Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 02-02-2011, 21:27
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default Bức ảnh hiếm

Tôi được một anh bạn cho xem bức ảnh chụp số nghiên cứu sinh + sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật lớp đầu tiên sang Liên xô.
Phải nói là học chính trị thì có các lớp sang Liên xô từ rất sớm, riêng học KHKT thì năm 1951 là lứa đầu tiên.
Đặc điểm của đợt này là các nghiên cứu sinh chỉ nghiên cứu học hỏi chứ không được bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nhằm nhanh chóng về phục vụ chiến tranh chống Pháp.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhiều người sau này là cán bộ đầu ngành trong nhiều lĩnh vực như ô. Phạm Đồng Điện hiệu trưởng đại học BK, ô Lê Duy Thước hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp, tướng Lê Văn Chiểu hiệu trưởng ĐH quân sự, Tổng cục phó TC Kỹ thuật Bộ QP.
Duy nhất tướng Lê Văn Chiểu là còn sống.
__________________

Ký cả hai tay!

Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 03-02-2011 thời gian gửi bài 10:50
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
backieudong (22-08-2011), Cartograph (03-02-2011), DavidDat (06-12-2011), Dmitri Tran (04-02-2011), dola911 (10-02-2011), htienkenzo (02-02-2011), hungmgmi (02-02-2011), nikon57 (28-09-2011), phuong_nga06_09 (02-02-2011), sad angel (02-02-2011), songdongemdem (19-11-2011), svalmta (07-02-2011)
  #2  
Cũ 03-02-2011, 17:25
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em tình cờ tìm thấy bức ảnh này trên mạng cũng hiếm bác Phan ạ.
Em biết bác học cùng thời với bác Hoàng Vĩnh Giang với bao nhiêu kỷ niệm. Trong ảnh 2 bác thật là phong độ. Ảnh này do bác Phan đã từng đưa lên NNN:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Em mò được cái ảnh này, với chú thích bác Giang là thầy giáo dạy karate đầu tiên cho hàng trăm bạn Ucraina. Trong ảnh, bác Giang nhỏ thó đứng giữa:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Дружба народов. Студент из Вьетнама Занг (в центре) был первым учителем для сотен украинских каратистов. Вернувшись на родину, он сделал карьеру спортивного функционера
http://focus.ua/history/41039

Bác Hoàng Vĩnh Giang là chuyên gia nhảy cao, nhưng lại là dân võ. Bác Phan có nhớ lại được gì về thời kỳ dạy võ cho các bạn Liên xô của bác HVG không?
Em từng nghe được câu chuyện, không nhớ do bác hay bác Ngô Xuân Quýnh kể, hồi tiễn Hoàng Vĩnh Giang tốt nghiệp về nước, hàng trăm võ sinh đã tổ chức đưa tiễn thầy với đoàn xe ô tô dài dằng dặc.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
backieudong (22-08-2011), DavidDat (06-12-2011), Dmitri Tran (04-02-2011), htienkenzo (04-02-2011), sad angel (03-02-2011), svalmta (07-02-2011)
  #3  
Cũ 04-02-2011, 09:51
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Tôi được một anh bạn cho xem bức ảnh chụp số nghiên cứu sinh + sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật lớp đầu tiên sang Liên xô.
Nhiều người sau này là cán bộ đầu ngành trong nhiều lĩnh vực như ô. Phạm Đồng Điện hiệu trưởng đại học BK, ô Lê Duy Thước hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp, tướng Lê Văn Chiểu hiệu trưởng ĐH quân sự, Tổng cục phó TC Kỹ thuật Bộ QP.
Duy nhất tướng Lê Văn Chiểu là còn sống.
Cảm ơn bác Phanhoamay đã mở topic này, vào năm mới - đã có hiểu biết mới, tình cảm mới!.
Tấm ảnh, không những hiếm, mà còn rất quý và đã đi vào lịch sử. Nếu bác biết các bậc tiên phong đó và chú thích thêm vị trí của họ trên ảnh thì thật tuyệt vời!.
Và cảm ơn bác hungmgmi, tôi cũng có nhiều duyên nợ cá nhân với Ucraina!.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 04-02-2011, 10:00
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Giang và Sơn

Anh Nguyễn Năng Sơn nguời Hà nội gốc, nói năng nhỏ nhẹ, hay tủm tìm cười. Giống nhiều người thuộc thế hệ anh vì "thành phần" mà khó vào đại học nên phải theo nghiệp biểu diễn hoặc thể dục thể thao.
Anh Trần Duy Long (sinh 1940) và anh Nguyễn Năng Sơn (tôi không nhớ năm sinh, hình như cùng trạc anh Long) là hai trường hợp trong số đó. Cả hai được chọn đi học Liên xô là nhờ những thành tích to lớn đóng góp cho ngành Thể thao nước nhà cao hơn nhiều so với lý lịch con nhà tư sản của mình...
Một số anh cũng nhờ thành tích thi đấu mà được đi học Liên xô, nhưng thành phần cơ bản nên sau về đều nắm những trọng trách (A. Trọng bơi lội làm Vụ trưởng ở UBTDTT, a. Thiêm điền kinh Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng, a. Phách làm Chủ tịch Hội thể thao môtô, a. Phùng làm Giám đốc trung tâm huấn luyện Nhổn...)
Số còn lại ở trường ĐHTDTT Kiev, theo tôi biết, là con em cán bộ, có chơi thể thao đôi chút rồi được cử đi học theo diện chính sách. Phạm Ngọc Viễn, Ngô Tử Hà (Liên đoàn BĐVN) thuộc số này.

Hoàng Vĩnh Giang là trường hợp đặc biệt, anh là con Bộ trưởng Hoàng Minh Giám, lại có thành tích vô đich nhảy cao toàn quốc...

Giang và Sơn thân nhau. Có phải vô tình mà Giang Sơn (sông núi) đi với nhau thành một cặp? Họ cùng đẹp trai, tài hoa, hát hay.
Tuy là vận động viên điền kinh nhưng Giang đá bóng giỏi. Anh có tốc độ đi bóng cao, có thể dắt bóng qua 3-4 cầu thủ đối phương. Cú sút của anh cũng đáng nể.
Sơn không đá bóng, anh chỉ thích ôm đàn guitar. Anh chơi cờ tướng rất giỏi, thường chấp tôi một xe mà vẫn thắng dễ dàng. Anh ăn mặc đẹp, đúng mốt.

Tôi cùng thời phổ thông với Hoàng Vĩnh Giang nên biết cả người vợ đầu tiên của anh. Đó là một người phụ nữ đẹp và đa đoan. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Kiev về, anh Giang cố bảo tồn hôn nhân nhưng không thành, đành phải bỏ nhau. Đây là thời kỳ anh thụ giáo môn karate từ một người đồng hao cùng là giáo viên trường thể thao Quần Ngựa. Nhờ thế khi đi nghiên cứu sinh anh có cái mà dạy võ ở Kiev.

Riêng anh Sơn thì mới nhìn ta đã có thể thấy đây là một chàng lãng tử. Tôi tưởng anh phải có vài chục mối tình vắt vai là ít. Ai ngờ...
Anh yêu một cô gái Kiev, họ có con với nhau. Điều này hoàn toàn bí mật. Tôi không rõ là Giang có biết chuyện này hay không.
Trong một chuyến công tác sang Liên xô sau khoảng 10 năm xa cách, Sơn đợi đến cuối đợt công tác, lúc các vấn đề "công vụ" đã xong, anh tuyên bố ở lại đi tìm vợ con.
Không biết anh mất bao lâu để gặp lại người xưa - người bây giờ đã có một cuộc sống khác, người không như anh đã chờ đợi 10 năm để gặp nhau.
Buồn, thất vọng, Sơn quay về Sứ quán: "Các anh muốn làm gì tôi thì làm!"
Sơn được đưa về nước làm anh nhân viên quèn, cho đến khi Giang chấp chính Sở TDTT HN thì được Giang mời về làm GĐ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.
Sơn để bộ tóc dài bạc trắng trông rất nghệ sỹ. Giọng anh không khoẻ nhưng anh hát đúng và truyền cảm. Anh không lấy vợ, không yêu ai nữa. Mối tình với cô gái Nga là mối tình duy nhất của anh.
Anh nhận một đứa cháu nuôi như con. Những năm cuối đời anh bị tai nạn giao thông, phải nằm một chỗ.

Hoàng Vĩnh Giang thành đạt trên mọi con đường. Khi là vận động viên thì thi đấu xuất sắc, khi đi học thì học giỏi, khi đi nghiên cứu sinh thì kiếm tiền tài, ra làm quan thì quan to. Chỉ có người tài năng mới thực sự đánh giá đựoc hết tài năng của người Khác. Giang rất yêu quý Sơn. Không có Giang, đời Sơn chắc đã tàn từ sớm hơn nữa.
Giang thành công bao nhiêu thì Sơn thất bại bấy nhiêu. Đời đúng là trớ trêu!

Tuy cùng ở Hà nội, nhưng do công việc khác nhau, tôi ít giao du với anh Sơn. Giang thì có một giai đoạn tôi hay gặp tại các cuộc họp của Đảng uỷ quận Đống Đa. Công ty tôi và Sở TDTTHN cùng trên địa bàn quận Đống Đa mà.
Đã là "cán bộ lãnh đạo", chúng tôi giữ ý, ít nói về chuỵện thời Giang đi nghiên cứu sinh ra sao, dạy võ thế nào.
Có một kỷ niệm thú vị liên quan đến chuyện này, tôi sẽ kể sau.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chúng tôi tham gia đội tuyển sinh viên ngoại quốc đá giao hữu với đội trẻ Shakhchio Đônhetsk - 1970
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
backieudong (22-08-2011), Cá Măng (04-02-2011), chaika (05-02-2011), DavidDat (06-12-2011), Dmitri Tran (05-02-2011), LyMisaD88 (05-02-2011), sad angel (04-02-2011), svalmta (07-02-2011), USY (04-02-2011)
  #5  
Cũ 05-02-2011, 08:51
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
Dmitri Tran viết Xem bài viết
Cảm ơn bác Phanhoamay đã mở topic này, vào năm mới - đã có hiểu biết mới, tình cảm mới!.
Tấm ảnh, không những hiếm, mà còn rất quý và đã đi vào lịch sử. Nếu bác biết các bậc tiên phong đó và chú thích thêm vị trí của họ trên ảnh thì thật tuyệt vời!.
Và cảm ơn bác hungmgmi, tôi cũng có nhiều duyên nợ cá nhân với Ucraina!.
Trước đề nghị của Dmitri Tran, tôi đã phải đến nhà anh bạn để hỏi thêm về các nhân vật trong bức ảnh. Vì tôi là lớp hậu sinh, chỉ biết vài người trong số họ.
Trước hết, tôi xin đính chính đây là bức ảnh chụp khoá lưu học sinh đi năm 1953, trong đó có vài người đi khoá tháng 7/1951 là đơn vị trưởng, bí thư chi bộ (thuộc lứa 1951) có đứng chụp ảnh cùng khoá sau. Thành thật xin lỗi các bạn về chi tiết này.
Anh bạn tôi là con Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ - người ngồi chống tay vào cằm. Cụ Cơ học bác sĩ từ thời Pháp, đi lứa 1951, là bí thư chi bộ. Hồi đó ngoài sách ra, bất kỳ ai muốn mua sắm cái gì khác đều phải thông qua chi bộ!
Anh bạn tôi kể khi cụ Cơ về nước, đơn vị phải cho xe tải đi đón vì nhiều sách quá!
Anh bạn tôi năm nay 70 tuổi, anh cũng chỉ biết vài người trong ảnh.
Có thông tin gì thêm tôi sẽ xin bổ sung sau.
Rất mong bạn nào biết hoặc là thân nhân của những người trong ảnh thì cho biết thêm.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
DavidDat (06-12-2011), Dmitri Tran (05-02-2011), LyMisaD88 (05-02-2011), sad angel (05-02-2011), Thao vietnam (05-02-2011)
  #6  
Cũ 06-02-2011, 01:08
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Ông Vương Thịnh là dịch giả hai bài hát Nga nổi tiếng Đôi bờ Chiều Matscơva (sang tiếng Việt).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lớp học viên Nga ngữ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô cùng các thày cô giáo Nga năm 1956 (ông Vương Thịnh đứng thứ tư từ phải qua)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ông Vương Thịnh (thứ hai từ phải qua) cùng một số lưu học sinh Việt Nam tại Liên Xô năm 1956

(http://www.mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=31064)

CHIỀU MATXCƠVA

Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào
Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu
Hỡi em! Thấu chăng tình bao lời ca trìu mến
Mátxcơva trong chiều vắng êm đềm

Dòng sông nước nhẹ trôi xuôi về phía chân trời
Màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi
Vời vợi xa thoáng đưa lời đây bài ca đầm ấm
Matxcơva chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời

Kìa em ngước nhìn ai đôi màu mắt nâu huyền
Dường như bao lưu luyến mối tơ duyên
Sao không nói nên lời, trong lòng anh nàng hỡi
Muốn chia em chung ngàn nỗi tâm tình

Vừng đông chiếu tràn lan, mây dần sáng sương tàn
Cầm tay nhau em nhé ta vui lên
Hỡi em nhớ chăng mình đêm hè bao đầm ấm
Matxcơva trong chiều vắng thanh bình

Matxcơva trong chiều vắng thanh bình...

Lời Nga:

Не слышны в саду даже шорохи
Всё здесь замерло до утра
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.


Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.


Что ж ты милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Bсё, что на сердце у меня.
Трудно высказать и не высказать
Bсё, что на сердце у меня.


А рассвет уже всё заметнее
Так, пожалуйста, будь добра!
Hе забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!
Hе забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 06-02-2011 thời gian gửi bài 06:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
chaika (07-02-2011), Dmitri Tran (06-02-2011), Kachiusavn (04-06-2011), LyMisaD88 (09-02-2011), Nhật Minh (06-02-2011), Phanhoamay (06-02-2011), sad angel (06-02-2011)
  #7  
Cũ 06-02-2011, 01:30
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhóm nghĩa quân của cụ Hoàn Hoa Thám (Đề Thám). Cụ Đề Thám đứng thứ tư từ trái sang, hàng sau.

(http://www.google.com/imgres?imgurl=....jpg&imgrefurl)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
DavidDat (06-12-2011), Dmitri Tran (06-02-2011), Phanhoamay (06-02-2011), sad angel (06-02-2011)
  #8  
Cũ 06-02-2011, 23:19
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Ông Vương Thịnh là dịch giả hai bài hát Nga nổi tiếng Đôi bờ và Chiều Matscơva (sang tiếng Việt)./.
Lúc đó tôi còn ở đâu đó trong không trung (chưa ra đời) nhưng nhìn bức ảnh tôi cũng rất cảm động, bởi vì bác (Vương Thịnh) này chính là người đã làm cho rất nhiều người Việt nam trong đó có tôi đã bị tình yêu sét đánh với nước Nga. Cảm ơn các bác đã cho những người yêu nước Nga tư liệu tuyệt vời này. Mong tiếp tục còn được thông tin nhiêuều hơn nữa về chủ đề này. Bolsoie Xpoxibo.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nhật Minh cho bài viết trên:
LyMisaD88 (09-02-2011), sad angel (07-02-2011), Saomai (07-02-2011)
  #9  
Cũ 07-02-2011, 08:46
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Tôi được một anh bạn cho xem bức ảnh chụp số nghiên cứu sinh + sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật lớp đầu tiên sang Liên xô.
Phải nói là học chính trị thì có các lớp sang Liên xô từ rất sớm, riêng học KHKT thì năm 1951 là lứa đầu tiên.
Đặc điểm của đợt này là các nghiên cứu sinh chỉ nghiên cứu học hỏi chứ không được bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nhằm nhanh chóng về phục vụ chiến tranh chống Pháp.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhiều người sau này là cán bộ đầu ngành trong nhiều lĩnh vực như ô. Phạm Đồng Điện hiệu trưởng đại học BK, ô Lê Duy Thước hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp, tướng Lê Văn Chiểu hiệu trưởng ĐH quân sự, Tổng cục phó TC Kỹ thuật Bộ QP.
Duy nhất tướng Lê Văn Chiểu là còn sống.
@ bác Phan,

Thiếu tướng Lê Văn Chiểu chưa từng giữ chức Hiệu trưởng ĐHQS (ĐHKTQS) mà chỉ là hiệu phó từ thời hiệu trưởng là đại tá Phạm Hoàng (nguyên tư lệnh BTL Công Binh được điều về làm hiệu trưởng đầu tiên của ĐHKTQS, chính ủy là đại tá Đặng Quốc Bảo, cũng nguyên là chính ủy BTL Công Binh được điều về làm chính ủy trường) cho tới thời hiệu trưởng kiêm chính ủy là Thiếu tướng Đặng Quốc Bảo. Năm 1972, khi em vào trường thì bác Chiểu vẫn mới chỉ là trung tá hiệu phó. Dạo mới vào trường được chừng 2 tháng ông có lần đạp xe đạp gần hai chục km đến thăm và nói chuyện với các học viên của đại đội em vào ban đêm, đến nay em vẫn còn nhớ - nhớ nhất là ông vừa nói vừa hay đệm từ "này kia", lính đại đội em ấy là lần đầu nghe ông nói chuyện, thế mà chỉ một loáng là đã bắt đầu thì thào đếm những lần ông nói "này kia", đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, lại là học trò lính nữa mới kinh ạ. Sau này trong trường còn có bài vè: "Một ông gióng trống phất cờ, một ông thì phải không cơ cả ngày, một ông đó nọ kia này, một ông thì lại ra đây ta bàn"*.

Hiệu trưởng ĐHKTQS (sau này là HVKTQS) qua các thời kỳ gồm:
1. 1966-1968: Trung tá Vũ Văn Hà, phân hiệu trưởng Phân hiệu II Đại học Bách khoa (tiền thân của ĐHKTQS);
2. 1968-1970: Đại tá Đặng Quốc Bảo, hiệu trưởng kiêm chính ủy;
3. 1970-1974: Đại tá Phạm Hoàng, chính ủy: Đại tá Đặng Quốc Bảo;
4. 1974-1976: Đại tá (sau lên thiếu tướng) Đặng Quốc Bảo, hiệu trưởng kiêm chính ủy trường;
5. 1977-1979: Trung tướng Hoàng Phương (nguyên tư lệnh quân chủng Không quân), chính ủy: đại tá Trịnh Đình Cửu (nguyên cục trưởng cục cán bộ);
6. 1979-1980: Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiên (nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lừng danh 307 từ thời chống Pháp - lên sau khi tiểu đoàn trưởng Phạm Hồng Sơn bị thương nặng), chính ủy: Đại tá Đặng Quang Thịnh (nguyên là phó chính ủy trường);
7. 1980-1989: Đại tá TS. (sau là thiếu tướng) Nguyễn Quỳ, chính ủy là đại tá Đặng Quang Thịnh, trong giai đoạn này sau khi đại tá Đặng Quang Thịnh nghỉ hưu quân đội cũng bỏ chế độ chính ủy;
8. 1989-1997: Đại tá GS. TSKH (sau lên thiếu tướng, trung tướng) Nguyễn Hoa Thịnh (nguyên giáo viên rồi trưởng Khoa Cơ bản) - giai đoạn này trong quân đội bỏ chế độ chính ủy;
9. 1997-2007: Thiếu tướng PGS. TS. (sau lên trung tướng) Nguyễn Đức Luyện (nguyên giáo viên rồi phó CN khoa Vô tuyến điện tử, trưởng phòng huấn luyện HVKTQS), chính ủy từ khi quân đội lập lại chế độ chính ủy: thiếu tướng (sau lên trung tướng) Hoàng Khánh Hưng (nguyên phó tư lệnh chính trị BTL Công Binh chuyển về làm phó GĐ chính trị học viện rồi làm chính ủy);
10. 2007-nay: Thiếu tướng GS. TSKH (nay là trung tướng) Phạm Thế Long (nguyên giáo viên rồi trưởng khoa Toán-Tin học), chính ủy: thiếu tướng (nay là trung tướng) Vũ Văn Luận (nguyên cục trưởng cục cán bộ chuyển về).

Thiếu tướng Lê Văn Chiểu là một trong số rất ít người Việt Nam học tập tại trường Bauman thời Liên Xô.


*) Thời đó tướng Đặng Quốc Bảo là hiệu trưởng kiêm chính ủy, hay nói câu "chúng ta phải gióng trống phất cờ đi lên"; đại tá Đặng Quang Thịnh, phó chính ủy thì hay đệm câu "có phỏng cơ" khi nói, có lần lính đếm ác, ran ran cả hội trường khu 125 trên Vĩnh Yên; thượng tá Lê Văn Chiểu hiệu phó khoa học-công nghệ-huấn luyện thì hay "này kia"; thượng tá Vũ Văn Hà, hiệu phó phụ trách quân sự-hậu cần thì chuyên cái gì cũng "cái này ra đây ta bàn", nói chung ít dám quyết, lính lát nói vụng là cụ sợ chịu trách nhiệm!

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 07-02-2011 thời gian gửi bài 09:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
hungmgmi (07-02-2011), sad angel (07-02-2011)
  #10  
Cũ 07-02-2011, 09:14
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Cảm ơn Ngbinhdi đã đính chính.
Tôi chỉ biết ông Chiểu khi ông làm Tổng cục phó TC Kỹ Thuật Bộ QP.
Lần đó có đoàn liên bộ làm việc với phía Liên xô về tổ chức sản xuất khí cụ và vật tư dưới 35KV. Trưởng đoàn là Bộ trưởng Bộ Điện Vũ Ngọc Hải cùng đại diện các bộ liên quan như QP, CKLK, Nông nghiệp... Tôi là phiên dịch chính của đoàn.
Trong quá trình đàm phán, tuớng Chiểu chỉ nói tiếng Việt. Đến hôm chiêu đãi chia tay đoàn Liên xô tôi mới té ngửa là ông nói tiếng Nga hay hơn tôi nhiều. Ông phát âm chuẩn, dùng từ rất tinh tế.
Sau này tôi mới biết là ông đi Nga học đại học khi tôi còn chưa học lớp 1!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
nqbinhdi (07-02-2011), sad angel (07-02-2011), Saomai (08-02-2011)
  #11  
Cũ 08-02-2011, 23:40
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Thêm những bức ảnh hiếm, liên quan khóa học Nga ngữ đầu tiên cùng ông Vương Thịnh.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lớp Nga ngữ đầu tiên sang liên Xô học từ 1954 có tổng cộng 100 người, và ông Vương Thịnh là một trong số đó (số 2 ở phía trên đầu). Người mà các thành viên NNN khá quen là dịch giả Thúy Toàn (số 1). Bà Chu Thị Nga (sau này là vợ dịch giả Thúy Toàn - số 4), nguyên PTT Vũ Khoan (số 3), họa sỹ tranh lụa nổi tiếng Tô Liên (số 5 phía dưới cổ áo).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Dịch giả Thúy Toàn (1), bà Chu Thị Nga (2) và dịch giả, nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi - người rất giỏi Nga văn và Hán Nôm (3).

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 08-02-2011 thời gian gửi bài 23:47
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
DavidDat (06-12-2011), LyMisaD88 (09-02-2011), Nhật Minh (11-02-2011), nqbinhdi (09-02-2011), Phanhoamay (09-02-2011)
  #12  
Cũ 09-02-2011, 00:12
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Chị Sao mai!
Nhân chị nhắc đến hoạ sỹ Tô Liên, tôi có nghe nói HS Tô Liên là con cụ Lê G.?
Tôi viết tắt vì có đôi chút nhạy cảm. Mong chị thứ lỗi.
Nếu chị đoán ra Lê G. là ai thì may cho tôi, nếu không thì coi như không có câu hỏi này, chị nhé!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Saomai (09-02-2011)
  #13  
Cũ 09-02-2011, 07:10
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Chị Sao mai!
Nhân chị nhắc đến hoạ sỹ Tô Liên, tôi có nghe nói HS Tô Liên là con cụ Lê G.?
Tôi viết tắt vì có đôi chút nhạy cảm. Mong chị thứ lỗi.
Nếu chị đoán ra Lê G. là ai thì may cho tôi, nếu không thì coi như không có câu hỏi này, chị nhé!
Vâng, bác Phan ạ. Họa sỹ Tô Liên là em ông Tô Linh. SM từng có dịp gặp họa sỹ, và được gặp cả ông Tô Linh vài lần thời ông còn làm chuyên viên Văn phòng Thủ tướng. Họ là con cụ Lê Giản, Giám đốc đầu tiên của Nha công an VN (hình như ngày xưa gọi thế).

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 09-02-2011 thời gian gửi bài 07:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Phanhoamay (09-02-2011)
  #14  
Cũ 09-02-2011, 15:29
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Cảm ơn chị Sao Mai.
Qua việc này, tôi biết chị thuộc loại người nào rồi!
Ở Hà nội không nhiều người biết đến cụ Lê Giản.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Saomai (09-02-2011)
  #15  
Cũ 09-02-2011, 15:33
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Cảm ơn chị Sao Mai.
Qua việc này, tôi biết chị thuộc loại người nào rồi!
Ở Hà nội không nhiều người biết đến cụ Lê Giản.
Vấn đề là biết thế nào chứ bác Phan, nghe nói/biết đến thì đâu có ít.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Saomai (09-02-2011)
  #16  
Cũ 09-02-2011, 15:34
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bác Phan ơi, báo ANTG, CAND và các báo khác đã đăng đầy thông tin về cụ Lê Giản và vụ án nổi tiếng Ôn Như Hầu mà.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 09-02-2011, 16:04
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Cảm ơn chị Sao Mai.
Qua việc này, tôi biết chị thuộc loại người nào rồi!
Ở Hà nội không nhiều người biết đến cụ Lê Giản.
Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Vấn đề là biết thế nào chứ bác Phan, nghe nói/biết đến thì đâu có ít.
Bác Phan vui tính ấy mà! Em hiểu.

SM có thời gian làm việc với bác Tô Linh mà. Bác ấy phụ trách mảng công việc liên quan đến chuyên môn của SM ở Văn phòng thủ tướng, và tuy nhiều tuổi bác ấy vẫn gọi SM là em, xưng anh. Cụ thân sinh của bác Tô Linh và họa sỹ Tô Liên rất nổi tiếng, nên SM biết thôi. Hiện bác đang bệnh trọng, sức khỏe rất đáng lo ngại.

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 09-02-2011 thời gian gửi bài 19:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #18  
Cũ 09-02-2011, 19:54
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

VUA DUY TÂN

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bao triều vua đã qua rồi
Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ...

(Nguyễn Duy)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #19  
Cũ 11-02-2011, 16:41
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Giang và Sơn

Anh Nguyễn Năng Sơn nguời Hà nội gốc, nói năng nhỏ nhẹ, hay tủm tìm cười. Giống nhiều người thuộc thế hệ anh vì "thành phần" mà khó vào đại học nên phải theo nghiệp biểu diễn hoặc thể dục thể thao.
.....

Giang và Sơn thân nhau. Có phải vô tình mà Giang Sơn (sông núi) đi với nhau thành một cặp? Họ cùng đẹp trai, tài hoa, hát hay.

.....
Sơn được đưa về nước làm anh nhân viên quèn, cho đến khi Giang chấp chính Sở TDTT HN thì được Giang mời về làm GĐ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.
Sơn để bộ tóc dài bạc trắng trông rất nghệ sỹ. Giọng anh không khoẻ nhưng anh hát đúng và truyền cảm. Anh không lấy vợ, không yêu ai nữa. Mối tình với cô gái Nga là mối tình duy nhất của anh.
Một kỷ niệm nhỏ

Hai nhân vật mà bác Phan nhắc đến trên đây, bác Hoàng Vĩnh Giang và bác Nguyễn Năng Sơn là 2 người tôi có chút quen sơ, và rất nể trọng.
Quãng năm 1995-1996, hungmgmi là phóng viên mảng phong trào một tờ báo cho thiếu nhi. Chớm hè 1996, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh-Tổng biên tập báo gọi đến, bảo:"Sắp hè rồi, bọn cháu nghĩ ra cái gì cho bọn trẻ con nó chơi đi, thí dụ cái Giải bóng đá chẳng hạn".
Hungmgmi và một nữ đồng nghiệp nhận lệnh nhưng khá hoang mang, chưa biết để tiến hành cái Giải bóng đá cho thiếu nhi thì cần phải làm những gì.
Thế là lò dò lên Vụ thể thao quần chúng nằm trên phố Nguyễn Thái Học để hỏi han. Chú Lương Kim Chung vụ trưởng, Trương Quang Trung vụ phó và các chuyên viên ở đây hết sức nhiệt tình giúp đỡ 2 phóng viên trẻ tò te đi làm Giải bóng đá. Chú Chung bày:"Nếu muốn làm cái Điều lệ Giải ngon lành, cháu lên tầng trên, gặp chú Ngô Xuân Quýnh, chú Trần Bảy tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nhé".
Thế là quen chú Ngô Xuân Quýnh từ dạo đó. Chú Quýnh là một con người cực kỳ uyên bác và có uy tín trong làng bóng đá. Chú vui vẻ nhận lời viết Điều lệ cho Giải bóng đá, lại hướng dẫn mời thêm các chuyên gia khác như Ngô Tử Hà, Phạm Quang, Bùi Đình Đắc (vốn từ trước đến nay chỉ biết tên và chức danh Giám sát qua tường thuật bóng đá trên đài)...vào Ban tổ chức. Suốt hơn 10 mùa Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc sau đó, chú Ngô Xuân Quýnh luôn là chỗ dựa vững chắc cho Ban tổ chức về mặt chuyên môn và có mặt tại tất cả các Vòng chung kết. Chú Quýnh giỏi, được dân trong nghề hết sức kính trọng và là một bộ từ điển sống về bóng đá. Chú còn là cây tiếu lâm, làm chúng tôi há hốc mồm nghe và cười rũ ra trên các chuyến máy bay, tàu hỏa, ô tô khi chú cháu cùng hành quân mỗi hè đến khắp các địa phương tổ chức Giải.
Kể tiếp chuyện. Sau khi Điều lệ đã hòm hòm, là đến phần lo địa điểm thi đấu. Hồi đó tên của Giải đấu đầu tiên là Giải bóng đá nhi đồng Hà Nội mở rộng. Tức là chỉ quanh quẩn mấy quận huyện Hà Nội, rồi mời thêm tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, huyện Cần Giờ (TP.HCM). Địa điểm thi đấu được chọn là Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Chúng tôi đến đó đặt vấn đề với chú Năng Sơn, Giám đốc. Chú Sơn người tầm thước, mắt hơi lồi, râu tóc bạc phơ trông như Tây, hồ hởi ngay từ những phút đầu gặp mặt. Chú dẫn tôi và một đồng nghiệp vào phòng làm việc nhỏ, cũng là nơi ở của chú ngay trong khuôn viên Nhà thi đấu. Sau khi nhiệt tình giúp đỡ (tôi nhớ hầu như chú Sơn free cho Ban tổ chức hầu hết các khâu, vì là làm cho các cháu, lại chưa có tài trợ như sau này), mấy chú cháu lại nói chuyện nước Nga, Liên xô. Chúng tôi dễ dàng tìm được tiếng nói chung, bởi ai cũng từng gắn bó thời đẹp nhất của mình với xứ sở đó. Chú Sơn chỉ một bức ảnh đen trắng gắn hờ trên tường, nói:"Ảnh chú đấy, thời trẻ". Trong ảnh là một người thanh niên đẹp trai, đứng trên nền một rặng cây bạch dương, hình như phía xa xa là một làng quê nào đó. Rồi dường như có một sự tin cậy, đồng cảm, chú Năng Sơn kể hết cho những người bạn trẻ mới quen câu chuyện về cuộc đời mình. Câu chuyện kể rằng có một sinh viên Việt Nam yêu và có con với một cô gái Nga, rồi anh về nước, sau đó quay lại Liên xô công tác và...biến mất làm cả đoàn và sứ quán ta hốt hoảng. Thì ra anh lẳng lặng xuống đại công trường BAM lạnh giá và khắc nghiệt, làm công nhân cật lực, kiếm được một số tiền để đưa về cho vợ nuôi con. Xong xuôi, anh lên nộp mình cho sứ quán và sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật. Có lẽ chi tiết này ít người được biết, vì trong bài trên không thấy bác Phan nhắc đến điều này. Chú Ngô Xuân Quýnh chính là người được giao nhiệm vụ “kèm” chú Năng Sơn về nước. Chuyện gia đình về sau của chú Năng Sơn khá buồn, như bác Phan đã viết trên đây. Và chú cứ ở vậy, cho đến những ngày cuối đời....
Nhiều năm sau, Giải bóng đá cho con nít vẫn được tổ chức tại Nhà thi đấu Hà Nội và thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Lúc này, Giải đã được nâng lên tầm quốc gia và có tên gọi khá oách: Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc, với vòng loại tổ chức ở 7 bảng, thu hút hàng chục tỉnh thành tham gia. Nhiều trận bán kết, chung kết, đoạn phố Trịnh Hoài Đức tắc nghẽn, Nhà thi đấu suýt bị "vỡ" vì quá nhiều khán giả mong đến xem một thứ bóng đá hồn nhiên không suy tính, với những pha trổ tài đẹp mắt của các cầu thủ nhí. Năm nay, Giải đã bước sang năm thứ 14 và đã nhiều năm nằm trong Hệ thống thi đấu quốc gia. Khi gõ những dòng này, tôi nhớ và thầm cảm ơn chú Ngô Xuân Quýnh, chú Năng Sơn (đều đã mất), chú Hoàng Vĩnh Giang với những sự giúp đỡ quý báu đầu tiên cho chúng tôi khi bắt tay vào tổ chức một sân chơi bổ ích cho các cháu mỗi khi hè về.
Hôm rồi, bác Dmitri Tran có nói nghe bác Trần Hiếu hát Cánh đồng Nga thấy hay hơn cả người Nga hát. Tôi có viết, đại ý là nhất trí, vì lời dịch tiếng Việt khá hay, dễ đi vào lòng người. Tôi muốn viết thêm, là với riêng tôi, những người Việt hát bài Cánh đồng Nga hay nhất phải là Nguyễn Năng Sơn và Hoàng Vĩnh Giang. Mỗi lần các cựu sinh viên Liên xô tụ tập vào nửa cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, thường "đôi bạn già" này vẫn lên sân khấu góp vui. Họ đã luôn hát với nhau như thế, từ thưở còn là những lưu học sinh ở Kiev. Chú Năng Sơn mặc bộ đồ trắng, giày trắng, râu tóc bạc phơ cầm ghi ta đệm đàn và hòa giọng trầm của mình cùng bạn. Cả khán phòng im phắc, hơn nghìn con người trong Cung văn hóa Việt Xô như được trở lại với thiên nhiên Nga phóng khoáng, với cánh đồng trải dài, với ánh trăng, với tuyết rơi, với tuổi trẻ hạnh phúc và những nỗi buồn của mình. Thì lời bài hát đã nói như vậy mà.
Поле. Русское поле...
Светит луна или падает снег -
Счастьем и болью
Связан с тобою,
Нет, не забыть тебя сердцу вовек...
Русское поле... Русское поле,
Сколько дорог прошагать мне пришлось.
Ты моя юность. Ты моя воля,
Все, что сбылось, все, что в жизни сбылось

Tôi ngồi ở góc phòng, nghe chú Năng Sơn hát, lòng chợt nghĩ có khi chú nhớ mảnh đất bên kia lắm lắm và đang hát lên nỗi nhớ nhung khắc khoải của mình. Có lẽ vì vậy mà giọng hát của chú đầy cảm xúc, không bao giờ tôi quên được, và đến giờ vẫn luôn coi đó là người thể hiện Cánh đồng Nga hay và xúc động nhất.
Sau này, theo yêu cầu của Nhà tài trợ, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc được tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau, ít có dịp tổ chức ở Hà Nội. Rồi cũng do công việc bận bịu, lại được phân công làm công việc khác nên tôi không có dịp gặp lại chú Năng Sơn nữa. Nói thế cũng là để chống chế cho cái thói vô tâm vô tình của mình. Cũng gần đây thôi, tôi mới được biết thêm là chú Năng Sơn bị tai biến gì đó phải nằm một chỗ và như thông tin bác Phan cho biết trên một diễn đàn khác, chú đã mất cách đây vài năm…
Một bài viết nhỏ, nhắc đến một con người thú vị, tài hoa như một nén hương muộn tưởng nhớ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 11-02-2011 thời gian gửi bài 17:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Мужик (11-02-2011), htienkenzo (11-02-2011), LyMisaD88 (11-02-2011), Nhật Minh (11-02-2011), nqbinhdi (11-02-2011), Phanhoamay (11-02-2011), Siren (11-02-2011), Thao vietnam (11-02-2011), virus (11-02-2011)
  #20  
Cũ 11-02-2011, 22:02
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Một kỷ niệm nhỏ

Có lẽ chi tiết này ít người được biết, vì trong bài trên không thấy bác Phan nhắc đến điều này.
Tôi có biết chi tiết này, nhưng tôi chỉ viết ngắn: "anh Sơn về nộp mình cho Sứ quán...".
Anh Năng Sơn nguyên là dân bóng chuyền, từng chơi cho đội tuyển quốc gia.
Mấy hôm nay bận quá, chưa có dịp viết lại mẩu chuyện kỷ niệm với Hoàng Vình Giang như đã hứa với mọi người.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:10.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.