Trích:
Phạm Việt Hùng viết
Cháu xin cảm ơn bác đã có lòng tốt tặng cho cháu 10 chiếc huy hiệu , đối với cháu chỉ cần có một chiếc huy hiệu Lê - Nin nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của người là cháu đã rất vui mừng rồi , cháu chỉ xin nhận một cái làm kỷ niệm thôi bác ạ , cháu nghĩ bác đã phải rất vất vả mới có được bộ sưu tập như vậy , cháu cũng có một quyển sách cũ của Liên Xô , mặc dù là sách Hóa , nhưng câu đầu tiên tác giả quyển sách ghi :
"Kính tặng hương hồn cha tôi và những ai đã bị cuộc chiến tranh ngăn cản họ viết sách " một điều mà từ trước tới nay cháu chưa hề thấy trong bất cứ một quyển sách khoa học kỹ thuật nào , đây không chỉ là một quyển sách hóa bình thường , bên trong nó tác giả còn truyền bá cho chúng ta tư tưởng và nhân cách con người cộng sản , tác giả cố gắng đưa triết học vào trong khoa học , với câu "Triết học Mác-Lê-Nin và phương pháp của nó chủ nghĩa duy vật biện chứng đã trạng bị cho tất cả các nhà khoa học và cả nhà hóa học nhưng kỹ năng để nghiên cứu các sự vật hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh ta " , cháu đến với nước Nga như vậy , cháu cũng rất mong được nói chuyện với bác nhiều hơn , để chúng ta cùng trao đổi về nước Nga được nhiều hơn .
Nick Yahoo của cháu : hungvietpham.1993
Số đt :0203840326
Địa chỉ :SN 106 phố Lê Lai phường Kim Tân thành phố Lào Cai .
|
Đăng ký diễn đàn, đọc được 2 bài của ông em Việt Hùng(một bài tại topic này, một bài tại một topic mục giao lưu làm quen)....kết luận cu này thuộc típ người khôn lỏi. Ông này sau này mà sang Nga chắc lai rolet hay pocket suốt ngày thôi. Có học mà không có khôn.