|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
SÁT CHỒNG
“Tụi em cưới nhau khi ở bên Nga. Lúc mới quen, hôm qua ob. “Saliut”, ảnh lấy cho em số tử vi. Không biết sao mà ông thày phán em có “số sát chồng”? Tưởng ảnh sợ, mà ảnh ít tuổi hơn em, lại là người ngoài Bắc nên lúc đầu em cũng chẳng mấy chú ý tới ảnh. Nhưng ảnh thường xuyên qua chỗ em, tụi em thương nhau từ lúc nào không hay nữa. Em sanh con cũng ở bển.” “Khi má em bệnh, tụi em kéo hết về đây. Em làm cho Công ty của Thụy sĩ, lương cũng được gần ngàn. Ảnh cùng với bạn bè mở Công ty ngay tại nhà này, chuyên mua bán thiết bị với bên Nga. Nói chung là làm ăn được lắm.” “Ảnh mua xe “Land Cruiser” để chạy công chuyện. Hôm nào không đi tỉnh, ảnh đưa đón con đi học. Những ngày cuối tuần, rảnh rỗi, ảnh thường chở má, con em đi chơi, tắm biển…Em cũng đang tính sanh thêm đứa nữa.” “ Tất cả xảy ra thật nhanh, chỉ trong vòng có 3 tháng. Ảnh đi đá banh về kêu đau bụng. Vô bệnh viện, họ kết luận là ung thư gan. Em phải nghỉ việc, ở nhà vừa lo cho con, vừa lo cho ảnh, nhiều tối mẹ con em cùng ngủ trong bệnh viện với ảnh. Em chạy đủ các thày, mua đủ loại thuốc hiếm, nghe thấy có bài gì hay là tìm bằng được, thời gian đó em chẳng quản gì cả, chỉ mong ảnh khoẻ, đừng đau đớn gì… Sau, bố, mẹ ảnh cũng vô phụ giúp em được tháng cuối.” “ Hôm bác sĩ báo không thể qua khỏi, bố mẹ ảnh nói thôi mang về nhà để còn kiếm cách, thì em mới đồng ý đưa ảnh về. Lúc trên xe cứu thương, ảnh đang mê man chợt tỉnh: “Đưa tôi đi đâu thế này?...Phải để lại bệnh viện, còn nước, còn tát chứ….Cô là đồ sát chồng”. Từ lúc đó cho tới chết, ảnh không thèm nhìn em. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em đã bật khóc. Đêm đó ảnh đi.” “Ngày em dọn dẹp hồ sơ, tài liệu để bàn giao công ty lại cho các bạn ảnh, em tìm thấy xấp giấy này, đó là số tử vi của ảnh mà gần 10 năm sống chung chưa bao giờ em nhìn thấy. Trên lá số có gạch đít hai chữ “đoản mệnh””. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (12-07-2010), binhminh (22-09-2010), htienkenzo (12-07-2010), NISH532006 (12-07-2010), virus (31-07-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|