Trích:
vidinhdhkt viết
Hơ! Cọp bảo rằng Hổ ăn gan Hùm! Rõ là chuyện lạ!
Xin trả lời: tớ là dân miền núi nên luôn hành động theo phương châm "Đi không dấu - nấu không khói - nói không tiếng - rắc không mọc". Và rằng thì là vì thế nên chả phải vác cái gì đi đâu sám hối cả.
|
Thế này cứ bảo tại sao bác ngbinhdi lại không cay mũi! chưa đến tuổi đi bộ đội là hắn tếch sang CCCP để học, chưa đi bộ đội ngày nào mà dám dùng "3 không" cho bộ đội thời chiến và tự biên tự diễn thêm câu: "rắc không mọc" ! Khéo che đậy nhưng vẫn lòi cái đuôi - tự khai: rắc không mọc! thế có nghĩa là hắn rất nhiều kinh nghiệm... Bái phục! còn ai đó rắc mà mọc ...thì toi rồi....