lão tiến hành giục bọn dịch vụ net bên này ạ.
Lão Râu xin kính báo với bà con cô bác, lão đã gửi đủ 7 bài của Album "Magic Fly" vào địa chỉ email trên. Bác nào quan tâm thì vào tải về nghe nhé (xin đừng đổi password, người khác lại không vào được )
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
hungmgmi (22-03-2008), tieuboingoan (22-03-2009), tuannam911 (24-09-2008), virus (22-03-2008)
  #8  
Cũ 22-03-2008, 23:53
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Yêu vũ trụ thế là đủ rồi đấy lão Râu ạ, cho chúng ta xơi món khác đê.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 23-03-2008, 02:00
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Super Disco Hits - một trào lưu âm nhạc thập kỷ 80

Bài hát “One way ticket” với sự thể hiện của ban nhạc Eruption

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Yêu vũ trụ thế là đủ rồi đấy lão Râu ạ, cho chúng ta xơi món khác đê.
Có ngay món khác đây, thưa bác Gà mờ đáng kính!

Lão xin mở topic bằng việc viết về cảm nhận một số bài hát mà nhiều người nghe toàn thế giới quen thuộc.

Năm 1980 được đánh dấu bằng sự ra đời của 3 album của thứ nhạc đang thời thượng lúc đó: disco. Đó là 3 album “Super Disco Hits” – vol 1, 2 và 3

Trong “Super Disco Hits” có một bài hát có lẽ gây được ấn tượng rất mạnh trong giới trẻ toàn thế giới lúc đó: Bài hát “One way ticket” với sự thể hiện của ban nhạc Eruption.

Đã từ rất lâu mọi người biết đến bài hát “One way ticket” với giọng hát mang đậm tính đồng quê – blue của Neil Sedaka:

mmmm… oohhhh … yeea yeea yeaah / One way ticket / one way ticket / One way ticket / one way ticket / One way ticket to the blues…

Bài hát mang một nỗi buồn của một người đang yêu phải chia tay người mình yêu, khi mà con tàu mang người đó đi xa. Neil Sedaka đã dùng một cách thể hiện khá nghẹn ngào để thể hiện bài hát. Ca sỹ đã mang đến cho người nghe một cảm giác khá buồn từ một bản tình ca có giai điệu không hẳn là mượt mà. Dù sao thì dùng tiết tấu của một đoàn tàu hỏa hơi nước thì tính chất “lôcômôchíp” cũng không thể đưa người nghe đến một cánh đồng cỏ xanh mướt mênh mang, mà trái lại, nó đưa người nghe đến vùng viễn tây nước Mỹ, nơi có những chàng cao bồi đứng chống nạnh với khẩu “bá súng vàng” trong tay…

Tạm biệt tình yêu – người yêu đang rời xa và những giọt nước mắt cô đơn đang rơi, đó là tất cả những gì mà tôi thấy…

(Bye bye love, my babe is leavin' me – now lonely tear drops are all that I can see…)

Bài hát lần đầu tiên được cover lại một cách “đình đám” là do ban nhạc Boney M (lão râu sẽ xin quay lại với ban nhạc này trong một dịp khác) – nhưng đáng tiếc không mấy thành công do bị lỗi trong khâu ghi âm và thực sự, sự thể hiện khi cover lại của Boney M cũng đã thất bại. Sự bất ngờ chỉ đến vào năm 1978. Ban nhạc Eruption đã thể hiện bài hát bằng một cách hoàn toàn khác. Mở đầu, đó là một giọng nữ, ngân nga, thiết tha và giàn trải, đem người nghe đến một cảm giác mơ màng và ngay sau đó, là những tiết tấu nhanh của disco đúng là của một đoàn tàu hỏa – thực hoàn toàn bất ngờ với người nghe. Và còn bất ngờ hơn nữa là sự thể hiện của giọng hát chính trên nền nhạc disco cũng không kém phần thiết tha; một đoàn tàu chở nỗi buồn da diết đi vào một nỗi buồn vĩnh cửu vì nó là một đoàn tàu không có chiều về, không bao giờ quay trở lại. Ca từ của bài hát như đưa người nghe đến những thị trấn nhỏ cô đơn vùng viễn tây nước Mỹ và hình ảnh những khách sạn “vỡ tim” nhỏ xíu hiện lên rất rõ nét:

I gotta take a trip to lonesome town / gonna stay at heartbreak hotel…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xin nói qua một chút về ban nhạc… dường như vô danh này. Ban nhạc được thành lập ở nước Anh năm 1974 và hoạt động trong khoảng hơn 10 năm, từ 1974 đến 1985. Các thành viên của ban nhạc là người da màu từ các nước: Jamaica, Ghana, Curaçao, Guyana:

Precious Wilson (hát chính 1975-79)
Leslie Johnson (hát chính 1974-75)
Greg Perrineau (guitar)
Morgan Perrineau (bass)
Gerry Williams(keyboards)
Eric Kingsley (trống)
Kim Davis (hát chính 1980)
Jane Jochen (hát chính 1980-85)

Năm 1975, họ đạt được chiến thắng - giải thưởng RCA (Radio Corporation of America) với bản single đầu tiên “Let Me Take Your Back in Time”, bản này được phát hành chính thức một năm sau đó. Cũng năm 1976 là năm mà họ di chuyển sang “địa bàn” nước Đức theo một đề nghị của nhà sản xuất Frank Farian – nhà sản xuất của ban nhạc Boney M. Và thế là, có lẽ là theo gợi ý của Frank Farian mà họ cover lại một số bản: “I Can't Stand the Rain” (cover lại bản của chính họ từ album đầu tiên) và “One Way Ticket” – bài hát đã đứng ở vị trí thứ nhất trong “Top 9” của Liên hiệp Anh.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thực sự, bài hát đạt được thành công nhờ sự thể hiện với một chất giọng hết sức đặc biệt của Precious Wilson. Nhanh chóng, bài hát thu được tiếng vang rất lớn. Hồi đó, lần đầu tiên lão được nghe bài hát do một kỹ sư người Nga công tác tại công trường nhà máy thủy điện Hòa Bình mang sang – trong 3 cuộn băng gốc do hãng Hansa (CHLB Đức sản xuất) – mà theo anh ấy bảo 3 cuộn băng đó anh ấy phải mua với giá trị của một cái tủ lạnh Liên Xô. Tối thứ bảy nào họ cũng dùng ba cuộn băng đó bật lên, để nhảy disco trong một phòng lớn của khách sạn Kim Liên - và bài hát được bật nhiều nhất chính là “One Way Ticket”. Đó là vào khoảng năm 1982. Lão Râu đã cầy cục mượn “chết thôi” mà không mượn được một cái máy cassette có hai cửa băng - một chiếc “đài SHARPQT77 lùn xủn. Cuối cùng – vì nể quá anh chuyên gia Liên Xô đó mới cho mượn để… mang xuống Hải Phòng (nơi có nhiều đài hai cửa băng mang từ Nhật Bản về) để nhờ sang lại. Thật bất ngờ, ở Hải Phòng có rất nhiều chính những cuộn băng gốc đó mang từ nước ngoài về nhờ những thủy thủ tàu viễn dương. Và thế là, không cần thiết phải sang lại chúng làm gì.

Thời đó, đâu đâu cũng thấy “One Way Ticket”, từ đám cưới đến đám chia tay thanh niên đi bộ đội. Một anh thanh niên trong phố lên đường đi bộ đội, thì tối hôm trước là cả một sàn disco được tổ chức tại gia và bài hát không thể thiếu là “Vâng tôi nhà quê”:

Nhìn con trâu nó đi, em tưởng con trâu nó phi…
Vâng tôi nhà quê, vâng tôi nhà quê… éo biết gì…
” (đấy là lão nghe bọn trẻ con ngoài đường hát thế).
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có thể nói, “One Way Ticket” và Eruption là hai cái tên không thể tách rời nhau, chính chúng cùng nhau, đưa nhau lên đến đỉnh cao và đã có được một tác phẩm để đời.

Bây giờ Lão Râu xin mời cả nhà cùng nghe lại bài hát, nghe tiếng bánh xe đập trên những chỗ nối đường ray, để cùng lão nhớ lại một thời thanh niên trai trẻ, thời của Hà Nội đói kém nhưng vẫn khát khao hướng tới những gì mà thanh niên toàn thế giới đang say mê…

(Lão đã gửi vào địa chỉ media.nuocnga.net@gmail.com bài hát trên, kính mời các bác tải về nghe)

Thay đổi nội dung bởi: admin, 01-04-2008 thời gian gửi bài 21:01 Lý do: Link lại ảnh hộ Lão Râu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
Anh Già (11-01-2010), BelayaZima (23-03-2008), hongducanh (24-03-2008), HUNG ASTRA (22-04-2008), Matrioshka (02-10-2008), Thao vietnam (23-03-2008)
  #10  
Cũ 23-03-2008, 02:15
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Bác viết hay quá là hay, như chính bài hát ấy vậy. Hồi ấy bọn iem đạp xe qua KS Kim Liên chỉ dám đứng đứng nhìn từ xa vì trong đó là một thế giới khác. Muốn nghe một câu tiếng Tây từ chính miệng họ mà không dám vào gần vì sợ ... công an. Nhưng iem không biết cách tải về, cảm phiền bác hướng dẫn ở box IT.

Thay đổi nội dung bởi: Thao vietnam, 23-03-2008 thời gian gửi bài 02:49 Lý do: bổ sung
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Serguei Kouzmic (23-03-2008)
  #11  
Cũ 23-03-2008, 02:43
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default

Trích:
Thao vietnam viết Xem bài viết
Bác viết hay quá là hay, như chính bài hát ấy vậy. Nhưng iem không biết cách tải về, cảm phiền bác hướng dẫn ở box IT.
"You are welcome!"

Lão Râu xin có nhời cảm tạ cho lời khen... có phần quá nhời của bác. Để tải về bác truy cập vào địa chỉ:

http://www.gmail.com/

Tên truy cập: media.nuocnga.net

password: 0987654321

Bác vào hộp thư Inbox sẽ thấy bài hát trong email cùng tên.

Chúc bác thành công.

@ Belaia Zima: đã gửi bản "The Home Coming" cho bạn vào email trên, bạn lấy về nghe nhé.

Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 23-03-2008 thời gian gửi bài 15:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
BelayaZima (23-03-2008), Thao vietnam (23-03-2008)
  #12  
Cũ 23-03-2008, 14:58
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

BZ cảm ơn bác Râu nhiều nhé. Nghe những bài bác share thật thích quá
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 24-03-2008, 11:24
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cảm ơn lão Râu. Thật ra nói Eruption là ban nhạc vô danh thì cũng chưa hẳn chính xác. Chắc đây là "hiện tượng một bài" ở xứ nóng bọn tôi thôi.
Bên quê nhà lão Râu, bài này đã nổi tiếng từ lâu. Bài Vé một chiều đã được dịch ra tiếng Nga là Sinhiaya pesnia từ đầu thập niên 80 và được nhóm Poiushie ghitary thể hiện . Mới đây, các chàng trai của ban nhạc Premer-Ministr cũng đã hát lại khá lạ. Trong các tuyển bài hát hay nhất thập niên 80 của Nga, Gà mờ tôi cũng thấy đưa bài này vào, mặc nhiên như bài đó của...Nga. Quê lão Râu làm ăn hay nhể?

Синяя песня

Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий у-у-у-у-у-у-у
Синий синий иней лег на провода
В небе темно-синем синяя звезда у-у
Только в небе в небе темно-синем
Синий поезд мчится ночью голубой
Не за синей птицей еду за тобой у-у
За тобою как за синей птицей
Ищу я лишь ее мечту мою
И лишь она одна мне нужна
Ты ветер знаешь все ты скажешь где
Она она где она-а
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий у-у-у-у-у-у-у
Облака качнутся поплывут назад
Только б окунуться в синие глаза у-у
Лишь в твои глаза мне окунуться
У-у лишь в твои глаза мне окунуться
Ищу я лишь ее мечту мою
И лишь она одна мне нужна
Ты ветер знаешь все ты скажешь где
Она она где она
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий иней
Синий синий у-у-у-у-у-у-у
Синий синий иней лег на провода
В небе темно-синем синяя звезда у-у
Только в небе в небе темно-синем
У-у только в небе в небе темно-синем
У-у только в небе в небе темно-синем
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 24-03-2008 thời gian gửi bài 14:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Serguei Kouzmic (24-03-2008), Voska ruskaia (14-05-2010)
  #14  
Cũ 24-03-2008, 11:38
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tiếp theo, lão Râu cho Gà mờ tôi đặt hàng tam ca nữ Arabesque của em Sandra hồi chưa tách ra nhé.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 24-03-2008 thời gian gửi bài 11:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 24-03-2008, 21:51
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Arabesque và Sandra (Cretu)

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Tiếp theo, lão Râu cho Gà mờ tôi đặt hàng tam ca nữ Arabesque của em Sandra hồi chưa tách ra nhé.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bác Hùng Mì Gà chỉ đạo cái gì, Lão Râu đáp ứng liền tới đó!!!


Arabesque

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Người yêu nhạc nhẹ Việt Nam biết nhiều hơn đến Sandra với những bài nổi tiếng: “In the heat of the night”, “Innocent Love”, “Maria Mardelena”… mà ít biết đến ban nhạc Arabesque mà trước đó cô đã tham gia.

Ban nhạc Arabesque là tam ca disco nổi tiếng của Đức được thành lập năm 1977, mà đến năm 1979 có sự tham gia của Sandra Cretu - người sau này rất nổi tiếng với cái tên - nghệ danh Sandra; Jasmin Vetter và Michaela Rose. Năm 1984, ban nhạc giải tán, Jasmin Vetter và Michaela Rose tiếp tục hát cùng nhau trong ban nhạc mới “Rouge” (Màu đỏ) còn Sandra Cretu tiếp tục hát những bài hát của Michael Cretu sáng tác cho mình với tên Sandra.

Arabesque rất thịnh hành ở Nhật Bản, đã bán được trên 6 triệu bản các album tại đất nước Hoa Anh đào này. Đồng thời, họ cực kỳ thành công ở Liên Xô (Nga, Ucraina…). Năm 1980, bài “Take Me Don't Brake Me” đứng đầu Top 40 của CHLB Đức. Vài tuần sau bản single của họ - “Marigot Bay”, đứng đầu trong xếp hạng Top Ten. Điều đặc biệt là hai bản single cuối cùng của họ, được phát hành sau khi ban nhạc chia tay - bản “Ecstasy” và “Time to say goodbye”, được biết đến nhiều ở các nước trung và nam Âu vì giai điệu của chúng rất giống với dòng nhạc “Italo – disco” rất thịnh hành lúc bấy giờ.

Chỉ Album thứ hai của Arabesque mới thực sự có sự tham gia của Sandra – người trước đó là người lĩnh xướng của “Europasound Studios” - studio ở Offenbach – studio thuộc sở hữu của Frank Farian người đã sáng lập ban nhạc nổi tiếng Boney M, và sau nó là Milli Vanilli. Trong thành phần các nhạc công của studio có tay keyboard: Michael Cretu, người có cùng ngày sinh nhật với Sandra dù hơn cô 5 tuổi. Nhanh chóng họ trở thành đôi bạn thân.

Với Arabesque một thời kỳ mới của Sandra bắt đầu. Lần đầu tiên rời xa gia đình, xuất hiện trên sân khấu nhạc nhẹ và truyền hình của nhiều nước, trả lời nhiều cuộc phỏng vấn, tham gia nhiều concert danh tiếng và với Arabesque, cô gái 16 tuổi trở thành một ngôi sao.

Như trên đã nói, Arabesque rất thân thuộc ở Nhật Bản, họ hát “bốc”, biểu diễn với phong cách hiện đại và trẻ trung, gần gũi với nhạc của hai ban nhạc nổi trước đó là ABBA và Boney M. Năm 1981, bài “Marigot Bay” đứng đầu Top Ten ở Đức.

Những album đang có trong “kho” của Lão Râu:

• 1978 Friday Night
• 1979 City Cats
• 1980 Marigot Bay
• 1980 IV
• 1981 In For A Penny
• 1981 Caballero
• 1982 Why No Reply
• 1983 Dance Dance Dance
• 1984 Time To Say Good Bye

Còn dưới đây là những bài single của Arabesque:

• 1977 Hello Mr. Monkey
• 1978 Friday Night
• 1979 City Cats
• 1979 Peppermint Jack
• 1980 Take Me Don't Break Me
• 1980 Marigot Bay
• 1981 In For A Penny, In For A Pound
• 1982 Indio Boy
• 1982 Tall Story Teller
• 1983 Why No Reply
• 1983 Sunrise In Your Eyes
• 1985 Time To Say Goodbye
• 1986 Ecstasy

Ngày 16 tháng 12 năm 2006, Arabesque (với thành phần là Michaela Rose với hai thành viên mới Sabine Kaemper và Silke Brauner) lần thứ hai tham gia Festival Retro FM ở Mátxcơva. Theo báo chí Nga thì sau đó họ còn thực hiện một tour diễn ở Nhật Bản và sau đó phát hành một album mới.


Dưới đây là nội dung Album “Arabesque – Grand Collection” được phát hành năm 2001:

01 - Midnight Dancer
02 - Hello Mr. Monkey
03 - Fly High, Little Butterfly
04 - Buggy Boy
05 - Friday Night
06 - Rock Me After Midnight
07 - Lucifer’s Lover
08 - High Life
09 - Jingle Jangle Joe
10 - Marigot Bay
11 - Once In A Blue Moon
12 - In For A Penny, In For A Pound
13 - Indio Boy
14 - Billy’s Barbeque
15 - A New Sensation
16 - Zanzibar
17 - Heart On Fire

Lão Râu đang gửi dần các bài hát trên vào hộp thư media.nuocnga.net để các bác tải về.


Sandra (Cretu)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sandra, tên thật là Sandra Ann Lauer sinh ngày 18 tháng Năm năm 1962 tại Saarbrücken, Saarland, Đức. Nhạc của cô chủ yếu thuộc hai thể loại Pop và Eurodisco. Sau năm 1984, với những bản nhạc do người bạn đời Michael Cretu (họ kết hôn tháng Giêng năm 1988) sáng tác, cô trở nên rất nổi tiếng với nghệ danh “Sandra”. Năm 2007, đôi vợ chồng đã tuyên bố chia tay sau 19 năm chung sống. Họ có hai con trai sinh đôi: Nikita và Sebastian sinh ngày 6 tháng Bảy năm 1995. Các thành viên của nhóm nhạc Sandra còn có: Hubert Kemmler (hát và viết nhạc), Markus Löhr, Klaus Hirschburger, Armand Volker, Frank Peterson, Vandy Jonas (hát) và Jens Gad (viết nhạc, nhà đồng sản xuất).

Cô bé Sandra Ann Lauer, bố là ông Robert Lauer (người Pháp) và mẹ là bà Karin Lauer (người Đức) sinh ra tại thị trấn Saarbrücken sát biên giới với nước Pháp. Cô còn có một người anh trai, Gaston Lauer (chết năm 1995). Ông bố có một quán rượu vang ở thị trấn, còn người mẹ thì làm việc trong một cửa hàng bán giày. Từ khi lên 5 tuổi, cô bé đã học nghệ thuật balê cổ điển và học đến tận 10 tuổi. Năm đó, cô bé được tặng một cây ghita và học những bài học ghita đầu tiên từ thày giáo dạy nhạc của trường nơi cô học.

Năm ’75, ở tuổi 13 cô bé được đến xem một côngcua được tổ chức trong thị trấn “Festival những ngôi sao trẻ” - cuộc thi hàng năm này đã từng phát hiện được nhiều ngôi sao. Nhưng khi các thí sinh kết thúc phần trình bày, và ban giám khảo đang thảo luận thì cô bé nói qua với mẹ, đi ra phía sau, nhanh chóng thay đồ và nói nhỏ với DJ đặt một cover version tiếng Đức một bài hát của Olivia Newton John, tiến lại micro và bắt đầu hát bài “Andy Mein Freund”, một bài hát về chú chó nhỏ. Tất nhiên cô bé không nhận được giải gì cả, nhưng sự kiện đã nói trước lên được nhiều điều… chỉ vài năm sau mọi người sẽ thấy rõ điều này.


Ảnh hưởng của Michael Cretu

Sau thời kỳ Arabesque ở trên, “Les deux amoureurs” (hai người đang yêu) Sandra và Michael tới Munich, nơi mà sau đó ít lâu Michael dựng lên được một Studio của riêng mình – “Data Alpha”, sau khi anh ra được album solo của riêng mình “Legionäre”.

Bài single đầu tiên của Sandra là một bài cover lại bài hát “Japan ist weit” (“Big in Japan”) của Alphaville. Đáng tiếc là bài hát không mấy thành công. Nhưng cùng với nhóm của mình – bây giờ mang tên gọi “Sandra”, họ đã nhanh chóng thu được thành công.

Các album và các ca khúc thành công của Sandra là:

(#12 Germany: xếp hạng thứ 12 ở Đức…)

1985 The Long Play
- #12 Germany, #4 Switzerland, #18 Austria, #2 Sweden
1. In the Heat of the Night
2. On the Tray (Seven Years)
3. Little Girl
4. You and I
5. (I'll Never Be) Maria Magdalena
6. Heartbeat (That's Emotion)
7. Sisters and Brothers
8. Change Your Mind

1986 Mirrors
- #16 Germany, #13 Switzerland, #40 Sweden
1. The Second Day
2. Don't Cry (The Breakup of the World)
3. Hi! Hi! Hi!
4. Midnight Man
5. You'll Be Mine
6. Innocent Love
7. Two Lovers Tonight
8. Mirror of Love
9. Loreen

1988 Into a Secret Land
- #14 Germany, #14 France, #9 Switzerland, #13 Austria, #22 Sweden
1. Secret Land
2. We'll Be Together
3. Heaven Can Wait
4. Just Like Diamonds
5. Around My Heart
6. Crazy Juliet
7. La Vista De Luna
8. Celebrate Your Life
9. Children of England

1990 Paintings in Yellow
- #4 Germany, #13 France, #8 Switzerland, #14 Austria, #30 Sweden
1. Hiroshima
2. (Life May Be) A Big Insanity
3. Johnny Wanna Live
4. Lovelight in Your Eyes
5. One More Night
6. The Skin I'm in
7. Paintings in Yellow
8. The Journey (A-Cold Out Here B-I'm Alive C-Paintings D-Come Alive E-The End)
9. Hiroshima (extended club mix) (on CD only)

1992 Close to Seven
#7 Germany, #18 France, #13 Switzerland, #26 Austria, #27 Sweden
1. Don't Be Aggressive
2. Mirrored in Your Eyes
3. I Need Love
4. No Taboo
5. When the Rain Doesn't Come
6. Steady Me
7. Shadows
8. Seal It Forever
9. Love Turns to Pain
10. Your Way to India

1995 Fading Shades
- #42 Germany, #37 Switzerland
1. Fading Shades (Part I)
2. Nights In White Satin
3. Son of a Time Machine
4. Won't Run Away
5. Tell Me More
6. Will You Whisper
7. Invisible Shelter
8. You Are So Beautiful
9. I Need Love '95
10. First Lullaby
11. Fading Shades (Part II)

2002 The Wheel of Time
- #8 Germany, #68 Switzerland, #63 Austria, #35 Eurochart
1. Forgive Me
2. Footprints
3. Motivation
4. I Close My Eyes
5. Perfect Touch
6. Silent Running
7. Such a Shame
8. Now!
9. Free Love
10. Forever
11. The Wheel of Time

Năm 2005, Sandra sang dự liên hoan Discotheque Festival tại Mátxcơva.

2007 The Art Of Love
1. What D'ya Think of Me
2. The Way I Am
3. The Art of Love
4. What Is It About Me?
5. Dear God... If You Exist
6. Silence Beside Me
7. Once Upon a Time
8. Put Your Arms Around Me
9. What's Left to Say
10. Casino Royale
11. Love Is the Price (with DJ Bobo)
12. Shadow of Power
13. All You Zombies

Năm 2007 và đầu năm 2008, là thời gian bận rộn của Sandra, vì việc cho ra album “The Art of Love” chiếm nhiều thời gian trong khi quan hệ của cô với Michael Cretu không được ổn, anh bận chuẩn bị cho album mới của Enigma. Sandra trong nă,m 2007 đã có được chuyến lưu diễn tại Điện Klemli Mátxcơva, cũng như lần đầu tiên đến diễn tại Ucraina, Lítva và Cacdắcxtan.

Thay đổi nội dung bởi: admin, 01-04-2008 thời gian gửi bài 21:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (25-03-2008), phucanh (25-03-2008), Thao vietnam (24-03-2008)
  #16  
Cũ 25-03-2008, 00:01
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default

Trích:
Serguei Kouzmic viết Xem bài viết

Lão Râu đang gửi dần các bài hát trên vào hộp thư media.nuocnga.net để các bác tải về...
Bá cáo với cả nhà:

Lão Râu đã gửi đủ 17 bài của Album Arabesque Grand Collection vào hộp thư rồi đấy ạ.

Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 25-03-2008 thời gian gửi bài 21:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 25-03-2008, 20:01
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Lão Râu này, nghe nói Cretu là người...Rumani hả? Sao một tay từ một nước được coi là phe ta mà lại nổi đình đám ở phương Tây thế nhỉ? Hay anh này là dân nhập cư. Sau này dự án Enigma nhạc nhà thờ của gã nghe cũng rất phê.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #18  
Cũ 25-03-2008, 21:43
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Lão Râu này, nghe nói Cretu là người...Rumani hả? Sao một tay từ một nước được coi là phe ta mà lại nổi đình đám ở phương Tây thế nhỉ? Hay anh này là dân nhập cư. Sau này dự án Enigma nhạc nhà thờ của gã nghe cũng rất phê.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Dạ vâng đúng rứa bác Gà Mờ, tay Cretu này đúng người Lỗ-ma-ni bác ạ.

Thông tin về ông ta thì trên mạng có mà đầy, nhưng đọc ở đây là đầy đủ nhất.

Thôi về cái ông Cretu này thì bác tha cho lão khỏi viết nhé? Lão còn đang tập trung vào Boney M mừ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #19  
Cũ 25-03-2008, 23:49
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Huyền thoại “nhạc đám cưới” Boney M

Huyền thoại “nhạc đám cưới” Boney M

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liz Mitchell

Hôm trước Lão Râu đã mở đầu topic “Super Disco Hits”, mà bị gián đoạn do “order” của bác Gà mờ nên Arabesque chen ngang lên trước. Vì thế Lão không thể yên tâm được mà lại phải tiếp tục với Album 3 Volume này.

Lần đầu tiên khi cầm cuộn băng cassette trong tay và đưa vào máy, sau “One way ticket” là một bài hát có lẽ đã có tác động hết sức mạnh đến thanh niên toàn thế giới chứ không chỉ Việt Nam - tất nhiên – đó là bài “Gotta Go Home”. Hồi đó ở Việt Nam còn rất “tăm tối”. Còn ở Liên Xô, hồi đó có cuốn truyện vừa “Nghỉ hè” nói về giới sinh viên ở Mátxcơva, thì có chi tiết họ rủ nhau đến phòng của một sinh viên để nhảy vì ở đó có băng nhạc “Bônhi Em”…

Có lẽ không cần thiết phải nói nhiều đến ca từ của bài hát này nói riêng, cũng như của các ca khúc Boney M nói chung, vì chúng hoàn toàn đơn giản. Vấn đề là vào thời kỳ những năm đó, thời kỳ “hậu rock and rolls” (post – rock ‘n’ rolls), thì disco đã mang lại cho thanh niên một làn sóng mới từa tựa như “rock new way” trước đây.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bobby Farrell

Gotta Go home

Headin for the islands
Were ready man and packed to go
When we hit those islands
Theres gonna be a big hello
Diggin all the sunshine
Its easy not to say goodbye
Bye bye bye

Headin for the islands
Heyeah, were really flyin high
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home


Điểm nổi bật của Boney M là giọng nữ hát chính hết sức mượt và thậm chí, rất ngọt ngào, đó là chất giọng của Liz Mitchell (tên thật Elizabeth Rebecca Mitchell, sinh ngày 12/7/1952, tại Clarendon, Jamaica), còn giọng nam phụ họa là của Bobby Farrell (sinh ngày 6/11/1949 tại Aruba) cũng hết sức ấn tượng. Hai thành viên nữ còn lại Marcia Barrett và Maizie Williams. Nhạc của họ chủ yếu là thể loại disco, ngoài ra nhiều bản nghe khá êm và trữ tình, thuộc thể loại pop và một số ít là Dance-pop, Hi-NRG, Eurodance.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Marcia Barrett

Nghe nhạc của Boney M. có lẽ người ta không thể buồn được, nhưng cũng không hề cảm thấy bị kích động. Thậm chí có những bài em lại cảm giác rất êm ả cho người nghe (“I see the boat on the river” chẳng hạn), hay những bài như “Felicidad” thì lại mê hoặc người nghe bằng cách đồng ca ba giọng nữ, như đưa người nghe lao xuống theo vận tốc nhanh dần đều từ một đỉnh dốc cao, rồi chậm dần đều sang một đỉnh dốc khác… Cứ thế Boney M. vẫn có thể “ru” người nghe bằng những giai điệu êm ái như “El Lute”. Nhưng có lẽ người nghe Việt Nam lại biết nhiều hơn đến những bản “River of Babylon”, “Brown Girl in the Ring”, “Daddy Cool”, “Hollyday”, “Sunny”, “Ma Baker”, “Bahama Mama”… bởi tiết tấu mang đậm tính “đám cưới” của chúng. Hồi đó được dự một vài đám cưới, khoảng đầu những năm 1980 ở Việt Nam, Lão Râu thấy rất thú vị và ấn tượng. Trước cái phông là một chiếc cassette player SHARP GF777Z, 4 loa 16cm dàn hàng ngang ở dưới và hai cửa băng ở góc được bày trang trọng trên bàn phát hết cỡ những bản nhạc trên của Boney M. Hai bên chiếc “đài SHARP” là những gói giấy đỏ ở trong có chậu nhôm và phích Trung Quốc, chăn “con công”. Thú vị và ấn tượng nhất là xung quanh tường có dán những hình người nhảy múa bằng giấy màu, nào là nhạc công thổi kèn, đánh trống, cặp vũ công nhảy múa và cả một “anh giai” nào đó tay cầm… dao găm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
SHARP GF777Z

Được thành lập và hoạt động cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20 bởi nhà sản xuất Frank Farian, họ được coi là một trong những ban nhạc disco thành công ở Tây Âu trong thời gian đó. Trên thực tế họ thu được những thành công lớn nhất là ở Châu Phi, thế giới Ảrập, Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) và Liên Xô (cũ). Cùng ABBA, Boney M – họ là hai ban nhạc được biết đến nhiều nhất và tên tuổi tồn tại lâu nhất trong không gian kể trên.

Ở đây lão xin không đi quá sâu vào lịch sử của ban nhạc này, vì đã có rất nhiều tài liệu và thông tin về họ. Lão chỉ xin đi vào một chi tiết, đó là: Boney M. chính là ban nhạc phương Tây đầu tiên được mời đến Liên Xô (cũ) theo ý tưởng của chính cố Tổng bí thư Lêônhít Brêgiơnhép. Ông đã nghe những đĩa nhạc của Boney M. và rất thích ban nhạc này, có lẽ một phần vì giai điệu dễ nghe, nghe dễ “vào”, ca từ đơn giản và ít tính chính trị của chúng. Ông còn thích những bài có chút ít tính nhân bản của bài “Motherless child” chẳng hạn… (Sometimes I feel like Motherless child… along way from my home… there’s no way to get home…).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Maizie Williams

Một trong những bài hát gây được ấn tượng nhất của Boney M. trong chuyến lưu diễn tại Liên Xô năm đó, là bài “Rasputin” – ra đời năm 1978.

Bài hát lấy ý tưởng từ người được cho là đã đem lại cho Sa hoàng Nga Alếchxây rất nhiều thứ, - ông Grigôri Rasputin, làm thế nào mà ông ta được sự mến chuộng từ người mẹ của Sa hoàng – (lúc đó Sa hoàng còn là một đứa trẻ) - nữ hoàng Alếchxanđra Phiôrốpna và có lẽ trên thực tế ông ta đã là người tình của Nữ hoàng (“Ra Ra Rasputin: lover of the Russian queen” - lời bài hát). Quyền lực của Rasputin bao trùm lên cả quyền lực của Sa hoàng. Thực tế, không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh mối quan hệ của ông ta với Nữ hoàng, mà người ta còn cho rằng ông có nhiều công trạng trong lịch sử nước Nga. Ngày 16 tháng 12 năm 1916, Rasputin chết trong một vụ ám sát gây ra bởi Phêlích Yusupốp, Vlađimia Purishkêvích và Đmitri Páplôvích. Bài hát kể rằng ông bị bắn sau khi đã uống một cốc rượu vang có một lượng xianít lớn.

Bài hát đã gây được tiếng vang lớn tại nhiều nước, trong đó có Liên Xô, và người ta bảo nhờ có bài hát mà Grigôri Rasputin lại nổi tiếng trở lại, còn hơn ở thời của ông.

Bài hát được mở đầu cũng bằng âm thanh của một đoàn tàu hỏa chạy bằng hơi nước xình xịch xình xịch chạy xuyên qua nước Nga băng giá và rộng lớn, cùng dàn giọng nam “hei hei hei…” mang lại tiết tấu dồn dập đến nghẹt thở của những âm mưu chính trị… Bài hát có một điểm không chính xác, mà tác giả của nó cũng biết nhưng họ đã lờ đi – đó là việc họ viết trong bài hát thủ đô của nước Nga là Mátxcơva. Trên thực tế Mátxcơva chỉ là thủ đô của nước Nga và sau đó của Liên Xô từ năm 1918.

Ôi nước Nga - người là cỗ máy yêu lớn nhất và cũng chính người đã bắn chết Ông (Rasputin)…

Năm 1978, như trên đã nói Boney M. là ban nhạc Phương Tây đầu tiên được mời đến Liên Xô, bất chấp một số vấn đề trong ca từ của những bài như “Rasputin” nói trên. Điều đó còn chứng tỏ thanh niên Liên Xô thời ký đó khá tò mò về những chuyện “bí hiểm” thời sát trước Cách mạng. Đây cũng là thời kỳ khá đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, mà cùng với “Raputin”, thì “Nikita” của Elton John cũng là một bài hát “có vấn đề” đối với khối Đông Âu.

Đến tận bây giờ mà Boney M. vẫn còn rất được ưa thích ở Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Năm 1996, Liz Mitchell cùng Alexandr Buinov đã cover lại bài “Raputin” sang tiếng Nga.

Năm 2005, tham gia “Liên hoan của những bài hát nước ngoài được hát bằng tiếng Nga” tại Mátxcơva, Liz Mitchell đã mang đến “Let it be” (cover The Beatles), “I see the boat on the river”, “Jingle Bell” và hát một bài hát Nga. Ngày 28 tháng 6 năm 2007, bà mang đến cung điện concert “Tháng Mười” ở Xanh Pêtécbua một chương trình tuyệt vời của Boney M. Ngày 13 tháng 10 năm 2007, Marcia Barrett của Boney M đã trình diễn tại làng biên giới Tamarasheni của Nam Ossetia (đang dưới chủ quyền của Grudia) theo lời mời của Tổng thống thực tế (Tổng thống tự phong, không qua con đường bầu cử) của Nam Ossetia Eduard Kokoity. Ngày 28 tháng 12 năm 2007, cũng chính Marcia Barrett của Boney M trình diễn một gala mừng Tổng thống Nga Vlađimia Putin.

Các album studio của Boney M.:

Take the Heat Off Me (1976)
Love for Sale (1977)
Nightflight to Venus (1978)
Oceans of Fantasy (1979)
Boonoonoonoos (1981)
Christmas Album (1981)
Ten Thousand Lightyears (1984)
Eye Dance (1985) — Boney M. featuring Bobby Farrell

The Magic of Boney M. - 20 Golden Hits (1980)
Children of Paradise - The Greatest Hits of Boney M. - Vol. 2 (1981)
Kalimba de Luna - 16 Happy Songs (1984) - Boney M. with Bobby Farrell
Christmas with Boney M. (1984)
The Best of 10 Years - 32 Superhits (1986)
Die 20 schönsten Weihnachtslieder der Welt (1986)
The 20 Greatest Christmas Songs (1986)
Greatest Hits of All Times - Remix '88 (1988)
Greatest Hits of All Times - Remix '89 - Volume II (1989)
The Collection (1991)
Daddy Cool - Star Collection (1991)
Gold - 20 Super Hits (1992)
The Most Beautiful Christmas Songs of the World (1992)
The Greatest Hits (1993)
More Gold - 20 Super Hits Vol. II (1993)
Sunny (1995)
Happy Songs (1996)
Daddy Cool (1996)
Painter Man (1996)
Hit Collection (1996)
Best In Spain (1996)
The Best of Boney M. (1997)
Norske Hits (1998)
A Wonderful Christmas Time (1998)
Christmas Party (1998)
Ultimate (1999)
20th Century Hits (1999)
25 Jaar Na Daddy Cool (2000)
The Ultimate Collection (2000)
The Complete Collection (2000)
Their Most Beautiful Ballads (2000)
L'Essentiel (2001)
Greatest Hits (2001)
The Best of Boney M. - Original Hits (2001)
The Greatest Hits (2001)
Christmas Party (2003)
The Magic of Boney M. (2006)
Hit Collection (2007)
Christmas With Boney M. (2007)
The Collection (Boney M. Box Set) (2008)
Rivers Of Babylon (A Best Of Collection) (2008)


Những bản single:

"Baby Do You Wanna Bump" (1975)
"Daddy Cool"/"No Woman No Cry" (1976)
"Sunny" (1976)
"Ma Baker"/"Still I'm Sad" (1977)
"Belfast"/"Plantation Boy" (1977)
"Rivers of Babylon"/"Brown Girl in the Ring" (double A-side) (1978)
"Rasputin"/"Painter Man" (1978)
"Mary's Boy Child/Oh My Lord"/"Dancing In The Streets" (1978)
"Painter Man" (1979)
"Hooray Hooray It's A Holi-Holiday"/"Ribbons of Blue" (1979)
"El Lute"/"Gotta Go Home" (1979)
"I'm Born Again"/"Bahama Mama" (1979)
"I See A Boat On The River"/"My Friend Jack" (1980)
"Children of Paradise"/"Gadda-Da-Vida" (1980)
"Felicidad (Margherita)"/"Strange" (1980)
"Malaika / Consuela Biaz" (1981)
"We Kill The World (Don't Kill The World)"/"Boonoonoonoos" (1981)
"Little Drummer Boy"/"Boney M. On 45" (1981)
"The Carnival Is Over (Goodbye True Lover)" / "Going Back West" (1982)
"Zion's Daughter" (1982)
"Jambo - Hakuna Matata (No Problems)" (1983)
"Somewhere In The World" (1984)
"Kalimba De Luna" (1984)
"Happy Song" - Boney M. Feat. Bobby Farrell & The School Rebels (1985)
"My Cherie Amor" (1985)
"Young Free and Single" - Boney M. Feat. Bobby Farrell (1985)
"Daddy Cool (Anniversary Remix)" (1986)
"Bang Bang Lulu" (1986)
"Rivers of Babylon´88" (1988)
"Megamix" (1988)
"The Summer Megamix" (1989)
"Malaika (Lambada Mix)" (1989)
"Everybody Wants To Dance Like Josephine Baker" (1990) (withdrawn)
"Stories" - Boney M. Feat. Liz Mitchell (1990)
"Boney M. Megamix" (1992)
"Christmas Megamix" (1992)
"Brown Girl in the Ring (Remix '93)" (1993)
"Ma Baker (Remix '93)" (1993)
"Papa Chico" - Boney M. Feat. Liz Mitchell (1994)
"Ma Baker '99" - Boney M. vs. Horny United/Sash! (1999)
"Daddy Cool '99" - Boney M. 2000 featuring Mobi T. (1999)
"Hooray! Hooray! (Caribbean Night Fever)" - Boney M. 2000 (1999)
"Sunny (Remix)" - Boney M. 2000 (2000)
"Daddy Cool 2001" (2001)
"Sunny" (Mousse T. Remix) (2006)
"Mary's Boy Child - Oh My Lord" (2007)

Lão Râu in nói thêm một chút, đó là bài “Mary's Boy Child - Oh My Lord” đến nay vẫn luôn được coi là một trong những bản nhạc giáng sinh hay nhất mọi thời đại và thậm chí CD nhạc giáng sinh hiện đại nào cũng có nó.

Thay đổi nội dung bởi: admin, 01-04-2008 thời gian gửi bài 21:06 Lý do: Vẫn lý do trên: Link lại ảnh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (26-03-2008)
  #20  
Cũ 26-03-2008, 01:51
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Những bài hát của Boney M đã được Lão Râu "nhập kho"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những bài hát của Boney M đã được Lão Râu "nhập kho" media.nuocnga.net

01 - Gotta Go Home.mp3 1.790 KB
02 - Rasputin.mp3 3.118 KB
03 - Sunny.mp3 2.784 KB
04 - Brown Girl In The Ring.mp3 2.826 KB
05 - Rivers Of Babylon.mp3 3.012 KB
06 - Ma Baker.mp3 2.886 KB
07 - Daddy Cool.mp3 2.428 KB
08 - Bahama Mama.mp3 2.334 KB
09 - Belfast.mp3 2.444 KB
10 - No Woman No Cry.mp3 3.034 KB
11 - Mary's Boy Child_Oh My Lord.mp3 2.838 KB
12 - Motherless Child.mp3 3.030 KB
15 - Felicidad.mp3 2.024 KB
16 - El Lute.mp3 2.810 KB

Các bác có thể xem clip "Rasputin" (ở Mátxcơva 1978) và nhiều nữa tại đây

Và cũng có thể Xem clip "River of Babylon" và nhiều nữa tại đây

Kính báo!!!

Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 26-03-2008 thời gian gửi bài 02:00
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
HUNG ASTRA (22-04-2008)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") Nina Nhạc cổ điển 16 14-10-2010 05:42
Chiến dịch "trả đũa" của không quân Liên Xô tại Berlin năm 1941 tieuboingoan Hồ sơ chiến tranh thế giới 2 20-01-2010 14:52
Video clip "Lễ duyệt binh chiến thắng" năm 1945 nguyentien Điện ảnh - Truyền hình 4 24-08-2008 19:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:23.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.