|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#201
|
||||
|
||||
|
Đề nghị các đồng chí ở Thủ đô có các biện pháp quyết liệt hơn để lần gặp mặt sắp tới thành công tốt đẹp.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (16-03-2010) | ||
|
#202
|
||||
|
||||
|
Mới sớm ban mai, em xin vote bác 5* về câu nói hay trong tuần.
Em rất tiếc là không tham dự offline ĐN với các bác vì đã có kế hoạch khác. Em thấy nếu không đăng ký được vé máy bay các bác đi tàu cũng rất vui, nhưng nhớ là cố gắng phải đăng ký sớm vì vé tàu vào dịp ngày lễ này không chủ quan được đâu. Đi tàu thì hơi mất thời gian chút, thời gian offline ở ĐN sẽ bị kéo ngắn lại, hơi tiếc. Tuy nhiên offline trên tàu cũng nhiều trò hay lắm. Chợ dưa sẽ được họp rôm rả, được xòe quạt cùng bạn hiền, được ngắm cảnh non nước hữu tình - cứ mới hình dung ra em đã thấy thèm kinh rồi và tiếc hùi hụi. Chúc các bác có chuyến đi tuyệt vời!
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
|
#203
|
||||
|
||||
|
Cho tôi xin đăng ký tham gia một người (là tôi), không kèm trẻ em, không kèm người lớn.
Trân trọng cảm ơn Ban tổ chức, cũng xin cảm ơn Trưởng đoàn QKTĐ, trừ việc làm mất điện thoại di động. |
|
#204
|
||||
|
||||
|
Trích:
Những người đã đăng ký vé tầu hoả 2 chiều. Muzhik: 2 vé; Huonghongvang: 1 vé; Phanhoamay: 1 vé; Hongducanh: 1 vé; Xin mời tiếp tục.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#205
|
||||
|
||||
|
Em không đi được, nhưng sẽ gửi bác hongducanh mang vào ĐN một bức tranh sơn dầu vẽ trên vỏ cây bạch dương tuyệt đẹp của bạn rocketvn gửi tặng NNN từ tháng 10 năm 2009 để đấu giá gây quỹ NNN. Các bác ngắm nghía và chuẩn bị đạn dược nhé. Cũng sẽ nhờ bác hongducanh chuyển giải chụp ảnh lá phong là cái dính tủ lạnh vào cho chị chaika luôn, lâu quá rồi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#206
|
||||
|
||||
|
Tôi vừa liên hệ đến nữ đồng chí anh hùng Doia, được biết bạn ấy cùng một người nữa đã trả vé máy bay để cùng chúng ta đi theo đoàn. Nhưng rất tiếc chuyến đi Đà Nẵng của chúng ta đã bị hủy bởi vé tàu bay không mua được. Bác Muzhik của chúng ta lập tức có phương án di chuyển khứ hồi bằng tàu hỏa - hiện tại Doia còn phải liên hệ với người bạn cùng đi (chúng tôi hy vọng hai bạn ủng hộ chúng tôi phương án đi tàu hỏa - Xin chân thành cám ơn).
Tiếp đó, tôi được gặp thày HT TBHP - vẫn nụ cười thân thiện ngày nào... thày nói: Chúng ta đi giao lưu để thêm bạn và để vui! Đoàn đi bằng phương tiện gì , em đi theo đoàn bằng phương tiện đó. Thay mặt đoàn QKTĐ xin cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn Hải Phòng. Những người đã đăng ký vé tầu hoả 2 chiều. Muzhik: 2 vé; Huonghongvang: 1 vé; Phanhoamay: 1 vé; Hongducanh: 1 vé; TBHP: 3 vé; Trích:
Kính mời các bác khác đăng ký tiếp cho em sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
TBHP (18-03-2010) | ||
|
#207
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tôi xin sẵn sàng nhận nhiệm vụ quan trọng mà lão gà mờ giao cho. Có điều, giải thưởng của giải chụp ảnh LÁ PHONG là cái gì? cái gì dinh dính? không phải đựng trong hòm đấy chứ? vì chuyển "hòm" là khó lắm đấy! hề hề. Vừa rồi, tôi có điện thoại đến bác tieuboingoan, được biết bác ấy cũng rất quyết tâm đi vào Đà Nẵng bằng tàu hỏa. Xin chân thành cảm ơn bác tieuboingoan ! Những người đã đăng ký vé tầu hoả 2 chiều: Muzhik: 2 vé; Huonghongvang: 1 vé; Phanhoamay: 1 vé; TBHP: 3 vé; Tieuboingoan: 1 vé; Hongducanh: 1 vé; Kính mời các bác khác đăng ký tiếp cho tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#208
|
||||
|
||||
|
Bác Trưởng cho bạn Siren đăng ký 01 (một) vé 2 chiều nữa ạ.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#209
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi, lúc nãy em thấy trên Vietnamairline vẫn còn vé giá 700k/chiều đấy ah. Đi chiều 22/4, về sáng 26/4. Các bác nghiên cứu xem có mua được không ah. Em thì đi thế nào cũng được nhưng đi máy bay thì thích hơn ah
|
|
#210
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi, em vẫn đăng ký 02 suất người lớn nhé
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn doia cho bài viết trên: | ||
hongducanh (16-03-2010), Old Tiger (17-03-2010) | ||
|
#211
|
||||
|
||||
|
Xin cám ơn Siren và Doia (cùng "anh" bạn thân).
Những người đã đăng ký vé tầu hoả 2 chiều: Muzhik: 2 vé; Huonghongvang: 1 vé; Phanhoamay: 1 vé; TBHP: 3 vé; Tieuboingoan: 1 vé; Siren: 1 vé; Doia: 2 vé; Hongducanh: 1 vé; Còn trường hợp của hai anh em nhà phuongnn va hiennn (vì tôi mất điện thoại nên chưa liên lạc được). nếu daquen có số điện thoại của phuongnn thì nhắn tin cho tôi xin số - xin cám ơn. Trường hợp daquen và người thân admin có đi tàu hỏa thì đăng ký ngay cho "nóng", còn đi theo tiêu chuẩn của ngành HK thì cũng cho đoàn HN biết !. Về căn bản số người đăng ký đi tàu bay giá rẻ đã đồng ý phương án đi tàu hỏa giá cao của bác Muzhik. Bác Muzhik liên hệ địa chỉ của mọi người để nhận tiền mua vé. Trường hợp đoàn Hải Phòng và của tôi là 4 vé khứ hồi - tôi xin bác Muzhik cho địa chỉ để tôi đến nộp tiền ( 4 vé x 1.200 000đ = 4.800.000đ). Các bác trong NNN có nhiều kinh nghiệm đi tàu hỏa hãy phổ biến cho đoàn QKTĐ chuẩn bị Nam tiến ! Xin chân thành cám ơn.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (17-03-2010) | ||
|
#212
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vé của Chaika và em cũng đã được hãng Delay Airlines khẳng định "oai danh" bằng 2 giờ đồng hồ vàng bạc, từ 20h30 cất cánh chuyển 22h30. Như vậy gần nửa đêm 2 chị em mới đặt chân đến Đà Nẵng. Chắc là kịp giờ .. xem cầu xoay sông Hàn, hic! Chặng về của Chaika và em cũng bị đổi luôn! Mà đổi sớm hơn mới .. kỳ quái chứ! |
|
#213
|
||||
|
||||
|
Trích:
(Chỉ đạo nhanh giúp em với. Thư-ký-không-lương em "pó tay" rồi ạh, hic! Trích:
Hi vọng đoàn Miền Nam cũng có nhiều bác "bỗng dưng", như bác Phan ấy! Hai bác Nhâm Dần Sài Gòn (Cuong và Anh Thư) bỗng dưng đi!!! |
|
#214
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn các chiến sĩ Cuong, Ma, Lạc, Lavang, Len các kiểu...thích chuyện bất ngờ nên phút 89 sẽ có nhiều "bỗng dưng". |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
|
#215
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#216
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hồi trước cơ quan CK thỉnh thoảng tổ chức họp tổng kết ở Đà nẵng, kéo cả bầu đoàn thê tử vào bằng tàu hỏa. Lúc đó vất vả hơn bây giờ vì tàu cũ kỹ chạy chậm, nhưng khá vui do các trò nghịch ngơm trên một chuyến đi dài. Chắc bác nào cũng có kinh nghiệm đi tàu, vì hồi xưa làm gì được đi máy bay. Theo CK đi theo đoàn là vui lắm rồi. Trên tàu bây giờ phục vụ cơm canh (không ngon lắm 1) - Một gói trà "Thái đức" - Một ít bánh mì sừng bò, trứng luộc, muối tiêu, quýt chín... - Dao, thìa, cốc nhựa - Giấy vệ sinh - Thuốc cảm, đau bụng ... 2) - Một bộ bài hoặc đomino - Một cây ghitar - Một kho chuyện cười hoặc câu đố dân gian ( kiểu như " Cái gì mà người nghèo vứt đi, người giàu cất đi?" Chắc chắc chuyến đi của các bác sẽ hết sức vui vẻ và thú vị.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
hongducanh (17-03-2010), Old Tiger (18-03-2010) | ||
|
#217
|
||||
|
||||
|
Bác HM ơi, đừng quên liên lac voi AT truoc khi đi nhé
Đt đã ghi ở trên rôi đó. Tôi họp sẽ ra HN từ thứ 7 này, chac cuoi tháng 3 moi mặt o SG Anh Thư |
|
#218
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (17-03-2010) | ||
|
#219
|
||||
|
||||
|
Bac USY oi, nói đến chuyện gặp mặt o HN mà tôi thêm buồn, một năm ra HN vài lần nhưng chẳng dám điện báo cho bạn bè, bà con ruột thịt. Ban ngày họp hành nói như máy khâu xanh-de, chiều tối đi chiêu đãi, tiệc tùng (mà bụng đói meo chỉ toàn bia rượu,hôm nào may mắn được vài ly tiết ba ba, rùa, rắn cầm hơi vì các bạn Nga không dám uống ...sẻ cho mình dưới gầm bàn), đêm về lại cặm cụi dịch, chỉnh sửa các Biên bản làm việc, nghị quyết để ký...hở ra 1 ngày thì phải đâm sấp dập ngửa đi Hạ Long rồi chiều về HN hơn ma đuổi...1 ngày công tác ở Hà Nội dài bằng cả mùa thu Sài Gòn...nói đến đi công tác nước ngoài hay Thủ đô thì già trẻ lớn bé trong Công ty biêt nói tiếng Nga đều hãi hùng...lúc đó phải làm việc bằng vài sức ngựa các bác ạ. Có lẽ thế mà nhiều người ra đi đầu không ngoảnh lại, người ở lại thì chẳng dám ngoảnh đi đầu đi đâu, sợ lại đi nốt...nói chung 1 năm có 2 kỳ phía Nga sang và 1 kỳ phải sang đó là vất vả thôi, còn khi quen việc thì cũng ngồi chơi xơi nước và lĩnh lương đều thôi các bác ạ.
Anh Thư |
|
#220
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Offline NNN в Харькове (Украина). | @@@ | Давайте общаться по-русски | 9 | 28-04-2010 18:25 |
| Offline ở Hà Nội | nguyenthuhanh82 | Hoạt động chung | 2 | 01-02-2010 10:25 |
| Offline Miền Bắc(18-04-2009) Sinh nhật NNN tròn 4 tuổi | hongducanh | Hoạt động chung | 235 | 27-06-2009 09:38 |
| Offline của QK Đà Nẵng kỷ niệm SN NNN! | Sunstar | Hoạt động chung | 172 | 13-06-2009 08:08 |
| Offline Quân khu Miền Nam chào mừng Sinh nhật NNN 4 tuổi! | Hoa May | Hoạt động chung | 193 | 19-05-2009 10:58 |