Trích:
duy quế viết
Truyện cười sưu tầm bằng thơ này khá hay và vui đấy!
Nhân tiện đây, mình góp thêm một truyện vui:
"Cao thủ gặp nhau"
“Học trò là học trò con. tóc bỏ lon xon là con học trò”.
Không ngờ gặp cao thủ, nghe xong cô bé đối lại ngay:
“Quan huyện là quan huyện thằng, xử kiện lằng nhằng là thằng quan huyện”.
Mặc dầu vế đối nghe có vẻ “xấc” nhưng rất cân chỉnh, gặp phải ông quan có máu văn chương, nên liền tha cho cô bé.
|
Thưa bác Duy Quế, em cứ băn khoăn mãi khi đọc câu chuyện đối đáp "kinh điển" này. Đó là ngày xưa thì con gái không được đi học, có học cũng là học giấu học giếm, sao lại có chuyện về "cô bé học trò" ở đây, nhất là lại dám ra đối đáp với quan như thế. Câu hỏi này em "lăn tăn" lâu lắm rồi, nhờ bác giải đáp giùm
Xin giới thiệu 1 bài viết về mấy câu đối kinh điển của VN kèm bình luận (các bác đọc mấy câu này nhiều rồi, nhưng bài này tương đối ngắn gọn, vui vui, thư giãn được các bác ạ):
http://www.saga.vn/view.aspx?id=16455