|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Nhân dịp được các bác khen và cũng chung đề tài thai nghén, em đưa vào đây một chuyện thuộc thể loại không dịch được, tuy hơi lạc topic chút:
Nữ sinh viên ký túc xá (tóc đen) tám chuyện: - Này, cái Vân phòng bên có thai đấy. - Thế à, sao mày biết? - Thì lúc nãy tao nghe lỏm bọn phòng nó nói loáng thoáng thế. - Thế có với ai? - Hình như với lão Dương bán tạp phẩm. Còn nguyên văn câu chuyện phòng bên: - Vân ơi, mày có bột giặt không? - Có, tao có Tide đấy. - Ừ tốt quá, mày mua ở đâu vậy? - Tao mua chỗ lão Dương bán tạp phẩm ấy. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn dienkhanh cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xem truyền hình Nga | daniel | Truyền hình | 166 | 03-10-2013 08:23 |