|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nổ 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình, 4 người chết Vụ nổ làm 4 người chết, 3 người bị thương xảy ra lúc 11h40 trưa 6/10, tại khu vực phía sau khán đài C, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nơi dự kiến sẽ diễn ra lễ tổng dượt cho chương trình bế mạc 1000 năm Thăng Long. 6 tiếng sau vụ nổ, TTXVN phát bản tin dẫn lời Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do "sơ xuất trong quá trình vận chuyển". Công an Hà Nội đã điều 8 xe tổ chức chữa cháy, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đưa số người bị thương đi cấp cứu và tổ chức điều tra làm rõ. Theo ghi nhận của VnExpress, sau tiếng nổ, một cột khói bốc cao cả trăm mét bao phủ một không gian lớn. Hình ảnh của độc giả từ hiện trường cung cấp cho thấy, có nạn nhân nằm bất động, đất cát tung tóe. Nhiều người hoảng loạn. .... “Đây là tai nạn đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, TTXVN dẫn lời ông Nhanh cho hay. Theo kế hoạch, tối 6/10 tại sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra lễ tổng dượt nội dung bế mạc chương trình 1000 năm. Tuy nhiên, đại diện Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, đơn vị nhập pháo hoa cho biết, kế hoạch này bị hủy bỏ. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21400/ Không may thật! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
binhminh (16-10-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
HM không biết đó thôi. Tin này đầu tiên được một số báo đăng khá nhanh, sau khoảng 1 - 1,5 giờ thì bị gỡ hết, không hiểu vì lý do gì. Nhưng đến khoảng 17 giờ thì lại được xuất hiện và tồn tại cho đến tận bây giờ.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Họ sợ cái gì mà gỡ đi nhỉ? việc thât 100% cả vạn người nghe thấy, nhìn thấy.
Họ gỡ đi thì tôi viết ra đây luôn vậy: 11 giờ 30 phút trưa nay 06/10 có vụ nổ lớn ở sân vận động Mỹ Đình, nghi là nổ kho pháo hoa, có 2 người bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện thể thao gần đó. ![]() ![]() ![]()
Thay đổi nội dung bởi: Thao vietnam, 06-10-2010 thời gian gửi bài 13:32 Lý do: thêm ảnh |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Còn tin em đọc được là: Nổ kho pháo hoa do sự cố chập điện. Có ít nhất 1 người chết, nhiều người bị thương. Lực lượng cứu hỏa và cứu thương đang tập trung để ứng cứu.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#6
|
||||
|
||||
|
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Lúc khoảng 11h40, hungmgmi đang ngồi ăn trưa với mấy bạn cùng cơ quan thì nhận được điện thoại của cậu em làm ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (gần sân Mỹ Đình) báo tin ở khu vực đó có vụ nổ to lắm. Khoảng 20 phút sau mở điện thoại ra vào mạng, thấy vnexpress đưa tin đầu tiên, mấy chú vietnamnet và Dân Trí không thấy động tĩnh gì. Đọc tin cập nhật liên tục thì đc biết kho chứa pháo hoa để đốt hôm tới đã bị nổ, nhiều người bị thương, có cả phỏng vấn bà gì đó cách sân Mỹ Đình 700 mét nữa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.
Xem video trên Youtube thấy thật là kinh khủng, cầu trời đừng ai phải ra đi trong sự cố đau lòng này.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
binhminh (16-10-2010) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Các bác muốn xem tin thì cứ vào các trang nớc ngoài là xem được hết. Báo nhà mình vừa đưa lên đã bị giật xuống ngay rồi. Em chả quan tâm gì ba cái vụ pháo hoa pháo hoét, ngàn năm trăm năm này, nổ cũng thế, không nổ cũng thế, nhưng nếu có thương vong thì quả là cũng thương tâm thật.
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Câu chuyện bắn pháo bông lại nhắc nhớ bữa Sài gòn 300 năm. Bắn, không bắn rồi lại bắn…Các Bác ở Hà nội cũng đừng nên khắt khe quá.
1-Về việc tổ chức lễ hội: Nên “Từ thủa mang gươm đi…” Hà nội luôn là “niềm tin và hi vọng” là nỗi khát khao mong muốn một lần ra thăm…của bao thế hệ đồng bào, chiến sĩ…đổ xương máu vì Độc lập, tự do. Cớ gì khi nó tròn 1.000 năm ta không làm đại lễ. Đó là ước vọng của muôn người, là bài học về lịch sử cho thế hệ trẻ, là họat động tâm linh nhớ về cội nguồn…( và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng ) 2-Có mặt được không?: Có Hàng lọat các công trình mọc lên tô điểm bộ mặt Thủ đô: Tuyến đường Thăng long, Nhà Bảo tàng…nhiều họat động nhắc nhở truyền thống Thăng long-Hà nội, bản sắc văn hóa của người Tràng an…Tp cũng đã bỏ đi các công trình lãng phí, không thiết thực như các cổng chào trên đường vô Tp. 3-Có nên bắn pháo bông không?: Có Khi có í kiến cho rằng dành tiền pháo bông nhân 300 năm SG –Tp.HCM để lo cho người nghèo, thì chính người nghèo tại thành phố này lại yêu cầu pháo bông, vì đó là lúc người ta được chiêm ngưỡng được vui vẻ sau bao mưu sinh. Họ đâu có được ra nước ngòai, được biết đến lễ hội, duyệt binh, pháo bông…vậy thì hãy để cho họ được xả stress. Hà nội giờ đã rộng gấp 3, càng nên để những người Hà nội “mới” được hưởng quyền của mình. Còn nguồn kinh phí ư? Chắc chắn câu trả lời là “xã hội hóa” .( nhưng tiền nào mà chẳng là tiền – nghe đồn là 1.800 T). 4- Có nên gắn 1.000 năm TL với lũ lụt?: Trong một chừng mực. Nếu các nhà trông xe với “giá lễ hội” tự nguyện góp 50% doanh số ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai thì thật trọn vẹn. 5 - Những điều còn lại: Vua Lí đâu có rời đô vào mùa bão lụt. Nhiều họat động thiết thực hơn. Hãy bố trí lại ánh sáng hợp lí để Hà nội lung linh quanh năm. Các bác NNN chụp được nhiều hình đẹp về Hà nội. Thay đổi nội dung bởi: micha53, 06-10-2010 thời gian gửi bài 20:39 |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Báo Tuổi Trẻ hôm nay 7/10/2010 trong mục Thời sự&Suy nghĩ trên trang nhất có đăng bài của "gã đầu bạc" Phạm Xuân Nguyên, chia sẻ những cảm xúc mà chúng ta từng nhắc đến trong topic này mấy ngày qua:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/T...%E2%80%9D.html Đang vui nơi này lại nhớ nơi kia TT - Tôi đang ở Hà Nội những ngày đại lễ mừng ngàn năm định đô Thăng Long. Tiết cuối thu trời thương người, cho thủ đô một không khí se lạnh buổi mai, mát mẻ buổi ngày, heo may buổi chiều, phiêu diêu buổi tối, để tưng bừng diễn ra những hoạt động múa hát kỷ niệm tụ hội đông người xa gần về tham dự, chia vui, nhìn ngắm. Hà Nội đỏ sắc cờ hoa. Thăng Long êm ả Hồng Hà. Hồ Gươm thành tâm điểm cho cháu con về bên Lý Thái Tổ dâng hương hoa, tỏ lòng thành kính, soi bóng nước rùa vàng, nô nức chen chúc nghìn năm có một. Ai ai cũng như đắm chìm trong một trời thu quyến rũ say người, rất nhẹ nhàng, rất nên thơ. Trời khi bừng lên nắng vàng mỏng manh, dịu nhẹ, khi âm u, phơ phất hạt mưa. Gió khi trút mạnh rung cây, khi nhè nhẹ mơn man da thịt. Cảnh thiên nhiên ấy, phố phường lung linh ấy, phập phồng hơi thở nghìn năm ấy, người đi hội đi lễ như cuốn say, như ngất ngây. Mưa ở cuối trời xa, mây ở cuối trời xa chỉ là thêm dư vị nồng say cho những cảnh sắc, những cuộc vui ở hồ Gươm, hồ Tây. Mấy ai hay mây ấy nặng mưa, mưa ấy đang nặng hạt ở miền Trung. Vị vua 36 tuổi Lý Thái Tổ khi quyết định chuyển đô từ Hoa Lư về Đại La đã căn cứ vào nhiều lý do địa chính trị. Nào đó là nơi “ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục”. Nào đó là “nơi thắng địa, chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương”. Nào đó là “nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”. Lý do nào cũng quan yếu. Nhưng giữa tiết thu này ở Hà Nội, sau ngàn năm bản Chiếu dời đô được tuyên cáo giữa triều đình nhà Lý mới lập nên khi ấy ở Hoa Lư, tôi chú ý đến một lý do vị vua sáng lập triều đại mở đầu nền tự chủ dài lâu của quốc gia Đại Việt nêu lên: ấy là người chọn Đại La làm kinh đô mới vì “vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.” Trong nguyên bản Chiếu dời đô chữ Hán, mấy chữ “dân cư không khổ thấp trũng tối tăm” viết là “dân cư miệt hôn điếm chi khốn”, có người dịch khác là “dân cư không bị ngập chìm tối tăm khổ sở”. Vâng, vùng đất Lý Thái Tổ quyết định chuyển đô từ rừng núi về đồng bằng là nơi không bị ngập lụt, để dân chúng không bị đắm chìm trong làn nước lũ, được thảnh thơi vui sống, an cư lạc nghiệp. Kinh đô là phải vậy và cả nước là phải vậy. Người đã dong thuyền từ Hoa Lư về Đại La và rồng đã bay lên trong tâm thức người, trong nguyện ước người, rồng bay lên khỏi nước, dân chúng thoát khỏi ngập chìm nước, quốc gia cất mình vượt ra khỏi nước. Từ đó nên Thăng Long. Thăng Long ngày ấy đã một dải từ châu thổ sông Hồng đến châu Hoan, châu Ái. Nhưng Hoan, Ái giờ đây đang mưa, mưa to. Tôi đi trên phố phường thủ đô se lạnh khí thu choàng một màn sương mỏng xuống ngàn năm kinh thành mà ngỡ chân mình lạnh trong dòng nước lũ đang dâng cao trên các triền sông quê mình, đang cô lập những xóm thôn, mái nhà quê mình. Hoan, Ái là phên giậu của nước Đại Việt xưa. Thăng Long nay nghìn tuổi, phên giậu xưa đang bị mưa lũ hoành hành. Phên giậu vẫn căng sức chống đỡ, vẫn vững vàng cho kinh thành an khang, thịnh vượng, cho đất nước mãi vẹn nguyên. Thương về miền Trung, tôi biết có bao người đang cùng tôi vui hưởng đại lễ trên các ngả đường Hà Nội hôm nay không quên, không làm ngơ trước cảnh đồng bào mình đang bị thiên tai đe dọa mạng sống. Tôi tin thương về miền Trung năm nào cũng lụt lội, bão dông, người người từ khắp nước về Hà Nội dịp ngàn năm này, đến cúi mình trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, sẽ đọc thấu nguyện ước của người: làm sao cho dân không bị ngập chìm. Đang vui nơi này lại nhớ nơi kia, thoảng trong những tiếng ca hát về Thăng Long - Hà Nội, bên cạnh bài Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn, tôi lại nghe vẳng cả lời ca "Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa" của người nhạc sĩ tài hoa, như một nhắc thầm, như một nỗi niềm, lúc này cho tôi, cho những người không quen tôi nhưng đang cùng tôi sống một ngàn năm kinh đô hôm qua và hôm nay, giữa lúc mưa vẫn đổ như trút xuống miền Trung quê tôi. Hà Nội ngày 6-10-2010 PHẠM XUÂN NGUYÊN
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
binhminh (16-10-2010), chaika (10-10-2010), FORYTCHIA (07-10-2010), Hoa May (07-10-2010), htienkenzo (07-10-2010), NISH532006 (09-10-2010), sad angel (08-10-2010) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Đến 17h khi Giám đốc CA TP Hà Nội tổ chức họp báo và Thông tấn xã phát đi bản tin này thì các báo lại dán lại bình thường
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Tôi thì thấy tài nhất là nổ thì nổ, nhưng vẫn tìm ngay được nguồn, xuất bộn tiền ra nhập lại ngay 2 "công" pháo hoa, đặng kịp ngày 10/10.
Hoan hô tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, tích cực của các đồng chí
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (08-10-2010), ngocbaoruss (08-10-2010) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Nước ngoài họ đưa tin trong 4 người thiệt mạng có 1 người VN, 1 bà người Sing và 2 chuyên gia người Đức (tên lạ quá nên tui không nhớ được) thuộc công ty Hemer là 1 trong 2 công ty được hợp đồng về kỹ thuật pháo hoa ( Đức + Sing). Vụ nổ xảy ra khi đang chuyển pháo xếp đặt để thao tác thứ tự bắn thử và kiểm tra tình trạng đạn pháo.
Buồn! Số trận địa pháo nhiều và thứ tự phối hợp rất phức tạp, loại pháo thì đến phân nửa chưa sử dụng bao giờ. Cầu trời cho đừng xảy ra gì nữa, vì đêm ngày kia sẽ rất đông người quanh mỗi trận địa pháo. Nhiều ý kiến nên bắn ít điểm thôi để đảm bảo an toàn và tiết kiệm, vì mỗi 15p bắn thì từng điểm sẽ ngốn cả gần tỷ đồng ( thuê nước ngoài mà). Nhưng kinh phí duyệt chi cho pháo hoa lớn quá, mà chả ai lại tự cắt kinh phí được duyệt cả. Bác nào đi xem thì nên thuê nóc nhà cao tầng mà quay phim chụp ảnh mới thấy toàn cảnh, chứ đứng dưới đất chỉ thấy một khoảng hở giữa hai dãy nhà và cây cối thôi, lại bụi pháo dễ bay vào mắt. Mong có màn pháo hoa đẹp cho xong đi cái lình xình 1000 năm này, theo dự báo thời tiết chính xác ( ngược lại dự báo chính thống như xưa nay vẫn vậy) thì tối 10/10 có khả năng mưa nếu dự báo là đẹp, cũng như ngày khai mạc đã rất đẹp vì có dự báo mưa lớn !!! Nhưng đêm qua vẫn chưa có dự báo thời tiết chính thức ngày 10/10. TB: Việc tin mạng đưa lên gỡ xuống đưa lên là chuyện thường, do lệnh của siêu Tổng biên tập nhằm đảm bảo thống nhất nội dung tin và tính bí mật quốc gia. Nếu không có tiếng nổ to và cột nấm khói thì đã chả có gì xảy ra và chắc pà kon ở xa đọc tin qua báo không thể biết gì, ngoài những người trực tiếp chứng kiến kháo nhau. Có 1 chuyên gia Đức thoát chết nhờ kịp chạy tránh khi phát hiện khả năng xày ra tai nạn. Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 08-10-2010 thời gian gửi bài 07:20 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Một đại lễ quá nhiều tốn kém và quá nhiều cái loằng ngoằng phía sau. Giá mà tất cả công việc cần thiết thiết thực khác các bác ấy rốt rẻng như việc quyết định thực hiện cho nhập khẩn 2 công nữa về bù cho 2 công đã tan tành thì có phải hợp lòng muôn dân không.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#16
|
|||
|
|||
|
|
|
#17
|
||||
|
||||
|
Hoan hô các quan thủ đô biết nghe ý kiến dân và chịu khó đọc các trang mạng để biết lòng dân hiện nay ra sao:
9 điểm dự kiến bắn pháo hoa trên địa bàn Hà Nội tối 10/10 nhân dịp 1000 năm vừa được hủy bỏ theo quyết định của Thành uỷ Hà Nội sáng nay. Danh sách các điểm bắn pháo hoa bị hủy bỏ tối 10/10 5 điểm tầm cao tại: hồ Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội mới); vườn hoa Lý Tự Trọng, quận Tây Hồ; Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng và Hồ Văn Quán, quận Hà Đông. 24 điểm tầm thấp tại các quận: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân; các huyện: Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Hóa ra ta xuất khẩu được cả pháo hoa rồi các bác nhé. Sang tận Nhật Bản hẳn hoi:
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Hoan nghênh một nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo TP Hà Nội. Đúng là các bác ấy cũng có áy náy thật, ai ở trong trường hợp này chắc cũng hành xử thế thôi. Còn tôi tôi lại nghĩ dưng cơ mà cũng tiếc thật vì đã là đại lễ thì phải thật hoành tráng, thật trọn vẹn mới phải.
Trộm vía các tiền nhân tôi đoán thế này: Cách nay 1.000 năm việc xây dựng thành Thăng Long có lẽ phải mất đến hàng chục năm, khi dời đô chắc chắn các thầy phong thuỷ trong Triều phải chọn ngày lành tháng tốt và e là không phải vào mùa mưa bão này mà phải hành quân vào mùa xuân hoặc mùa hè khô ráo mới đúng. Đường đất từ Hoa Lư đến Thăng Long bây giờ ta thấy gần, đường sá đẹp đẽ như thế nhưng cách nay cả ngàn năm chắc toàn là rừng rậm, núi sông hiểm trở, ai lại đưa bầu đoàn thê tử hàng vạn người già trẻ lớn bé hành quân trong mùa mưa bão này bao giờ? Không biết có bác nào của 3N có tư liệu của các nhà sử học nói về việc này không? Nếu có thì cho bà con cùng tham khảo nhé. |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
- Nhờ "Trời" và nhờ Мужик, lần này tớ có khối điểm trong Đại hội. Thay đổi nội dung bởi: micha53, 08-10-2010 thời gian gửi bài 15:14 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (08-10-2010), sad angel (08-10-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tròn 30 năm chuyến bay hữu nghị Việt-Xô | hungmgmi | Nhịp cầu hữu nghị | 26 | 13-01-2012 00:24 |
| Xa-Thăng | Kóc Khơ Me | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 0 | 28-09-2010 20:59 |
| Ngàn năm Thăng Long | Geobic | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 104 | 02-08-2010 22:28 |
| Viết về Thăng Long-Hà Nội - Nguyễn Hữu Hùng | Siren | Các chủ đề khác | 43 | 15-07-2010 22:14 |
| Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long ,cuộc thi vẽ dành cho bé | navydesign | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 0 | 03-07-2010 15:37 |