Tôi chắc rằng bác hungmgmi có tình cảm rất là sâu đậm với đất nước Liên Xô (cũ), kể cả bản thân tôi cũng vậy, với tôi đó là quê hương thứ 2. Tuy nhiên, không phải tôi vơ đũa cả nắm, mà phải là người trong cuộc mới hiểu. Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2010, tôi và vợ tôi đã 6 lần đến Đại sứ quán Ucraina vừa gia hạn hộ chiếu vừa làm thủ tục nhập quốc tịch cho vợ tôi. Trước lúc đi chúng tôi luôn liên lạc trước với vị lãnh sự đó để biết cần làm những thủ tục gì, cần những loại giấy tờ gì (vì chúng tôi sống ở Quảng Bình, mỗi lần đi là một lần khó). Tuy nhiên, khi đến Đại sứ quán, vị lãnh sự nọ lúc thì bảo giấy tờ chưa đủ, lúc thì bảo bận công việc, hẹn làm việc vào ngày khác. Nếu là làm thủ tục nhập quốc tịch, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ thì có thể hiểu được, còn gia hạn hộ chiếu thì chỉ cần đóng dấu Đại sứ quán là xong (chúng tôi biết điều này qua một số bạn gái Ucraina lấy chồng Hà Nội). Đến khi Lena vợ tôi bực quá nói tại sao anh (vị lãnh sự) cứ gây khó dễ thì anh ta nói 'tôi cố tình làm vậy đấy, ai bảo thích lấy chồng Việt Nam'. Cuối cùng phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh Thế Lữ - Báo Thanh tra Chính phủ và anh Định -Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay (các anh từng du học ở Ucraina về và đã nhiệt tình cùng với Lena trực tiếp đến Đại sứ quán) vị lãnh sự nọ mới chịu cốp dấu gia hạn hộ chiếu, còn việc nhập quốc tịch vẫn dứt khoát không chịu làm. Vợ chồng tôi đành than thở bảo nhau, thôi thì chờ luân chuyển cán bộ, gặp ông lãnh sự khác dễ tính hơn. Dù sao cũng cảm ơn lời góp ý của bác hungmgmi. всё равно спасибо.