|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đăng ký diễn đàn, đọc được 2 bài của ông em Việt Hùng(một bài tại topic này, một bài tại một topic mục giao lưu làm quen)....kết luận cu này thuộc típ người khôn lỏi. Ông này sau này mà sang Nga chắc lai rolet hay pocket suốt ngày thôi. Có học mà không có khôn. |
|
#22
|
||||
|
||||
|
Tôi thấy bạn trungrau mới đăng ký diễn đàn thì không nên có những nhận xét hồ đồ và xúc phạm ngưòi khác như vậy, kể cả trong trường hợp các bạn đã quen biết nhau.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
sad angel (28-08-2010), vietdung88 (13-05-2010) | ||
|
#23
|
|||
|
|||
|
Xin bạn trungrau giải thích kỹ hơn từ rolet và pocket ở bài viết trên. Mới đọc qua có 2 bài viết của người khác mà bạn đã dám nhận xét về người ta như vậy ư? Bạn có làm nghề thầy bói không đấy? Xin mời bạn đọc lại nội quy của diễn đàn rồi hãy viết tiếp những bài khác nhé.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (28-08-2010) | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Không biết bác Việt này có đúng là Trần Vương Việt không ta??? http://www.tranvuongviet.net/ Chình ình trên cái thẻ là Việt tem tiền sinh năm 1973 mà sao thấy giọng văn trên diễn đàn có vẻ coi thường mọi người quá thế nhỉ??? Đọc những dòng tự bạch của cậu ấy ở đây này http://thegioico.byethost5.com/?p=322 để xem rồi với những loại "giá trị rất thấp" đó sẽ sinh lợi bao nhiêu nếu chẳng may có bác nào nhà mình chợt nổi hứng thành cô lếch to ! Đúng là... Thôi rồi ...Lượm ơi!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 15-05-2010 thời gian gửi bài 09:14 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Xamova cho bài viết trên: | ||
Cartograph (15-05-2010), Hoa May (15-05-2010), htienkenzo (15-05-2010), Kóc Khơ Me (15-05-2010), Mùi Hồng (18-05-2010) | ||
|
#25
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chào bác Xamova! Cảm ơn bác đã có những thông tin hay! Đối với tôi, trên Diễn đàn, tôi xem mọi người đều "bình đẳng"! Bởi, thực sự nó đang là "ảo" mà! Tôi đã từng có dịp tiếp xúc với "bọn" Tây nhiều. Họ giao tiếp rất khác xa cách giao tiếp của "bác" Việt này! Kể cả những vị nguyên thủ Việt Nam (TT. PVĐ., PVK.) mà tôi may mắn được diện kiến cũng không có cách giao tiếp "bề trên" như thế! Không sao đâu, bác ạ! Bởi, thật ra, với "tư duy", "suy nghĩ" của mình, tôi vẫn còn rất "trẻ"! Nói chung, tôi không quan tâm lắm những điều như thế! Bởi, họ cũng không cần biết tôi là ai, và ngược lại! Cái đáng Quý là, ta sẽ Trân trọng và Nhớ đến nhau vì những gì Hay và Tốt đẹp đem đến cho nhau mà thôi! Chúc bác Xamova khỏe và vui!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
Cartograph (15-05-2010), Hoa May (15-05-2010), Kóc Khơ Me (15-05-2010), ngocbaoruss (16-05-2010), Xamova (15-05-2010) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trên diễn đàn là những nick ảo, do vậy nên việc xưng hô "bác - em", "bác - tôi" hay "bác - cháu" đều rất mơ hồ: nó "là vậy mà chưa chắc đã phải vậy". Cũng giống như một số vùng, có các bà các cô bán rau ngoài chợ địa phương, khi thấy người ta nói : "Bà ơn bán cho tôi mớ rau!" thì bà bán hàng không nói: "Vâng tôi bán 5 nghìn một mớ đấy bác/ cô/ cháu ạ", mà thấy người ta gọi mình là "bà" thì lại tự lại xưng luôn là "bà"
Nhưng thật ra, tôi nhất trí với bạn htienkenzo: Trích:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
Cartograph (15-05-2010), Hoa May (15-05-2010), htienkenzo (15-05-2010), hungmgmi (15-05-2010), Kóc Khơ Me (15-05-2010), MIG21bis (05-07-2010), ngocbaoruss (16-05-2010), Vania (15-05-2010), Xamova (15-05-2010) | ||
|
#27
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chào bạn Xamova, Có lẽ bạn là người không biết đùa? Trần Vương Việt đúng là tôi đó. Tôi muốn nói với bạn rằng: Tôi rất tôn trọng mọi người (như những bạn tôi đã tặng huy hiệu, tem,...) nhưng số đối tượng tôi cũng rất coi thường (như bạn Xamova chẳng hạn). Cái trang web thegioico.byethost5.com mà bạn đưa đường link đến nay tôi mới xem lần đầu và tiêu đề thì do chủ nhân trang web đó tự đặt, tôi không biết ai là chủ nhân trang web đó và cũng không có quan hệ gì với họ. Nội dung bài viết là người ta copy từ trang web của tôi... đó là chuyện của họ. Hơn nữa, bạn Xamova cũng nên biết rằng: Những người tôi tặng họ huy hiệu hay tem,... là họ cũng đã giúp tôi biết được họ là ai, độ tuổi bao nhiêu... (sinh niên? học sinh?... họ tên và địa chỉ ...). Đương nhiên, những người đó cũng đã đoán được tôi là ai, độ tuổi bao nhiêu... Tôi và họ giao tiếp với nhau là "tay bo", "tay đôi" (chuyện cho - tặng chỉ ở 2 người) và chúng tôi xưng hô thế nào đó là quyền của chúng tôi (vui vẻ, thoải mái và... được việc; dù trong đời thật chúng tôi có thể chẳng bao giờ có một lần gặp nhau nhưng việc giao lưu này có để lại cho chúng tôi một điều gì đó không làm chúng tôi phiền lòng về nhau là được). Bạn Xamova có hiểu được tại sao tôi đã viết trước đây (xem kĩ lại những gì tôi đã viết trong diễn đàn này): "Khi xem chương trình cháu thấy bác trẻ là hình như bác Việt mới đi "đảo ngói" bộ tóc đó, năm nay bác "83 tuội" rồi (nhìn như người chưa đến 50 tuổi), trông ăn ảnh đấy chứ! chắc không ai thấy đó là ông già nhỉ, he...he....". Bạn Xamova viết "để xem rồi với những loại "giá trị rất thấp" đó sẽ sinh lợi bao nhiêu nếu chẳng may có bác nào nhà mình chợt nổi hứng thành cô lếch to!". Trong sưu tập thì cái duyên quan trọng hơn tiền, đừng có tưởng nhiều tiền mà muốn mua gì cũng được! Duyên và Nghiệp nếu đi liền với nhau thì mới mong thành công (quả), nếu tách riêng ra thì chỉ là... vô ích mà thôi. Ví dụ, hiện nay tôi đang muốn mua 1 chiếc Huân chương Tổ quốc của Mặt trận DTGPMNVN - Chính phủ lâm thời CHMNVN (cách đây có mấy chục năm thôi), bạn có biết ở đâu bán không? giá tiền là bao nhiêu? cách thanh toán thế nào? (xin phép nói trước với bạn: Nếu bạn nói được chính xác cả 3 câu hỏi trên thì tôi sẽ tìm mọi cách để sở hữu nó, giá cả không quan trọng cho dù bạn hét giá gấp 100 lần giá trị thực tế - giá càng cao thì "xin" luôn!). Trong sưu tập, những nhà sưu tập chúng tôi quan niệm: Để (giữ) là còn, bán đi là mất; có những thứ bán đi sẽ không bao giờ mua (sở hữu) lại được dù có lắm của nhiều tiền đến đâu chăng nữa (vì đã trở thành kẻ "vô duyên" rồi). Tôi cũng nói luôn để bạn biết: Những bộ sưu tập như huy hiệu Liên Xô mà tôi rao bán giá không hề đắt và giá cụ thể bao nhiêu tôi không bao giờ tiết lộ ở đây... đương nhiên, người sở hữu chúng sẽ có niềm vui của họ. Đọc đến đây là bạn đã đủ hiểu về: www.tranvuongviet.net . Việt |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Anh em ạ, tôi nghĩ chúng ta nên coi mọi chuyện nhẹ nhàng hơn đi.
Tôi chưa biết Trần Vương Việt, chưa gặp bác này ngoài đời phát nào, dù đã có ý định đó từ mấy năm trước, khi đọc được những tư liệu về bác này trên một số trang điện tử. Điều mà tôi thấy TVV được, và có một số ý kiến trong topic này, là bác ấy tham gia NNN không vụ lợi, mà sẵn sàng chia sẻ những huy hiệu Liên xô (đúng ra là tặng không) cho những người bạn mà mình không hề quen biết. Mà những người bạn đó, nói theo ngôn ngữ thời nay, tôi biết rằng họ không hề là những khách hàng tiềm năng để TVV sinh lợi Thứ nữa, cách xưng hô "bác, cháu" hay gì gì đó của tiếng Việt đã từ lâu chúng ta hiểu nó là hạn chế của ngôn ngữ chúng ta, khiến những người chưa quen, hoặc mới gặp lúng túng vô cùng khi gặp mặt trực tiếp, huống hồ trên thế giới ảo. Xưng "anh" thì khiến ai đó thấy... láo, nhưng khi xưng "chú", 'bác" lại khiến người ta không vui vì bỗng thấy mình...già. Vậy nên tôi cũng mong các bác thông cảm được điều này, khi thấy rằng cái tâm của những người tham gia NNN là cốt để vui và tìm được những tâm hồn đồng điệu. Mong các bác Xamova và htienkenzo hiểu được điều này và thông cảm với bác TVV vì những chuyện đã qua. Nói cho cùng, có phải bác ấy tự xưng ngôi trên trước đâu.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 15-05-2010 thời gian gửi bài 21:44 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (16-05-2010), ngocbaoruss (16-05-2010), Nina (15-05-2010), sad angel (28-08-2010), Vania (22-05-2010), Xamova (15-05-2010) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
Các bác ạh!
Quả thật XMV chẳng có ý định gì ngoài việc đưa ra ý kiến nho nhỏ về cái gọi là Văn hóa ứng xử trên một diễn đàn ảo mà thôi! Nếu bạn Việt thấy không vừa lòng thì tôi xin lỗi vì đã làm bạn hiểu sai vấn đề và xin lỗi cả các bác đã phải tham gia vào một vấn đề chẳng đâu vào đâu cả! Có thể bạn không nhớ tôi nhưng tôi biết bạn cũng đã hơn 10 năm rồi ( từ cái thời cái biển Mua bán tem tiền còn lụp xụp bên đường NT kia ) Thế nhé! Chúng ta cùng giữ lấy hòa khí để 3N ngày càng tốt đẹp hơn! Nếu cần thiết các Mod có thể xóa bài của tôi để mọi người đỡ phải suy nghĩ! Cám ơn nhiều!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 15-05-2010 thời gian gửi bài 22:33 |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Chú tặng con 10 huy hiệu nhé.
Tên: Vi Trang Địa chỉ: 298 Phan Chu Trinh, P.2, TP. Vũng Tàu Cảm ơn chú.
__________________
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди! |
|
#31
|
|||
|
|||
|
Chào cháu Vi Trang,
Chú đã gửi thư bảo đảm tặng cháu 10 huy hiệu Lênin (khác nhau), chắc chỉ 3-4 nữa cháu sẽ nhận được. Chú đang rất bận cải tổ lại trang web cá nhân của chú (www.tranvuongviet.net) vì thế chú ít "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường". Chúc vui vẻ. Việt |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dòng suối xanh (02-06-2010) | ||
|
#32
|
||||
|
||||
|
Trích:
cháu là một người lính nhưng mà những hình ảnh về bộ đội Lục quân bây giờ cháu mới được nhìn thấy. |
|
#33
|
|||
|
|||
|
Chào bạn svalmta,
Muốn xem những hình ảnh về bộ đội Việt Nam qua các thời kỳ thì bạn chịu khó tìm kiếm trên mạng internet, có nhiều lắm và đủ cả cổ - kim. Trang web của tôi chỉ đưa ít ảnh copy trên mạng để tham khảo thôi vì tôi sưu tập luôn đồ thật (quân phục, quân hàm, cầu vai, cành tùng,...). Trang web www.suutap.com.vn của tôi thì lần này thay giao diện là lần thứ 3, phải cần 2-3 tháng nữa để tôi nạp thông tin... (Tôi rất bận nên thời gian chăm trang web không có nhiều). Mục đích chính của trang web là để giao lưu với bạn bè quốc tế, họ chỉ cần truy cập www.tranvuongviet.net (họ và tên của tôi) và đọc mấy câu chữ trong đó.... như thế mua bán, trao đổi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc họ không biết đối tác là ai. Ngoài ra, mục đích khác là để người Việt Nam có thể xem một số đồ tôi đang muốn bán... Chúc vui vẻ. Việt |
| Được cảm ơn bởi: | ||
svalmta (27-05-2010) | ||
|
#34
|
|||
|
|||
|
Thưa chú, con đã nhận được thư của chú rồi, cám ơn chú nhiều lắm.
__________________
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди! |
|
#35
|
|||
|
|||
|
Chào cháu Dòng suối xanh ,
Cháu đã nhận được 10 huy hiệu chú tặng cháu, thế là tốt rồi. Chúc vui vẻ. Chào cháu Ngô Đức Thiện (hunter), Chú đã gửi thư bảo đảm tặng cháu 10 huy hiệu khác nhau về Lênin, chắc chỉ vài ngày nữa cháu nhận được. Chúc vui vẻ. Việt |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dòng suối xanh (02-06-2010) | ||
|
#36
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn chú, cháu đang chờ bưu phẩm của chú. Tuần này cháu rất vui vì vừa mới nhận được 1 chiếc đồng hồ Poljot và chuẩn bị nhận huy hiệu của chú nữa.
__________________
Anh qua bao miền quê Câu hò theo chân bước Chiều ni nghe em hát ! |
|
#37
|
||||
|
||||
|
Cháu đã nhận được 10 chiếc huy hiệu chú gửi. Cảm ơn chú rất nhiều !
__________________
Anh qua bao miền quê Câu hò theo chân bước Chiều ni nghe em hát ! |
|
#38
|
|||
|
|||
|
Chào cháu Hunter,
Cháu đã nhận được huy hiệu, tốt rồi. Chú đang đi công tác ở miền Trung, đến tối Chủ nhật này mới về. Chúc vui vẻ. Việt www.tranvuongviet.net |
|
#39
|
|||
|
|||
|
@ [QUOTE=tranviet;56248] "Chào cháu mitdacbiettuot,
Trước hết chú cảm ơn cháu đã có ý kiến thú vị về bộ sưu tập huy hiệu Liên Xô của chú. Đúng là để sưu tập được số huy hiệu này thì công sức và tiền của, thời gian là không thể tính được. Trong thực tế chú biết ở Việt Nam cũng có một số nhà sưu tập huy hiệu Liên Xô với số mẫu trên dưới 1.000 chiếc nhưng hầu như họ hoạt động dưới dạng bí mật, không muốn giao lưu rộng rãi." ............. Tôi đã theo các đường link để đọc về bạn. Dù mới nghe tên bạn lần đầu trên mạng cũng khá nhièu thông tin về bạn. Vậy là bạn là một nhà sưu tầm chuyên nghiệp. Tôi nhờ bạn giới thiệu giúp một nhà sưu tầm về rượu ở Việt nam được không ? Rượu thực sự chứ không phải vỏ chai hoặc nhãn mác rượu bạn ạ. Bạn là người trong giới sưu tâm nên tôi nghĩ bạn sẽ tìm ra giúp tôi những nhà sưu tầm đang còn ẩn danh với công chúng. Xin cám ơn bạn trước ! |
|
#40
|
|||
|
|||
|
Chào bác MIG21bis,
Thực sự tôi không giúp gì được bác. Tôi nghĩ sưu tập rượu mà không được uống thì... khó chịu lắm, mà uống rồi thì còn vỏ chai không lại uổng... công sưu tập! Nhà sưu tập rượu ở Việt Nam thì quả thực tôi không biết. Tôi nhớ là vài năm trước đây ở phố Chùa Bộc (Hà Nội) cũng có 1 người sưu tập chai rượu mẫu và tôi đã đến nhà người đó 1-2 lần gì đó (tôi bán hàng sưu tập cho người ta nên tôi mang đến nhà), nay tôi không nhớ nữa. Còn đây là 1 nhà sưu tập rượu mà bác không cần (vì người này đã nổi danh, tôi copy lên để bà con cùng đọc giải trí): Nguồn vietbao.vn, Thứ sáu, 17 Tháng ba 2006, 09:13 GMT+7 Vua rượu mẫu Mê rượu nhưng lại không uống mà chỉ thích nhìn ngắm, Hiệp có trong tay gần như tất cả các loại rượu mẫu (échantillon) nổi tiếng trên thế giới sau 12 năm săn lùng. Một bộ sưu tập mà chỉ mới nhìn đã thấy “say”... Nếu có dịp đi công tác nước ngoài, thỉnh thoảng bạn có dịp nhìn thấy những chai rượu mẫu bày bán ở cửa hàng miễn thuế của sân bay. Mua về để uống thì tất nhiên là không rồi, vì nó chủ yếu mang giá trị trang trí cho tủ buffet hoặc bàn làm việc. Đối với quý ông, đó còn là vật chứng cho thành tích “hảo rượu” của mình. Nhưng nhiều quý cô cũng thích nhìn ngắm những chai rượu nho nhỏ xinh xinh để tăng cường kiến thức về rượu và cũng để tự hỏi làm thế nào mà cái chất nước cay xè bên trong lại quyến rũ các ông đến như vậy! Dưới mắt Huỳnh Minh Hiệp, rượu mẫu còn là một thú vui sưu tập bởi vẻ đẹp của kiểu dáng chai, màu sắc, chủng loại đa dạng… Trên tất cả, nó còn thể hiện những nét văn hoá riêng của từng quốc gia xuất xứ. Săn lùng từ Á sang Âu với bộ sưu tập trên 2.000 chai đủ loại và đủ nhãn hiệu, có thể tạm gọi Hiệp là “vua” rượu mẫu. Hơn 30 tuổi, trong đó có đến 12 năm đam mê thú chơi, nhưng vua rượu lại không uống rượu. Thật ra, Hiệp đến với rượu nhờ theo bạn đi học nghề bartender (nhân viên pha chế rượu). Về làm việc ở quầy rượu của sân bay Tân Sơn Nhất, ngày ngày tiếp xúc với các chai rượu mẫu, tự nhiên Hiệp đâm mê lúc nào không hay. Từ năm 1993, Hiệp bắt đầu gom chai rượu mẫu với mục đích làm thành một bộ sưu tập các chủng loại. Bước vào nhà Hiệp, không ít người ngạc nhiên khi chứng kiến cả một không gian rượu được xếp đặt theo từng chủ đề, từng chủng loại và xuất xứ khác nhau (hơn 50 nước trên thế giới). Nếu dành thời gian để thưởng lãm từng chai, từng nhãn hiệu khác nhau và nghe Hiệp nói chuyện về rượu thì mất cả ngày vẫn không đủ. Để có được bộ sưu tập ấn tượng này, Hiệp đã dày công săn lùng khắp nơi. Dòng rượu mẫu các nước nhập về Sài Gòn không nhiều và cũng không có chỗ bán, ngoại trừ cửa hàng miễn thuế sân bay. Mất cả vài năm, Hiệp cũng chỉ kiếm được khoảng 50 chai, chủ yếu là dòng Whisky, Gin, Vodka, Cognac Hennessy. Bao nhiêu đó chưa đủ tạo thành một bộ sưu tập, nhưng Hiệp có may mắn là tận dụng cơ hội từ những chuyến du lịch hoặc công tác ở nước ngoài, từ Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Thuỵ Sĩ… Không tìm được bạn ở Việt Nam có cùng sở thích sưu tầm rượu mẫu để trao đổi, Hiệp lên internet tìm dân sưu tập rượu quốc tế có tầm cỡ để làm quen, liên hệ. Khi có dịp đến nước bạn, Hiệp mang theo các chai rượu mẫu đặc sản Việt Nam như Lúa Mới, Nàng Hương, Nếp Mới… Nhờ vậy, Hiệp đã đổi được nhiều chai rượu độc đáo với các bạn Singapore. Hiệp nói vui: “Đó cũng là cách giới thiệu “nước mắt quê hương” của Việt Nam cho bạn bè quốc tế”. Qua trao đổi thông tin trên mạng, Hiệp cho biết có một người Na Uy có hẳn một phòng trưng bày với hơn 4.000 chai rượu mẫu. Các nhà sưu tập khác ở Singapore, Thái, Hàn Quốc có số lượng chai cũng chỉ ngang bằng Hiệp. Trong bộ sưu tập của mình, Hiệp quý nhất chai cognac Louis XIII của hãng Remy Martin. Từ khi bắt đầu sưu tầm rượu mẫu, Hiệp đã chú ý đến nhãn hiệu này, nhưng phải mất 8 năm mới tìm được đúng một chai có kích thước chỉ bằng 3 ngón tay với giá hơn 3 triệu đồng. Chai rượu này được Hiệp “thỉnh” về từ Hàn Quốc. Cho đến nay, Hiệp vẫn chưa nhìn thấy chai mẫu Louis XIII thứ hai. Rượu còn là văn hoá, Hiệp nói: “Để chơi, trước tiên phải hiểu về rượu. Một khi đã hiểu về nó, có kiến thức thì chơi mới thấy sướng!”. Rượu của mỗi vùng, mỗi quốc gia đều khác nhau, được chia thành từng loại riêng biệt như rượu mạnh, rượu vang, rượu khai vị, rượu mùi. Nhờ thâm niên làm quen với rượu, chỉ cần nhìn qua tem nhãn là Hiệp biết đó là loại rượu gì, xuất xứ, mùi vị, quy trình sản xuất, cách chưng cất ra sao... Chỉ đơn thuần là chai rượu, nhưng nhà sản xuất lại trình bày dưới nhiều kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc, chất liệu khác nhau. Có chai hình bóng đèn tròn, đinh vít, nhạc cụ, xe hơi, xe môtô, lâu đài cổ, thuyền buồm, bộ gậy đánh golf, banh golf, xí ngầu, lá bài… Các loại xe cổ Traction của Pháp, lâu đài cổ ở Italy, những nhân vật nổi tiếng như Van Gogh, Napoleon, Washington, thần Vệ nữ, những cuốn sách in tranh của Van Gogh, Leonardo da Vinci, vua và hoàng hậu Tây Ban Nha… đều được “lên chai”. Trong bộ sưu tập của Hiệp, có đến hơn 1.000 mẫu chai khác nhau. Nếu phương Tây tạo dáng cho chai là những biểu trưng của quốc gia và đồ vật hiện đại, thì phương Đông lại thích “nhân cách hoá” chai rượu bằng những nhân vật truyền thuyết hoặc lịch sử, chẳng hạn bộ thầy trò Đường Tăng, các vị thần, tứ đại mỹ nhân, các vị la hán… Trong tủ rượu mẫu của Hiệp có bộ sưu tập Tequila, mỗi chai rượu mẫu ngâm những con sâu to gần bằng ngón tay út, nhìn khá lạ mắt và ấn tượng. Các loại rượu ngâm trái cây rất phong phú và được chia thành từng nhóm chủ đề khác nhau. Như bộ Christian Di Marco của Italy với 13 chai, ngâm 13 loại trái cây khác nhau, cho ra 13 loại rượu có màu sắc, mùi vị khác nhau. Bộ rượu mùi Marie Brizard nổi tiếng của Pháp với 24 chai đủ màu sắc và hương vị khác nhau. Có những chai rượu quấn vào nhau như cặp bình sinh đôi, có chai lại có cả nhiệt kế trên đó. Đối với dân sưu tập nói chung, đẳng cấp chính là độ tuổi và tính quý hiếm của sản phẩm. Trong bộ sưu tập rượu mẫu của Hiệp có những chai “lớn tuổi” như chai vang đỏ của hãng C.V.B Barfede (Italy) đựng trong chiếc xe hơi Cadillac sản xuất từ năm 1913. Độc đáo hơn nữa là hai chai Jack Daniels và Captain Morgan có kích cỡ nhỏ hơn đầu chiếc đũa ăn cơm, với phần cổ chai nhỉnh hơn chiếc kim may và chiều cao hơn đồng xu 2.000 chỉ vài milimét… Riêng bộ sưu tập Camus hình quyển sách có mạ vàng được Hiệp mua gom ở nhiều cửa hàng với giá 50 USD/chai. Sở hữu ngần ấy rượu mẫu, nhưng Hiệp vẫn chưa chịu dừng lại. Chàng trai vui tính đã có vợ và con trai 3 tuổi này giải thích: “Hễ thấy mẫu chai mới lạ là mình mua ngay, bởi kinh nghiệm đi sưu tầm ở nước ngoài cho biết, nếu mình chần chừ không mua thì y như rằng sẽ không bao giờ tìm thấy chai mẫu đó lần thứ hai”. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị) Và đây là lời bình của Nhà sưu tập Trần Vương Việt: Nhà máy rượu Hà Nội cũng có bán rất nhiều chai rượu bé tẹo như thế mà người ta gọi là văn vẻ là "rượu mẫu" nhưng thực chất là "rượu cúng" vì chỉ những bà chăm đi chùa mới mua nhiều và thường xuyên (cúng lễ cho tiện). Nếu chờ nhà sưu tập mua "rượu mẫu" này thì nhà máy rượu đã phá sản từ lâu rồi (may mà nhà máy rượu sản xuất sản phẩm này để... cúng lễ chứ không để bán cho dân sưu tập)! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Gặp nhau là cười | BelayaZima | Vui cười | 232 | 03-11-2011 17:02 |