|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cô bé văn thư chỗ tôi bảo là sẽ mang lên cho tôi ngay khi nhận được từ tay nhân viên bưu điện |
|
#82
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng sách không thể đến sớm hơn được, có thể do cô nhân viên Netco bị bệnh ... gà mờ như bác Phan đã nghĩ? Mà cũng có thể do cái tên "Phận hoạ may" như bác Diep nói? (còn "Hoa may" luôn là Hoa May mắn, bác à Tóm lại, vì lý do gì thì cũng đành chờ thôi! Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 11-09-2010 thời gian gửi bài 21:38 |
|
#83
|
||||
|
||||
|
Tổng hợp việc đã gửi sách Nhà số 10:
1. Quân khu Thủ đô: USY (2), Rừng (2), Mujik (3), Hanoi2010 (1), Hungmgmi (1) Hẹn cuối tháng 2. Huế: 3 cuốn, trong đó có một cuốn của Nhip đi lạc đã gửi bù. 3. Đà Nẵng: 11 cuốn (đã gửi bù 1 cuốn) 4. Sài gòn: 10 cuốn 5. Thaovn 1 cuốn 6. Phan Thiết 1 cuốn * Riêng của Thảo Quảng Ninh chưa thấy đến, đang rà xét với bưu điện * Minmilixi, LyMysa hẹn sẽ ra Hà nội trực tiếp nhận.
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (14-09-2010), hungmgmi (14-09-2010) | ||
|
#84
|
||||
|
||||
|
Sài Gòn đã nhận được sách chiều hôm qua, sau khi cô nhân viên Netco thôi ... gà mờ ạh
Cảm ơn bác Phan. Kính mời các mem ở SG đã đăng ký và được bác Phan xác nhận dưới đây, vui lòng liên hệ với HM để nhận sách nhé. Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
FORYTCHIA (14-09-2010) | ||
|
#85
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn HM dễ thương và tận tình nhiều nhé.
Mình sẽ đưa tiền ủng hộ trực tiếp với chị Ria. Cảm ơn nữa nè!
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#86
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thời gian giao - nhận: Cùng một lúc??? |
|
#87
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn bác, cuối cùng thì sách cũng đã đến rồi bác ạ. Cô bé văn thư chỗ em vừa gọi báo là bưu phẩm đã đến chiều hôm qua, lúc ấy em đang dẫn khách đi Vịnh HL. Chắc bác cũng mất nhiều thời gian để tra xét với bưu điện. Xem ra cái anh bưu điện cũng muốn bác viết vài câu chuyện về thời nay rồi |
|
#88
|
||||
|
||||
|
Bác Phan quý mến!
Em đã đọc xong nhà số 10 của bác. Thương bác! Cảm ơn bác có trí nhớ tuyệt vời để kể lại những tháng ngày xa xưa ấy. Riêng em rât thích giọng văn ngắn gọn của bác. Và cách viết về 1 thời gian nan, cơ cực đến vậy mà vẫn thấy vui và trong trẻo như tuổi thơ, tuổi trẻ của thế hệ chúng ta. Vì em nhớ từng đọc đâu đó những trang viết của vài nhân vật nổi tiếng về tháng ngày đó rât nặng nề u ám, cay độc, hằn học như đổ lỗi cho cuộc đời ...ví dụ cảnh đi nhặt sấu rụng và cành cây về nấu ăn với mẹ em từng qua và thich thú thế mà qua hồi ký của người khác thấy nó u ám và mẹ đẻ thì như là mẹ kế ... Sau năm 1975, nhà em chuyển xuống cuối phố Bùi Thị Xuân, ở trong 1 biệt thự xé lẻ y trang nhà số 10 của bác (do có mấy gia đình tập kết trở về quê hương nhượng laị). Cũng may căn phòng có 2 buồng, phòng khách có lò suởi, ban công, sàn gỗ lim đen bóng nhưng nhà vệ sinh chung, không bồn giật nước nên sáng sáng cảnh xô chậu xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh thật là ...Ôi, HN của một thời đạn bom, gian khổ, đói kém nhường bao vẫn mãi mãi trong trái tim người HN đã đi xa... Chân thành cảm ơn bác! AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
|
#89
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đã cuối tháng rồi ạ.!! Cũng hơi tủi thân 1 chút khi các bác ở xa đã đọc xong hết rồi mà nhà em vẫn chưa nhận sách nhưng tính hay nhường nhịn nên đành im thin thít ạ như thịt mùa đông ạ.
__________________
Ласковый Май |
|
#90
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Ký cả hai tay! Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 27-11-2010 thời gian gửi bài 18:08 |
|
#91
|
||||
|
||||
|
Chào bác Phan,
Cháu cũng rất muốn nhà số 10 của bác, cháu đăng ký một quyển ạ. Cháu đợi lâu lắm rồi.
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Phanhoamay (29-11-2010) | ||
|
#92
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bạn cho biết tên và địa chỉ, tôi sẽ gửi biếu bạn một cuốn.
__________________
Ký cả hai tay! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (29-11-2010) | ||
|
#93
|
||||
|
||||
|
Trích:
B
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... Thay đổi nội dung bởi: dola911, 30-11-2010 thời gian gửi bài 11:18 |
|
#95
|
||||
|
||||
|
Địa chỉ chỉ có thế thôi bác ạ. Bên em có đăng ký địa chỉ phát thư với bưu điện rồi.
Cảm ơn bác nhiều, Chúc bác sức khỏe và có nhiều tác phẩm hơn nữa.
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 | violin | Âm nhạc | 7 | 10-08-2011 13:37 |
| Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") | Nina | Nhạc cổ điển | 16 | 14-10-2010 05:42 |
| "TUỐT TUỒN TUỘT"+"ĐỜ-LI-A"+"ĐIỆN THOẠI" | ngocbaoruss | Công nghệ thông tin | 2 | 08-04-2010 12:42 |
| Video clip "Lễ duyệt binh chiến thắng" năm 1945 | nguyentien | Điện ảnh - Truyền hình | 4 | 24-08-2008 19:39 |