|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#421
|
||||
|
||||
|
Quyển này là quyển truyện gì mà nghe tên lạ quá hả bác? Bác có thể cho cụ thể nhà xuất bản và năm xuất bản được không ạ? Sẽ để ý tìm cho bác.
|
|
#422
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đoạn đầu câu chuyện thì thật là hay, bởi rất ngộ nghĩnh, song sau thì khá khiên cưỡng, có lẽ cũng do các tuyên truyền viên của chính phủ viết. Thú nhất là lúc đọc đến đoạn, mỗi anh em nhà ấy hát cái câu đồng dao (người dịch đã rất sáng tạo mà chuyển sang câu đồng dao Việt mà trẻ con VN đứa nào cũng biết) chỉ bằng mỗi nguyên âm đầu tên mình. I-xi-đờ-rô thì hát rằng: Kin kín mì li kình đi Li phỉ kình kịt li ri lì li vì Kin kín mì li kình đì Li phỉ kình kịt li vì lì li ri còn Al-béc-tô thì hát: Can cán mà la cành đa La phả cành cạt la ra là la và Can cán mà la cành đà La phả cành cạt la và là la ra (Con kiến mà leo cành đa Leo phải cành cụt leo ra là leo vào Con kiến mà leo cành đào Leo phải cành cụt leo vào là leo ra) Ơ, giá mà bác nào còn kiếm được cuốn này với cuốn Nếu tôi là người lớn (Ha én felnott volnék) dịch từ tiếng Hung nữa thì thật tuyệt. Cu con lớn nhà tôi, giờ đã có con rồi, vẫn thường nhắc rằng, thủa còn rất bé, cháu chỉ ấn tượng nhất với mấy cuốn này mà thôi. Chắc Hùng mì gà cũng kiếm sách này cho con hỉ? |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#423
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#424
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#425
|
|||
|
|||
|
Là 5 anh em có tên bắt đầu bằng các nguyên âm A, Ê, I, Ô, U:
Alberto Eratmo Isidro Orlando và Urbano |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (15-11-2010), rocketvn (14-11-2010) | ||
|
#426
|
|||
|
|||
|
Tôi rất muốn tìm đọc và có lại một cuốn của cùng tác giả cuốn Võ đài sau dây thép gai, rất tiếc là tên sách thì đã quên không còn nhớ, chỉ nhớ cuốn đó rất hay, viết về cuộc hành quân chở vàng từ Moscow chi viện cho một nước Trung Á thời nội chiến. Cuộc hành quân ấy đã được giữ bí mật rất ghê song lại bị rò rỉ tin tức vì trong đoàn có nội gián. Đoàn lạc đà chở vàng bị đuổi đánh nhằm chặn cướp, trải bao hy sinh mới đưa được vàng tới đích. Dù không nhớ tên sách và chi tiết nội dung truyện, tôi lại nhớ rất rõ tên của chỉ huy đoàn quân ấy: Gian-ghin-đi-nốp. Đã từng nói với anh GV cùng phòng (tốt nghiệp tại BKAC Leningrad, sau này là GĐ HV Hàng không VN) rằng nếu tôi có quyền thì sẽ dựng phim theo tiểu thuyết ấy, lấy tên phim: "Cuộc hành quân của Gian-ghin-đi-nốp".
Bác nào nhớ tên sách và nếu có được cuốn đó, xin cho mua lại hoặc photocopy, xin vô cùng biết ơn. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 14-11-2010 thời gian gửi bài 21:04 |
|
#427
|
||||
|
||||
|
Cụ Bình Dị ơi! Nhà em nhờ Cụ Gúc thì tìm được những dòng sau:
Trích:
Trích:
Trích:
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 14-11-2010 thời gian gửi bài 23:07 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (15-11-2010) | ||
|
#428
|
|||
|
|||
|
Trời ơi,
Người ta gọi dư vầy là "ăn rồi lại cứ bẩu là chưa ăn!". Cái trí óc lẫn cẫn của ta nó hại ta rùi! Mõ ra thế này thì còn mặt mũi nào gặp nàng siren trẻ trung xinh đẹp nữa chớ. |
|
#429
|
||||
|
||||
|
Cuốn Cuộc hành quân táo bạo thì em có, nhưng cuốn Võ đài sau dây thép gai thì em chưa có, bác nào có chúng ta làm cuộc trao đổi đi.
|
|
#430
|
|||
|
|||
|
ban oi minh o trong sai gon, minh muon mua nhung quyen sau, ban co ban khong?
mitdac va cac ban chu be misca cuoc phieu luu cua xe muy en pinh cau be ky quac lop 6b cam on nhe!! |
|
#431
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bạn, mình không còn những cuốn này bạn ơi.
|
|
#432
|
|||
|
|||
|
|
|
#433
|
|||
|
|||
|
Hanoi2010 đang muốn tìm tập hồi ký của Nguyên soái Liên Xo G.C Giu-cốp ... HN2010 vô tình biết đến bộ hồi ký này do khi đọc cuốn hồi ký của Nguyên soái A.Va-Xi-Lep-xki thấy bộ hồi ký của Nguyên soái Giu-Cốp được nhắc đến vài lần. Ngoài ra cũng biết thêm rằng Giu-Cốp là một nhà cầm quân tài ba, lỗi lạc nên rất muốn được đọc bộ hồi ký của ông.
Bác nào đã đọc và có ý muốn để lại cho HaNoi2010 đọc thì tốt quá, cám ơn các bác rất nhiều. HaNoi2010 có vẻ có duyên với nước Nga hay Liên Xô trước đây: đọc văn học Liên Xô, các tác phẩm dịch từ tiếng Nga ra từ lúc còn nhỏ nhỏ, lớn thì chơi máy ảnh, đồng hồ Liên Xô (cũng tìm cả cái này nữa ^^) ... mặc dù tiếng Nga, một chữ bẻ đôi cũng không biết ^^ Tản mạn mấy dòng và mong tìm được sách ^^ Chúc các bác sức khỏe và có cuối tuần vui vẻ sau cả tuần làm việc mệt lắm rồi ^^ |
|
#434
|
||||
|
||||
|
Bạn Hanoi2010 tìm sách tiếng Nga hay tiếng Việt vậy? Nếu là tiếng Nga thì có thể tôi có, chứ tiếng Việt thì hình như chưa có bản dịch. Để tôi tìm rồi post ảnh lên đây bạn nhé.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#435
|
|||
|
|||
|
Cám ơn bác Usy, em tìm bản tiếng Việt ạ, vì tiếng Nga một chữ bẻ đôi em cũng không biết mà ^^
Em tìm được một cái tin rao cũ trên mạng bán bộ hồi ký của nguyên soái Zhukov, NXB Quân Đội Nhân Dân ... nhưng cái tin đó lâu lắm rồi và sách cũng bán mất rồi ^^ (cũng là sách cũ ^^ ) |
|
#436
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nhưng mà hình như trên vnthuquan.net (Việt nam thư quán) có ai đã kỳ công gõ và post lên đó một trong hai bộ đó rồi, giờ cũng không nhớ nữa, vả lại lâu nay vào vnthuquan.net lại không được, có lẽ bị chặn bằng tường lửa nên cũng ngại vào qua proxy, lằng nhằng và phải lấy lại account khác nên cũng chưa lúc nào làm được. |
|
#437
|
|||
|
|||
|
Dạ, đúng là bộ Nhớ lại và suy nghĩ ạ ^^ bác còn có cả cuốn Bộ tổng tham mưu Xô Viết nữa cơ ạ ... chẹp, tiếc ghê gớm.
Thú thực với bác là em rất thích đọc sách, chứ em không thích ngồi đọc trên máy tính trừ đọc bài viết của các bác trên forum (kể in ra cũng được, nhưng là khi ko có cách nào kiếm được thôi, chứ có sách vẫn hơn). Nếu em không nhầm thì bộ Nhớ lại và suy nghĩ hình như có 3 tập. Bác nào có, đọc rồi thì chia lại cho em đọc với ^^ em rất mê sách dịch từ tiếng Nga ra, văn học Nga, sách về chiến tranh thế giới thứ hai, truyện cho thiếu nhi, sách lý luận và nghệ thuật quân sự ... lịch sử Việt Nam nữa (cái này có vẻ dễ kiếm hơn, nhưng được quyển hay thì cũng khó) và sách viết về Hà Nội. Kể ra em cũng hơi tham thật ... nhưng đọc dần ^^ Ngoài bộ em đang tìm, bác nào có quyển nào trong cái mảng em đang đọc thì chia em với ạ ^^ cám ơn các bác lần nữa. |
|
#438
|
||||
|
||||
|
Các bác ngại đi tìm sách cũ hay sao, chứ bộ Nhớ lại và suy nghĩ và Bộ tổng tham mưu Xô viết hầu như nhà sách cũ nào cũng có. Bộ Nhớ lại thì bản Việt nam in gồm 3 tập (đã qua mấy lần tái bản), bộ của cầu Vồng thì gồm 1 tập (bản này hơi hiếm). Bộ Tổng cũng như thế.
|
|
#439
|
|||
|
|||
|
Vâng đúng ạ, nó là bộ in năm 2003 ^^ gồm 3 tập, nhưng thật là em chưa có gặp ^^ toàn gặp quyển khác thôi ^^ Kể mà có bộ của NXB Cầu Vồng thì cũng ... ^^
|
|
#440
|
||||
|
||||
|
Tiếc rằng Cầu Vồng thì tớ chỉ có một bản, nếu gặp thì tớ sẽ lấy hộ cho (nhưng quyển này tớ mới gặp một lần, đó là quyển của tớ thôi).
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Dịch từ Nga sang Việt - hỏi đáp và trao đổi | Nina | Học tiếng Nga | 1130 | 17-04-2015 20:36 |