Trích:
hungmgmi viết
À, cái phần vàng vàng bị tách rời trên kia mình có biết vì lang thang xuống đó chơi rồi. Đó là thành phố Zelenograd, trực thuộc quản lý của thành phố Moskva theo quyết định của Xô viết tối cao Liên xô. Tức là dù là một thành phố riêng biệt, nhưng nó vẫn được coi như một quận của Moskva.
|
Bác lọ mọ xuống đấy làm gì? Thời đó nó là thành phố cấm đối với người nước ngoài. Từ bến metro "Cảng sông" có tuyến bus chạy thẳng đến đó, nhưng thường chúng ta lên xe là bà bán vé đuổi xuống ngay. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước ở thành phố đó có cửa hàng Sport bán pê-đan xe đạp, đúng loại cong được giá nhất tại Hà Nội. Có lần em "khuân" được mấy chục đôi về đóng "thùng".
Trước đây, trong các buổi diễu hành của nhân dân lao động trên Quảng trường đỏ nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 bao giờ cũng có đoàn đại biểu của thành phố Zelenograd cùng với các quận khác của Moskva.