Trích:
Мужик viết
Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi: Đêm trên đỉnh Bà Nà có lạnh đến mức cần phải mang theo áo ấm không? Em "tiểu nhân" nên muốn biết để còn "phòng bị gậy" vì thấy chương trình có thể phải ngủ ngoài trời nếu không có KS.
|
Cái lão này hỏi kể cũng lạ. Hic! Theo HG biết thì lão sẽ mang theo cái chăn 37 độ rồi. Ngoài ra nếu lúc chưa đắp chăn thì có thể греть bằng Vodka. Vậy thì mang đồ ấm làm quái gì cho nó mệt xác.
Nghiêm túc mà nói trên đó hơi lạnh, nhưng HG đây chỉ lo cho cụ Tổng Trưởng. Cụ ấy thân già da cóc không biết có chịu nổi không. Mà hình như cụ ấy đã Nam tiến rồi thì phải, mấy bữa nay không thấy cụ ấy vào chuồng?
Bẩm cụ Tổng trưởng! Cụ đang ở đâu? Cụ đã đến QN chưa đặng nhà cháu còn ra nghênh đón ạ!