Chào các bác!
Sáng thứ 7 này tôi lại không biết có thể đến kịp trước lúc giải tán không vì có 1 đám ma bố của người bạn học phổ thông, tôi với các bạn cùng lớp đến đưa tiễn ...
Tôi sẽ cố gắng, nếu không về kịp thì cũng xin cả quân khu MN cho xin 2 chữ đại xá vì lần thứ 2 rồi tôi cứ chập chờn, ẩn hiện thế, xem ra có vẻ thất lễ.
-Bác Trung DN nếu có đi mang thêm cho tôi 2 chai của bác như hôm nọ (18/4) nhé để tôi tặng mấy bợm trong công ty uống thử (2 đã la optom chưa bác?), nếu đến phút cuối không thấy tôi thì bác cứ gửi Hoa May giùm nhé. Cảm ơn bác trước.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|