|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trung thu, HM kể các bác nghe chuyện tếu lâm này:
Một anh bạn vác bộ mặt khổ sở đến nhà anh kia: - Tớ yêu nàng, mà hình như nàng cũng khoái tớ. Nhưng không làm sao nói "lời đầu tiên" được, hic! Giúp tớ với! - Cậu gặp may rồi. "Bí kíp" đây: Trung thu năm ngoái tớ cũng khó mở lời như cậu. Tớ mời nàng đi ngắm trăng, ngồi ở bờ đê thanh vắng ... tớ chỉ lên trời: "Trăng hôm nay cao quá ..." Nàng nhìn lên, tớ đọc tiếp: "Anh hôn em vào má!" và "Chụt!" Sau đó mọi chuyện OK, và giờ nàng là vợ tớ! - Hay quá! Tớ sẽ thử xem .. Tối nay Trung thu 2010, chàng thất thểu vác bộ mặt sưng vêu của mình đến nhà "thầy dùi": - Sao thế này?! - Thì tớ cũng rủ nàng lên bờ đê .. - Rồi sao? - Tớ chỉ lên trăng .. hic, và đọc thơ: "Trăng hôm nay cao .. tít!" - |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (17-09-2011), Мужик (27-09-2010), htienkenzo (23-09-2010), LyMisaD88 (23-09-2010), ngocbaoruss (26-09-2010), NISH532006 (26-09-2010), sad angel (19-10-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|