Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc > Nhạc Nga - Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #2  
Cũ 29-02-2008, 11:14
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default Hợp tác với Alla Pugachiova

Vào giữa những năm 70 Zasepin làm quen với Alla Pugachiova: "Có một nhạc công làm việc với tôi, - Aleksander Sergeievich nhớ lại, - nói chuyện để tôi đến và nghe một cô Pugachiova nào đó - đó theo tôi là một chương trình biểu diễn nghiệp dư. Tôi đã đến. Cô ấy hát bài "Посидим-поокаем" và tôi rất thích. Sau chương trình biểu diễn, tôi làm quen với cô ấy và suýt chút nữa thì đề nghị thu âm ngay bài hát nào đó cho phim". Vào thời điểm đó, Zasepin đã có phòng thu âm riêng ở nhà. Về giai đoạn này Vitali Ephimovich Kleimont - người đã làm việc chung với Zasepin - kể lại: "Vào cuối năm 1973, dưới dự bảo trợ của Georgi Garanhian tôi được nhạc sĩ đầy nhiệt huyết trong việc thu âm chuyên nghiệp Aleksander Zasepin mời làm người phối khí. Tại phòng thu âm ở nhà ông với những trang thiết bị do những tay thợ lành nghề trong nước chế tạo tôi đã làm việc suốt ngày đêm với phần phối khí của mình (ghita bass, bộ gõ, ghita và đàn). Chỉ có một cuộn băng được dùng để ghi âm tám (!) bản nhạc - đến nỗi chính độ rộng của băng đã trở thành vấn đề khi phối khí. Aleksander Zasepin không chỉ là một nhạc sĩ nổi tiếng, mà còn là một người cựa kỳ yêu radio. Thế nên toàn bộ phần bảo dưỡng kỹ thuật không hề đơn giản so với thời đó ông đều tự tay làm lấy. Và chính tại studio của ông tôi đã phối khí và thu âm tất cả các ca khúc của Zasepin - Derbenhiev viết cho các phim khác nhau và do Alla Borisovna Pugachiova thể hiện". Alla đến nhà ông và họ cùng làm việc. Họ đã thu âm các bài hát cho phim như "До Свиданья, Лето","Любовь Одна Виновата", "Бубен Шамана" và các ca khúc khác cho phim "Центровой Из Поднебесья" (1975), "Куда Уходит Детство?" cho phim thiếu nhi "Фантазии Веснухина". Bài hát "Волшебник-Недоучка" được thu cho phim "Отважный Ширак".


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong thời gian hợp tác bỗng nảy sinh ý tưởng làm phim ca nhạc, Pugachiova đã chuẩn bị từ lâu cho việc này, thậm chí bà còn mơ ước tới điện ảnh. Leonid Derbenhiev giới thiệu Alla với người viết kịch bản Anatoli Stepanov. Và ông này đã viết kịch bản. Một vở ca nhạc kịch tâm lý không tồi đã ra đời. Nhưng Alla cần một điều hoàn toàn khác - một phim ca nhạc về mình. Vì thế mà kịch bản được viết lại 3 lần. Aleksander Zasepin trở thành người soạn nhạc cho phim. Ông viết một vài bài hát, trong đó có bài "Кто, Не Знаю, Распускает Слухи Зря..." đã trở nên nổi tiếng một cách đáng kinh ngạc. "Khi đó tôi đã đề nghị Derbenhiev sửa lời bài hát, - Aleksander Sergeievich nhớ lại. - Tôi có cảm giác là điệp khúc - "так же как все, как все, как все" - nghe không được hay lắm. Nhưng Alla nói là không, cô ấy hát được." Sau đó Zasepin nghe được rằng người ta định đưa vào phim bài hát của của một Boris Gorbonov vô danh nào đó. Ông tìm hiểu chi tiết và người ta thông báo với ông rằng đó là một người trẻ tuổi sống ở Liubersi. Và điều đáng sợ nhất là anh ta bị liệt. Nhưng khi có thể - anh ta viết nhạc. Tai họa không giúp gì cho người này được. Về vụ rắc rối này Aleksander Sergeievich nhớ lại: "Có một lần Alla đến phòng thu của tôi đề nghị giúp thu âm 5 bài hát do cô tự sáng tác. Cô ấy nói là muốn đưa chúng lên radio. Hình như những bài hát này là do một người trẻ tuổi nào đó có họ là Gorbonov, do số phận phải suốt đời ngồi xe lăn, viết cho cô ấy. Vì với tên mình Pugachiova không thể giới thiệu những bài hát này với ai, họ sẽ không nhận - cô ấy không phải là thành viên Hội nhạc sĩ. Và nói chung không phải là nhạc sĩ. Tôi đã thu các bài hát cho cô ấy tại studio ở nhà. Bản thân tôi lúc đó cũng đang làm nhạc cho phim "Женщина, Которая Поет". Và vào một ngày đẹp trời khi tới studio, tôi được trợ lý đạo diễn cho biết trong phim Alla sẽ thể hiện một vài bài hát của Gorbonov "nào đó". "Thế nên nhạc của anh có thể sẽ không cần nữa", - họ nói với tôi như thế. Tôi liền nổi giận. Và thậm chí là không phải vì ghen tỵ với tài năng của Gorbonov "nào đó", mà là vì Alla đã không hề nói với tôi một tiếng nào về dự định đưa những bài hát của mình vào phim. Tôi tới giám đốc bộ phận âm nhạc của "Мосфильм" và viết đơn xin ra khỏi bộ phim. Đó, các anh đã có nhạc sĩ mới tuyệt vời, hãy để anh ta viết toàn bộ nhạc. Nhưng tôi vẫn không hé lộ bí mật của Pugachiova. Dễ hiểu là cả nhóm làm phim đều tôn sùng anh chàng khuyết tật bất hạnh và lên án tôi đã nhất định không chia sẻ sự thông cảm. Nhưng ban giám đốc "Мосфильм" đề nghị tôi không nóng giận, hứa là trong phần phụ đề sẽ ghi rõ tên họ của tôi, còn tên Gorbonov sẽ chỉ được nhắc đến ở cuối với dòng chữ nhỏ. Và trong phim, bên cạnh các ca khúc của tôi là các ac khúc do Alla viết. Sau này chúng cũng đã được nhận đúng tác giả của mình. Tên gọi của các bài hát giờ tôi không nhớ hết nhưng "Женщина, Которая Поет" là một trong số đó. Nhưng với Alla từ đó chúng tôi không hợp tác nữa. - Tôi rất giận Alla vì sự lừa dối này".

Theo kết quả bình chọn của độc giả tạp chí "Советский экран" Alla Pugachiova được bầu là diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất năm 1978. Госкино thì xếp "Женщина, Которая Поет" vào "hạng ba", thuộc loại phim không tạo sự quan tâm lớn nhất cho các nhà phát hành, loại phim chiếu ở các câu lạc bộ. Các nhà phê bình và nhà báo điện ảnh ra sức công kích phim. Thế nhưng năm 1979 phim "Женщина, Которая Поет" của Aleksander Orlov vẫn chiếm vị trí đầu bảng trong phát hành và thu hút được 54,9 triệu lượt khán giả. Lượng khán giả như vậy chưa phim ca nhạc nào có được ở Liên Xô.


(còn tiếp)

Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 13-03-2008 thời gian gửi bài 09:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
@@@ (27-03-2008), micha53 (27-03-2008), Nina (27-03-2008), Thanhxuan1974 (29-02-2008)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:27.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.