|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
||||
|
||||
|
Bác Hoa May và bác Dung: Chắc là do một số ảnh post lên chưa chỉnh lại kích cỡ ảnh nên nặng quá làm cho các bác vào xem khó khăn.
Hiện nay đã ổn rồi. Admin |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn admin cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (01-05-2010), Hoa May (01-05-2010) | ||
|
#102
|
|||
|
|||
|
Theo tôi thì ban quản trị nên xem xét lại cách làm việc của mình. Ngày 9-5 có một thành viên post bài hỏi về việc quà cáp cho ban xét tuyển hb du học nhà nước diện hiệp định. Tôi có post bài trả lời nêu rõ hiện tượng trắng đen cho việc xét tuyển này dựa trên thông tin có thực. Bài post của tôi lẫn của thành viên nọ ko vi phạm nội qui diễn đàn. Không liên quan đến chính trị, ko vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật VN. Việc xóa cả 2 bài kể trên(rất tiếc tôi đã thử google nhưng đều chưa kịp cache lại) chỉ chứng tỏ rằng một số thành viên ban quản trị hoặc có vấn đề hoặc đang bao che cho tiêu cực. Đây là bài viết thể hiện quan điểm riêng của tôi tuy nhiên tôi cũng xin nói rõ với cách làm hiện tại BQT đang tìm cách xua đuổi những thành viên đích thực của diễn đàn này.
|
|
#103
|
|||
|
|||
|
Sau khi viết bài góp ý với ban quản trị, một thành viên của BQT đã phục hồi lại bài viết đã bị xóa Chuyện quà cáp khi apply HB Nhà nước– mong các tiền bối chỉ giáo! ở mục du học. Tôi xin cảm ơn sự tiếp thu ý kiến của BQT.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thao vietnam (10-05-2010) | ||
|
#104
|
|||
|
|||
|
Thời gian gần đây số thành viên của diễn đàn NNN chúng ta tăng lên nhanh chóng. Nhưng cũng phải tỉnh táo để thấy rằng chất lượng của diễn đàn có chiều hướng đi xuống, hay nói chính xác hơn là ngày càng lan man, các bài viết chất lượng ít dần và số lượng các bài viết thăm hỏi nhau và bình luận vu vơ với những ngôn từ lạ tai (bùn, nhìu, wen, wé, hôk ...) xen lẫn với những cụm từ viết tắt vô tội vạ.
Tôi kiến nghị với BQT thế này: thành lập hẳn một chủ đề "DÀNH CHO 8X VÀ 9X" và chuyển tất cả các bài viết kiểu trên đây vào đấy. Trong chủ đề này các bạn 8X và 9X cứ việc thoải mái mở các topic tùy ý và vô tư "bun chiện" bằng ngôn ngữ sành điệu của mình. Còn một khi đã bước ra sân chơi chung của diễn đàn thì bắt buộc phải viết đúng tiếng Việt chuẩn, không được bình luận hoặc hỏi vu vơ, đã hỏi thì câu hỏi phải rõ ràng và có địa chỉ, chứ không thể viết kiểu "ai bít bảo mình với!" được. Tôi có thể tưởng tượng được sự mất hứng của những thành viên tuổi trên 30 khi đang bàn luận với nhau một vấn đề nghiêm túc nào đó mà lại bị những câu vu vơ chen vào một cách ngang xương chẳng ăn nhập gì với đề tài hoặc không chứa bất kỳ một lượng thông tin nào. Đề nghị BQT nghiên cứu. Trân trọng. |
| Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn masha90 cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (12-05-2010), Hoa May (11-05-2010), hoalanrung (11-05-2010), hongducanh (11-05-2010), hungmgmi (11-05-2010), micha53 (12-05-2010), ngocbaoruss (11-05-2010), сирень (11-05-2010), phuongnn (11-05-2010), sad angel (29-08-2010), Thao vietnam (11-05-2010), thaond_vmc (12-05-2010), thuhuong (11-05-2010), TrungDN (11-05-2010), USY (11-05-2010), vidinhdhkt (11-05-2010), virus (11-05-2010) | ||
|
#105
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bài viết của bạn masha90, vì bạn đã nói lên những điều mà cá nhân hungmgmi, vừa là một thành viên NNN, vừa là thành viên BQT suy nghĩ từ lâu. Đó là diễn đàn NNN của chúng ta ngày càng phát triển về số lượng thành viên, nhưng ngày càng đi xuống về chất lượng. Có những thành viên vào chỉ đơn thuần post bài quảng cáo qua chữ ký, hoặc buôn đôi câu lạ hoắc với ngôn ngữ "tiếng Việt" lạ tai, vi phạm nội quy NNN, hoặc chỉ đơn thuần nhờ vả nhắn tin này nọ kia để kích hoạt một trang nào đó...
Có thành viên PM hỏi tôi, đó là những thành viên có tình yêu, hay mối quan tâm tới nền văn hóa Nga chăng? Có thành viên gọi điện cho tôi, nói rằng những bài đó đâu có tệ, nếu như trên NNN vẫn còn nhiều lắm mỗi ngày những bài viết, những hình ảnh đâu có liên quan gì đến Nga vẫn được hưởng ứng nhiệt liệt? Mà tác giả là những mem đã có nhiều thâm niên trên NNN, có thể gọi đó là các cô chú đáng kính. Thử tìm, thử tính tỷ lệ những bài viết có "dây mơ rễ má" đến văn hóa Nga, điện ảnh truyền hình Nga, âm nhạc Nga, kiến trúc Nga, địa lý, lịch sử Nga...với những bài viết như đã nêu trên trong một ngày, một tuần, ta có thể có một trắc nghiệm thú vị về chất lượng NNN hiện nay. Nào, mời cả nhà!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
anka (13-05-2010), hoalanrung (11-05-2010), hongducanh (11-05-2010), ngocbaoruss (11-05-2010), Nina (13-05-2010), сирень (12-05-2010), phuongnn (11-05-2010), sad angel (29-08-2010), thaond_vmc (12-05-2010), vidinhdhkt (13-05-2010) | ||
|
#106
|
||||
|
||||
|
Bạn gái Masha90 là 90 tuổi hay sang Nga học năm 90 hoặc cũng có thể kết thúc ở Nga năm 90... Tôi chỉ là đoán vu vơ mong bạn thông cảm nhé. Tôi rất tâm đắc bài viết của bạn, rất chân tình và thẳng thắn! Thiết nghĩ, BQT cũng đã đọc bài của bạn và đương nhiên họ cũng suy nghĩ và sẽ có những ý kiến trả lời trực tiếp hoặc nhấn nút cám ơn... Nhưng theo tôi, diễn đàn mở mà phân biệt lứa tuổi kể ra cũng khó lắm bạn à, nhưng nếu cứ cái đà tự sáng tác ngôn ngữ không theo tiếng Việt tràn lan trong 4 r sẽ gây ức chế cho người đọc... Tôi có một đề nghị: các mod đảm nhiệm box nào tự "chăm sóc" và xóa ngay những bài viết theo kiểu
Trích:
Bạn Moskva84 cũng chân tình gửi gắm đến các bạn trẻ. Trích:
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
anka (13-05-2010), Dang Thi Kim Dung (12-05-2010), hoalanrung (11-05-2010), hungmgmi (12-05-2010), micha53 (12-05-2010), ngocbaoruss (11-05-2010), Nina (13-05-2010), сирень (12-05-2010), Old Tiger (12-05-2010), phuong_nga06_09 (11-05-2010), sad angel (29-08-2010), thaond_vmc (12-05-2010), vidinhdhkt (13-05-2010) | ||
|
#107
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhìn chung thì các em còn trẻ, việc trình bày theo cách diễn đạt "hiện đại" với những người thuộc lứa tuổi chúng ta (35 tuổi trở lên) quả là khá gai mắt. Chúng ta rất cần những bài góp ý như của bạn masha90 trên đây, dần dần các em sẽ hiểu và chính chúng ta sẽ giúp các em hoàn thiện ngôn ngữ hơn. Chính vì thế mà bài của các em có thể chưa bị xóa, và chưa chắc đã cần xóa, vì sau này các em đọc lại, thấy mình ngày xưa đã từng viêt... ngộ nghĩnh như thế, có phải là thú vị không ạ? Một diễn đàn như thế là muôn màu muôn vẻ, nhưng vẫn có những cố gắng tự hoàn thiện - ổn quá chứ ạ? Hoàn toàn đồng ý với bác, nhưng theo em chúng ta còn có một nhiệm vụ nữa là truyền cho các em tình yêu văn hóa Nga, nước Nga... mà chúng ta vẫn còn một tình yêu sâu sắc dành cho các bà giáo già bên nước Nga xa xôi, hẳn vẫn nhớ sự tận tâm của các "cụ" giành cho những học sinh từ Việt Nam nghèo khó sang - không phải ai cũng học hành sáng dạ ngay từ buổi đầu. Mong tất cả các thành viên chúng ta góp ý dần dần để các em ngày càng hòa nhập hơn vào diễn đàn NNN.
__________________
|
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
anka (13-05-2010), Dang Thi Kim Dung (12-05-2010), doia (11-05-2010), Hoa May (12-05-2010), hungmgmi (12-05-2010), micha53 (12-05-2010), ngocbaoruss (12-05-2010), NISH532006 (18-01-2011), сирень (12-05-2010), Old Tiger (12-05-2010), phuong_nga06_09 (11-05-2010), sad angel (29-08-2010), Siren (12-05-2010), USY (11-05-2010) | ||
|
#108
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn cùng lứa 8X!
Tôi xin tự giới thiệu: tôi đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa Nga ĐHHN. Tôi biết đến diễn đàn này hơn nửa năm rồi nhưng không đăng ký một phần vì cảm thấy không đủ tự tin viết một điều gì đó, phần nữa vì chỉ cần đọc những bài viết trong mục "Học tiếng Nga" cũng là quá đủ với tôi rồi. Hôm nay tôi đăng ký gia nhập diễn đàn này cũng chỉ là để viết một bài góp tiếng nói xây dựng cho diễn đàn ngày một tốt hơn mà thôi chứ tạm thời chưa dám hỏi gì cả. Tôi nhận thấy các bác, các chú, các cô giỏi tiếng Nga trên diễn đàn này đều là những người rất nhiệt tình giúp đỡ lớp trẻ chúng ta không chỉ trong việc học tiếng Nga mà còn trong nhiều việc khác nữa. Nhưng tôi thấy có một số bạn đã quá ỷ lại (chẳng hạn như bạn gì đề nghị các thành viên giỏi tiếng Nga trình bày 6 cách trong tiếng Nga - một việc làm phiền người khác không cần thiết, đến nỗi bác Мужик ngán quá, phải kêu gọi bạn trẻ nào đó lên tiếng). Tại sao bạn ấy lại hỏi cả những điều đã viết đầy đủ trong sách giáo khoa? Tôi thấy khó hiểu. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên học tập bạn songtu13687 - bạn ấy tự lọ mọ dịch từ tiếng Nga ra tiếng Việt rồi mới nhờ các bác, các chú chỉnh sửa giúp. Những người lớn đều bận cả, làm sao có đủ thời giờ để trả lời những câu hỏi vụn vặt của chúng ta? Tiếp theo đó là tôi thấy có một vài bạn cứ tự nhiên tham gia vào những chủ đề riêng của các bác, các cô, các chú và hồn nhiên nói leo một cách rất vô duyên bằng ngôn ngữ xì-tin của mình. Tại sao các bạn ấy không hiểu rằng đấy không phải chỗ của mình? Những người lớn không nói gì, nhưng chắc chắn là họ rất khó chịu. Không nên như thế. Rồi có bạn tự nhiên chen vào cuộc trao đổi giữa những người lớn về một vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng một nhận xét hết sức hồ đồ “Bạn hoàn toàn nhầm rồi, độ cứng không bao giờ dịch là жёсткость cả” (?). Mà đấy là sau khi cô (hoặc chị) thuhuong đã dịch cho bạn (anh, chú) kia bao nhiêu là thuật ngữ kỹ thuật bằng một giọng văn hết sức tự tin! Lẽ ra đọc xong bài của cô (chị) thuhuong thì bạn ấy cũng nên hiểu rằng người ta đã viết được như thế thì ắt là phải rất giỏi - hoặc ít nhất cũng giỏi hơn mình rất nhiều – vậy mà bạn ấy dám hạ một câu “Bạn hoàn toàn nhầm rồi” thì có phải là nực cười không? Tôi thấy việc làm của bạn ấy chẳng khác gì cầu thủ của đội bóng làng định dạy Pele và Maradona đá bóng! Tôi chỉ muốn nhắc cho các bạn một nguyên tắc ứng xử của các cụ: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Thế mới đúng. Và khi hỏi gì thì nên nghĩ xem liệu có nên hỏi không, có đáng hỏi không, và nếu đã quyết định hỏi thì phải nói năng cẩn thận, không thể hỏi trống không kiểu “cá mè một lứa được”. Chắc chắn nhiều bạn không ưa tôi đã nói thẳng. Nhưng dù không ưa thì trong thâm tâm các bạn cũng phải công nhận là tôi đã đúng. |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn hoalanrung cho bài viết trên: | ||
anka (13-05-2010), Hoa May (12-05-2010), hungmgmi (12-05-2010), micha53 (12-05-2010), ngocbaoruss (12-05-2010), Nina (12-05-2010), NISH532006 (18-01-2011), сирень (12-05-2010), Old Tiger (12-05-2010), phuongnn (12-05-2010), sad angel (29-08-2010), thaond_vmc (12-05-2010), TrungDN (12-05-2010), USY (12-05-2010), vidinhdhkt (13-05-2010) | ||
|
#109
|
||||
|
||||
|
7x tham gia này
Ngày xưa mình đi học cũng bộp chộp, láu táu y như các bạn ấy bây giờ (hơi tí là hỏi "cô ơi vì sao lại thế") mãi đến khi đi học đại học mới có thói quen tự suy nghĩ tìm hiểu; cũng thích dùng những ngôn từ khác người, có điều là hồi đó nó thô sơ lắm - đã thế tốc độ lây lan "truyền miệng" chậm hơn internet rất nhiều nên những ngôn từ đó mang tính cá nhân hơn, ít tính "thế hệ" hơn bây giờ. Cuộc "chuyển giao thế hệ" (như mấy bác VTV thích đao to búa nhớn) nào chẳng đem lại những bầm dập @ SIM 10 số đầu to, 11 số: các bạn cố gắng nhé, càng ngày các bạn sẽ chín chắn hơn để còn nhận "gí đểu", à quên, "chuyển giao"
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#110
|
||||
|
||||
|
Trích:
Sao lại có thể so sánh và đánh đồng những bài viết vô nghĩa và phá tiếng Việt // với những bài viết, hình ảnh có giá trị, được hưởng ứng nhiệt liệt - cho dù không liên quan đến Nước Nga - của "những cô chú đáng kính" (không cần ví dụ nickname thì ai cũng biết là ai rồi) kia chứ! Nếu bạn và phần lớn thành viên BQT đồng tình với ý kiến đó, thì có lẽ nên sửa lại quy định của DĐ: chỉ được post những bài viết, hình ảnh liên quan đến nước Nga! Và khi đó, cấu trúc thư mục DD sẽ cần hủy bỏ, thay đổi nhiều mục đấy! Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 12-05-2010 thời gian gửi bài 15:46 Lý do: thêm nội dung |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
micha53 (12-05-2010), ngocbaoruss (12-05-2010), сирень (13-05-2010), Old Tiger (12-05-2010), vidinhdhkt (13-05-2010) | ||
|
#111
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (12-05-2010) | ||
|
#112
|
|||
|
|||
|
Tôi không đồng ý với quan điểm dân chủ quá đà của bạn phuongnn. Các cụ có câu “Dạy con từ thuở còn thơ”. Nếu một đứa bé 3-4 tuổi nghe lỏm được câu chửi bậy ở đâu đó và nhắc lại một cách vô thức thì người lớn phải uốn nắn ngay rằng “không được nói như thế, nói như thế là hư!” – và đứa bé sẽ không nói bậy nữa, suốt một quá trình nhiều năm được dạy dỗ như thế thì sau này đứa bé sẽ không chửi tục và rất ghét chửi tục. Nhưng nếu người lớn nghĩ rằng “kệ nó, nó còn bé thì biết gì, sau này nó lớn thì tự nó sẽ hiểu là không nên nói tục” và cho nó chửi tục thoải mái thì kết cục tất nhiên là nó sẽ trở thành một kẻ vô văn hoá.
Ở đây tôi hoàn toàn không có ý định đánh đồng sự chửi tục của một đứa bé với kiểu viết “sành điệu” của các bạn trẻ. Nhưng một diễn đàn – cũng như bất kỳ một cơ quan đoàn thể nào – cũng phải có những quy định buộc tất cả mọi thành viên phải tuân thủ thì mới là một diễn đàn đúng nghĩa. Nhưng diễn đàn NNN vốn ngay từ đầu đã có quy định “Thành viên phải viết bài bằng tiếng Việt chuẩn có dấu”, nếu bây giờ BQT lại cho phép ai muốn viết kiểu gì thì viết cho thêm phần phong phú và ngộ nghĩnh thì tôi tin rằng những thành viên nghiêm túc đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để đưa những tác phẩm văn học hay lên đây hoặc vắt óc dịch cho thật đắt những bài thơ tuyệt vời, hoặc những người lớn tuổi chắt chiu từng kỷ niệm chiến tranh về một thời thiêng liêng vào sinh ra tử sẽ cảm thấy công sức của mình không được tôn trọng, họ sẽ buộc phải bỏ đi và lập ra một sân chơi khác cho mình. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn thuhuong cho bài viết trên: | ||
|
#113
|
||||
|
||||
|
Theo mình hiểu từ ngày thành lập diễn đàn NNN đến bây giờ chưa bao giờ Ban quản trị cấm đoán các thành viên viết những bài không liên quan đến Nga. Nội quy diễn đàn không cấm. Tên danh mục các BOX trong diễn đàn là do Ban Quản trị nghiên cứu kỹ và lập ra cùng với sự góp ý của các thành viên. Nó được hoàn thiện dần dần qua thời gian. Nhìn vào danh mục BOX là hiểu ngay không có sự cấm đoán ở đây. Vậy sao chúng ta lại cứ phải loay hoay, chất vấn về vấn đề này làm gì để thêm phức tạp?
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
|
#114
|
|||
|
|||
|
Theo như tôi hiểu thì mọi người đang bàn về việc nên tiếp tục giữ quy định bắt buộc phải viết tiếng Việt chuẩn có dấu hay là bỏ (được phép sử dụng ngôn ngữ xì-tin), chứ không bàn về chủ đề các bài viết.
|
|
#115
|
||||
|
||||
|
Tôi thấy vấn đề mà các bác đang bàn luận thật ra rất quan trọng. Có thể mà nhờ sự bàn luận này NNN sẽ được nâng lên một tầm cao mới chăng?
Cá nhân tôi biết NNN từ hồi diễn đàn cũ và tôi không hề phủ nhận một điều tôi thích diễn đàn cũ hơn. Không hiểu sao giờ đây các bác mới bắt đầu đặt ra vấn đề tỉ lệ các bài viết thực sự liên quan đến Nga được bao nhiêu? Tôi đã đọc NNN suốt một thời gian đủ dài, đủ lâu để mỗi thành viên đều trở nên quen thuộc với tôi qua văn phong post bài của họ, đủ để hiểu ai là người có những chia sẻ bài viết chất lượng liên quan đến Nga, ai chỉ là những người ba hoa lạc đề. Có những thành viên rất chăm chỉ post bài cặm cụi, cần mẫn. Có thể nói đó là những bài viết mang tính học thuật cao, văn hóa rộng mà không phải ai cũng có nhiều thời gian và kiên nhẫn ( kể cả tầm hiểu biết) để đọc và suy ngẫm. Lại có một số thành viên chỉ viết những bài mang tính chất spam, buôn chuyện. Thiết nghĩ đó cũng là tự do của mỗi người khi tham gia diễn đàn. Mục đích của việc tham gia một diễn đàn của tùy người sẽ rất khác nhau, kể cả cách suy nghĩ nữa. Chẳng hạn như tôi, tôi chỉ thích đọc bài mà chẳng thích post bài ( vì tôi lười, vì tôi bận và vì tôi tự cảm thấy mình không thể post hay như nhiều bạn trong NNN). Vì vậy các bạn nên nghĩ rằng diễn đàn nào cũng thế thôi, nó giống một xã hội thu nhỏ mà mỗi người mạnh về những lĩnh vực khác nhau ( kể cả buôn chuyện, spam, cái đó cũng là khả năng thiên phú đấy ạ vì có những người có đánh họ họ cũng không bao giờ spam và ngược lại). Mỗi chúng ta cố gắng làm sao post bài cho đúng quy định, nội dung của topic mà mình định post. Vậy là tốt lắm rồi. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi thấy NNN đang mất dần đi tính online, văn hóa online. Bởi vì sao tôi nói vậy? Bởi vì các bạn quá cảm tính và chân thành ( đặc điểm của tính cách Nga chăng?). Cuộc sống online thú vị là ở chỗ bạn được tự do làm những điều bạn thích, bạn có quyền làm những gì mà bạn cho là đúng và trong quyền hành ảo bạn có. Thế nhưng ở NNN của các bạn, tôi thấy có một số chuyện khá nực cười. Nhiều khi các thành viên cứ phải nể nang nhau trong cách ửng xử ( hệt như kiểu quan liêu của địa chủ vậy). Có thể các bạn cho rằng tôi sai, nhưng tôi thì nghĩ offline quá nhiều chính là nguyên nhân dẫn đến việc các bạn mang nặng tính cả nể. Mà cái tính này là tối kị khi tham gia một diễn đàn ảo vì các bạn sẽ mất đi tính công bằng, phê bình và tự phê bình. Sinh ra offline là vì có những vấn đề không thể giải quyết được khi online. Offline chính là một hoạt động quan trọng của mọi diễn đàn ảo, khiến các thành viên khăng khít lại với nhau, cùng bàn bạc phương hướng giúp diễn đàn phát triển. Nhưng ở NNN, một số cuộc offline lại mang tính chất ăn nhậu, vài ba tấm ảnh offline cá nhân chẳng có tính chất gì cũng post ầm ầm lên diễn đàn. Liệu các bác có suy nghĩ xem rằng cuộc offline ấy có tác dụng gì chưa? Hay nó chỉ là cuộc gặp gỡ giữa cá nhân với cá nhân? Một cuộc offline thực sự của một diễn đàn ảo như NNNN có thể ví dụ như: kỉ niệm sinh nhật trang web, mừng ngày 9/5, mừng ngày 7/11 hoặc những dịp offline đón CCB LX, gặp gỡ các bạn Nga, gặp gỡ thành viên ba miền chẳng hạn. Nội dung các box của NNN tôi chẳng có gì chê vì gần như BQT đã tạo mọi điều kiện để tất cả các thành viên có thể phát huy năng lực của mình có ( không chỉ những kiến thức về Nga mà còn mở rộng hơn). Tuy nhiên, một số thành viên lại lấy đó làm cái cớ để phát triển mảng xa với Nga một cách quá đà. Và họ tự phô trương thanh thế, kéo thành bè phái hơi tí là gào thét đòi quyền lợi công bằng dân chủ, kiện cáo nọ kia gây mất trất tự diễn đàn. Cuộc sống thực của mỗi chúng ta đã quá bận rộn với công việc, áp lực bon chen, nhưng sao các bạn lại còn thích mang lên diễn đàn những chuyện nhức đầu làm gì nhỉ? Đôi khi tôi tự vỗ đùi đến đét một cái chỉ vì đọc được một bản dịch thơ tuyệt vời, bụng bảo dạ " dịch thế mới là dịch chứ". Hay đôi khi tôi lại lẩm nhẩm theo một bài hát đã được dịch tiếng Việt mà lại hát được ( tiếng Nga lâu ngày miệng cứng cả lại rồi). Thế là tôi thêm yêu quý NNN hơn vì những chia sẻ đó. Mỗi mục tin tức về Nga hàng ngày trong mục Lượm Lặt ở trang chủ tôi đều đọc, nhờ vậy tôi check được những gì đã diễn ra ở nơi xa thân yêu ấy ( đôi lúc lại buồn vì một vài vụ khủng bố, hay như vụ em sinh viên nọ bị giết...). Nhiều khi tôi cứ nghĩ mình giống như một hạt cát, cứ thầm lặng và thầm lặng tận hưởng những niềm vui mà NNN đem lại là thấy vui rồi. Nhưng đôi khi gặp những chuyện thế này tôi lại thấy cần phải nói lên một chút ý kiến của kẻ ngoài cuộc, có thể sẽ có cái nhìn khách quan hơn chăng? Các bạn ạ, chúng ta cùng tụ họp nhau tại NNN này hơn hết là vì một tình cảm với nước Nga - Xô viết ( cho dù là tình cảm đó ít, hay nhiều, yêu hay ghét, giận hay hờn thì đều là tình cảm cả). Tôi cũng biết NNN xảy ra nhiều chuyện mà có người đến, người đi - đó là một chuyện hết sức bình thường khi sinh hoạt diễn đàn ảo. Nhưng xin hãy giữ lửa cho NNN bằng những bài viết đậm chất Nga, đậm tinh thần xây dựng, cầu thị và chia sẻ. Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã viết trên NNN. Tôi xin làm độc giả trung thành của trang chủ và diễn đàn. Nước Nga tuy xa nhưng lại thật gần nhờ có NNN! |
| Có 23 thành viên gửi lời cảm ơn Moskva84 cho bài viết trên: | ||
admin (15-05-2010), anka (13-05-2010), BelayaZima (12-05-2010), Cá Măng (12-05-2010), daquen (12-05-2010), doia (13-05-2010), hongducanh (12-05-2010), hungmgmi (12-05-2010), kim hong (13-05-2010), ngocbaoruss (12-05-2010), Nina (12-05-2010), nn? (13-05-2010), сирень (13-05-2010), phuongnn (12-05-2010), rung_bach_duong (12-05-2010), sad angel (29-08-2010), Thao vietnam (12-05-2010), thaond_vmc (13-05-2010), TLV (12-05-2010), TrungDN (13-05-2010), USY (12-05-2010), vidinhdhkt (13-05-2010), virus (14-05-2010) | ||
|
#116
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
chứ không vội vàng "xóa, xóa". Bản thân các em khi tham gia vào diễn đàn NNN của chúng ta ít nhiều bị hấp dẫn bởi tính văn hóa của nó, thì hẳn là các em cũng có cái "TÂM", tại sao chúng ta chỉ vì một vài vết bùn bắn bẩn mà vứt bỏ cả cái áo trong khi vẫn có thể giặt được nó?Trước đây cũng đã từng có thành viên BQT, hễ thấy có những bài "xì-tin" kiểu đó thì nhắc nhở kèn kẹt, hình như còn cả xóa bài không thương tiếc nữa; thú thật thâm tâm mình tôi thấy những hành động đó còn phản cảm hơn. Nó không hề kéo các em lại với mình, mà đẩy các em đi không bao giờ quay trở lại diễn đàn nữa. Một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta thấy chúng ta toàn là các anh già, chị già viết những bài kinh viện với nhau, liệu lúc đó có thể coi là gàn dở được chăng? Sự so sánh của bác liệu có làm cho các em tự ái không, dù sao thì đều là những thanh niên cả rồi, tôi tin là họ sẵn sàng tiếp thu, chứ không phải là trẻ lên ba để dùng roi vọt. - gọi là dần dần nhưng nếu được nhắc nhở, em nào nghe sẽ nghe ngay, còn nếu không nghe được thì chắc là bạn ấy cũng đi luôn.
__________________
|
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
doia (13-05-2010), Lilia PinTuna (13-05-2010), ngocbaoruss (13-05-2010), NISH532006 (18-01-2011), nn? (13-05-2010), notforsale (13-05-2010), сирень (13-05-2010), Old Tiger (13-05-2010), sad angel (29-08-2010), thaond_vmc (13-05-2010), TrungDN (13-05-2010), USY (13-05-2010), virus (14-05-2010) | ||
|
#117
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trước tiên, ý kiến của tôi là đồng ý với bác phuongnn. Từ ngữ "rách rưới" nhưng "tâm" tốt còn hơn những loại miệng hô "THẦN thánh", tay lần giở "KINH" nhưng "tâm" phá hoại diễn đàn, tranh luận cốt để chửi bới như ЛЕВША. "TÂM" không thể sửa được, nhưng hình thức thì có. Mặc dù đối với tôi chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng thấy nó giống với một vấn đề mà LX từng gặp phải nên bàn một chút. "Xì tin" là văn hóa (dù tốt hay xấu), vì "9x, 2000x" thấy thích thì theo, càng cấm càng theo, vì vậy tốt nhất hãy để những người này tự chọn "phong cách văn hóa" của mình. Cái gì "xấu" tự loại bỏ thì sẽ tốt hơn là ép buộc. Nếu không bỏ thì tốt thôi, cái gì ta đọc được "9x" viết thì nói chuyện, để tự họ thấy cái gì có lợi khi theo hay không theo. Chẳng việc gì phải xóa (trừ spam quảng cáo, thô tục.... vì phạm nội quy) cả, vì chúng ta có quyền bỏ qua những bài viết chúng ta không muốn đọc cơ mà. |
|
#118
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2450&page=9 Trộm nghĩ: Anh không thích, với anh chẳng có tác dụng gì, nhưng không có nghĩa rằng mọi người cũng nghĩ như anh. Anh quan niệm diễn đàn như một xã hội thu nhỏ vậy sao còn lên án? Cứ thử tượng xem nếu 4R chỉ rặt những gì mọi người cặm cụi dịch, viết, đưa tin liên quan đến Nga? Tôi yêu nước Nga, nhưng tôi còn có cuộc sống của tôi, bạn bè, đồng bào tôi. Tôi không phải là "cư dân" của các diễn đàn khác như Hoàng Sa chẳng hạn (mặc dù có nick và viết không nhiều). Mục đích vào đấy cũng chỉ để xem đồng bào mình bày tỏ lòng ái quốc (cũng như ai đó vào 4R NNN chỉ với mong muốn tìm hiểu về những gì liên quan đến Nga), nhưng nếu tôi lại cao giọng phê bình những mem bên ấy viết những cái không liên quan đến Hoàng Sa thì có mà họ đập cho tôi tòe mỏ. Mượn câu dưới đây của bác notforsale thay lời kết: |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (13-05-2010), hongducanh (13-05-2010), Kóc Khơ Me (13-05-2010), NISH532006 (18-01-2011), thaond_vmc (13-05-2010), vidinhdhkt (13-05-2010) | ||
|
#119
|
||||
|
||||
|
Tương tự như anh Hổ đã trích dẫn, tôi cũng nghĩ anh được chọn những bài viết mà anh không muốn đọc trong đó có bài của tôi.
Tôi chỉ nếu ra ý kiến khách quan của người ngoài cuộc mà thôi. Anh có đồng tình hay không điều đó không quan trọng với tôi. Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Với anh Hổ, tôi muốn nói rằng đã có lúc tôi rất trân trọng những bài viết của anh, những cố gắng của anh trong việc truyền tải cho chúng tôi - những mem và độc giả của NNN về nhà máy lọc dầu Dung Quất ( một vấn đề bên ngoài nước Nga nhưng lại rất đáng quan tâm và bổ ích). Nhưng những gì mà anh thể hiện sau những loạt bài về Dung Quất thì lại khiến tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút. Sau rồi tôi lại nghĩ như anh đã trích vậy, tôi có quyền không đọc những bài viết mà tôi không thích. Nhưng nhiều khi tên topic lại "đánh lừa" tôi, tôi click vào và phát hiện ra... chẳng có gì đáng để đọc! Dẫu vậy tôi vẫn xin tỏ lòng ngưỡng mộ anh vì anh chia sẻ và tấm lòng nhiệt tình của anh trong diễn đàn. Cá nhân tôi luôn hy vọng anh sẽ đạt "phong độ" như xưa bằng những loạt bài thực sự chất lượng và ý nghĩa trong mọi mặt của đời sống diễn đàn NNN. Chúc anh nhiều niềm vui, anh có quyền giận tôi nhưng đừng giận lâu quá vì tôi đơn giản chỉ là người qua đường mà thôi. ---------------------------------------------------------------------- Gửi các bạn BQT NNN! Sau những bài viết của tôi, trên hết tôi mong diễn đàn có những sự thay đổi để nó ngày càng tốt hơn. Nếu như tôi muốn vào diễn đàn chỉ để khen một câu, bạn này dịch giỏi, bạn kia viết hay thì quả thực tôi cho đó là một hình thích spam lãng phí diện tích của diễn đàn. Tôi không chọn lựa cách như vậy. Tôi cũng không thể có nhiều thời gian và tâm huyết như các bạn trên diễn đàn vì vậy tôi không chia sẻ được gì. Kẻ lười biếng như tôi trước sau chỉ thích làm độc giả, đôi lúc cũng thích viết một số bài như trong topic này để làm nguội những cái đầu đang nóng. Xin BQT hãy có những quyết định sáng suốt cho đường lối phát triển của nuocNga.net vì các bạn chính là đầu tầu lái con thuyền này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe! |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Moskva84 cho bài viết trên: | ||
Мужик (13-05-2010), hongducanh (13-05-2010), htienkenzo (13-05-2010), hungmgmi (13-05-2010), Kóc Khơ Me (13-05-2010), Nina (13-05-2010), Old Tiger (13-05-2010), sad angel (29-08-2010), Thao vietnam (13-05-2010), thaond_vmc (13-05-2010), TLV (13-05-2010), TrungDN (13-05-2010), USY (13-05-2010), virus (14-05-2010) | ||
|
#120
|
||||
|
||||
|
Tôi có chút ý kiến thế này:
Theo các bác, một buổi offline thì phải như thế nào? Trước khi có cuộc gặp mặt tập thể, có lẽ phải thông qua “chương trình nghị sự” để mọi người chuẩn bị… đề tài và khi gặp mặt, họ sẽ… báo cáo? Một cuộc gặp mặt đông người-nhiều sự khác nhau từ hoàn cảnh và suy nghĩ của họ, sẽ dẫn họ đi tìm được một vài điểm gì chung cho tất cả hay theo từng nhóm. Và, để làm được điều đó, chỉ thông qua hình thức… “ăn nhậu” mà thôi! Vấn đề là tính chất của buổi “ăn nhậu” đó như thế nào ? Còn, nếu offline mà chỉ tương tự như một “cuộc họp” thì tôi nghĩ, sẽ chẳng có nhiều người tham gia! Bởi, họ không phải là những “chuyên gia đi họp”! Thời còn sinh viên ở trường Kiến trúc Sài Gòn, lớp chúng tôi cũng thường có những buổi dã ngoại… Chính sau những buổi như thế, chúng tôi hiểu nhau hơn, chúng tôi làm được nhiều điều hơn khi phải đem những điều đó ra thảo luận ở lớp học. Chúng tôi đã có những phương án hay để giúp đỡ các bạn khác có điều kiện và hoàn cảnh chưa được tốt một cách hiệu quả và tế nhị hơn! Chúng tôi đã có được những ý tưởng hay và sáng tạo hơn khi gặp anh Lại Văn Sâm từ Hà Nội vào để chúng tôi có kết quả, theo tôi là tuyệt vời khi Trường Đh. Kiến trúc Tp.HCM tạo ấn tượng cao ở kỳ SV96 ngay tại “Thánh địa” Hà Nội! Hay như các buổi offline với các Doanh nhân, Văn sỹ, Đại trí thức, Đại nhân Tiên sinh mà tôi may mắn và hân hạnh được gặp gỡ, nói chuyện tại Hội quán 81-Trần Quốc Thảo, khách sạn Sofitel, khách sạn OMNI… Tất cả đều có tính chất “ăn nhậu” như những buổi offline của Diễn đàn Nuocnga.net hết! Và, sau buổi họp mặt như thế, mỗi người sẽ đọng lại trong mình những ký ức như thế nào và họ sẽ sống và hành động như thế nào để lần gặp khác còn có điều gì để nói, để trao đổi. Chúng ta, những thành viên của Diễn đàn Nuocnga.net, từ nhiều phương trời “hội tụ” tại đây-một điểm xuất phát chung tuyệt vời, có điều kiện gặp gỡ thông qua những buổi offline như thế để tìm ra những điểm chung và sau đó, mọi người lại chia tay nhau, trở về với cuộc sống của riêng mình. Và, theo tôi, họ sẽ cảm thấy cuộc sống lý thú, đáng yêu hơn! Họ sẽ sống tốt hơn và sẽ đóng góp có ích hơn cho cộng đồng! Các vị nguyên thủ trên thế giới thỉnh thoảng vẫn có những cuộc offline như thế mà! (Y.Staline và Mao tại Mos. và Bắc Kinh, G.Bush và V.Putin tại Sochi và Trại David…)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|