Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Giới thiệu - Làm quen

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 27-03-2010, 07:59
Lê Thị Như Hằng's Avatar
Lê Thị Như Hằng Lê Thị Như Hằng is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 25
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 13 lần trong 5 bài đăng
Default Thơ Làm Quen cùng các bạn

Tết Ngày Viễn Xứ...


Tết nơi viễn xứ rất buồn
Tim hồng se thắt rớt tuôn giọt sầu
Niềm thương hằn đọng mắt nâu
Tiếng lòng lưu lại ở đầu bờ môi.

Nghẹn ngào chẳng thốt lên lời
Vắn - dài - giọt đọng - giọt rơi buốt lòng
Phải chăng giá lạnh mùa đông?
Hóa ra chẳng phải tại lòng đơn côi.

Xuân này chỉ tuyết với tôi
Nhìn qua khung cửa cả trời trắng trong
Quê nhà nỗi nhớ niềm mong...
Lời ru của mẹ còn trong cõi lòng.

" Xứ xa có vị tết không?...
Xứ xa nơi ấy mùa đông còn đầy
Sao con không trở về đây
Cùng cha với mẹ xum vầy đón xuân? "

Mẹ ơi! Xin lỗi vạn lần...
Đêm nằm thao thức tần ngần con mơ
Biết rằng quê mẹ mong chờ
Mà con chỉ thể.... giấc mơ trở về !

Đón xuân đất khách tái tê
Cơm bưng nghẹn đắng tràn chề lệ hoa
Ôi trời - tuyết lạnh phương xa!
Tết này viễn xứ nhớ nhà... tràn mi.

Phong Linh cg
Ngày valentis 14/02/2010
Ngày 01/01/2010 tết


Hẹn mẹ xuân này con về

Phong Linh cg


Gửi mẹ kính yêu:

Đã nhiều năm con sống nơi xứ lạ
Thương mẹ tảo tần sớm nắng chiều mưa
Hôm nay viễn xứ thét gào lần nữa
Thổn thức lòng gọi mẹ giữa trời trưa.

Mẹ đã gian nan cực khổ cả đời
Để con thơ lớn mang nhiều mơ ước
Cho đến bao giờ lòng mẹ có được
Ngày con về đền đáp nghĩa công ơn.

Mẹ ơi! Quê ta qua bao mùa gặt
Bao mùa đông mẹ có lạnh lắm không ?
Qua bao xuân ngày tết mẹ đứng trông
Con gái về cùng cả nhà ăn tết.

Từ ngày đi vẫn hoài nơi đất khách
Chưa một lần về thăm chốn dấu yêu
Qua mùa thu tóc mẹ bạc điểm nhiều
Bao sợi trắng là bấy nhiêu thương nhớ.

Nhịp thở tim ... lạnh lùng òa tiếng vỡ
Thành tiếng lòng thổn thức giữa đêm mơ
Vẫn biết đến... đông lạnh mẹ mong chờ
Con trở về mang theo hồn áo ấm.

Mátxcơva tuyết nhiều ... quê nhà đang rét đậm
Dáng mẹ già bên mái lá đơn sơ
Con ôm tất - gửi cả vào giấc mơ
Nơi đất lạ giọt ngắn dài trên má.

Nhiều năm rồi con còn đi xa mãi
Lặng vương sầu trong nỗi nhớ - niềm mong
Mẹ! Mẹ ơi đang là giữa mùa đông
Hẹn xuân này con sẽ về mẹ nhé !...
13/12/09


Xuân Này Con Chưa Về

Xuân này đã sáu sắc xuân
Con chưa về được cha buồn lệ rơi
Quê nhà mai thắm muôn nơi
Con thời xa xứ rối bời... chơi vơi!

Ưu tư nặng trĩu trong đời
Tuổi già không thể mỉm cười hôm nay
Tuyết đang răng trắng phương này
Cây trơ kén lộc - én bay chưa về.

Sáu xuân lẳng lặng xa quê
Nhìn theo năm tháng tái tê dạ buồn
Tự dưng nỗi nhớ trào tuôn
Mũi cay nhỏ giọt một vườn lệ hoa.

Cha ơi! Con ở xứ xa !...
" Nhớ canh cua nấu - nhớ cà dầm tương "
Tóc cha điểm bạc gió sương
Bao ngày đứng đợi đầu làng đón con.

Nếp nhăn khoé mắt bào mòn
Cho từng giọt lệ lăn tròn xuống chân
Xuân này tết đến rất cần
Cả nhà đông đủ " vui buồn " có nhau.


Con xin khất hẹn niên sau
Sẽ về quê cũ từ đầu mùa xuân...
Phong Linh cg
12/02/2010


Mẹ ơi! U não trong con

Mẹ ơi con sẽ xa rời (...)
Một ngày vắng bóng bên đời nay mai
Trong cơn bạo bệnh mệt nhoài
Chìm nơi viễn xứ - đêm dài mẹ mong.

Tuổi già nặng gánh lưng còng
Vì con - vì cháu - vì chồng gian nan
Rồi mai lệ mẹ chứa chan
Con đi xa hẳn ngủ ngàn thu luôn.

Mẹ ơi! Xin mẹ đừng buồn
Chớ nên suy nghĩ xa tuôn giọt sầu
Hằn in trên khoé mắt sâu
Mất con rồi sẽ vết nhàu nhiều thêm.

Xin mẹ đừng thức trắng đêm
... Buồn đau chưa ngớt... chồng thêm tháng ngày
Hôm nay con vẫn còn đây
Chia ly là chuyện sau này mẹ ơi...!

Giờ đây con muốn mẹ cười
Yên lòng - bệnh tật - giật lùi - nguồn vui
Buồn thay số kiếp ngậm ngùi
Trong viên thuốc đắng ẩn vùi nhiều năm.

Chiều nay dõi mắt xa săm
Nhìn trông lại những tháng năm gợn lòng
Nến đời khi tắt là xong
Bao niên quần quại để lòng mẹ đau !...

Rồi mai... mắt mẹ nhỏ sầu
Con từ nhân thế vút bầu trời cao
Vắng con hãy ngắm trăng sao
Để ru lòng mẹ ngày nào còn con.

Hết rồi một thuở sắt son
Hết rồi một thuở lệ hờn nhỏ rơi
Cùng bao tâm trạng rối bời
Từ nay lệ mẹ chảy rồi mẹ ơi !

21/01/2010
Phong Linh cg
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Lê Thị Như Hằng cho bài viết trên:
@@@ (28-03-2010), baodung (20-11-2010), Kiet-Anando (29-03-2010), LyMisaD88 (11-05-2010), ngocbaoruss (08-04-2010), rung_bach_duong (27-03-2010), Russiana (28-03-2010), Sandy (11-05-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Làm quen - Tìm Việc hieutran Giới thiệu - Làm quen 38 15-03-2010 17:28
Bờm-em xin lam quen với các bác Bom-em Giới thiệu - Làm quen 5 10-11-2008 15:02
>.< làm quen >.< anh viet Giới thiệu - Làm quen 25 21-07-2008 09:10


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:08.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.